1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tieu lam

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Angelique, 26/05/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angelique

    Angelique Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    CHỉ Có CON NàY THÔI ạ!

    "Thật là quá đáng!" Thầy giáo nghiêm giọng mắng: "Sao bài tập làm văn tả con chó của em y như bài của anh em, không sai một chữ?"

    "Điều này là tất nhiên, thưa thầy! Vì nhà em có mỗi con chó đó".

    ĐAU LòNG

    Jim thường say túy lúy, vợ đưa anh ta vào viện. Đến khi tỉnh rượu, bà vợ hỏi bác sĩ: "Thưa bác sĩ, uống rượu nhiều có hại cho cơ thể phải không?"

    Bác sĩ: "Chính xác lắm. Uống rượu sẽ làm thương tổn gần, làm hỏng phổi, đau dạ dày, đau thận".

    Bà vợ bèn quay sang Jim: "Anh nghe chưa? Bác sĩ đã nói thế rồi, anh còn uống nhiều làm gì?"

    Jim nhướng mắt: "Nhưng không uống rượu sẽ đau lòng lắm!"

    CáI NàO NÊN ĐổI

    Trong một shop, một vị khách nói với người bán hàng: "Tôi muốn đổi cái áo hôm qua mua ở đây vì vợ tôi không thích nó".

    Người bán hàng điềm tĩnh: "Ông phải biết đó là kiểu đang thịnh hành nhất. Nếu như ông không phiền thì tôi khuyên ông nên đổi bà vợ khác".

    ĐạO ĐứC NGHề NGHIệP

    Ông A đi tìm thầy bói hỏi xem số mạng. Thầy bói cho biết nội trong năm nay ông A lấy vợ.

    Ông A: "Không thể được, tôi chưa có cả bạn gái mà!"

    Thế là cả hai tranh luận sôi nổi, cuối cùng ông thầy bói gân cổ lên: "Như thế này, nếu anh chưa có bạn gái thì tôi tìm giúp anh. Bằng mọi giá năm nay anh phải lấy vợ mới được!"

    VIệC CủA AI?

    Một đôi vợ chồng nông dân đang bàn bạc.

    Vợ: "Này ông, con bé Tư sinh con rồi!"

    Chồng: "Đó là việc của nó".

    Vợ: "Nhưng nó bảo đó là con ông".

    Chồng: ỏĐó là việc của tôi".

    Vợ: "Bây giờ tôi phải làm thế nào?"

    Chồng : "Đó là việc của bà".

    GIấC MƠ ĐẹP.

    Một người đàn ông trung niên đến gặp bác sĩ thần kinh: "Thưa bác sĩ, tôi rất khổ tâm, đêm nào tôi cũng mơ thấy nằm trên bãi biển với 100 cô gái hoàn toàn khỏa thân".

    "Vậy thì hay quá! Tôi còn ghen tị vì anh có được giấc mơ đẹp như thế!"

    "Nhưng trong giấc mơ đó tôi lại là một phụ nữ".

    Tự DO YÊU ĐƯƠNG

    Cô gái hỏi cha mẹ quen nhau và lấy nhau thế nào? Người mẹ ngẩng đầu lên đắc ý bảo con: "Tự do yêu đương, con ạ".

    Người bố thì có vẻ ngần ngừ, ngẫm nghĩ một hồi mới nói: "Đúng, đấy là cuộc hôn nhân tự do. Bố đã đem số tiền tiết kiệm trong một năm nộp hết cho ông ngoại con để ông cho mẹ được tự do".

    LạI CãI NHAU

    Ban sáng hai vợ chồng cãi nhau, đến tối khi đi ngủ, người vợ làm lành: "Em đã nghĩ lại rồi".

    Chồng: "Sao?"

    Vợ: "Có lẽ là anh đúng em sai".

    Chồng: "Nhưng cũng có thể là anh sai, em đúng".

    Vợ: "Lầm rồi! Toàn là lỗi của em cả".

    Chồng: "Im ngay! Đó là lỗi của anh".

    VẫN CHƯA HIểU

    "Cháy! Cháy!" Có tiếng kêu hốt hoảng trong điện thoại.

