1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Tiểu đoàn bốn người " của L . Xôbôlép

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi check_rambutan, 10/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    "Tiểu đoàn bốn người " của L . Xôbôlép

    Đối với Misa Nhêgrêba thì trận đánh này bắt đầu từ lúc anh nhảy vào bóng đêm , đúng hơn là từ khi có một cú đẩy nhẹ vào lưng - mọi người đã giúp anh nhảy ta khỏi cửa máy bay , lúc anh sững lại làm vướng víu những người khác .
    Anh bay trong đêm một quãng dài cho tới lúc cả quyết kéo vòng mở dù : đây là lần đầu tiên nên Misa cứ sợ sẽ mắc dù vào đuôi máy bay . Thế nhưng , chiếc dù đã ngoan ngoãn xoè ra , và nếu trông thấy anh bạn Côrôlép ở bên cạnh thế nào anh cũng nheo nheo mắt ra ý bảo :" Dù sao đi nữa thì mọi chuyện đã diễn ra đúng như ý muốn chúng mình ! "
    Hai tuần trước , ở Xêvaxtôpôn , một đội nhảy dù tình nguyện được thành lập . Cả Côrôlép , Nhêgrêba đều hiểu là không thể để lỡ một dịp như thế này và khi được hỏi trước đây đã nhảy dù lần nào chưa , cả hai người đều trả lời quả quyết :" Đã nhảy dù rồi...bảy lần tất cả , ở câu lạc bộ hàng không ". Dĩ nhiên , có thể bảo là đã nhảy tới hai chục lần để cho người ta tin , thế nhưng khi ấy họ lại sử dụng làm huấn luyện viên thì rõ ràng là hỏng kiểu . Lần xếp dù đầu tiên , các túi rộng kỳ quái kia làm cho cả hai phải lúng túng ( đành phải làm ra vẻ có kinh nghiệm để phê phán lối xếp dù này ) và họ cứ phải liếc trộm những người khác , xem cần phải đeo dây , kéo dù ra sao .
    Tuy nhiên , rồi tất cả mọi chuyện đều suôn sẻ và lúc này đây Nhêgrêba đang bay trong bầu trời đêm , vô cùng ngạc nhiên về sự tĩnh lặng của nó . Từ đây, từ trên cao này không nghe thấy tiếng súng nổ , dù vẫn nhìn thấy rõ những luồng đạn lửa nhoáng nhoàng quanh Ôđexa , và từ phía biển , các chiến hạm vẫn đánh yểm trợ cho trung đoàn thuỷ quân đổ bộ ( từ trong hậu phương quân Đức , các chiến sĩ nhảy dù sẽ phối hợp hành động với trung đoàn đổ bộ này ) .Trong thành phố , một đám cháy bốc cao , lửa đỏ rực như màu máu . Phía kia , nơi Nhêgrêba phải tiếp đất lại hoàn toàn tối đen .
    Nhưng chỉ lát sau , anh đã phát hiện ra những chấm lửa nhỏ ở đó . Giống như từ trên boong nhìn xuống sàn chiến hạm , có rất nhiều người vội vã rít luôn mấy hơi dài , hút nốt điếu thuốc . Đây là vùng tiền duyên và cần phải tiếp đất ở hậu phương quân Rumani . Nhêgrêba kéo một bên dây dù , đúng như là được học và dù anh bay chếch qua vùng tiền duyên .
    Hình như anh đã tiếp đất quá xa mặt trận , bởi sẽ suốt cả một giờ đồng hồ bò trong bóng đêm mà vẫn chẳng gặp một ai . Thình lình có cái gì đó chẹt lấy cổ , Nhêgrêba xỉa một nhát dao găm vào bóng tối . Hoá ra là đương dây điện thoại . Nhêgrêba rút kìm trong túi ra , vừa bò theo dọc đường dây , vừa cắt đứt một vài đoạn . Thốt nhiên , anh chợt nghĩ , đường dây này có thể dấn đến một đơn vị quân Rumani , và ở đó có thể đặt một hoả điểm súng máy
    Sau một giờ bò theo đường dây . Nhêgrêba đến một bụi rậm .Qua lớp sương mù buổi sáng , Nhêgrêba phát hiện ra ba con ngựa và một tên lính gác đứng bên . Những con ngựa kia, chắc là ngửi thấy hơi người lạ , bỗng rống lên và Nhêgrêba phải nán đợi chúng quen mùi . Và lúc ấy , anh chợt nghĩ có thể hạ thủ tên lính gác , nhảy phắt lên ngựa và vừa phi thẳng qua làng , vừa dùng tiểu liên bắn địch . Tay trái cầm tiểu liên , tay phải cầm dao găm . Nhêrêba bò nhích dần tới bên tên lính gác . Bất ngờ ,cánh tay phải Nhêgrêba thõng xuống một cái hố và đụng vào một vật gì đó mềm mềm . Hốt hoảng , Nhêgrêba nằm bất động . Từ đâu đó , dưới lòng đất , vọng lên những tiếng nói khá rõ .
