1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu đề vi phạm quy định

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi foreverlovebx, 05/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreverlovebx

    foreverlovebx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    kác bác ợ gjùp em kái koi, em éo hiểu dk cáo của em nữa

    tom' lại như sau: em và cáo tình cờ wen nhau vì 2 đứa học gần nhau,em học cơ khí còn cáo học kế toán.em hay qua lớp cáo chơi,thấy cáo xing xắn ,dễ thương nên tán luôn, bao nhiêu công sức va nước mắt(khoản tình cảm em hơi bị yếu) mới được cáo chấp nhận, cứ tưởng là xong rùi , ai dè cáo khó chiều lắm, lúc thì tình cảm ,chăm sóc em , làm em suýt chết trong hp[r32)] .Nhiều lúc làm em tức hộc máu vì cái tính khó chiều,cừ hở ra tí la kêu chia tay, mai lại kêu em yêu a lắm:((.Có khi thì vừa noi la yêu em xong tí lại bảo 2 đứa chia tay, làm em toàn sống trong cảnh phấp phỏng lo toan:-ss ,2 đứa yêu nhau cả 2 tháng trời vậy mà cáo no ko cho em nói ra chuyện của 2 đứa,đi học cứ phải tỏ ra như người xa lạ làm em khó chịu muốn die lun[r37)].Bác nao có kinh nghiệm về mãu cáo kiểu này chỉ em xem cáo này phải xử lí sao đây.Nói thực em yêu cáo quá ,éo biết phải lam sao cả
    :-??
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    yêu là việc của mình, quan tâm nó nghĩ gì làm gì ? Em ý đang bị khủng hoảng " hậu nhận lời " ấy mà. Đơn giản là chưa lớn hẳn, chưa yêu sâu sắc, muốn đo độ xoắn của người yêu mình sau khi nhận lời, xem nó có còn " sợ " mình như ngày đang tán không...
    Nói chung là : kệ em ý, cứ để em ý tĩnh tâm lại, không cần phải chạy theo tâm trạng của em ý làm gì :D
    Nhưng cũng nên xem xung quanh có thằng nào hơn mìh đag dập dòm em nó không nhé :D
  3. foreverlovebx

    foreverlovebx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    :-??hjx mấy bác ak,cáo nhà em nó hơn em 2 tuổi đấy, ko phải trẻ con đâu, mả chắc kũng ko thằng nào nhòm ngó đâu, thằng nào nhòm zô em kêu mấy thằng bạn trời dánh cua em cắt cổ ngay,hjx khó hiểu quá:-??:-??
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    thế em bao nhiêu tuổi ?
  5. foreverlovebx

    foreverlovebx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    :-w giờ lỡ yêu cáo wá rồi , éo có tâm trạng tan đứa khac moi khổ chứ[-([-(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em nhỏ xí ak mơi 19 cái mùa xuân thui bác ak
  6. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    Dọa chia tay lại thử nó ra sao. Tính nó vẫn còn trẻ con quá. Cáo như vậy pp cho rồi
  7. foreverlovebx

    foreverlovebx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    kác bác ko pít chư cáo này ăn mất tâm hồn em rôi, kũng 21 mùa xuân rồi , tẻ con jh nữa, iu cáo rồi giờ bỏ dk em chết liền ak
  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là chủ top cũng trẻ con, cứ trải nghiệm đi, chả có cách j khác đâu ku ạ. Nói chung mối tình sinh viên thì nó cũng chả được lâu bền đâu :)
  9. foreverlovebx

    foreverlovebx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    uhm kái này em kông nhận , em vẫn chưa trưởng thành, nhưng bác nói thế thì vjệik jh em phải lên đây hỏi cho mệt
  10. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em là bồ nó mà còn k hiểu nổi nó, các bác người dưng hiểu thế nào được.

    Nhưng cái này các bác nhắn thêm: đàn bà con gái cơ bản là thất thường, những đứa không thất thường thì chứng tỏ nó đã từng rất thất thường. Những đứa đó từng dính phốt bị giai bỏ vì thói thất thường nên nó cố gắng tỏ ra bình thường hơn mà thôi.
    Ngay như gái bác bây giờ, thi thoảng hâm lên gọi điện nói lảm nhảm với bác một thôi một hồi, sáng ra hối hận hỏi lại " Tối qua em nói linh tinh anh có giận em không?" Bác bảo " Không". Gái rối rít ôi anh quả là người đàn ông cao thượng và độ lượng. Bác bảo " Ừ, anh có nghe cái xxx gì đâu mà giận".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này