    "Ơở đâu?" Người đội viên cứu hỏa hỏi vội.

    "Ơở nhà tôi".

    "Tôi hỏi địa điểm cháy ở đâu?"

    "Trong bếp".

    "Biết rồi! Nhưng chúng tôi làm cách nào đến được nhà anh chứ?"

    "Thế các ông không có xe cứu hỏa sao?"

    HIểU LầM

    Bố kể cho con gái bé nghe lúc nhỏ hoàn cảnh khổ cực như thế nào, chịu bao nhiêu gian truân. Cô con gái nghe xong rưng rưng nước mắt nói với bố: "Vì bố không có cơm ăn nên bố mới đến nhà mình phải không bố?"

    NGÂY THƠ Cụ

    "Này Pôn, sao anh tới trễ mãi thế?" Quản đốc nhíu mày hỏi một nhân viên.

    "Thưa vì thang máy có ghi bảng chở được chín người nên em cứ phải đợi chín người kia, lâu lắm ạ!"

    LầM LẫN TAI HạI

    Phiên tòa đang xử, quan tòa trông thấy ở hàng ghế sau có người đội mũ bèn lệnh cảnh vệ đuổi ra khỏi tòa.

    Lát sau đến vụ án lường gạt, chánh án cho gọi bị cáo đã đóng tiền bảo lãnh ra hầu tòa nhưng gọi mãi không thấy ai thưa.

    Công tố viên đứng lên nói: "Thưa, hắn chính là người ban nãy bị đuổi ra đấy ạ!"

    THàNH CÔNG MộT NửA

    "Này, lần hẹn hò thế nào?"

    "Có thể nói là thành công một nửa".

    "Anh nói vậy nghĩa là sao?"

    "Tôi có đến mà cô ấy thì không".

    CÔ ở QUÊ RA

    Trên truyền hình đang có trận đấu bóng bầu dục. Bà cô Masa bên hàng xóm chạy qua gõ cửa: "Tôi xem tivi nhờ được không?"

    "Rất hoan nghênh, mời cô vào. Tivi nhà cô bị hỏng à?"

    "Chẳng hiểu sao tôi chỉnh tối chỉnh lui mãi mà quả bóng nó cứ bẹt chú không tròn ..."

    DặN TRƯớC

    Bé Bô học lớp hai. Một hôm thầy giáo ra đề tập làm văn: "Hãy nói về mơ ước của em".

    Bé Bô viết ngay: "Em muốn làm cảnh sát để giúp đỡ mọi người".

    Thầy giáo phê vào bài văn: "Yý hay nhưng phải để ý Rôbe vì nó định cướp nhà băng đấy!"

    Lý DO

    "Tại sao em của mày cứ khóc suốt ngày thế?" Một cô bé hỏi bạn.

    "Có gì lạ chú? Nếu mày không có răng, không có tóc, không biết đi, không biết nói, vệ sinh cũng phải người khác phục vụ thì mày có khóc không hả?"

    SINH NHậT THầY GIáO

    Ngày sinh nhật của thầy, 25 học sinh trong lớp đã tặng thầy giáo hai hộp quà. Một hộp đựng cái bánh sinh nhật thật to, còn hộp kia để một con dao và 26 cái đĩa".

    Để DàNH CHO CHúNG TÔI

    Đội trưởng đội cứu hỏa: "Nếu nhận được tin báo có hỏa hoạn mà chúng ta không thể đến ngay được thì anh phải trả lời thế nào?"

    Tân binh: "Bảo người đó đừng dập lửa vội, đợi chúng ta đến".

    TUYệT CHIÊU

    Một nha sĩ không hút thuốc nghĩ ra cách để trị những bệnh nhân thích phì phèo. Ông cho dán tấm bảng, trên ghi: "Sử dụng ôxi, cấm hút thuốc trong phòng đợi".

    Quả nhiên mọi người sợ cháy nổ nên không ai dám rờ đến điếu thuốc.

    Lạ QUá

    A: "Người Âu Châu uống rượu với những cung cách mâu thuẫn kinh khủng".

    B: "Tại sao lại nói thế?"

