1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếu Lâm Quán Nơi Bắt Đầu Những Câu Truyện Cười

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi line85vn2006, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gatrongchoaichoai

    gatrongchoaichoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Say 1 dẫn say 2 về nhà giới thiệu: đây là nhà tớ, đây là phòng khách, kia là phòng ngủ, nằm trên giường là vợ tớ còn bênh cạnh là tớ
  2. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Trong khu rừng có bác khỉ già (giống đười ươi) rất là dâm đãng, nó đã "hấp diêm" biết bao nhiêu con vật trong rừng không chừa 1 ai, chỉ còn nàng chúa sơn lâm là chưa dám. Một hôm khỉ ta quỡn wá bèn quyết định chơi liều luôn, khỉ rình lúc cọp đang uống nước suối thì nhào vô chơi chiến thuật du kích làm cọp ta không kịp xoay xở, khi xoay mình lại thì bác khỉ đã biến mất tiêu. Cọp tức lắm bèn ***g lộn đi kiếm. Tới 1 góc rừng cọp thấy một con khỉ đang ngồi đọc báo bên gốc cây (thực ra chính là bác khỉ láu cá kia thấy 1 tờ báo của ai bỏ trong rừng lượm lên giả vờ đọc) bèn hỏi:
    - Nè, mày có thấy con khỉ nào đi qua đây không hả?
    Bác khỉ giả bộ ngu ngơ đáp:
    - À, có phải con khỉ vừa mới chơi con cọp phải không?
    Cọp ta nghe vậy bèn cúp đuôi bỏ đi, miệng lẩm bẩm:
    - M.........nó, nhục quá, mới đây mà đã lên báo rùi,!
  3. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0

    6 tháng sau ngày cưới, bống một ngày nọ hàng xóm thấy xe cảnh sát đỗ đầy trước cửa nhà vợ chồng chí phèo thị n,ở thị nở bị cảnh sát bắt vì tội ngộ sát, còn chí phèo bị đưa ra nghĩa địa nằm. một phút mặc niệm chí phèo bắt đầu .
    Ông chánh án hỏi:
    - Này cô thị nở kia, sao cô lại giết chồng cô ?
    thị nở trả lời:
    - Dạ tối qua hai vợ chồng con lên giường nằm, con thì đã ngủ rồi nhưng anh chí phèo còn bật đèn. Cứ ba phút một lần, anh ý lại thò tay vào chỗ đó của còn, ngoáy ngoáy .
    Chánh án khép đùi, hỏi:
    - Rồi sao nữa ?
    thị nở nói tiếp:
    - Được chừng mươi phút, con hết chịu nổi quay lại hỏi chồng " mình yêu nhau nhé anh ". chí phèo trả lời con: hôm nay anh lái công nông mệt rồi, cho anh đọc nốt quyển sách này đã, để mai đi em ạ.
    Chánh án hơi nhổm dậy :
    - Rồi sao nữa ?
    - Rồi con hỏi anh chí phèo : thế sao anh còn cho tay vô đó làm gì ?
    - chí phèo đã nói sao ?
    - Ảnh nói ảnh thấm nước lật trang thưa toà , vào địa vị của toà thì toà có điên lên bóp cổ anh ý không cơ chứ hu huh u ...
  4. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Có ông quan huyện nọ có 1 cái lông voi và có thói quen hễ cứ ăn xong là ông ta phải xỉa răng bằng cái lông voi đó. Bữa nọ đi công cán , ông huyện để quên cái lông voi ở nhà, khi ăn xong không có cái lông voi để xỉa răng, ông thấy vô cùng khó chịu. Không chịu được, ông liền sai 1 thằng hầu về nhà lấy cho ông cái lông voi. Chưa bao giờ lập được công gì, nay được quan sai việc, thằng lính lấy làm vui lắm, chạy thật nhanh về nhà quan.
    Về đến nhà quan, thằng lính mải vui quá, quên mất quan dặn mình lấy cái lông gì, lúc nói với bà huyện nó cứ lắp bắp:
    -Bẩm bà, ông bảo lấy cho ông cái lông, lông...
    Bà huyện thấy nó cứ nói cái lông, tưởng ông huyện đi nhớ bà quá, nên vào buồng trong dứt 1 cái lông l*n gói vào 1 mảnh giấy rồi đưa cho thằng hầu.
    Thằng hầu đi đường thắc mắc không biết là cáo lông gì, liền bỏ ra xem, chẳng may gió to, cái lông bay mất. Sợ bị quan phạt, hắn chạy về nhà, nói thật với mẹ, bà mẹ thương con vào trong buồng dứt 1 cái lông rồi đưa cho con, thế rồi nó mang đến cho quan. Sốt ruột quan bỏ tờ giấy ra, nhưng trong đó không phải là cái lông voi mà ông hay xỉa răng, lộn ruốt ông huyện trừng mắt quát :
    - Lông , lông l*n ****** đây à?
    Thằng hầu sợ quá, vội quỳ xuống :
    - Bẩm quan sáng suốt quá ạ.
  5. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0