    Nhêgrêba chợt hiểu : cái vật mềm mềm co giãn mà anh chạm phải kia là tấm chăn che lỗ thông hơi của một căn hầm . Từ dưới ấy vọng lên những tiếng nói lạ , tiếng cựa giày thúc ngựa va quệt và cả tiếng máy chữ . Anh thận trọng lấy dao găm rạch một lỗ thủng và ngó xuống căn hầm . Chắc hẳn đây phải là một cơ quan tham mưu của tiểu đoàn và cũng có thể là của một trung đoàn .Mấy tên sĩ quan Rumani đang xúm xít quanh tấm bản đồ để trên bàn , một tên sĩ quan đã luống tuổi , có bộ ria đen lâu chưa cạo đang bực tức chỉ trỏ vào một chỗ nào đó trên tấm bản đồ .Phía góc hầm , những tên lính thông tin đanh ngồi chồm hỗm trên sàn .Chúng gọi một tên sĩ quan đến và tên này bắt đầu quát tháo vào ống nói . Đúng vào lúc ồn ào đó , Nhêgrêba rút lựu đạn trong túi ra . Thế nhưng Nhêgrêba cảm thấy một quả thì ít quá . Khi trong căn hầm lại bắt đầu tiếng nói chuyện ồn ào , anh rút tiếp quả thứ hai , quả thứ ba , rồi buộc túm cả ba quả lựu đạn lại . Nhêgrêba định nhét cả chùm lựu đạn qua lỗ thông hơi thì chợt nghe tiếng vó ngựa , có hai tên nữa đang tới căn hầm . Anh đợi cho chúng vào hầm và mừng thầm : tất cả bọn sĩ quan trong hầm đều đứng nghiêm khi hai tên này bước vào - rõ là phải có một thằng trong đó là chỉ huy cỡ bự.
    Nhêgrêba tống chùm lựu đạn qua lỗ thông hơi và lăn nhào xuống một đám cỏ dại . Tên lính gác kêu lên , căn hầm đã nổ tan tành và thằng gác cũng mất tích.
    Khi Nhêgrêba đi tới gần tiền duyên những chiến hào của bọn Rumani , thì trời đã bình minh . Anh chui vào một đống cỏ kho và chờ đợi . Một tên địch phi ngưa tới . Hắn cúi rạp mính xuống ngựa , phi nước đại , mắt nhìn ngang ngửa . Anh chĩa khẩu tiểu liên về phía hắn , nhưng bỗng có một loạt tiểu liên từ đâu đó khiến tên kỵ binh gục ngã .Nhêgrêba vui mừng : chắc hẳn là phải có một chiến sĩ nhaỷ dù của ta nấp cạnh đây . Lại một loạt tiểu liên nữa vang lên, và Nhêgrêba hiểu rằng người chiến sĩ kia đang nấp ở một bụi cây bên cạnh anh đây.
    Nhêgrêba quyết định bò theo bãi ngô tới chỗ đồng đội ( dù sao thì hai người vẫn tốt hơn ) , nhưng ở ngay chỗ bụi cây ấy , những trái mìn nổ liên tiếp và khấu tiểu liên kia bỗng im bặt . Liền đó , mấy tên lính Rumani nhảy ra từ một đoạn mương xả súng về phía lùm cây mà một đồng đội nào đó của anh đang núp . Nhêgrêba bắn thêm một vài loạt đạn .
