1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu diệt cáo 2 tuần .... Các bác giúp em với ********* Biếu các bác luôn ạ .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vangembuon78, 11/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vangembuon78

    vangembuon78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tiêu diệt cáo 2 tuần .... Các bác giúp em với ********* Biếu các bác luôn ạ .

    Em trải qua một số mối tình , nhưng chưa bao h gặp phải trường hợp éo le đến thế ạ . Bây h em có chút tuổi rồi , tán em này không được là em không lấy vợ nữa hic hic .Em vào câu chuyện cho các bác giúp em với .

    Em đang trong SG và 1 lần em đến ngân ha?ng lấy tiê?n va? ti?nh cơ? nhi?n thấy 1 bé la?m ơ? đó . Bé ấy nhi?n rất xinh va? rất đáng yêu , qua 2 nga?y ti?m hiê?u em có được số đt cu?a bé đó va? biết được nha? bé ơ? đâu . Sau đó thi? bắt đâ?u em nhắn tin ạ .
    Nga?y đâ?u tiên em nhắn tin la?m quen va? ho?i han , nhưng bé quá bận va? ko tra? lơ?i được em nhiê?u ngoa?i 2 tin ( Nhưng 2 tin nhắn ko có gi? , ngoa?i ho?i anh ơ? đâu va? sao biết được em )
    Sang nga?y thứ 2 hi?nh như la? bé đoán được la? em đang có ý định với bé nên bé to? thái độ bực tức , nhưng em cufng không đê? ý đến thái độ đó lắm . Tối hôm đó em đến nha? bé , nhưng không gặp va? qua nói chuyện em thấy bố mẹ em ấy ba?o em ấy chưa có ngươ?i yêu hehehe ( có tý cơ hội rô?i chứ ah ) . Bố mẹ cô ấy to? ra khá vui ve? khi biết em cu?ng quê va? rất quý mến em .( gd cô ấy cũng ở ngoài Bắc và cùng quê với em )
    Va? đến hôm na?y ( la? nga?y thứ 3 ) , em đi đến nha? bé ấy rất sớm 4h sáng va? có đê? ơ? trước cửa nha? bé ấy 1 bông hô?ng va? ke?m theo lơ?i chúc một nga?y tốt la?nh .
    Nhưng bắt đâ?u tư? nga?y thứ 2 , thứ 3 và sang ngày thứ 4 bé không the?m nhắn tin cho em nưfa , mặc du? em vâfn nhắn tin đê?u đặn cho bé sáng trưa chiê?u tối . Em đang định cứ nhắn tin va? tặng hoa 1 tuâ?n nưfa , sau đó biệt tăm vô âm tín khoa?ng 2 nga?y xem kết qua? như thế na?o .
    Em ho?i bé thi? bé ba?o em la? bé có ngươ?i yêu rô?i , bố mẹ bé thi? ba?o chưa có và bạn bè cô ấy bảo cũng chưa có .
    Em có nên hy vọng vào mối quan hệ này ko ạ ? Và em có nên tiếp tục nhắn tin cho cô ấy nữa không khi cô ấy ko nhắn tin lại ??? Rủ bé ấy đi Cafe mà cũng ko đi hic .

    Bác nào có kinh nghiệm tán những cô bé như thế này thì cho em tý kinh nghiệm . Em hứa vote nhiệt tình ạ
  2. ff4ev3r

    ff4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    bác này chac sn 78 mà vẫn ga` vit. hồn nhiên nhí nhảnh con cá cảnh nhỉ. Thế em í đã biết mặt mũi bác ra sao chưa ? Nếu thấy rồi mà thái độ nó thế này thì bác thua vụ này rồi. Nhắn tin mà nó còn k thèm trả lời thì sao rủ nó đi chơi đuợc lolz
    trừ khi bác đẹp trai như tài tử điện ảnh (em nghĩ chắc chan là không rồi) chứ làm quen kiểu gái ngoài đuờng này khó lắm. Tot nhat la lam quen qua ban. be` chung thi tu nhien va. co hoi cho bac'' nhieu hon.
  3. vangembuon78

