1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu Hổ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ro_Phi, 07/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần chọc một vài câu thôi thì chúng ta đã thấy em Ro_phi đã lòi hết ra cái bản chất hàng của mình, cũng đúng thôi, cái loại gái dùng mọi thủ đoạn với hết thằng có vợ rồi với thằng nhà giầu giờ phải dùng hạ sách bê cái bụng ra mà ăn vạ zai thì đúng là...........
    anh ko hiểu thế nào ko biết con em sau này là zai hay gái vì nếu như là :
    - Gái, thế nào cũng được nghe: mày ko khác gì con ******
    - Zai thì hy vọng ko ngu như bố nó mà đi vào vết xe đổ
    em Rophi à, sao em ko cho thiên hạ xem cái mặt hàng của em cái để thiên hạ còn dễ tư vấn nhỉ
  2. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì hiểu tại sao phụ nữ đôi khi cũng cần hung dữ rồi. Chắc là để tự bảo vệ mình trước những hòn tên và mũi đạn như ở trên .
    Đừng nghĩ rằng không ai biết mình là ai thì thích nói gì thì nói, cuộc sống là 1 vòng tròn khép kín. Bạn hôm nay làm những việc không tốt thì ngày mai sẽ phải gánh những hậu quả của việc làm không tốt đó. Việc làm không tốt có thể xuất phát từ hành động, lời nói hay đơn giản chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Hãy tự bảo vệ bản thân thay vì đưa bản thân ra làm tấm bia để thử thách tạo hóa như vậy. Tội nghiệp nó lắm
  3. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn này là bố của ngây thơ!
    Chỉ là ví dụ thôi nhá. Bạn ra đường gặp ăn xin, ăn xin nào bạn sẽ bỏ tiền ra cho và thương cảm?
    - Có những người ăn xin có thể họ đóng kịch, nhưng quần áo họ sạch sẽ, chỉ chìa tay ra xin, không cho thì đi. Đi rồi thì người khách không cho tiền sẽ có chút chạnh lòng, hoặc chỉ phẩy tay thôi.
    - Có người ăn xin, bệnh tật thật, cộng thêm chút đóng kịch, lăn lê bò toài trên đường. Nhưng họ đúng là không có khả năng lao động, thường là ai cũng móc ví ra cho tiền người này. Một số phụ nữ yếu lòng còn khóc cho hoàn cảnh của họ.
    - Còn có loại ăn xin, khách không cho thì chửi đổng. Khách cho ít cũng chửi đổng. Có khi còn dọa đánh người. Khách nào cũng là khách, thấy ăn xin khó chịu người ta đuổi đi cũng là cái lý của người ta. Cái nghề ăn xin là cần nhẫn nhịn, nhưng mà khối kẻ thuộc loại thứ 3 này thường là loại muốn tranh thủ tình thương của người khác nhưng lại không biết cách làm ăn xin.
    Kết luận ngoài lề về chuyện ăn xin: Nghề nào cũng có cái giá của nó. Nghề ăn xin cần nhẫn và cần nhịn. Không có 2 thứ này thì không thể làm ăn xin.
    Kết luận trong lề chuyện mẹ bé Tiểu Hổ và @ bạn thuyền trôi gì gì đó: Bạn Ro Phi là trường hợp thứ 3 đó, đi xin nhưng không có sự nhẫn và sự nhịn. Thế nên, chậc, người đời lắm kẻ dèm pha!
  4. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống phức tạp và nhiều ngã rẽ, suy nghĩ quá. Buồn :|.
  5. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Buồn mà làm gì hả bạn?
    Bạn m4a1_nato bạn í có lí riêng của bạn í, bạn có hiểu được không?
    Bạn cũng là con người, không thể lấy số 0 nhân với số n nào đó mà vẫn ra 0 được.
    Trong thiên hạ, trong đời thực, bạn phải tính thái độ theo xu hướng:
    - lần 1, vô tình.
    - lần 2, vui đùa.
    - lần 3, có chủ đích.
    Hoặc như nhìn nhận của con người:
    - 1 người, thiển cận.
    - 2 người, nhần lẫm.
    - 3 người trở lên, có lẽ cần phải đánh giá lại vấn đề.
    Trong câu chuyện Tiểu Hổ ( nêu ra cho đỡ bị xì pam), bạn không nắm rõ đầu đuôi về chủ thớt nên bạn phản ứng có xu hướng bênh vực. Có điều, ở mạng ảo này chẳng ai biết ai, thành ra cái nhân cách mà 1 cái nickname thể hiện sẽ được xem là bản chất của con người có cái nickname đó ( điều này bản thân bạn đã khẳng định).
    Bạn m4a1_nato hiểu được đa số về bạn Ro Phi, thành ra có xu hướng tiêu cực. Cũng có phần tiêu cực thái quá, ấy mà kẻ trung tính như tớ đây lại thấy chẳng sai gì lắm. Đến đoạn này về câu chuyện ăn xin của tớ, bạn sẽ hiểu được phần nào.
    Đừng buồn nữa,
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị Rô :)) ts , lâu lắm em mới lại nhìn thấy chị vén váy múa góp vui cho thiên hạ ttvn :)) Lâu lắm *** thấy chị bốc phét em cũng nhớ phết đấy :))
    Anh gì gì đừng chửi chị ý nữa =)) chửi nhiều quá chị ý moi Tiểu Hổ của chị ý ra ném vào mặt anh bây giờ =))
    Chào người đàn bà óc hoang tưởng như quả đất nhé . *** hiểu sao chị lại cứ phải bày những trò này để mua vui cho thiên hạ nhỉ ?
    Em nhớ ko nhầm , trc kia chị đã chửa với anh nào rồi cơ mà ??? Rồi lại còn thêm trò bày đặt nhờ người để cưới giả , qua mặt bố mẹ chị ... bla ... bla ... nhưng em nhớ nhất là quả " biết giữ gìn của nả " của chị =))
    Chào thân ái
    =)) *** đỡ đc =))
  7. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nói công bằng, ro_phi dù có câu bài hay không thì mọi người cũng chẳng nên ném đá kiểu như thế vì nếu giả sử chuyện có thật thì nói thẳng là làm điều độc ác khốn nạn, đời cũng có luật nhân quả đấy.
    Nếu giả sử là câu bài đi thì mượn mạng để ném đá dìm hàng người khác, tớ thấy cũng chẳng hay ho gì, có giỏi ra người đời mà tranh đấu mà chửi, làm trò đấy trên mạng, nhất là với phụ nữ (dù người đó có như thế nào) cũng chẳng ra gì cả.
  8. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Đã biết là con trai rồi hả chị? Chị cũng ko nên chửi rủa người ta như vậy, để phúc cho Tiểu Hổ ra đời có 1 người mẹ tuyệt vời. Chúc 2 mẹ con khoẻ, mong đám cưới của chị!

Chia sẻ trang này