    Mấy tên Rumani ngã nhào , bọn còn lại chạy tán loạn . Tất cả trở lại yên tĩnh , chỉ có tiếng súng nổ ở phía xa vọng lại.Nhêgrêba bò tới bụi cây và thấy Lêonchiép nằm ở đó . Lêonchiép nằm sấp , bị thương vì mìn . Nhêgrêba lật anh trở lại . Lêonchiép mở mắt ra , nhưng rồi lập tức nhắm nghiền mắt lại và nói thều thào :
    - Mi...bắn mình đi...mình không thoát được .
    Nhêgrêba nhìn khuôn mặt trắng bệch của đồng đội và chợt hiểu rõ ràng rằng , ở đây , ở trong bụi cây này đây anh sẽ tìm thấy kết cục của mình :chỉ mình anh thì chẳng đủ sức cõng Leonchiép qua mặt trận , để Lêonchiép ở lại hoặc bắn Lêonchiép theo lời thỉnh cầu của chính cậu ấy thì anh lại càng không thể . Nhêgrêba cảm thấy trong người lạnh toát và chán ngán : anh tự trách mình - cần gì phải bò đến đây...cứ một thân một mình , lành lặn và khoẻ khoắn , biết đâu chẳng thoát ...Thế nhưng , cho dù nỗi thương thân và luyến tiếc cuộc đời mà anh sắp phải vĩnh biệt vì một người khác có làm quặn thắt trái tim anh , anh cũng vẫn nằm xuống bên Leonchiép . Anh cố nói một cách thật vui vẻ :
    - Anh bạn ơi , chuyện ấy thì lúc nào làm mà chả được ...Để tớ băng lai cho...Ta cứ nấp ở đây , chúng mình có hai người - chứ có phải đơn độc đâu...
    Nhêgrêba dùng hết hai cuộn băng - của cả Lêonchiép và của anh . Lêonchiép đã cảm thấy khá hơn.Nhêgrêba đặt Lêonchiép nằm cho thoải mái hơn , đặt khẩu tiểu liên vào tay bạn vào bảo :
    - Cậu sẽ là tiểu đội mũi nhọn .Chỉ việc năm mà bóp cò thôi !Tụi mình sẽ đánh bật hết .Cậu co nghe thấy không , quân ta ở gần đây


    Danh sư xuất cao đồ .
    Truyền nhân lưu hào kiệt .
  2. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Quả thực , ở phía trước mặt họ , ngay sau dãy chiến hào của quân Rumani , có tiếng súng nổ mãnh liệt ,. Hẳn là trung đoàn đổ bộ đang tiến công . Thế nhưng chuyện ấy cũng chẳng làm họ nhẹ nhõm hơn : chẳng mấy mà tụi Rumani sẽ bị đánh bật ra khỏi chiến hào , chúng sẽ bỏ chạy , vậy mà cái bụi cây mà họ đang nấp lại nằm ở ngay trên đường rút lui của chúng nó .Cần phải chuẩn bị đối phó .Nhêgrêba xếp lựu đạn và các băng đạn ra trước mặt và quay sang phía Lêonchiép :
    - Cậu còn lựu đạn chứ ?
    - Còn - Lêonchiép đáp và thử xem mình còn có thể sử dụng được tiểu liên hay không -Ba quả cả thảy . Nhưng cậu lấy lựu đạn thôi , còn băng đạn thì để cho tớ .Chính tớ sẽ bắn ... Bọn mình sẽ trị tội chúng , khi chúng tới đây chứ , Misa ?
    - Sẽ trừng trị chúng nó ! - Nhêgrêba nói và rồi cả hai cùng im lặng .
    Trận đánh đã gần hơn . Tiếng súng vọng tới nghe mỗi lúc một rõ hơn . Mặt trời đã chiếu sáng , mùi hương cỏ cay cay , nồng ấm tỏa lên . Nằm chờ trận chiến đấu cuối cùng mà chắc là họ sẽ hy sinh quả là khó thực . Cách đấy chừng ba trăm mét , có một hẻm núi , ở đó mai phục để đánh thọc sườn bọn địch thì rất tuyệt . Thế nhưng anh không làm sao có thể đưa Lêonchiép tới đó được .
    Nhêgrêba căng mắt nhìn về phía trước , nơi bọn địch sẽ xuất hiện . Mong sao cho chúng nó tới mau lên : anh cảm thấy thần kinh không sao chịu đựng nôỉ và nếu như cứ phải chờ đợi thế này mãi , thì anh sẽ để Lêonchiép ở lại bụi cây này và một mình anh bò đến hẻm núi kia , về phía con đường rút chạy của tiểu đoàn địch .
