1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu điểm trong tuân_Tỉ lệ cá cược,chỉ có ở đây:Tuần này:

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi thuphuong20, 28/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Tiêu điểm trong tuân_Tỉ lệ cá cược,chỉ có ở đây:Tuần này:

    Trận đấu sớm giữa Blackburn và M.C vào đêm nay sẽ mở màn cho loạt trận vòng đấu giải ngoại hạng Anh vào ngày mai. Các giải đấu lớn khác cũng tiếp diễn, tất cả như tạo thành một guồng máy không ngừng nghỉ. Cái gì phải đến sẽ đến khi tất cả các đội bóng lớn đều đã bắt nhịp và hiểu việc phải làm của mình.



    Con đường phía trước còn nhiều chông gai cho cả những đội bóng khao khát trụ hạng và những ông lớn với những khát vọng lớn. Tất cả đang được hâm nóng dần lên và tạo thành một guồng máy không ngừng nghỉ, bởi 1 lẽ họ đều hiểu quy luật khắc nghiệt của sân chơi này, những quyền lợi mà họ vất vả có được sẽ không thể không đấu tranh.

    Giải ngoại Anh sẽ đấu sớm không nằm ngoại mục đích phục vụ cho C1, như vậy Chelsea và Newcastle sẽ được ưu đãi đá muộn hơn vào cuối tuần này sau khi tham gia vòng loại Champions League ngày mai. Trận đấu mở màn giữa Blackburn và M.C được đánh giá cân sức cân tài. Blackburn đang có được một phong độ ổn định, vẫn còn đó những cầu thủ nòng cốt lại có lợi thế sân nhà, Blackburn muốn có được 3 điểm. Trong khi M.C :"ương ngạch" không phải là không hiểu điều đó, mục đích có được một trận hoà được đặt lên hàng đầu, họ sẽ có đấu pháp hợp lí và chuẩn bị kĩ càng. Tư duy chiến thuật không hẳn là quyết định tất cả, thế trận sẽ nghiêng về Blackburn, áp đặt lối chơi với hàng công sắc bén đối mặt với phòng ngự phản công và mũi nhọn Anelka. Một kết quả hoà chỉ xảy ra khi M.C có bàn thắng trước.

    Leeds đã có sự khởi đầu không mấy tốt đẹp, chỉ 1 điểm trong tay, Leeds cần bứt phá khi mà trí lực của họ đã hội đủ. Đối thủ của họ lần này cũng là một đội bóng đã cứng cáp và có lực lượng đồng đều, kỉ luật chặt chẽ, Southampton xứng đáng là đội bóng mạnh của giải Anh. Mọi khó khăn rồi sẽ qua, Leeds sẽ phải nỗ lực hơn nữa để không dẫm vào vết xe đổ của Westham mùa giải trước.

    Leicester không phải là một đội bóng yếu kém khi họ dẫn trước 2 bàn trận gặp Southampton và chút nữa cầm hoà được Chelsea. Những gì chúng ta được thấy đó là sự lỏng lẻo trong tuyến phòng thủ, cần cải tổ để có được kết quả tốt hơn, Leicester sẽ làm được điều gì đó trong trận đấu lần này. Đồi thủ Middlesbrough, ông vua ngáng đường của giải Anh, không còn mạnh như những năm trước nữa, thất bại thảm hại trước Arsenal 0-4, trước Fulham. Brought cũng đang cải tổ, tăng cường hàng tiền vệ... với những bản hợp đồng mới, vấn đề là thời gian để gắn kết và nhuần nhuyễn, Brought sẽ thực sự tìm lại mình ở vòng đấu thứ 5,6.

    Không cò gì đặc biệt khi những đội bóng hàng đầu lại có một chiến thắng nữa trên sân nhà với những đối thủ không cùng đẳng cấp. Riêng chỉ có Liverpool là phải chịu sức ép, khao khát chiến thắng đầu tiên trong mùa giải và cũng là để cạnh tranh với Arsenal và M.U. Liverpool sẽ khó càng khó khi đối thủ lần này là Tottenham khá mạnh của giải và đang ổn định. Lần gặp nhau này sẽ là trận đấu mở với nhiều bàn thắng dành cho 2 đội.