    vangembuon78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhé ! Em đã vote cho bác rồi ạ .
    Em không chắc tán được bé đó , bởi vì em ntin thì bé ấy nhắn lại " Không là không em không thích nói chuyện với người lạ " . Đến bây h thì em nhắn bé ko trả lời . Em gặp bé ở NH khá nhiều và bé cũng biết mặt em .
    Em đang thực hiện chiến thuật mưa dầm thấm lâu , bây h em vẫn tranh thủ đi kèm xe bé ấy từ cơ quan về gần nhà , nhưng chẳng nói được câu gì hic hic .
    Tối nay em định đến nhà thả câu xem tình hình tiến triển thế nào ạ , 2 tuần mà em ko đánh đổ đc thì chắc chuyển đối tượng vậy hic hic .

    Em cần các bác tư vấn ạ . Thanks
  4. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Cảm ơn bác nhé ! Em đã vote cho bác rồi ạ .
    Em không chắc tán được bé đó , bởi vì em ntin thì bé ấy nhắn lại " Không là không em không thích nói chuyện với người lạ " . Đến bây h thì em nhắn bé ko trả lời . Em gặp bé ở NH khá nhiều và bé cũng biết mặt em .
    Em đang thực hiện chiến thuật mưa dầm thấm lâu , bây h em vẫn tranh thủ đi kèm xe bé ấy từ cơ quan về gần nhà , nhưng chẳng nói được câu gì hic hic .
    Tối nay em định đến nhà thả câu xem tình hình tiến triển thế nào ạ , 2 tuần mà em ko đánh đổ đc thì chắc chuyển đối tượng vậy hic hic .

    Em cần các bác tư vấn ạ . Thanks
    [/quote]
    ơ cái đoạn vàng vàng ấy....chứ ko phải là anh ko lấy vợ nữa à ?
  5. bebupbebeo

    bebupbebeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bác nhé ! Em đã vote cho bác rồi ạ .
    Em không chắc tán được bé đó , bởi vì em ntin thì bé ấy nhắn lại " Không là không em không thích nói chuyện với người lạ " . Đến bây h thì em nhắn bé ko trả lời . Em gặp bé ở NH khá nhiều và bé cũng biết mặt em .
    Em đang thực hiện chiến thuật mưa dầm thấm lâu , bây h em vẫn tranh thủ đi kèm xe bé ấy từ cơ quan về gần nhà , nhưng chẳng nói được câu gì hic hic .
    Tối nay em định đến nhà thả câu xem tình hình tiến triển thế nào ạ , 2 tuần mà em ko đánh đổ đc thì chắc chuyển đối tượng vậy hic hic .
    Em cần các bác tư vấn ạ . Thanks
    vàng: thế mà phía trên bác lu loa là ko tán đổ thì bác ko lấy vợ nữa
    chuyện của bác cũng na ná chuyện em gặp hồi trước nên em nói thật là bác đừng phí công nữa
    bé gái đã gặp mặt bác, rồi bác lại còn đi kèm xe về suốt thế mà nó tỏ thái độ bực tức ko muốn nhắn cả tin nữa thì chỉ do nó ko hề có tí tình cảm hay ấn tượng nào với bác, có tấn công nữa cũng thế thôi, có khi làm nó khó chịu hơn.
    Nếu đúng như em nói thì cô bé này cũng thuộc hàng ngoan ngoãn, tốt bụng đấy, em nó tỏ thái độ rõ ràng luôn để không mất thời gian của bác và của nó nữa chứ gặp phải con cáo nào nó ỡm ờ thì bác còn giừ nữa cũng ko lấy đc vợ đâu
    em là em cứ phang thẳng, bác nghe or ko nghe thì cũng bỏ quá cho em. Thuốc đẵng dã tật mà
  6. vangembuon78

    vangembuon78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ thất bại trên chiến trường . Bây giờ tán bé này cảm thấy ko được cứ thấy tức tối và quyết tâm chinh phục bằng được các bác ạ .
    Nhưng mà có lẽ tớ trải qua nhiều mối tình nên bây giờ tán em này lâu thì lại không hứng thú , muốn chinh phục càng nhanh càng tốt . 2 tuâ?n không được la? tính ba?i chuô?n .