    - Quân ta còn cả ở phía sau nữa ! - đột nhiên Lêonchiép nói - Cậu có nghe thấy không ?
    Chính Nhêgrêba cũng đã nghe thấy những loạt đạn ngắn , đanh ở phí sau , nhưng vẫn chưa dám tin là quân ta . Lêonchiép cựa mình và kêu lên , giọng khàn khàn , yếu ớt :
    - Anh em lính thuỷ !....Lại đây !...
    Lêonchiép toan đứng dậy , nhưng rồi lại ngã vật trên cỏ . Nhêgrêba ló đầu ra khỏi bụi cây , trong đám ngô vàng kia , cách chỗ anh nấp không xa lắm , anh nhìn thấy một chiếc mũ nồi đen , và ngay bên trái đó một chiếc mũ thứ hai . Nhêgrêba đứng dậy và vừa gọi vừa vẫy tay :
    - Anh em lính thuỷ !...Pêlêlitxa , đồ quỷ , mạn tàu bên phải , quân ta đấy !
    Hai chiến sĩ nhảy dù chạy qua bãi ngo tới bụi cây .Đó là Pêrêlitxa và Côchicốp . Họ chui cả vào bụi cây và Nhêgrêba mau chóng thông báo cho họ biết tình hình và kế hoạch của anh : chạy sang hẻm núi và đánh thọc sườn bọn Rumani đang tháo chạy .
    - Nấp ở đây thật không tiện , chúng nó sẽ bóp chết tươi tụi mình ngay - Nhêgrêba bảo : - Các cậu mang Lêonchiép đi , mình sẽ yểm hộ .
    Côchicốp và Pêrêlitxa nâng Lêonchiép lên . Lêonchiép nghiến răng , nhắm nghiền mắt lại : mỗi lần xóc lại khiến anh đau nhói .Khi họ chỉ còn cách hẻm núi chừng tám mươi mét , thì những tiếng súng từ dươí chiến hào giao thông vang lên và hơn mười tên Rumani nhảy vọt ra . Nhêgrêba đáp lại một loạt tiểu liên , còn Côchicốp và Pêrêlitxa đặt Lêonchiép xuống và cũng tham chiến .Họ đánh lui được bọn địch và tới bên hẻm núi .Ở đó họ còn gặp Litôpsencô , một chiến sĩ nhảy dù khác . Litôpsencô nằm phục , quanh anh , những quả lựu đạn xếp gọn ghẽ , khẩu tiểu liên đặt hơi chếch nòng . Gặp đồng đội , Litôpsenco nói vui vẻ :
    - Chà , vậy mà tớ cứ nghĩ là với tớ , mọi chuyện thế là đi đời nhà ma rồi ! Nằm mỗi một mình , như một như một ngón tay lẻ loi , giờ thì sẽ cho chúng nó biết tay , chỉ có việc đếm chúng nó gục thôi ...Chà , giờ thì ta mạnh rồi !
    Lêonchiép vẫn mê man . Nhêgrêba nhìn những tấm băng đã thấm máu . Anh xé áo lót của mình và băng lại cho đồng đội . Pêrêlitxa lôi lương kho và socola ra
    - Ta ăn sáng đi thôi ! - anh bảo . Và mọi người đều lấy khẩu phần của mình ra . Nhưng lương khô cứ tắc nghẹn ở cổ , còn socola thì dính chặt răng , rất khó nuốt . Miệng khô đắng vì phải chạy một quãng đường xa và mặt trời thì cứ nung nóng như lửa , giả như có được một ngụm nước thì mỗi người đều sẵn sàng trả một giá đắt . Mọi người đều đã uống cạn nước ở bi đông của mình từ trong đêm . Chỉ có Litôpsencô ngẫu nhiên là còn lại chút nước , anh chìa bi đông nước cho Nhêgrêba :
    - Cho Lêonchiép uống đi . Người cậu ấy nóng hầm hập
    Nhêgrêba thận trọng đổ nước vào miệng Lêonchiép . Lêonchiép hớp hớp nước và mở choàng mắt .
    - Rán chịu , Lêonchiép ! - Nhêgrêba bảo - Nhìn xem này , tụi mình có bao nhiêu người ...Thế nào cũng phá vây được !
