1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếu lâm quán

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi SATHUKHONGVOTINH, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0

    tất cả giơ tay lên đưa 5 sao đây
    Một cậu bé thần đồng vừa mới sinh ra đã biết nói. Nó nhìn quanh trong nhà hộ sinh và thấy một người đàn ông mặc áo blue trắng. Đứa bé hỏi: "Ông là bác sĩ của con?".
    - Đúng rồi bé con ạ! - Bác sĩ trả lời
    - Cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc cho mẹ con lúc sinh con ra
    Rồi nó nhìn ra bên trái, thấy một người phụ nữ đang mỉm cười.
    - Người là mẹ của con phải không?
    - Đúng thế con trai của ta.
    - Cảm ơn mẹ đã chăm sóc cho con khi còn ở trong bụng mẹ.
    Và cuối cùng nó nhìn thấy một người đàn ông đang phờ phạc, nhưng trông vẫn rất hồ hởi
    - Người là cha của con?
    - Phải, phải!
    Nó ra hiệu cho ông này ngồi xuống bên cạnh, rồi lấy ngón tay chọc vào đầu ông này nhiều lần, nói giọng tức tối
    - Thế nào, ông có thấy khó chịu không hả?
    vậy mà khi tôi còn ở trong bụng mẹ tối nào tôi cũng bị ông chọc vào tôi đấy
  2. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    tất cả giơ tay lên đưa 5 sao đây
    Có con chim vành khuyên đực
    Dáng trông thật găngtơ quá
    Gọi lại, vả ngay đánh cho quên thói đời
    Chim gặp bác chào mào, 1 cước
    Chim gặp cô sơn ca, đập luôn
    Chim gặp anh chích choè, bạt tai
    Chim gặp chị sáo nâu, 1 đạp................
    Có con chim vành khuyên đực
    Thích con chim vành khuyên cái
    Gọi lại nỉ non kéo nhau ngay về nhà
    ừ nhỉ !!!!!!!!!
    Được huylai85vn2006 sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 03/07/2006
  3. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    tất cả giơ tay lên đưa 5 sao đây [/size=4]
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không ?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vở
    Tựa trái tim phai tựa máu hồng.
    1) Phản ứng tự nhiên :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.
    2) Phản ứng cổ điển :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
    Tiết canh làm được vài ba dĩa
    Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
    3) Phản ứng tuyệt vọng :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
    Khi viếng thì em hiểu nỗi lòng
    4) Phản ứng hiện đại :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Dại gì mà nghĩ thế là xong
    E-mail cứ viết, phone cứ gọi
    Cũng có ngày em li dị chồng
    5) Phản ứng đời sau :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cưới vợ kiếm thằng con
    Để mai thằng nhỏ con anh lớn
    Xúi lấy con em, rửa hận lòng
    6) Phản ứng vệ sinh :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tắm gội với xà bông
    Tình thù ngày cũ bay đi mất
    Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng
    7) Phản ứng du đảng :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về ẩn núp bên bờ sông
    Ðợi em qua đò sang bên ấy
    Ðón đường bắt cóc cũng bỏ công
    8) Phản ứng lạc quan :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh mừng biết mấy em biết không
    Bao năm quen biết, bao năm mệt
    Tính ra cũng khổ mấy năm ròng
    9) Phản ứng khuây khỏa :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Không buồn, không trách chỉ cầu mong
    Ðãi được chồng em nhậu một bữa
    Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông
    10) Kiểu Trung Hoa :
    Nếu biết rằng nị đã lấy chồng
    Ngộ về ngộ bán nốt Hồng-Kông
    Mang tiền ngộ đổ vào Chợ-Lớn
    Lấy vốn đầu tư ngộ mát lòng
    11) Phản ứng kiếm hiệp :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về luyện kiếm thế là xong
    Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
    Sẽ chém đầu em trả hận lòng
    12) Phản ứng khánh tận :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Ðường xa, Vegas anh cứ dzông
    Visa, Master card vào canh bạc
    Vở nợ đời anh hận bóng hồng.
    13) Phản ứng võ thuật :
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về sẽ luyện lại võ công
    Anh sẽ luyện cú liên hoàn cước
    Ðể đá chồng em đêm động phòng.
    14) Phản ứng sành ăn :
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Ruột gan phèo phổi lôi ra hết
    Tặng kẻ vu quy nấu cháo lòng.
    15) Phản ứng trả thù :
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tát cạn lấy dòng sông
    Ðể cho đò cưới không qua được
    Ðừng có mà mong được động phòng.
    16) Phản ứng khủng bố :
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
    Nhắm về hướng ấy 5000 mét
    Em ở quê chồng có ớn không ?
    17) Kiểu miền Bắc :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về chửi đổng giữa đám đông
    Bố mẹ tiên sư nguyên dòng họ
    Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông.
    18) Kiểu miền Nam :
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Mèn ơi em chê tui nhà nông
    Ruộng vườn nổi nóng tui đốt hết
    Không gạo cho em đói rét lòng.
    19) Kiểu Huế :
    Nếu biết rằng O đã có chồng
    Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
    Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
    Tự tử mần răng cũng chẳng xong.
    20) Kiểu ở dơ :
    Nếu biết rằng em sắp có chồng
    Anh về khỏi tắm thế là xong
    Áo quần anh để nguyên trọn tháng
    Kỷ vật cho em đêm động phòng.
  4. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    tất cả giơ tay lên đưa 5 sao đây [/size=4]
    - Bố ơi, con từ đâu ra ạ?
    - Được, để bố nói, đằng nào thì một ngày nào đó ta cũng phải nói về chuyện này!?
    Bố và mẹ cùng vào một chat room trên mạng.
    Bố mẹ gặp nhau, quen nhau, cùng nhau lập một phòng bí mật rồi vào đấy. Sau đó, mẹ con tải xuống hết bộ nhớ của bố ngay khi bố sẵn sàng chuyển. Rồi bố mẹ mới chợt nhận ra là chẳng có bức tường lửa. Nhưng lúc đó quá muộn để hủy bỏ lệnh nên bố đành chuyển dữ liệu hết. Chín tháng sau, một con virus ra đời.
  5. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
  6. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Bỏ ít tiền để mua đồ xịn à, đừng hòng nhé!!
    Một bà vào tiệm chọn mua móc áo, chọn mãi mà vẫn không mua được cái nào. Bà ta thở dài hỏi người bán hàng:
    - Còn loại mắc áo nào rẻ hơn không?
    - Có đấy! 5.000 đồng một cân.
    - Tuyệt thật, rẻ quá, mà sao mắc áo bán theo cân?
    - Phải, chúng nhỏ và cứng, nhọn hoắt và phải dùng búa để đóng thẳng vào tường.

