1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu Điểm - mỗi tuần 1 nhân vật (vodanh_langthang - từ trang 4)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi haythapanhsang, 06/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ơ, mụ nghĩ tới thứ nước nào mà bảo thế hử. Nhưng mà của đáng tội là mụ chả có tí sắc nào nên giả sử ta cố rối thì cũng đâu ai bảo ta xạo được!
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tuần đã hết và ngày đã tắt, tiếp theo chúng ta sẽ cho Thatwhy tiêu!
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    xét thấy TQD đã..lay lắt,ko ván đã đóng hòm thì cũng...thối đời...tình hình đang rất là tình hình...thế nên em đề nghị chúng mình cho tuần đầu tiên trôi qua...êm ả như thế...và chuyển sang nhân vật thứ 2,to khỏe hơn...túm lại cũng là tai to mặt lớn ạ....Em chào bác ThatWhy@..
    Người ta nói phát tướng là phát tài...em...à quên,thất lễ...con thấy bác tướng phát tốt,chắc tài nó cũng theo đó mà lên bác nhỉ....Dạo nì thấy bác ẩn cư,chẳng biết bác vui thú vợ con mà quên mọi người hay sao...hôm nay thấy nick nhớ bác cồn cào....mong bác vào...
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ông còn ngồi trong góc làm thơ nữa hay hết?
  5. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Ặc... tưởng hắn bỏ quên anh rùi chứ, kakaka, cho em làm thịt Đứt quai dzới!
    Phải trả lời rõ ràng , đầy đủ em nhá:
    1. tại sao lấy tên nick thatwhy? (hỏi dùm mấy chị em lun)
    2. Tại seo mà toàn là "chị em gái" sang đây tìm anh? (anh mắc nợ gì hở)
    3. Có bao giờ anh yêu, thích, thương thầm em hôn?
    4. Một tuần anh thường về LDC bao nhiêu lần?
    Chỗ nào khó trả lời thì nói nhỏ em heng
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Bẩm ông, em đã đi ra cái góc làm thơ đó kể từ lúc Ông quyết định cạo râu. Tuy nhiên trước khi ra cũng tranh thủ tóm được một bài :
    Em về giữa chốn phồn hoa
    Có không còn nhớ những ngày đã qua
    Xưa em cất bước ra đi
    Cao nguyên lặng lẽ mưa gì là mưa !
    Hôm nay anh lại về đây
    Tìm về kỹ niệm những ngày nơi đây
    Ghé qua những con phố quen
    Biết em còn nhớ hay là đã quên ?!
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Chào em Tulip, chúc em lúc nào cũng vui :
    1. Hồi đó loay hoay tìm hoài cái tên để đăng ký mãi ko có cái tên gì, vì hồi đó hay nghe MLTR và bài That''''s Why nên anh đăng ký luôn chứ ko có ý nghĩa gì cả.
    2. Thì cũng có nam có nữ chứ, sao em nhìn có thấy mỗi nữ thôi. Em đang liếc mắt hả? Nói mới nhớ, có câu chuyện tếh này. Có ông kia suốt ngày bị bà vợ ghen bóng ghen giò, nhưng thật ra ông ta chưa bao giờ làm gì có lỗi với bà vợ cả. Nhưng suốt ngày cứ thấy bà vợ hờn ghen, trách móc. Bực quá, ông mới gọi đưa con mang cái tờ giấy trắng ra sau đó ông lấy cây viết chấm một dấu chấm lên tờ giấy trắng và quay sang hỏi bà vợ: " Bà nhìn thấy cái gì ở đây", Bà vợ liền trả lời thấy cái dấu chấm đen. Ông chồng liền nói, thấy không, có biết bao nhiêu là màu trắng lại không nhìn thấy, mà chỉ thấy mỗi cái dấu chấm đen giữa tờ giấy trắng to ơi là to.
    3. Hic, em hỏi khó quá, vậy cũng hỏi. Tuy nhiên anh cũng trả lời. Em Tulip77 rất dể thương, anh nào gặp lần đầu cũng thấy dể thương, lần thứ hai dể mến và rất gần gũi, hoà đồng. Hồi đó anh không có nghĩ gì vì chưa có được sự thăng bằng trong cuộc sống. Chứ bây giờ thử coi, thời gian mà quay lại như lúc đầu thì khác à.
    4.Trưa xẹc vô một tí vì buổi trưa anh dc nghỉ rất ít, chỉ một tiếng đồng hồ vừa ăn trưa vừa nghỉ trưa. Tối thì trừ những hôm say.
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 19/09/2006
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ...bác ko trả lời con à...hức hức...con đăng kí đầu tiên muh...dạo này sao thấy mình hẩm hiu...ai cũng bắt nạt cả
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ông đừng có vơ đũa cả nắm nhá, làm gì có chuyện anh nào gặp Tu hú lần đầu cũng thấy dễ thương, thấy thế nào là chuyện của ông, tôi thấy dễ tương cho vài viên gạch thì có!!!
    Liên tưởng rất chính xác! Thơ của ông lỉa chỉa y như râu tôi vậy, bởi thế nên khi tôi cạo rồi là ông bó chiếu, tịt lít!
  10. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Á á gặp anh Dát quai ở đây, em xin hỏi mấy nhời:
    Thứ nhất, (em là em cứ hỏi luôn, kg e thẹn như em Tulip phải hỏi hai câu rồi mới đi vào vấn đề, em xin hỏi anh một nhời, anh trả lời thẳng luôn nhé, em hỏi giống Tulip đấy ạ) Có bao giờ anh Dát quai nhớ, mến, thương và xao xuyến vì em chưa?
    Thứ hai, CN này 7X có KOK, anh có tham gia với tụi em không? (Nếu có thì khi đi nhớ mang theo quà như năm ngoái nhé). Nếu không thì anh cho em biết lý do tại sao, nếu khó nói thì cứ PM cho em là được.
    Thứ ba, hôm bữa anh nhắn tin, nói là.... híhí (ngại quá không type ra đây được), vậy cho em hỏi khi nào, ở đâu thế?
    Thứ 4, Anh thấy avatar mới của em thía nào, xinh không?
    Em chỉ hỏi vậy thôi, anh giả nhời em gấp gấp nhé. Chúc anh ngày giữa tuần vui vẻ trẻ khỏe và mát mẻ.

Chia sẻ trang này