1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếu lâm quán

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi SATHUKHONGVOTINH, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Sợ lắm!
    Cô diễn viên xinh đẹp vừa lấy chồng. Đêm tân hôn, với vẻ thơ ngây, cô nũng nịu nói:

    - Anh yêu, em sợ lắm.
    Chồng cô nghe vậy rất khoái. Nhưng anh ta nhăn ngay mặt lại khi nghe thấy cô vợ trẻ nói tiếp:
    - Trong tình yêu cũng y hệt trên sân khấu ấy anh nhỉ. Ngay cả khi ta đã diễn đến lần thứ năm trăm, ta vẫn cứ sợ như lần đầu tiên vậy.

  2. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Sao không chạy?
    Trong cuộc đua môtô, sau tiếng súng hiệu tất cả các xe đều rú ga vọt lên nhằm bứt tốc độ.

    Chỉ còn một chiếc đứng lại trước vạch xuất phát. Thấy vậy, trọng tài đến bên tay đua và hỏi:
    - Tại sao anh không cho xe chạy?
    Anh ta giận giữ đáp:
    - Chạy làm sao được khi ông nhằm vào lốp xe của tôi mà bóp cò.

  3. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

    Điều muốn nói
    Ông bố đang nói chuyện với khách, cậu con trai cứ chạy ra chạy vào như muốn nói điều gì.

    Thấy vậy, ông bố bảo:
    - Đừng làm trò nữa, có gì thì cứ nói đi!
    - Mẹ bảo con nói với bố là đừng giữ khách ở lại ăn cơm nhé

  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Vợ chồng congaichipheo
    Hai vợ chồng congaichipheo đều rất yêu thơ. Một hôm, anh chồng đang ngủ say, congaichipheo thúc cùi trỏ vào lưng chồng, thỏ thẻ làm thơ:
    Sức dài vai rộng để làm chi?
    Tắm mát ăn no lại ngủ khì
    Mình ơi! Thức dậy chiều em tí
    Ði!
    Anh chồng mệt mỏi xin khất:
    Suốt ngày bận bịu với văn bài
    Mỏi cả xương sườn mỏi cả vai
    Việc ấy đêm nay, xin hoãn lại
    Mai!
    congaichipheo nhất định không tha:
    Văn bài toàn những chuyện lông bông
    Mình ráng chiều em kiếm chút bồng
    Nay lại hẹn mai, mai hẹn mốt
    Không!
    Anh chồng bực mình:
    Nằm chung lắm lúc bực mình sao
    Mình muốn yên thân nó cứ gào
    Ừ này muốn chết ông cho chết
    Nào!
    st
  5. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi nhà nọ, có một cô gái rất đẹp đang ngồi khóc Bụt hiện ra và hỏi: "Tại sao con khóc?...". Cô gái :Con có chuyện với bạn trai !! Bụt: Nó làm thế này à? Rồi Bụt hun cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Nó làm thế này à? Rồi Bụt vuốt ve cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Nó làm thế này à? Rồi Bụt cởi quần áo cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Nó làm thế này à? Rồi Bụt #&*@ cô gái ??!. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt tức quá quát: Còn cái quái gì có thể tệ hơn được. Cô gái rụt rè: Thằng khốn đó, nó bị AIDS???. Về sau, Bụt chết đi và biến thành cây Dâm bụt
  6. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ..........................................................
    một đôi tình nhân đang ngồi ngắm trăng trên bãi cỏ bên nhau ,không ai nói gì mỗi người nhìn về một phía có vẻ đang suy nghĩ . bỗng dưng cô gái quay sang hỏi người yêu :
    anh đang nghĩ gì vậy ?
    chàng trai : anh đang nghĩ giống em !
    cô gái : ôiiii.... sao anh nghĩ bậy thế ......
    chàng trai :....???
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Mỹ nữ trong địa ngục
    Sau bao nhiêu năm sống trong địa ngục, các mỹ nữ nổi tiếng như Điêu Thuyền, Tây Thi, Dương Quý Phi, Marylin Monroe... ngày càng thấy mình bị đối xử không công bằng.
    Họ cùng nhau viết một lá đơn gửi lên chất vấn Thượng Đế: "Rất nhiều người đàn bà xấu xí được sống thảnh thơi, hạnh phúc nơi Thiên Đàng. Còn chúng tôi vì cớ gì lại phải xuống nơi địa ngục này mà chịu tội?"
    Thượng Đế có thư trả lời:
    - Thứ nhất, cho đến tận bây giờ, các người vẫn cho rằng dung mạo là nhân tố quyết định tất cả.
    - Thứ hai, các người bị kiện cáo quá nhiều. Những người đàn ông không cưới được các người đều bảo rằng các người quá kiêu ngạo. Những người đàn ông cưới được các người lại nói rằng các người làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của họ. Những người đàn bà không xinh đẹp được bằng các người lại bảo rằng các người là nhân tố bất ổn cho gia đình họ.
    - Thứ ba, ta cũng không muốn quàng vào mình cái tiếng xấu là háo sắc...
  8. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Dạy bơi
    Hai chàng trai nói chuyện:

    - Dạy bơi cho một thiếu nữ như thế nào?
    - Cậu phải một tay đỡ ngực, một tay đỡ dưới mông và nhẹ nhàng nâng cô ta trên mặt nước.
    - Nhưng đây lại là em gái tớ.
    - Quẳng nó xuống nước, bơi được tuốt.

  9. namvnonline

    namvnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Một sinh viên nam và một sinh viên nữ nói chuyện với nhau. Sinh viên nam nói:- Con gái cũng giống như bức tranh vậy.
    - Vì sao?
    - Bức tranh, nếu đứng ngắm xa quá sẽ thấy không rõ. Ðứng ở khoảng cách vừa phải, bức tranh mới hiện lên hài hòa, đẹp...
    - Thế còn đứng gần?
    - Thấy toàn mụn trứng cá.
    - !!![/size=4]
  10. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ăn mày ở phố Wall:
    Có 3 người ăn mày trên phố Wall.
    Người thứ nhất viết chữ ?o Ăn mày? lên bát và thu được 10 đôla mỗi ngày.
    Ngày hôm sau, người thứ hai rút kinh nghiệm và ghi trên bát chữ ?oĂn mày. com?. Sau một ngày anh ta thu được hàng trăm đô và được yêu cầu quảng cáo cho NASDAQ.
    Ngày tiếp theo, người ăn mày thứ 3 viết: ?oe-Ăn mày? . Microsoft, IBM, và HP cử các phó giám đốc đến thương lượng với anh, đề nghị anh ta làm cố vấn kỹ thuật phần cứng. Thêm vào đó, theo tin tức mới nhận được từ CNBC, kênh truyền hình nổi tiếng nhất nước Mỹ thì ?oe-Ăn mày? sử dụng 95 % kỹ thuật của Oracle sẽ là sản phẩm độc quyền sáng tạo và phổ biến nhất thế giới sau khi được bán trên thị trường ăn xin thế giới vào một ngày rất gần đây.
    + Sốc:
    Bà mẹ muốn trêu cô con gái 4 tuổi của mình nên đã gán ghép nó với cậu bạn cùng lớp mẫu giáo. Nghe mẹ nói thế đứa bé khá phẫn nộ.
    - Không mẹ ạ. Con không thích nó đâu. Bởi vì nó cũng như những đứa con trai khác đều chỉ quan tâm đến một thứ thôi.
    Khi thấy mẹ nó qúa bị sốc và lo lắng (!!!), đứa bé giải thích thêm:
    - Là ôtô điện, tất nhiên - đứa bé nói.

Chia sẻ trang này