    Vợ chồng congaichipheo
    Hai vợ chồng congaichipheo đều rất yêu thơ. Một hôm, anh chồng đang ngủ say, congaichipheo thúc cùi trỏ vào lưng chồng, thỏ thẻ làm thơ:
    Sức dài vai rộng để làm chi?
    Tắm mát ăn no lại ngủ khì
    Mình ơi! Thức dậy chiều em tí
    Ði!
    Anh chồng mệt mỏi xin khất:
    Suốt ngày bận bịu với văn bài
    Mỏi cả xương sườn mỏi cả vai
    Việc ấy đêm nay, xin hoãn lại
    Mai!
    congaichipheo nhất định không tha:
    Văn bài toàn những chuyện lông bông
    Mình ráng chiều em kiếm chút bồng
    Nay lại hẹn mai, mai hẹn mốt
    Không!
    Anh chồng bực mình:
    Nằm chung lắm lúc bực mình sao
    Mình muốn yên thân nó cứ gào
    Ừ này muốn chết ông cho chết
    Nào!
    st
  6. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi nhà nọ, có một cô gái rất đẹp đang ngồi khóc Bụt hiện ra và hỏi: "Tại sao con khóc?...". Cô gái :Con có chuyện với bạn trai !! Bụt: Nó làm thế này à? Rồi Bụt hun cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Nó làm thế này à? Rồi Bụt vuốt ve cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Nó làm thế này à? Rồi Bụt cởi quần áo cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Nó làm thế này à? Rồi Bụt #&*@ cô gái ??!. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt tức quá quát: Còn cái quái gì có thể tệ hơn được. Cô gái rụt rè: Thằng khốn đó, nó bị AIDS???. Về sau, Bụt chết đi và biến thành cây Dâm bụt
  7. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    ..........................................................
    một đôi tình nhân đang ngồi ngắm trăng trên bãi cỏ bên nhau ,không ai nói gì mỗi người nhìn về một phía có vẻ đang suy nghĩ . bỗng dưng cô gái quay sang hỏi người yêu :
    anh đang nghĩ gì vậy ?
    chàng trai : anh đang nghĩ giống em !
    cô gái : ôiiii.... sao anh nghĩ bậy thế ......
    chàng trai :....???
  8. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    vừa nghĩ ra một câu chuyện hay hic hic ...vào đến đây lại quên mất hic hic thôi để khi nào nhớ ra thì post vậy .........
  9. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    chuyện đang hay lại ko post tiếp ,chán /
  10. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không làm một bài hôm nay có hứng vừa st được một bài hay phết
    kính vợ
    Kính vợ đắc thọ , Sợ vợ sống lâu , Nể vợ bớt ưu sầu , Để vợ lên đầu , Là trường sinh bất tử ... Đánh vợ nhừ tử , Là đại nghịch bất đạo . Vợ hỏi mà nói xạo, Là trời đất bất dung . Chê vợ lung tung , Là ngậm máu phun người . Gặp vợ mà không cười, Là có mắt không tròng . Để vợ phiền lòng , Là chu di tam tộc Vợ sai mà hằn hộc , Là trời đánh thánh đâm , Vợ gọi mà ngậm câm , Là long lang dạ sói . Để vợ nhịn đói , Là tội nhân thiên cổ . Để vợ chịu khổ Là bất tài vô dụng. Trốn vợ đi " ăn vụng" , Là ngũ mã phanh thây ... Vợ hát mà khen hay , Là anh hùng thời nay đấy.

Chia sẻ trang này