    Lêonchiép không đáp và lại nhắm nghiền mắt lại . Pêrêlitxa thì thào :
    - Trông kìa , mấy thằng phát xít Rumani đang tháo chạy !
    Quả thực , từ phía chiến hào , một tốp lính chạy thẳng về phía bụi cây mà các thuỷ binh vừa nấp . Sáu tên lính Đức mang theo tiểu liên chạy nhanh hơn cả bọn . Chạy tới chỗ bụi cây , chúng nằm rạp xuống và xả súng vào đám Rumani chạy theo sau .
    - Chiến thuật lạ chưa kìa ! - Nhêgrêba ngạc nhiên - Thế nào anh em , ta giúp bọn Đức kia đi chứ ? Chỉ có điều đừng bắn như chúng nó , lấy thước ngắm cẩn thận , đừng bắn cả băng .
    Nhêgrêba xắn tay áo , nã phát đạn đầu tiên vào tên sĩ quan đang vung vẩy khẩu súng lục . Từ trong hẻm núi , các thuỷ binh bắn thốc sườn bọn địch đang tháo chạy .
    Kể ra , bọn họ có thể không cần nổ súng . Bọn Rumani chẳng thể phát hiện được nhóm người đang nấp trong hẻm núi và các thuỷ binh có thể trở về hậu phương mà không tổn thất . Thế nhưng họ vẫn nổ súng , lộ ra sự có mặt của họ ở đây , hộ nổ súng bởi vì mỗi viên đạn sẽ diệt thêm một tên địch , họ nổ súng để yểm trợ cho cuộc tiến công của trung đoàn đổ bộ .
    Hoả lực của các chiến sĩ đã khiến cho bọn sĩ quan Đức không sao ngăn cản đám lính đang bỏ chạy tán loạn khỏi chiến hào và khó lòng tập hợp chúng lại được . Mấy thằng Đức mang tiểu liên xả súng về phía các thuỷ binh và một tên sĩ quan dẫn chừng hai chục tên lính khác tiến về phía hẻm núi . Một trận đánh thực sự diễn ra . Các thuỷ binh đánh tan hai đợt tiến công của địch . Cuối cùng bọn Rumani rút lui , để lại trong bãi ngô nhiều xác chết . Pêrêlitxa nhìn khắp lượt bãi ngô trước hẻm núi
    - Ta trị cho chúng một mẻ cũng khá đấy ! - anh nói , vẻ hài lòng - Đạn dược của chúng ta ra sao , các anh em ?
    Đạn dược đã sắp cạn . Để trị bọn Đức mang theo tiểu liên và để đẩy lùi hai đợt tiến công của địch , các thuỷ binh đã phải dùng gần hết cả số đạn dự trữ . Tình hình càng trở nên xấu hơn , vì bọn Rumani ở vị trí bên cạnh cũng buộc phải rút lui qua đây và chắc chắn là chúng sẽ xộc vào hẻm núi này . Nhêgrêba nêu ý kiến chuyển sang hẻm núi bên cạnh , ở đó cũng có thể đánh thọc sườn bọn địch tháo chạy , thế nhưng liếc nhìn Lêonchiép , anh hiểu là chuyện đó không xong rồi . Các thuỷ binh đều nín lặng . Nhêgrêba lên tiếng :
    - Rõ ràng là phải chốt ở đây thôi . Phải dè xẻn đạn để đánh phá vây . Ta sẽ chỉ đánh chúng nó bằng lựu đạn thôi . Và cũng chỉ ném tụi nào tới thật gần thôi .
    Họ im lặng , chờ địch xuất hiện . Pêrêlitxa rút khẩu súng ngắn và xem lại băng đạn .
    -Sáu viên tất cả - anh bảo - Mà ta chỉ có năm người . Đủ quá ! Ta sẽ gắp thăm xem ai nào ? Các cậu hiểu chứ !
    - Hiểu rồi ! - Litôpsencô nói
    - Rõ quá đi ! - Côchicốp quả quyết .
    - Tuyệt ! - Nhêgrêba nói thêm .
    Pêrêlitxa ngắt bốn ngọn cỏ , cắn ngắn một ngọn đi , xếp cho bằng đầu , nắm gọn lại và chìa ra cho Litôpsencô .