    A: "Xem này, họ uống rượu nóng như loại uých-ky lâu năm, nhưng khi uống lại thêm đá vào làm cho nó nhạt đi rồi vắt chanh làm chữa, thêm đường vào cho hóa ngọt. Họ giơ rượu lên chúc mừng sức khỏe của anh nhưng họ lại dốc rượu vào miệng của họ".

    ĐUổI SƯ Tử ĐI

    Cô diễn viên xiếc xinh đẹp chuyên dạy thú. Con sư tử hung dữ phục tùng mệnh lệnh răm rắp. Nó gác một chân lên vai cô làm cho khán

    giả rợn cả tóc gáy. Một anh chàng ngồi hàng ghế đầu bĩu môi: "Có gì mà hoan hô chứ? Ai chẳng biết làm thế?"

    Người quản lý đoàn xiếc hăm hở: "Ông có muốn xuống đấy thử không?"

    "Tất nhiên là muốn". Người đàn ông trả lời: "Có điều phải đuổi con sư tử đi trước".

    ĐừNG éP NữA

    Một cặp vợ chồng cãi nhau về vấn đề tiền bạc, cuối cùng người vợ hét lên: "Nếu không có tiền của tôi thì cái tivi này có ở đây không? Nếu không có tiền của tôi thì cái tủ lạnh này có ở đây không?"

    "Đừng lấn nữa!" Người chồng tức giận hầm hầm "Nếu không có tiền của cô thì tôi có ở đây không?"

    HìNH PHạT

    Quan tòa: "Anh có biết hình phạt cho tội song hôn không?"

    Tội nhân: "Biết ạ, đó là có hai bà mẹ vợ cùng một lúc".

    BIếT Cả RồI Mà

    Nhân viên cứu thương hỏi nạn nhân của một vụ tai nạn xe cộ: "Nhà anh ở đầu? Tên anh là gì? Để tôi báo cho gia đình anh biết".

    Người bị nạn: "Khỏi cần, người nhà đều biết tên tôi cả mà!"

    KHÔNG GọI AI Cả

    Phòng Giáo dục quận X cứ nhận những cú điện thoại quấy rầy. Người gọi không cho biết mục đích mà chỉ hỏi: "Đây là đâu?" rồi đặt máy xuống. nhiều lần như vậy ông trưởng phòng hết chịu nổi bèn gắt lên: "Đây là phòng giáo dục, cô muốn tìm ai?".

    Mãi một lúc sau mới nghe đầu dây bên kia rụt rè nói: "Tôi không định tìm ai, chỉ vì tôi phát hiện thấy số điện thoại này trong túi chồng tôi nên muốn kiểm tra xem có phải ..."

    TạI SAO

    Đứa bé: "Trong bụng chị có gì vậy?"

    Thai phụ: "Con của chị"

    Đứa bé: "Chị thích nó không?"

    Thai phụ: "Dĩ nhiên là thích".

    Đứa bé: "Sao chị lại nuốt nó vào bụng?"

    NGUYÊN NHÂN

    Ông chủ: "Cô bảo rằng đồng hồ báo thức của cô không hoạt động được. Thế sao sáng nay cô lại đến đúng giờ?"

    Cô thư ký: "Hôm nay đặc biệt, thưa ông. Cả cái đồng hồ rơi xuống đầu tôi mà!"

    BIếN ĐộNG HÔN NHÂN

    Cửa hàng phục vụ đám cưới nhận được cú điện thoại của cô gái trẻ đã đặt thiệp cưới tuần trước. Cô muốn biết đổi một vài chữ trong thiệp cưới có được không. Người nhân viên bảo cô gái cho biết những chữ cần thay đổi.

    "Tuyệt quá!" Cô gái reo lên: "Đổi tên khách sạn, đổi ngày tháng và thậm chí tên chú rể cũng đổi".

    TIếC QUá

    Bác nhà quê ra thành phố lớn, bước vào một tòa nhà cao tầng trông thấy một người đàn bà vừa mập vừa lùn mở cửa một căn phòng bước vào, đóng cửa lại. Trước cửa đèn nhấp nháy một hồi, sau đó của lại từ từ mở và một cô gái môđen trẻ trung xinh đẹp bước ra.