    Thi?nh thoa?ng buô?i tối tớ cứ đến ngồi ở nhà gái thì có nên không ạ ? Tớ không đẹp trai nhưng ngồi lì mà nói chuyện với bố mẹ cáo thì vô tư . Mặc du? cáo không tiếp va? cufng không xuống .
    Đaf vote**** cho các bác , bác na?o cao thu? va?o giúp em với ...
  7. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Dạo này rỗi việc, dở hơi ngồi comment lắm thế.
    Chú *** hiểu thế nào để tán gái. Luôn phải có quan điểm đến chết (kể cả khi yêu rồi) là: Mỗi lần gặp là 1 lần vui, *** được thế thì cũng phải 2-3 lần gặp 1 lần vui vẻ.
    Sau này lấy vợ gọi là nghệ thuật refresh (tất nhiên có vợ thì quan điểm vui nó phải khác, chứ như hồi yêu thì *** có time).
    Có mấy cái dại:
    1. Đến nhà: Cái này ngu *** đỡ đc. Chưa biết *** gì làm em ý khó xử ra.
    2. Lẵng nhẵng: Cái này có thể đỡ đc bằng cách stop ngay cái trò làm người ta *** thấy thích thú ấy đi.
    3. Đặt ra 2 tuần (quan điểm có đặt tg để hạ gục là ko sai) là hơi bị ảo so với tình hình hiện tại của chú.
    Dm, mình là gái thì mình sẽ lăn tăn ngay:
    1. Thằng này nhìn gái là cưa thế được ngay rồi à.
    2. Mình rắn 1 tg thì nó thôi, thế thì nên rắn.
    Nói thêm 1 quan điểm với đối tượng gái ngoan (*** phải ngoan là nhu mì, đần độn nhé) là: Phải làm bạn hợp hợp đc đc đã rồi mới tiến tới người yêu được (trong trường hợp em ý còn trẻ, các em già tầm 26-27 *** nói)
    >>> Làm gì thì làm cho em ý thấy vui vẻ, phấn khởi và bạn với nhau được đã. Bỏ ngay quan niệm, bố mẹ sẽ là cầu nối giữa chúng ta, OK man?

  8. vangembuon78

    vangembuon78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thìch càch trà? lơ?i cù?a bàn nà?y nhẮt . Tớ 'àf hiĂ?u ra vẮn 'Ă? rĂ?i hehe . Chf́c chuyĂ?n hướng sang càch tàn khàc .

    Cà?m ơn bàn và? vote**** Bàn rĂ?i nhè !
  9. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    cĂi vĂng vĂng..bĂc thật lĂ xĂ tin ^^...
    ....nh> lại h"i xưa em cũng 'c 1 bạn tĂn y như kifu bĂc...sĂng s>m dắt xe ra khỏi nhĂ cĂ bĂng hoa h"ng cĂi trư>c cửa kĂm theo cĂi thi?p..
    kh. cĂi em khĂng thĂch nĂn vTi vĂi vang vĂng cầm bĂng h"ng v>i cĂi thi?p bẻ ra lĂm 4, lĂm 5 rĂi nhĂt dư>i 'Ăy thĂng rĂc ..khĂng thĂ hĂng xo''m 'i qua thấy ,mĂch b' mẹ thĂ xấu h. lắm ( hee h"i 'Ă em cĂn bĂ..cĂ 16,17 tu.i gĂ 'Ă)
    tjư nhiĂn em thắc mắc s' phận mấy bĂng hoa bĂc cĂi trư>c cửa như thế nĂo nh?
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Sóng gió toàn do bác tạo ra, chuối vật.
    Chắc 78 tự tin đã già và ngon nên gái phải chết hả ??
    Kiểu lẵng nhẵng kèm xe, tặng hoa, nhắn tin lắm là chúa ghét
    Up ít tin nhắn lên đây cho anh em phân tích xem thế nào ?? Chắc bác lại: "Sao iem ko giả nhời.." Bla bla...

Chia sẻ trang này