    - Cậu vớ ở đâu khẩu súng lục ấy thế ? - Litôpsencô hỏi và rút một ngọn cỏ , khoan khoái : - Cỏ dài , tớ không được rồi .
    - Đêm qua , tớ khử một thằng sĩ quan - Pêrêlitxa đáp - Thấy khẩu súng này cũng chẳng nặng gì lắm , cứ đem theo , biết đâu ... Nào , đến lượt cậu . Côchicốp !
    - Để dàng đạn của mình có lẽ tốt hơn ? - Côchicốp nói trầm ngâm và thận trọng rút một ngọn cỏ - Dùng đạn của tụi nó ...
    Côchicốp rút phải một ngọn cỏ dài .
    - Nếu như bị thương thì chẳng thể nào dùng tiểu liên được , nhưng với khẩu súng ngắn thì chỉ nằm cũng xong - Pêrêlitxa nói với vẻ sành sỏi và rút một ngọn cỏ - Lại dài rồi . Thôi , thế là cậu được rồi , Misa ... Chỉ cần đừng vội vàng thôi . Bao giờ cùng đường đã , cậu hiểu rồi chứ ?
    - Rõ rồi ! - Nhêgrêba nói và đặt khẩu súng ngắn xuống bên .
    Danh sư xuất cao đồ .
    Truyền nhân lưu hào kiệt .
  3. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    - Này có lẽ chúng nó bắt đầu rồi đấy ! - Côchicốp khẽ nói - Các bạn ... Chẳng hề gì , ta sẽ gặp lại nhau .
    Các thuỷ binh lại im lặng . Chỉ còn nghe thấy tiếng rên của Lêonchiép . Pêrêlitxa đưa tấm áo nguỵ trang cho Nhêgrêba .
    - Choàng vào đi ! Nằm gì mà như là ngựa vằn thế ? Đứng xa một véc-xta vẫn còn trông thấy .
    - Thì cứ để cho chúng nó thấy - Nhêgrêba đáp- Như thế mà lại hay . Chúng nó sẽ thấy rõ mình là thuỷ binh .
    Mọi người im lặng , đưa mắt nhìn lũ giặc đang tiến về phía hẻm núi .
    Bọn Rumani nhảy ra khỏi chiến hào , nằm rạp xuống đất , bắn về phía các thuỷ binh , rồi lại vọt chạy khoảng năm sáu mét . Chúng tiến thành một hàng dày đặc , ken sít nhau và mỗi lúc tiến một gần hơn về phía các thuỷ binh . Chừng gần một trăm tên chạy đến hẻm núi hòng mong tránh được luồng đạn bắn đuổi của trung đoàn lính thuỷ đổ bộ. Rồi chúng lại nằm xuống , bắn một vài loạt và theo mệnh lệnh bật dậy , lao thẳng về phía hẻm núi .
    Đã trông thấy rõ những bộ mặt lông lá vì lâu ngày không cạo , ướt đẫm mồ hôi và đầy hoảng loạn . Chúng tới gần , một cái mùi nằng nặng xộc thẳng vào mũi . Chúng nó chạy rầm rập tới khe núi . Không hò hét .
    Đúng lúc ấy , Nhêgrêba bật dậy , chắn ngay lối đi của chúng nó , dáng điệu hùng dũng và tề chỉnh trong chiếc áo lót sọc xanh , tay trái cầm khẩu tiểu liên , tay phải giơ cao trái lựu đạn .
    - Này , quân phát xít Antônétcu , hãy nhận lấy món quả của các thủy binh ! - Nhêgrêba quát lên trong cơn kích động cực độ , và tung trái lựu đạn . Thêm ba quả lựu đạn nữa từ hẻm núi tung ra . Những tiếng nổ dữ dội . Bọn giặc ngã lăn quay . Những tên khác hò nhau tháo chạy . Thêm bốn trái lựu đạn nữa . Lối thoát phá vòng vây đã mở . Pêrêlitxa kêu lên :
    - Misa , thoát đi thôi ! Cõng Lêonchiép đi !
    Các thuỷ binh tức khắc hiểu ý anh . Và mỗi người một tay nâng Lêonchiép dậy . Họ xông thẳng vào lối đi vừa mở giữa đám xác giặc . Lêonchiép tỉnh dậy vì đau đớn , anh nghiến răng chịu đựng cuộc chạy nhanh và mãnh liệt . Họ đã vượt qua đám địch , Lêonchiép chợt nhìn thấy một tốp lính Rumani đuổi theo . Lêonchiép nghiến răng , đưa mắt nhìn Pêrêlitxa :
    - Bỏ mình lại ... Các cậu chạy đi ...