    Anh chàng nhà quê nháy mắt dài giọng tiếc rẻ: "Lẽ ra mình phải dắt bà ấy đến đây mới phải!"

    CầU Kỳ

    Một phụ nữ hay kén chọn vào cửa hàng mua giày. Sau khi đã xem hết 20 đôi giày, bà ta bảo với người bán: "Cô ơi, tôi thấy đôi giày đầu tiên hợp nhất, cô đưa lại cho tôi xem".

    "Thưa bà, thật đáng tiếc" Người mậu dịch viên xua tay: "Một bà khác đã mua cách đây nửa tiếng rồi".

    GIậN QUá

    Có một anh chàng sợ vợ nổi tiếng. Một hôm chỉ vì chuyện nhỏ nhặt mà chị vợ mắng anh. Lần này thì anh hết nhịn nổi bèn nhặt lấy than củi trong lò đánh vợ. Bà vợ thấy nguy bèn co giò chạy, anh chàng cứ rượt nà theo. Chợt bà vợ đứng phắt lại trợn mắt hỏi: "Anh định làm gì tôi?"

    Anh chàng luống cuống vội nhét thanh củi vào tay vợ: "Mình đốt chết tôi đi!"

    MUA DIÊM

    Sau bữa cơm, ông Zôn lấy tay quẹt miệng rồi móc một điếu thuốc thơm gắn vào đó, sờ soạng lục túi áo, nhưng không có diêm bèn gọi đứa con trai sáu tuổi: "Con đi mua cho bố hộp diêm".

    Lát sau, cậu bé quay về.

    Bố: "Diêm con mua có tốt không?"

    Con: "Tốt bố ạ, con thử hết cả rồi".

    CÂU TRả LờI BấT NGờ

    Trên một chiếc xe đông nghẹt người, một thằng bé trai cứ hít mũi mãi làm cô gái đứng cạnh không chịu được, cô ấy bèn hỏi thăm: "Em không đem khăn tay theo hả?"

    "Có đem chứ " Thằng bé gào lên "Nhưng em không cho chị mượn đâu!"

    LÊN PHIM

    Hai phóng viên được phái sang tận Châu Phi săn cảnh. Một hôm, họ phát hiện thấy một con gấu đang bắt cá ăn thế là tranh nhau chụp lia chụp lịa. Đột nhiên con gấu trông thấy hai chàng bèn lao đến. Khi con gấu chỉ còn cách một khoảng rất ngắn, hai phóng viên sợ hãi nhìn nhau, một người hỏi người kia: "Này anh, ở đây chẳng có cây to, chúng ta phải làm gì bây giờ?"

    "Tôi cũng không biết nữa".

    Người kia trả lời: "Có điều một trong hai chúng ta chắc chắn thế nào cũng được lên phim".

    CHỉ YÊU MộT NGƯờI

    Một người nọ rất thích nhạc cổ điển, bạn gái anh ta đến chơi, anh ta hỏi: "Em thích Mozart không?".

    "Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, em chi yếu mỗi mình anh, vả lại em chẳng có người bạn nào họ Mô cả!"

    NGOàI DANH MụC

    Trong công viên tối om, một cặp trai gái đang tình tự "Anh không tìm được chữ nào trong từ điển để diễn đạt tình yêu của anh".

    "Bỏ tay kia ra, trong từ điển đâu có chữ đó". Cô gái vùng vẫy nói.

    GIAI THOạI BÊN Bờ BIểN

    Hai ông bụng phệ đúng trên bãi biển ngắm cảnh. Xa xa có một đám người khỏa thân đang đùa giỡn với sóng nước.

    "Thật chẳng giống ai! Đúng là đồi phong bại tục ... nhà nước phải cấm họ mời được". Một trong hai ông hét lên.

    "Xem ra anh là người rất tôn trọng đạo đức". Người kia góp chuyện.

    "Không phải, tôi là chủ hãng sản xuất áo tắm!"




    éu?c s?a ch?a b?i - angelique on 28/05/2001 12:51:26

Chia sẻ trang này