    Lượt về Intertoto và UEFA cup sẽ thật sự hấp dẫn và dần khép lại để đón chờ 1 vòng chung kết Champions League.

    Nhận định vòng đấu sớm giải ngoại hạng Anh

    26/8 02:00
    Blackburn vs ManchesterCity
    2.00
    0:1/2
    1.90

    27/8 01:45
    Leeds vs Southampton
    1.825
    0:1/4
    2.075

    27/8 01:45
    Leicester vs Middlesbrough
    1.875
    0 : 0
    2.025

    27/8 01:45
    Portsmouth vs Bolton
    1.85
    0 : 1/4
    2.05

    27/8 02:00
    Charlton Athletic vs Everton
    1.80
    0 : 0
    2.10

    28/8 01:45
    Arsenal vs Aston Villa
    1.80
    0 : 1 1/2
    2.10

    28/8 02:00
    Manchester Utd vs Wolverhampton
    1.85
    0 : 2 1/4
    2.05

    28/8 02:00
    Liverpool vs Tottenham
    2.025
    0 : 1
    1.875



    Chú ý: Các con số là tỉ lệ cá cược dành cho đội chủ nhà thắng/hoà/chủ nhà thua




    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. ice-dark

    ice-dark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0

    Kèo vòng 4 giải ngoại hạng Anh
    30/8 Everton vs Liverpool 2.10 0 : 0 1.80
    30/8 Bolton vs Charlton Athletic 2.00 0 : 1/4 1.90
    30/8 Chelsea vs Blackburn 1.825 0 : 1 2.075
    30/8 Middlesbrough vs Leeds 1.875 0 : 1/4 2.025
    30/8 Newcastle vs Birmingham 1.875 0 : 3/4 2.025
    30/8 Wolverhampton vs Portsmouth 2.075 0 : 0 1.825
    30/8 Aston Villa vs Leicester 2.05 0 : 3/4 1.85
    30/8 Tottenham vs Fulham 2.05 0 : 3/4 1.85
    31/8 [size=3]Southampton vs Manchester Utd 2.075 3/4 : 0 1.825 [/size=3]
    31/8 Manchester City vs Arsenal 1.80 3/4 : 0 2.10
    Hãy tin vào 1 chiến thăng của MU trước SAO THÁNG TÁM và chuẩn bị tiền để kiếm tiền các bác nhé.
    Được ice-dark sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 30/08/2003
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7

    > Southampton - Man United:
    M.U hay Southampton sẽ thua trận đầu?

    Một trận đấu hấp dẫn trong ngày hôm nay tại sân St Mary khi đội bóng chưa để thua Southampton (Soton) gặp ĐKVĐ Man United, đội toàn thắng ở mùa giải năm nay.