  7. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng gọi điện cho bạn gái: - Alô! Con ếch nhỏ của anh à? Hoàng tử thông minh của em đây. - Không! Tôi là ông chủ đầm lầy. - Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ? - Khỏe để đánh nhau với ai? - Dạ... cho cháu hỏi Hằng có nhà không ạ? - Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?
  8. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0

    Cô giáo lớp 1 dạy học sinh:
    - Chúng ta cần phải phát động phong trào làm việc tốt. Từ mai trở đi, khi đến lớp mỗi em phải kể cho cô nghe một việc tốt nhé!
    - Thưa cô vâng ạ!
    Ngày hôm sau:
    - Em nào có việc tốt kể cho cô nghe.
    - Dạ thưa cô - một em đứng lên - Hôm nay em dẫn một bà già qua đường ạ!
    - Tốt, tất cả lớp phát huy học tập theo bạn nhé!
    Ngày hôm sau:
    - Nào, thế hôm nay những ai đã làm việc tốt?
    - Dạ thưa cô, hôm nay chúng em học tập bạn hôm qua và đều đã làm việc tốt ạ! - cả lớp đứng lên đồng thanh nói.
    - Vậy là rất tốt. Các em đã làm những việc gì nào?
    - Chúng em cùng dẫn một bà già qua đường ạ.
    - Tốt lắm! Nhưng tại sao có một bà già mà cả lớp cùng dẫn qua đường hả?
    - Dạ thưa cô, vì bà ấy... không thích qua đường ạ.
  9. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0

    địa ngục
    Một anh chàng kia sau khi chết bị dẫn xuống âm phủ. Quỷ sứ thông báo rằng chúng sẽ dẫn tội nhân xem ba hình phạt khác nhau và phải chọn một. Phòng thứ nhất, tội nhân bị tra tấn trong vạc dầu. Phòng thứ hai, tội nhân bị thiêu đốt trên ngọn lửa hừng hực. Quá sợ, anh ta xin cho sang phòng cuối cùng. Tại đây anh ta thấy một bệnh nhân già lụ khụ, bị AIDS giai đoạn cuối, nằm thở khò khè trên giường. Ông này đang được một cô gái trẻ trung, xinh đẹp ôm ấp, vuốt ve và hôn lên những vết thương nhiễm trùng... Anh ta mừng quýnh vội xin vào phòng này. Tên quỷ liền dẫn ngay anh ta vào và nói với cô gái:
    - Đi sang phòng vạc dầu mà tắm! Sướng nhé, có người thay rồi!
  10. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0

    ở một ngôi chùa nọ,vị sư trụ trì đột ngột qua đời ,các sư bằng họp lại quyết bầu ra một sư trụ trì mới để cai quản ngôi chùa này..Họ thử bằng nhiều cách...Từ những câu hỏi hóc búa nhất , đến những bài kinh khó nhất...Rồi lại sang rượu chè, bài bac...Cuối cùng , con lại 10 vị lọt qua hết mọi cửa ải..Đến thử thách cuối, họ cho 10 cô gái đẹp , khỏa thân hoàn toàn, nhảy múa xung quanh các vị sư, con các vị sư, ngay tại " chổ ấy" được đeo một cái trống con...Sau khi quan sát, họ thấy vị sư nào trống cung đánh liên hồi..thùng thùng...
    Còn lại duy nhất một người , không nghe thấy trong đánh gì cả?Mọi người mừng rỡ , đến lấi cái trống vị sư nọ, tung hô ông ấy..nhưng hỡi ôi, cái trống đã thủng từ đời nào...một lổ thật to...

Chia sẻ trang này