1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu Lý Phi Đao của Cổ Long - đề tài bàn luận hấp dẫn !!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Kim_Xà_new, 17/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kim_Xà_new

    Kim_Xà_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tiểu Lý Phi Đao của Cổ Long - đề tài bàn luận hấp dẫn !!!

    Kim Xà cũng mới vào BOX, chưa am hiểu tình hình võ lâm ở đây nhiều, nhưng xin mạo muội đưa ra nhận xét riêng của mình về tiểu thuyết Tiểu Lý Phi Đao và nhân vật Lý Tầm Hoan của tác giả Cổ Long.
    Lý Tầm Hoan từ nhỏ giỏi võ công, thi đỗ chức Thám Hoa và lại là một tuyệt đại cao thủ lừng lẫy trong chốn giang hồ với tài nghệ phi đao "bách phát bách trúng".
    Về tình trường, anh chàng này lại là đầu mối gây nhiều sóng gió nhất cho các cô gái. Vẻ phong trần hơi bất cần đời của anh ta cộng thêm sự nát rượu, say mèm trong thơ phú càng khiến họ Lý có sức hấp dẫn lạ thường với phụ nữ.
    Quan niệm của Lý Tầm Hoan mà cũng có thể là của Cổ Long ở bí quyết phóng đao thần tốc và cực kỳ chính xác của Lý là: "dùng tâm nhãn, nhắm mắt lại để định vị mục tiêu, mở mắt ra thế giới sẽ càng lộn xộn hơn". Lý học được đàn chỉ thần công từ trước khi anh luyện phi đao tuyệt kỹ vì đây là bí quyết để thành công trong môn binh khí này. KX không bàn đến võ công của Lý, nhưng xin có chút suy nghĩ về mặt tình cảm của anh ta.
    Những phụ nữ tình nguyện bám theo họ Lý nhiều vô kể, trước hết là cô gái giang hồ Lâm Tiên Nhi, họ Lâm dành cho Tầm Hoan một tình yêu đơn phương đến mức điên cuồng. Để ròi hoán hận cao độ và hợp sức với Lâm TIếu Vân tìm cách ám hại chàng Lý.
    Tiểu Hồng, cháu gái của Thiên Cơ Lão Nhân cũng lâm vào sự đam mê ảo vọng một tình yêu nơi Lý Tầm Hoan, một mẫu thanh niên có tài nghệ siêu quần và sự kiêu hãnh của một gã đàn ông thực sự. Tiểu Hồng có một quan niệm về tình yêu hoàn toàn khác Lâm Tiên Nhi: Lâm ra sức chiếm hữu bằng được trái tim của Lý, trong khi Tiểu Hồng chỉ có một nguyện ước duy nhất là được ở gần chàng Lý mà chăm sóc như một ngườI em gái. Một ước muốn thật đơn sơ.
    Kinh Hồng Tiên Tữ, một phụ nữ diễm lệ, đài các và kiêu kỳ tột bực cũng bị sức thu hút kỳ lạ của Lý Tầm Hoan, tình nguyện theo trợ lực cho chàng để chống lạI Kim Tiền Bang của Thượng Quan Kim Hồng.
    Xem đến hồI 20 của truyện, KX bỗng dưng ghét anh chàng bợm Lý Tầm Hoan này vô kể. Y có quá nhiều phụ nữ đeo bám, Y làm ngơ vớI họ, để rồI Y lạI cùng vớI hành trang của mình là bầu rượu và sự cô đơn vĩnh cữu(nếu có KX ở đó nhất định sẽ tặng hắn cả két bia Tiger để uống cho sướng miệng, đổI lạI một trong số các cô gái đang theo đuổi hắn ) .
    Theo nhận xét của nhiều độc giả, họ Lý chỉ chung tình vớI một cô gái là Lâm Thi Âm, một hồng nhan try kỷ quen nhau từ lúc họ còn nhỏ. Đó chính là nét đáng quý mà Cổ Long đã tạo dựng nên cho Lý Tầm Hoan.

    Thiết nghĩ mẫu đàn ông tài nghệ phi thường và có khả năng gây sóng gió lớn trên tình trường như chàng Lý ở thờI đạI ngày nay có thể còn rất ít.
    Các bác vui lòng cho biết ý kiến của mình hoặc bổ sung thêm cho Kim Xà nhé.
    Chào tất cả mọI người!


