1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu đường dùng bonidiabet rất hiệu quả

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi kullkio90, 19/10/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kullkio90

    kullkio90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2017
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Những biến chứng nguy hiểm luôn là nỗi lo sợ của bệnh nhân tiểu đường, tâm sự với chúng tôi, bác Trần Văn Bính, 60 tuổi trú tại số 41 ngõ 255 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết:

    “Tôi bị tiểu đường đã 12 năm nay, ban đầu khi mới phát hiện đường huyết chỉ tăng nhẹ, do chủ quan nên tôi ăn uống vẫn thoải mái, không kiêng khem nhiều, thuốc men cũng không dùng đều đặn. Sau vài năm, tôi thấy người ngày càng mệt mỏi, thường đau lưng, đi tiểu buốt, mắt mũi cũng mờ dần, liền đến khám ở bệnh viện Nội Tiết thì mới biết mình đã bị biến chứng trên thận và võng mạc, đường huyết lên tới 15mmol/l.”

    [​IMG]

    Chúng tôi hồi hộp hỏi: “Sau đó như thế nào hả bác?”

    Bác Bính nhớ lại: “Đợt ấy tôi lo lắng lắm, không dám chủ quan như trước nữa. Tôi ăn kiêng nghiêm ngặt, uống thuốc đầy đủ theo đơn của bác sĩ, đường huyết sau đó giảm về 10mm/l nhưng không thể giảm thêm vì thận của tôi yếu rồi. Ngày ngày tôi chăm chỉ tập thể dục nhẹ nhàng chỉ hi vọng căn bệnh không nặng thêm.”

    Chúng tôi gật đầu thông cảm: “Vâng, bệnh tiểu đường có nhiều biến chứng nguy hiểm, mình phải cố gắng kiêng khem, tập luyện thôi bác ạ.”

    Bác Bính cười: “Biết là thế, nhưng không có biện pháp chữa chạy hữu hiệu thì bệnh tiến triển nhanh lắm các anh ạ. Cách đây khoảng 1 năm, mỗi khi đi giày dép tôi cứ thấy ngứa ngáy chân tay, ban đầu thấy những vết phồng da ở mu bàn chân và ngón cái, sau đó bị xước da đầu ngón chân rồi dần hình thành những vết loét. Tôi liền đi kiểm tra và điều trị ngay nhưng tình hình không mấy khả quan. Các vết loét rất khó lành, tôi phải dùng thuốc để ngăn nhiễm trùng lan rộng sẽ nguy hiểm.”

    “Vậy bây giờ tình hình thế nào hả bác”- chúng tôi hỏi.

    Bác Bính giơ tay và bàn chân cho chúng tôi xem, vui vẻ nói: “Đây, các anh thấy có kì diệu không, những vết loét đều dần lành lại rồi đấy.” Trước con mắt bất ngờ của chúng tôi, bác Bính cao hứng kể tiếp: “6 tháng trước, tôi đọc được bài báo giới thiệu về một ông ở Bắc Giang đã giảm hẳn những biến chứng của tiểu đường nhờ tpcn BoniDiabet của Canada. Tôi tìm hiểu thêm thấy thành phần toàn thảo dược như hạt methi, dây thìa canh, quả mướp đắng...kết hợp với các nguyên tố vi lượng như magiê, kẽm, chrom, acid lipoic...giúp hỗ trợ hạ đường huyết, hạ mỡ máu và ngăn biến chứng mà không có tác dụng phụ. Tôi liền mua ngay về, bên cạnh việc dùng thuốc tây thì uống thêm 4 viên BoniDiabet/ngày trong 2 tháng đầu, thấy người khỏe hơn hẳn, đường huyết từ 10.4mmol/l giảm còn 8.1mmol/l, mắt đỡ mờ và tay chân cũng đỡ tê ngứa. Sau đó tôi dùng duy trì mỗi ngày 2 viên BoniDiabet liên tục tới bây giờ, đường huyết ổn định hơn và mừng nhất là những vết thương ở tay chân đã lành dần, mắt sáng hơn đến nỗi giờ tôi đi xe máy mà không cần đeo kính các anh ạ.” .

    Chúng tôi không khỏi kinh ngạc trước hiệu quả mà sản phẩm BoniDiabet đã mang lại, thầm vui mừng vì từ nay những người bị bệnh tiểu đường sẽ có thêm niềm hi vọng mới.

Chia sẻ trang này