    Pêrêlitxa vừa chạy vừa làu bàu mắng anh và rồi lại im lặng
    Bọn giặc đuổi theo mỗi lúc một gần . Các thuỷ binh chỉ có tất cả năm người , còn bọn địch lại tới gần trăm thằng . Bọn chúng chắc hẳn biết được tình thế và quyết định bắt sống các thuỷ binh . Một thằng địch cao lớn nhảy xổ đến toan dùng lưỡi lê đâm Pêrêlitxa , Côchicốp buông chân Lêonchiép và nã một phát đạn vào gáy hắn , thế nhưng một tên khác lại nhảy xổ đến anh . Pêrêlitxa chộp lấy khẩu súng của tên Rumani cao lớn kia và bằng một phát đâm mạnh , kết liễu đời hắn . Rồi tên thứ hai, thứ ba ... Quăng súng , anh giật trái lựu đạn bên thắt lưng , ném vào chỗ đám lính đang xông tới . Bọn này toan lùi lại , nhưng trái lựu đạn đã nổ tung giữa đám lính . Những tên sống sót bèn nằm rạp xuống và xả súng . Đạn réo quanh các thuỷ binh . Pêrêlitxa nằm xuống
    - Các cậu khiêng Lêonchiép đi , tôi với Côchicốp sẽ đánh chặn
    Các thuỷ binh nằm dán mình xuống cỏ , bắn những viên đạn cuối cùng . Nhêgrêba và Litôptsencô vừa bò vừa lôi Lêonchiép . Pêrêlitxa và Côchicốp cũng bò theo và bắn chặn bọn Rumani bằng những loạt đạn ngắn , nhưng chính xác .Sau cùng , bọn địch dừng lại , cuống cuồng rút về phía sau. Còn các thuỷ binh , thật là bất ngờ , lại lăn xuống đúng những chiến hào mà bọn Rumani vừa từ đó rút chạy .
    Giờ thì mọi người mới kịp hoàn hồn và nhìn nhau : đạn xước má Côchicốp , Pêrêlitxa trúng hai viên ở bắp đùi . Litôpsencô cũng bị thương . Họ xé áo lót thuỷ binh ra để băng bó .
    Bọn Rumani đã ở quá đằng xa , đằng sau bụi cây , và phía trước kia chắc hẳn chỉ có quân ta mà thôi . Các thuỷ binh đặt Lêonchiép vào một đoạn hào , mang nước đến để rửa mặt và cho Lêonchiép uống . Họ đặt cạnh anh một khẩu tiểu liên của bọn Rumani , mấy quả lựu đạn tìm thấy trong hào . Lêonchiép đưa mắt nhìn đồng đội , mỉm cười yếu ớt , đôi mắt đẫm lệ của anh , hơn mọi lời lẽ , đã nói được những điều đang tràn ngập tâm hồn anh . Cái nhìn ấy chắc đã làm cho Nhêgrêba bẽn lẽn , bởi vì bỗng nhiên anh đứng dậy và nói một cách quá nghiêm chỉnh :
    - Cậu hãy nằm đây một lát nhé . Bọn tớ sẽ không cõng cậu nữa . Sẽ có cáng tới bây giờ . Ta đi tìm quân mình đi !
    Họ cùng đứng thẳng dậy - bốn người mặc sắc phục thuỷ binh kẻ sọc , bốn chiếc mũ nồi đen , người nào cũng đầm đìa máu , nhưng cả bốn người đều oai hùng và lại sẵn sàng chọc thủng vòng vây của hàng trăm tên địch .
    Có lẽ , chính họ cũng cảm thấy cái sức sống kỳ lạ ấy của mình . Pêrêlitxa nói :
    - Một thuỷ binh thì chỉ là một thuỷ binh thôi , còn hai thuỷ binh - đó là một trung đội , ba thuỷ binh - là một đại đội ... Ta có bao nhiêu người ? Bốn người ... Một tiểu đoàn . Hãy nghe lệnh tôi : đi đều ... bước !
    HẾT
    She is waiting to kiss my hand ...but she will wait for my command
    KHÈ KHÈ KHÈ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này