1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu Lý Phi Đao của Cổ Long - đề tài bàn luận hấp dẫn !!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Kim_Xà_new, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Điều này rất đúng, mà TLPD không phải là không biết những ngón võ công khác. Lần xuất thủ với con của Lâm Thi Âm dù lúc đó hắn chỉ là một thằng bé tuy nhiên võ công cũng không phải là thấp có thể gọi là đã được chân truyền của phụ thân. TLPD để cho hắn đánh hơn trăm chiêu mà vẫn không rời khỏi ghế, sau đó thấy thằng nhóc này quá hung dữ nên 1 chưởng phế bỏ võ công của nó. Như vậy võ công và quyền cước của TLPD theo tại hạ nghĩ cũng không phải là tầm thường. Tuy nhiên chỉ cần trên tay LTH có đao thì còn ai dám manh động ?

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  2. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Phê bình Doanh muội vì tội chưa đọc CL nhá ...
    Thật sự CL đã sáng tạo ra 1 hình tượng LTH rất hay , để tạm đấy , lần khác sẽ luận ... hôm nay đau tay quá , ko type được ...
    Còn vê Tôn Tiểu Bạch , hình như cuối cùng LTH chấp nhận cho cô theo hắn mà ... Hắn nhận cô làm vợ mà ... Ta đọc trong Huyết Tâm Lệnh thấy thế ...

    Majin-Boo

  3. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Phê bình Doanh muội vì tội chưa đọc CL nhá ...
    Thật sự CL đã sáng tạo ra 1 hình tượng LTH rất hay , để tạm đấy , lần khác sẽ luận ... hôm nay đau tay quá , ko type được ...
    Còn vê Tôn Tiểu Bạch , hình như cuối cùng LTH chấp nhận cho cô theo hắn mà ... Hắn nhận cô làm vợ mà ... Ta đọc trong Huyết Tâm Lệnh thấy thế ...

    Majin-Boo

  4. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Lý Tầm Hoan là đệ tử của ai vậy ?
    [​IMG]
  5. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Lý Tầm Hoan là đệ tử của ai vậy ?
    [​IMG]
  6. Chuberong

    Chuberong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
    Khoảng những năm 1990 tui có xem 1 bộ Tiểu Lý Phi Đao của TVB làm nội dung khác hoàn toàn với bộ truyện của Cổ Long, bộ của Đài Loan mới làm lại thì giống
    Vậy có bác nào biết bộ phim nói trên là làm theo nguyên tác truyện nào ko???
    King Of Emulator And Heroes, .......
  7. Chuberong

