1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếu Lâm Tự Boong...Boong

Chủ đề trong 'Huế' bởi northernstar_2308, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    uh,chả hiểu sao chả nói là tui toàn lấy nick tui rùi giả bộ nói chuyện với nhau,mấy nick KIENHSG,diendien,truonglexuanvu tui chỉ xài để post thui chứ mấy nick đó có nói chuyện với nhau đời nào đâu!
    [​IMG]
    Rồi sẽ đến 1 ngày KIENHSG điều khiển được cả mặt trời...heheh
  2. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    TRUYỆN CƯỜI
    CẢNH SÁT ĐÊI
    -Đứng lại,tao là cướp đêi,đưa hết tiền và cầu Chúa đi!
    -Xin lỗi tui không theo Đạo Tin Lành nên không thể cầu Chúa!
    -Rứa thì cầu Thánh Ala đi rồi chờ chết nhé!
    -Tui không theo Đạo Hồi...
    -Rứa thì cầu Phật đi..nhanh lên để tao còn xử mày ....
    -Nhưng tui cũng không theo Đạo Thích Ca
    -Rứa mày theo Đạo gì?
    -Tui theo Đạo....lý.Cảnh sát đêi..giơ tay lên!
    TVH MUA XĂNG
    TVH đến một tiệm xăng và nói:
    -Bác đổ cho cháu 2 lít xăng ạ
    Bác bán xăng vui vẻ nói:
    -Cô là người cuối cùng may mắn mua xăng với giá cũ đấy!
    Nghe vậy TVH liền nói:
    -Thế bác đổ thêm cho cháu 2 lít nữa ạ
    Bác bán xăng vui vẻ và đổ xăng cho TVH
    TVH hỏi tiếp:
    -Thế ngày mai giá xăng bao nhiêu hở bác?
    Bác bán xăng:Giá hôm nay là 3500đ/lít còn ngày mai là 2000đ/lít
    TVH:Hả????
    BỐ ĐÃ NÓI GÌ
    Mẹ:Bố con đã nói gì khi con nói với ông ấy là con đã đâm hỏng cái xe ôtô ?
    Pit:Con có thể lược bỏ những câu chửi được không ạ?
    Mẹ:Tất nhiên rồi!
    Pit:Chẳng có gì.
    NÓI CHUYỆN
    Bà mẹ gọi con gái
    -Nana xuống bếp mang ngay lên đây cho mẹ hai mươi cái đĩa.
    -Tận hai mươi cái cơ ạ?Để làm gì thế hở mẹ?
    -Hừ.Mẹ với bố có chuyện cần nói với nhau...
    QUỐC TỊCH
    Albert Einstein có một lần nói với các nhà báo trước khi ông ta chết:
    "Các ông đừng nghĩ vấn đề quốc tịch của tôi như thế la xong đâu.Những năm còn lại của cuộc đời tôi theo như giấy tờ thì là người Mỹ.Nhưng sau khi tôi chết thì còn nhiều vấn đề đấy.Nếu những lý thuyết tôi đề ra là đúng thì người Đức sẽ nói tôi chính gốc Đức.Người Pháp nói tôi là công dân quốc tế.Còn ngược lại nếu những lý thuyết của tôi sai thì nguời Pháp sẽ nói tôi là người Đức và người Đức sẽ nói tôi là một tên Do Thái."
    ĐỪNG TƯỞNG BỞ
    Một chú ruồi mau mắn thoát khỏi một mạng nhện .Thấy mất mồi,con nhện bực tức:
    -Hãy đợi đấy,ngày mai ta sẽ tóm được mi cho mà xem
    Nghe thấy thế con ruồi dừng lại cười khẩy vẻ đắc thắng:
    -Này chú nhện ngốc nghếch ơi!Đừng có mơ hão nhé!Chú không biết tuổi thọ của ta chỉ kéo dài trong một ngày thôi à?!!!!
    CHÁO GÀ
    Thấy em bị ốm,Tóc Vàng Hoe đến bên em.
    TVH:Em có muốn ăn gì không?
    Em:Chị mua cho em bát cháo gà.
    TVH liền chạy di mua.Một lát sau.
    Em:Chị quên không mang tiền hay mang bát?
    TVH:Không,chị quên không hỏi em thích ăn cháo gà trống hay gà mái.
    Em:Ôi ôi!Tôi ốm nữa đây...
    XỎ XIÊN
    MR lân la dò hỏi:Này có phải bà có một em gái phải không?
    AD:Đúng rùi!Tên Hương,giống tui y đúc.
    MR(lẩm bẩm):Thế thì phải tẩn cho thằng Tâm một trận mới được.
    AD:Sao???
    MR:Nó dám bảo em gái bà xinh lắm!
    AD(tức nổ đom đóm).
    NGHỆ THUẬT MUA TRỨNG
    MR đi mua trứng.
    -Bác ơi còn bao nhiêu quả trứng ạ?
    -Còn 4 quả cháu ạ.
    -Dạ bác lựa ra cho cháu 2 quả ngon nhất trong 4 quả còn lại ạ.
    Bác bán hàng lựa xong và đưa cho MR
    MR:Dạ bác cho cháu mua 2 quả mà bác không chọn ạ!



