1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếu lâm quán

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi SATHUKHONGVOTINH, 16/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tiếu lâm quán

    Hai con rắn độc bò đi dạo, 1 con quay lại hỏi con kia:
    -Tụi mình là rắn độc phải ko ?
    -Đúng vậy rắn rất độc!
    Con thứ nhất hỏi lại :
    -Tụi mình có đúng thật là thật là rắn độc ko ?
    -Thật vậy chúng ta là rắn độc!Chúng ta là lọai rắn cực độc trên thế giới này cắn 1 phát là toi ngay!À mà này sao mày hỏi hòai vậy ?
    -Tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ!!!!
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Tiếp sathu phát
    Một mày râu gặp một áo dài xinh phết đi theo gạ gẩm:
    AD : Em thấy anh cũng được
    MR: tí tưng vậy em chọn anh nha
    AD: Tất nhiên rùi . Nếu giữa anh và beckam em vẫn chọn anh mà
    MR: Tí tớp. Vậy hả anh cảm ơn em nhiều vì đã chọn anh. Em đáng yêu ghê vậy ta.
    AD: Nhưng mà em chọn osin đó nhé.
    MR : Tiu nghiểu. Cúp đuôi chuồn thẳng
    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 17/05/2006
  3. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0

    Bác sĩ khoa tâm than quyet đinh thu các benh nhân cua mình.
    Ông ve mot cánh cửa trên tường và bảo họ mở ra mà đi về nhà.
    Các bệnh nhân đổ xô vào bức tường để cố gắng mở cái cửa , trừ một người đứng ở đằng xa đang cười ngất. Thấy người này có vẻ đã bình phục, bác sĩ hỏi:
    - Tại sao anh cười?
    - Bọn họ điên quá!
    - Tại sao?
    Người này cầm một cái Xẻng, giơ lên: - Bởi vì tôi đang giữ chìa khóa cửa!
  4. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0

    Được truyenthuyetrong2003 sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 24/05/2006
  5. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Một gia đình vì đẻ quá đông con nên thường khoai ăn khoai trừ bữa.
    Một hôm ông chồng đang ngồi ở nhà hàng xóm chơi thì thằng con lớn đứng bên hàng rào gọi "bố ơi về ăn khoai".ông chồng về nhà dặn vợ con lần sau có gọi thì bảo là về ăn cơm chứ đừng nói là ăn khoai ngại lắm.
    Hôm sau ông lại sang hàng xóm chơi lần này thằng con trai có vẻ nhớ lời bố dặn nó đứng bên hàng rào gọi "Bố ơi về ăn cơm không các em nó ăn hết củ to đấy"
  6. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    .........................................................
    TRUYỆN VUI '' chính trị ''
    một cậu bé 5 tuổi tò mò, ham hiểu biết .hỏi bố. '' bố ơi chính trị là gi ? ''
    ông bố nói : con muốn hiểu chính trị la gì ah ? thế này ,để bố lấy ví dụ về gia đình mình cho con dễ hiểu nhé :
    ví dụ : -mẹ sẽ là chính quyền. có trách nhiệm chăm lo cho nhân dân, đảm bảo cho tương lai của đất nước. quản lý nhà tư sản và lo quản lý mọi mặt của đất nước.( cung như quản lý trong gia đình mình )
    -bố sẽ là nhà tư sản: lo kiếm tiền và có trách nhiệm nộp một phần cho chính quyền ( mẹ ) để thự hiện vào việc chính sách xa hội, đầu tu vào sự nghiệp đảm bảo vì tương lai của đất nước.
    -con ( cậu bé ) sẽ là tầng lớp nhân đân.
    -đứa em 6 tháng tuổi của con sẽ là tương lai của đất nước.
    -cô giúp việc nhà mình sẽ là công nhân.
    mẹ ( chính quyền ) sẽ lo quản lý và đảm bảo cho con (nhân dân) được ăn học và phát triển tốt . lo mọi điều kiện tốt nhất cho đứa em 6 tháng tuổi của con ( tương lai của đất nước) . trả công cho cô giúp viêc ( công nhân )
    thế bây giờ con đã hiểu thế nào là chính trị chưa ?
    cậu bé có vẻ tỏ ra suy nghĩ ..............
    ---> đến nửa đêm hôm đó. khi cả nhà đã ngủ say, bỗng dưng đứa em 6 tháng tuổi của cậu bé thức giớc và khóc quấy , cậu bé dỗ mãi không đươc , không biết làm thế nào liền đi sang buồng của bố mẹ để gọi người giúp.
    khi vào buồng thấy mẹ đang ngủ say gáy khò khò gọi mãi không tỉnh .
    cậu bé liền chạy sang buồng của cô giúp việc nhờ giúp đỡ. nhưng khi sang đến nơi thì thấy bố và cô giúp việc đang '' vật nhau '' tanh bành .cậu liền bỏ về phòng.
    ----> đến sáng hôm sau bố lại hỏi cậu bé :'' con đã hiểu thế nào chính trị chưa ?''
    - con đã hiểu rồi : chính trị là : '' trong khi tương lai của đất nước đang vật vã kêu khóc ( đứa em) , nhân dân đang cần sự giúp đỡ ( cạu bé ) thì chính quyền ( mẹ ) lại ngủ quyên và nhà tư sản ( bố ) thì đang đè đầu cưỡi cổ công nhân ( cô giup viêc )....
    BỐ : ....... ???!!!
  7. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Một nhà thám hiểm đi vào rừng Amazone và bị một bộ tộc ăn thịt người bắt giữ. Nhà thám hiểm sợ quá kêu lên: "Chết con rồi, Chúa ơi!" Bỗng từ trên Trời cao có tiếng vọng xuống: - Không, con chưa chết đâu, hãy nghe lời ta: "Nhặt hòn đá lớn dưới chân lên và đập vào đầu tên thủ lĩnh đang đứng ngay trước mặt con ấy! Nhà thám hiểm vội nghe theo: nhặt hòn đá lên và đập vào đầu tên thủ lĩnh trước mặt. Cả bộ tộc ăn thịt người ồ lên giận dữ. Từ trên Trời cao, tiếng vọng lúc nãy lại vang lên: - Đấy, bây giờ con mới chết cơ...

