1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu hoá ... mọi vấn đề có liên quan đến GAN , DẠ DÀY , RUỘT ... xin post tại đây

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Coxuoc, 04/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Em bị cả 3 thứ bệnh ấy 1 lúc. Em bị viêm đại tràng đã mấy năm nay uống thuốc mãi không khỏi ăn uống cũng ko tệ lắm nhưng càng ngày càng gầy yếu, có lẽ vì không tiêu hoá được còn thiếu máu thì em đoán, vì nhìn em xanh lét thỉnh thoảng bị chóng mặt. Đã thế độ này còn bị mất ngủ nữa chứ huhuhu em đang sợ khéo mình bị 1 bệnh gì đấy còn đáng sợ hơn em sợ lắm em sợ lắm các bác sĩ cho em một lời khuyên đi ạ, em phải làm sao bây giờ
  2. yeusom

    yeusom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    viêm đại tràng khiên không hấp thụ được thức ăn,gầy yếu,thiếu máu là tất nhiên,viêm đt cũng gây mất ngủ,bệnh này rất khó chữa,bạn phải kiên trì,ăn uống kiêng tanh,cay nóng,đồ uống có ga,bia,rượu..năng tập thể dục,lối sống không lành mạnh càng làm bệnh nặng thêm
    bạn nên soi đại tràng ơ bv bạch mai,nếu tây y chữa không đỡ nên dùng đông y
    khám đông y nên đem kết quả soi đại tràng để họ tìm thuốc đúng nhất,nên vào bv y học cổ truyền quân đội
    mong bạn kiên trì và mạnh khoẻ
  3. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ em cũng biết thế, cảm ơn bác hichic em đã đi khám cả đông lẫn tây y rồi đó chứ, uống hết phải vài núi thuốc rồi soi đại tràng rồi (hic nghĩ lại vẫn thấy kinh khủng) thế nên em mới vào đây xem có bác nào có cao kiến gì ko, em chả biết làm thế nào nữa lối sống của em thì chỉ phải cái hay thức khuya, chủ yếu do mất ngủ thôi, chứ em ko rượu bia thuốc lá cũng chẳng "không lành mạnh" gì cả.
    Hic, còn BV Y học cổ truyền QĐ thì em chưa vào, có bệnh thì vái tứ phương, có khi hôm nào em qua vậy
  4. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    Đại tràng với thiếu máu thì mình chịu, còn mất ngủ với bạn dễ chữa lém, chỉ cần...chống lầy là hết ngay,mình đảm bảo đấy. Không tin à,...thử coi
  5. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai thứ 7 em đang định mò ra Viện Y học cổ truyền 1 tí, thì tối nay lại trở gió, có lẽ mai mưa lạnh, xúi quẩy thật Có bác nào cho em lời khuyên được nữa ko ạ
    To bác Coolwind: em tưởng lấy chồng thì phải "mất ngủ" chứ nhỉ
  6. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng nó...giống thuốc nam ý, kiểu như bạn uống thuốc của viện y học cổ truyền quân đội ý mà. Mới thì có thể chưa khỏi, nhưng dần là sẽ khỏi thôi mà. Ủa mà sao lấy chồng lại mất ngủ nhỉ? Lạ quá, mình chả hiểu gì cả
  7. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Cái "thuốc nam" của bác chỉ chữa được 1 số bệnh nhất định thôi còn em bị viêm đại tràng cơ mà Lấy chồng thì nhất định là phải mất ngủ rồi
  8. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    nhưng tại sao lấy chồng lại mất ngủ ? mình chả hiệu cả
  9. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Hehhehe thế bác đi mà hỏi mấy ông bà lấy chồng rồi í hic nhưng mà sau các bác sĩ chả có ai vào cho em xin một lời khuyên thế toàn để em chat chit thôi
  10. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bị viêm đại tràng mãn như bạn, phát hiện ra khoảng 8 năm rồi.Thỉnh thoảng lại còn lên cơn co thắt đại tràng nữa, cẩn thận lại bị thêm trĩ như mình thì khổ. Theo mình thì chỉ có ăn uống điều độ, kiêng thịt mỡ, đồ tanh.. là đỡ chứ chẳng có thuốc nào chữa dứt. Chịu khó ăn uống vào, theo công thức ăn 10 tiêu hoá được 3 là phúc, còn lại thì ra ngoài hết... Cố gắng sống khoẻ, lạc quan thôi.

Chia sẻ trang này