    Nori-P,I cherish You!
  3. truonglexuanvu

    truonglexuanvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tình Sẹo Ngắn
    (Sư Tử Hà -Dông)
    - Trần Đình Liệu & Huệ -

    Nắng Hoa-Kỳ anh đi mà chợt rét,
    Bởi vì em sinh quán ở Hà -Dộng
    Anh đã bao lần khiếp hãi vô cùng,
    Trên mặt anh vẫn còn lằn sẹo ngặn
    Anh vẫn nhớ em ngồi đây quát mắng,
    Mà cành cây dài lắm để chung quạnh
    Kinh hồn anh vội vã né lung tung,
    Nhào vội vã vô nhà, xập cửa lại
    Gặp một bữa anh đã sùng một bữa,
    Gặp hai hôm thành rầu rĩ cả tâm hồn,
    Bao ngày rồi ăn uống chẳng còn ngon,
    Và đôi mắt ngất ngây toàn chất rượu
    Em chưa hét đã nghe lừng giai điệu,
    Em chưa gầm mà đã động trời xạnh
    Tuy đã dăm lần toan tính tỏ tình,
    Lòng run sợ, anh làm sao hỏi chuyện ?
    Em chợt đánh, chợt thương anh vẫn biết,
    Trời chợt mưa, chợt nắng, chẳng vì đâu,
    Nhưng đôi khi còn hăm doạ vặt râu,
    -Dể anh gọi, tiếng thơ buồn vọng lại
    -Dể anh giận! Mặt anh nhìn khùng dại,
    Giận điên lên, muốn nói chẳng nên lợi
    Em đi rồi, khoái trá chạy trên môi,
    Những ngày tháng trên vai buồn hết nặng
    Em ở đâu, bên này hay bên đó,
    Hỡi người em sinh quán ở Hà -Dông,
    Anh vẫn run vì khiếp hãi vô cùng,
    Gởi tặng em bài thơ tình sẹo ngặn

    xuanvu
  4. diendien

    diendien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Muốn chơi thì tao chiều,thằng nào ngon bước lại đây!!
    [​IMG]
    Nè mi mới dọn tới bên nhà
    Dị òm tau cũng bước chưn qua
    Ba đi một cấp ren về kịp?
    Mẹ chắc giờ ni ở nhà bà
    Mi ở Điện bàn hay Duy xuyên
    tết ni ko nói chuyện tình duyên
    tết mô mới nói c
  5. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Miễn bình luận...


    Nori-P,I cherish You!
  6. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Úi!Cái bà kia có râu!!!Hahhahhâhh
    There's nowhere to run,I have no place to goSurrender my heart' body and soulHow can it be you're asking me to feel<FONT color=b
  7. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Muốn bắt tao hả?Đừng hòng!4 chân không nhanh bằng 2 bánh đâu!
    [​IMG]
    There's nowhere to run,I have no place to goSurrender my heart' body and soulHow can it be you're asking me to feel<FONT color=b
  8. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Thời trang năm 3003:[​IMG]
    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 25/08/2003
  9. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Khi vật nuôi trở nên hữu ích hơn hè hè:
    There's nowhere to run,I have no place to goSurrender my heart' body and soulHow can it be you're asking me to feel<FONT color=b
  10. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Lướt sóng thời nay:
    There's nowhere to run,I have no place to goSurrender my heart' body and soulHow can it be you're asking me to feel<FONT color=b

Chia sẻ trang này