  8. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Một hôm sathukhongvotinh vào quán cà phê Trung Nguyên và gọi một cốc sữa chua( y thường như thế!). Cô hầu bàn bị bất ngờ, đang bưng cốc cà phê nóng cho khách bàn bên thì giật mình đổ cả lên đùi gã.
    Cô hầu bàn: Ôi lạy chúa tôi! Mong ông thứ lỗi!
    Sathu( rũ quần): Không sao đâu. Nhưng cô cho tôi hỏi, đây là cà phê hả?
    Cô hầu bàn: Dạ vâng ạ, cà phê đen!
    Sathu: Ôi khổ thân tôi. "Nó" sẽ tỉnh táo suốt đêm nay mất thôi!
  9. nhatgai

    nhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Peter một nhà thám hiểm người Anh thực hiện một cuộc thám hiểm vào rừng AMAZONE bị một bộ tộc ăn thịt người bắt giữ.Nhà thám hiểm vô cùng hoảng hốt vì bất đồng ngôn ngữ.Bỗng một cô gái tóc vàng,da trắng xuất hiện và đặc biệt cô gái rất thạo tiếng anh.
    Cô gái hỏi nhà thám hiểm :
    Ông tên gì?
    Peter. P E T E R
    Nhà thám hiểm vô cùng mừng rỡ trả lời dõng giạc.
    Cám ơn Ngài .bởi tôi phải ghi tên ngài vào thực đơn tối nay...!
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Sợ bị gẫy.........
    Giờ nghỉ trưa ở công sở. Trong lúc mọi người rủ nhau đi ăn uống thì một anh chàng cứ đi qua đi lại, dáng vẻ bồn chồn. Thấy vậy, một nguời bạn đồng liêu liền lại gần hỏi han.
    - Có chuyện gì vậy? - Người bạn hỏi.
    - Hôm nay tớ cứ như bị ma ám ấy. Buổi sáng đánh răng thì tớ làm gẫy bàn chải. Lát sau, tớ lại làm gãy rao cạo khi cạo râu. Lúc khóa cửa đi làm, tớ đánh gẫy chìa khóa. Tới văn phòng, tớ vừa sờ vào nắm đấm cửa thì nó rụng luôn ra.
    - Hay là cậu về nhà nghỉ đi!.
    - Không cần. Tớ có mệt mỏi gì đâu. Vấn đề là ở chỗ tớ "mắc" quá chừng nhưng không biết có nên đi vệ sinh không.
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 29/05/2006

Chia sẻ trang này