    HLV Gordon Strachan hẳn sẽ hài lòng với một thành tích như vậy của các cầu thủ. Tuy nhiên, trong 3 trận đấu đó, Soton đều hòa và thất vọng hơn cả là màn trình diễn tẻ nhạt trước Leeds tại Elland Road. Cặp tiền đạo Beattie và Phillips, cầu thủ gây ấn tượng trong ngày khai mạc giải, hiện đang gặp khó khăn về phong độ và đây chính là mối lo lớn của Soton trước trận đấu này. Ngoài ra, đội bóng của Strachan cũng sẽ không có cầu thủ người Ailen, Rory Delap, tiền vệ rời sân Elland Road sau 9 phút vì chấn thương mắt cá chân mà anh gặp phải cuối mùa giải trước.
    Thế nhưng, với Man United, HLV Alex Ferguson vẫn có thể sẽ xao nhãng với trận đấu này.
    Lý do?
    Khi Man United tới St Mary vào ngày hôm nay, ông Ferguson có lẽ đã nghĩ tới cuộc đối đầu với Glasgow Rangers tại vòng bảng Champions League. Ferguson lớn lên đã là CĐV của Rangers, đã từng chơi cho Rangers và điều đáng nói là ông không hề muốn xảy ra một trận đấu giữa CLB này với Man United.
    Trong 3 trận đầu tiên, Man United giành trọn 9 điểm, một khởi đầu tốt nhất của họ trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh mặc dù vẫn còn thua Arsenal hiệu số bàn thắng thua. Và như đã nói ở trên, trận đấu tại St Mary chắc chắn sẽ không dễ dàng gì mặc dù Soton đã thua tới 7 ở 9 trận đấu gần đây với Man United, trong đó có 1 trận hòa 3-3 tại Old Trafford vào năm 1999. Tuy nhiên, ở trận gặp nhau giữa hai đội vào tháng 2 vừa qua, Man United thắng dễ dàng với tỷ số 2-0 và nếu tiếp tục trình diễn một lối chơi ổn định như trận đấu với Newcastle (thắng 2-1) cách đây 2 tuần, đội khách có thể có được 3 điểm trước Soton. Còn trong trường hợp chơi dở như ở trận đấu với Wolves, Man United sẽ đánh mất thành tích toàn thắng của mình.
    Một khó khăn nữa của đội khách là HLV Ferguson đang muốn giải quyết một số vấn đề chấn thương của Rio Ferdinand, Mikael Silvestre, Nicky Butt, Quinton Fortune và để Ryan Giggs cùng Scholes ngồi ghế dự ngày hôm nay. Trong thời điểm Kleberson, Djemba-Djemba và Ronaldo không thi đấu ấn tượng ở trận gặp Wolves vừa qua, Ferguson đã phải thừa nhận là ông đã thực hiện quá nhiều thay đổi trong lối chơi. Tuy nhiên, đội hình như vậy vẫn sẽ được giữ nguyên trong chuyến trở lại bờ biển phương Nam hôm nay. Mục tiêu của Man United vẫn sẽ là 3 điểm và họ có đủ lý do để tin vào chiến thắng của mình, ít nhất là xét trên thành tích đối đầu hiện nay.


    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7

    > Vòng 3 giải Ngoại hạng Anh
    Khởi đầu tốt nhất của M.U 17 năm qua


    3 đại gia của bóng đá Anh là Manchester United, Liverpool và Arsenal là những đội xuất quân muộn nhất ở vòng đấu thứ 3. Sau các trận đấu, các CĐV đã có thể đưa ra những so sánh về phong độ của họ. Trong khi Man United và Arsenal tiếp tục đà tiến của mình, thì niềm vui chiến thắng vẫn chưa đến với ?oNhững con quỷ đỏ? ở thành phố cảng Liverpool.