    [​IMG]

    Được kim xà sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 21/01/2003
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hờ, Tiểu Lý Phi Đao uống lắm rượu mà cũng chả sành lắm, đại khái TIO xem qua mấy chục trang thì thấy anh này uống rượu như nước lã (uống thế không bị ung thư gan mới là chuyện lạ!) Có vị nào thấy TLPĐ bàn về rượu, luận về rượu không? --> Nát rượu kiểu phàm phu!
    Về võ công, hình như anh này chỉ có mỗi món phi dao như băn súng laser, chả thấy có chiêu thức gì thêm! --> Võ công sơ sài đơn điệu (hì, đọc Kim Dung thấy nhân vật nào cũng phải có vài ba món hay ho bỏ túi, TIO quen rồi, bây giờ đọc qua CL, hị hị, thấy cứ kỳ kỳ thé nào ý)
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hờ, Tiểu Lý Phi Đao uống lắm rượu mà cũng chả sành lắm, đại khái TIO xem qua mấy chục trang thì thấy anh này uống rượu như nước lã (uống thế không bị ung thư gan mới là chuyện lạ!) Có vị nào thấy TLPĐ bàn về rượu, luận về rượu không? --> Nát rượu kiểu phàm phu!
    Về võ công, hình như anh này chỉ có mỗi món phi dao như băn súng laser, chả thấy có chiêu thức gì thêm! --> Võ công sơ sài đơn điệu (hì, đọc Kim Dung thấy nhân vật nào cũng phải có vài ba món hay ho bỏ túi, TIO quen rồi, bây giờ đọc qua CL, hị hị, thấy cứ kỳ kỳ thé nào ý)
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói thế thì cũng chưa hẳn, võ công của Cổ Long dựa vào tốc độ và sức mạnh tập trung khi ra chiêu là một cách nói hợp lý hơn nhiều so với kiểu "nội lực" và "chiêu thức" nghe thì hay thật nhưng huyền bí quá không hiểu thực ra nó hình thù như thế nào ?
    LTH nát rượu kiểu phàm phu à, nát rượu kiểu quý tộc là kiểu gì vậy hả miss TIO ?
    It's better to burn out than to fade away
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói thế thì cũng chưa hẳn, võ công của Cổ Long dựa vào tốc độ và sức mạnh tập trung khi ra chiêu là một cách nói hợp lý hơn nhiều so với kiểu "nội lực" và "chiêu thức" nghe thì hay thật nhưng huyền bí quá không hiểu thực ra nó hình thù như thế nào ?
    LTH nát rượu kiểu phàm phu à, nát rượu kiểu quý tộc là kiểu gì vậy hả miss TIO ?
    It's better to burn out than to fade away
  6. bach_dien_thu_sinh

    bach_dien_thu_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Công nhận LTH uống rượu như uống nước lã.Tuy nhiên hắn uống để mà uống thì phải. Trong truyện không thấy hắn bình phẩm một câu nào về rượu cả, chẳng thấy khen ngon, chẳng thấy có một câu nào nói đến tên rượu hắn đang uống, chỉ biết uống và uống-> quá tục tử. Chắc là rượu tầu có mạnh như rượu của ta nên hắn mới không bị làm sao.
    Mà truyện của lão CL này tại hạ thấy nó thế lào ý, hơi bị ...Đọc xong ong hết cả đầu.
    Được bach_dien_thu_sinh sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 17/01/2003
  7. bach_dien_thu_sinh

    bach_dien_thu_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Công nhận LTH uống rượu như uống nước lã.Tuy nhiên hắn uống để mà uống thì phải. Trong truyện không thấy hắn bình phẩm một câu nào về rượu cả, chẳng thấy khen ngon, chẳng thấy có một câu nào nói đến tên rượu hắn đang uống, chỉ biết uống và uống-> quá tục tử. Chắc là rượu tầu có mạnh như rượu của ta nên hắn mới không bị làm sao.
    Mà truyện của lão CL này tại hạ thấy nó thế lào ý, hơi bị ...Đọc xong ong hết cả đầu.
    Được bach_dien_thu_sinh sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 17/01/2003
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nát rượu kiểu quý's tộc thì bét nhất cũng phải được như Xung ca, uống một thùng cũng có thể luận được dăm ba câu về rượu Còn sành điệu hơn nữa thì như các vị công tử con quan nhà ta đó huynh, vào New gọi 1 chai X.O nhâm nhi chơi
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nát rượu kiểu quý's tộc thì bét nhất cũng phải được như Xung ca, uống một thùng cũng có thể luận được dăm ba câu về rượu Còn sành điệu hơn nữa thì như các vị công tử con quan nhà ta đó huynh, vào New gọi 1 chai X.O nhâm nhi chơi
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Lệnh Hồ Xung của tỉ tỉ cũng chả có gì giỏi. Chẳng qua là nghe Tổ Thiên Thu luận rượu, lại thêm tài nhớ dai, cho nên mới lòe được Đan Thanh tiên sinh mà thôi ----> lừa đảo!!!
    Tiện đây để nói luôn về 2 kiểu uống rượu. Uống rượu kiểu quí tộc như Thánh cô nói là kiểu văn nhã, của mấy ông nho gia hay Túy Tiên như Lí Bạch mà thôi. Uống tuy thưởng thức được rượu thật, nhưng mà cái chén trượu chỉ có tí tẹo, mỗi kiểu mỗi khác nhau. Tóm lại là chảnh! Còn uống rượu kiểu Tiêu Phong là lối dùng rượu để kết giao anh hùng hảo hán, thể hiện sự hào sảng, hoài bão rộng rãi ----> bản sắc của đại trượng phu.
    Si l'amour existe encore

Chia sẻ trang này