    Lần đầu tiên trong lịch sử 17 năm dưới thời HLV Alex Ferguson, Man United giành 3 trận thắng liên tiếp đầu mùa giải, mặc dù trận thắng rạng sáng hôm qua trước Wolves không được ấn tượng cho lắm. HLV Alex Ferguson đã bố trí đội hình hai tham dự trận đấu này với sự có mặt của 4 tân binh là thủ môn Howard, tiền vệ Djemba-Djemba, Kleberson và Cristiano Ronaldo. Trong khi Howard và Djemba - Djemba đã phần nào tạo được ảnh hưởng của mình lên đội bóng thì ngay trong ngày đầu tiên được chơi chính thức, Cristiano Ronaldo và Kleberson đã gây thất vọng khi không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Những pha lên bóng của 2 cầu thủ này không tạo thành một hướng tấn công quan trọng. Trong khi Kleberson hoàn toàn chìm nghỉm thì Ronaldo lại quá ham biểu diễn kỹ thuật và một vài lần anh đã phải "đo đất" bởi những hậu vệ chơi đầy quyết tâm của đội khách. Ngay cả Nistelrooy cũng cho thấy, anh chưa trở lại phong độ thực sự của mình với những lần bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. Anh đã thất bại trong việc ghi bàn thắng trong 11 trận liên tiếp. Nhưng khi các tiền đạo không ghi được bàn, các hậu vệ lại là những người quyết định trận đấu. Phút thứ 10, John O''Shea đánh đầu chính xác từ pha đá phạt góc của Forlan. Tỷ số được giữ nguyên, bất chấp sự chủ quan của Man United và những nỗ lực của Wolves trong thời gian còn lại.
    Sau 1 ngày để mất ngôi đầu bảng, "các pháo thủ" thành London đã trở lại sau khi đè bẹp Aston Villa 2-0 trên sân nhà Highbury. Không hề chủ quan như người đồng nghiệp bên phía Man United, ông Arsene Wenger vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình dù Aston Villa đang chìm trong khó khăn và chưa có trận thắng nào. Và tính cảnh giác của ông không thừa khi đội khách chơi đầy quyết tâm, tạo được một số cơ hội đáng kể. Nhưng các chân sút Angel, Whittingham, Jlloyd Samuel vẫn thiếu duyên ghi bàn. Trong tình thế đó, bản lĩnh của đội bóng lớn đã giúp Arsenal có chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Phút 57, Sol Campbell, cầu thủ đang là tâm điểm của giải Ngoại hạng trong thời gian gần đây, mở tỷ số trong một pha lên tham gia tấn công. Sau trận này, anh sẽ thực hiện án treo giò 1 trận và sẽ vắng mặt trong chuyến viếng thăm SVĐ mới của Man City vào Chủ nhật tới. Phút 90, Henry nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal từ đường chuyền cực đẹp của Bergkamp, giúp Arsenal đạt hiệu suất 2,7 bàn/trận (chỉ kém Blackburn: 3 bàn/trận).
    Trong khi đó, nỗi thất vọng về Liverpool càng tăng lên khi họ không thắng được Tottenham trên sân nhà Anfield. Trận thứ hai liên tiếp không ghi được bàn thắng khiến họ chỉ có được 2 điểm và 1 bàn thắng sau 3 trận và xếp thứ 15 - một kết quả khó hiểu đối với một đội bóng chi khá mạnh tay trong mùa hè vừa qua. Vẫn lúng túng trong việc định hình lối chơi và vị trí cụ thể của Kewell, Liverpool đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Tottenham chắc chắn và quyết tâm (có tới 5 cầu thủ của họ phải nhận thẻ vàng).
    Cuối tuần này, Liverpool sẽ có trận derby quan trọng với Everton và họ cần phải khắc phục ngay tình trạng hiện nay nếu còn muốn tham gia cuộc đua với Man United và Arsenal.


    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    09:10, 01/09/2003 (GMT+07:00)
    20 triệu bảng để Alex Ferguson ở lại Man United

    Theo báo chí Anh, HLV Alex Ferguson đã bắt đầu tiến hành các cuộc thương lượng với Manchester United về bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, trị giá 20 triệu bảng. Dự kiến, chi tiết của bản hợp đồng sẽ được công bố trong vài tháng tới, vào đúng thời điểm Ferguson đặt bút kí trước khi giai đoạn 2 của mùa giải bắt đầu.


    Hiện nay, HLV người Scotland này là người nhận lương cao nhất giải Ngoại hạng Anh, khoảng 3,5 triệu bảng/mùa giải. Tuy nhiên, trong điều khoản mới đang thảo luận, số tiền mà Ferguson sẽ nhận thêm lên tới 1,5 triệu bảng. Phía Man United muốn gia hạn hợp đồng ngay trước khi Ferguson chỉ còn 1 năm dẫn đắt đội. Theo họ thì mặc dù đã có 17 năm tại Old Trafford, Ferguson cũng khẳng định, ông không muốn để tới năm cuối cùng mới thảo luận về tương lai của mình với đội bóng.
    Được biết, Ferguson, 61 tuổi, đã có ý định giải nghệ vào cuối mùa giải trước. Tuy nhiên, gia đình và HLV của Newcastle, Bobby Robson, đã thuyết phục ông ở lại Old Trafford thêm nhiều năm nữa.


    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này