    Chuberong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
    Khoảng những năm 1990 tui có xem 1 bộ Tiểu Lý Phi Đao của TVB làm nội dung khác hoàn toàn với bộ truyện của Cổ Long, bộ của Đài Loan mới làm lại thì giống
    Vậy có bác nào biết bộ phim nói trên là làm theo nguyên tác truyện nào ko???
    King Of Emulator And Heroes, .......
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời Tiểu Lý Phi Đao là một truyền kì; bản thân Lý Tầm Hoan cũng lại là một truyền kì. Cuộc đời họ Lý có rất nhiều nữ nhân ngưỡng mộ và thầm yêu trộm nhớ. Điều đó dĩ nhiên bởi vì hắn là một Thám Hoa phong lưu anh tuấn, tài mạo song toàn, một kẻ sĩ võ lâm trọng nghĩa khinh tài, với tuyệt kĩ phi đao "lệ bất hư phát". Tuy nhiên cuộc đời của Lý Tầm Hoan luôn đau khổ, bởi vì cũng giống như hầu hết các nhân vật truyền kì của Cổ Long, họ Lý trọng tình bằng hữu hơn tất cả mọi thứ. Hắn có thể hi sinh mạng sống vì tình yêu, nhưng cũng có thể hi sinh tình yêu vì tình bằng hữu. Đó là một bi kịch của Lý Tầm Hoan.
    Về võ công của Lý Tầm Hoan thì quả thật không có lời gì để bàn cãi. Tiểu Lý Phi Đao được Bá Hiểu Sinh liệt vào hàng thứ ba trong "Binh khí phổ", nhưng sự lợi hại của nó phải đứng đầu. Chưa một ai có thể thoát khỏi mũi phi đao, cho dù đó là Kim Tiền Bang chủ Thượng Quan Kim Hồng, hay là đến chuyên gia về binh khí Bá Hiểu Sinh. Thượng Quan Kim Hồng đã có ba cơ hội có thể giết chết Lý Tầm Hoan, nhưng cuối cùng y đã thất bại, bởi vì y muốn thực hiện một điều không tưởng: tránh khỏi Tiếu Lý Phi Đao. Tiểu Lý Phi Đao tuy chỉ là một mũi tiểu đao làm bằng sắt thường, nhưng một khi phát ra thì "bách phát bách trúng", bởi vì nó là kết tinh giữa kĩ thuật, công lực, thân pháp, nhãn quang, và tinh thần. Thiếu một trong những thứ ấy thì Tiểu Lý Phi Đao sẽ trở nên vô dụng. Dĩ nhiên Lý Tầm Hoan vẫn có những môn võ công khác, nhưng cũng như hầu hết các nhân vật của Cổ Long, nhắc đến Lý Thám Hoa là thiên hạ nhớ ngay đến Tiểu Lý Phi Đao.
    Cuộc sống nội tâm, tinh thần của Lý Tầm Hoan cực kì phong phú và bi thương. Cuộc đời họ Lý có tất cả bốn người đàn bà. Thứ nhất là Lâm Thi Âm, người yêu từ thuở trúc mã thanh mai của hắn. Những tưởng hai người sẽ được sống hạnh phúc với nhau trong Mai Hoa Trang, nhưng Long Tiêu Vân xuất hiện đã làm thay đổi tất cả. Lý Tầm Hoan vì bằng hữu mà từ bỏ tất cả, vợ đẹp, nhà cao cửa rộng, danh tiếng lẫy lừng, mang trong lòng một vết thương rỉ máu thoái ẩn giang hồ. Đau đớn hơn, vì để "hợp thức hóa" cuộc tình giữa Long Tiêu Vân và Lâm Thi Âm, Lý Tầm Hoan đã biến mình thành một kẻ rượu chè be bét, phong lưu bay **** trong mắt của người yêu. Nào ai ngờ rằng, đằng sau những buổi tiệc truy hoan, những nụ cười lả lơi chốn phong trần lại là một trái tim đang sầu khổ vì tình. Thiên hạ đều cho họ Lý vĩ đại, tự mình ôm nỗi đau trong lòng để người khác hạnh phúc. Không, hoàn toàn trái ngược. Họ Lý quá ích kỉ. Hắn chỉ biết thỏa mãn cái tôi cao ngạo của mình, tự lừa gạt bản thân khi thực hiện một hành động cao cả. Họ Lý đã không đoái hoài đến tấm chân tình của Lâm Thi Âm, cũng như đã chẳng nghĩ đến lòng tự tôn trong lòng một người đàn ông của Long Tiêu Vân. Mai Hoa Trang đã trở thành Hưng Vân Trang nhưng thiên hạ đều biết đấy là gia sản của họ Lý. Lâm Thi Âm tuy đã thành người của Long gia, nhưng trái tim nàng vẫn mãi mãi mang đậm hình bóng của Lý Tầm Hoan. Long Tiêu Vân mãi mãi không thể so sánh được với Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan tài hoa, vĩ đại bao nhiêu, Long Tiêu Vân càng cảm thấy mình thua sút bấy nhiêu. Hỡi ôi, giá như Lý Tầm Hoan ra đi đừng quay về thì đâu đến nỗi! Chỉ vì hắn đã lừa dối bản thân, hắn tưởng mình có thể vĩnh viễn quên được Lâm Thi Âm, nhưng hắn không thể. Chính vì thế hắn quay về, quay về chỉ để đón nhận thêm những bi kịch. Hắn có thể tha thứ cho tất cả những âm mưu hèn hạ Long Tiêu Vân đối với hắn. Đúng, hắn rất cao quí, còn Long Tiêu Vân chỉ đáng làm một con chó. Nhưng nếu hắn không quay về thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Và nếu như hắn chọn đúng bạn để chơi thì cũng không có nhiều bi kịch như thế. Cái tình nghĩa bằng hữu của Lý Tầm Hoan đặt không đúng chỗ, gửi không đúng người. Chính Lý Tầm Hoan chứ không ai khác đã hủy hoại cuộc đời mình, cuộc đời Long Tiêu Vân, và đau đớn hơn cả là cuộc đời Lâm Thi Âm.
    (còn tiếp)
    Si l'amour existe encore
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời Tiểu Lý Phi Đao là một truyền kì; bản thân Lý Tầm Hoan cũng lại là một truyền kì. Cuộc đời họ Lý có rất nhiều nữ nhân ngưỡng mộ và thầm yêu trộm nhớ. Điều đó dĩ nhiên bởi vì hắn là một Thám Hoa phong lưu anh tuấn, tài mạo song toàn, một kẻ sĩ võ lâm trọng nghĩa khinh tài, với tuyệt kĩ phi đao "lệ bất hư phát". Tuy nhiên cuộc đời của Lý Tầm Hoan luôn đau khổ, bởi vì cũng giống như hầu hết các nhân vật truyền kì của Cổ Long, họ Lý trọng tình bằng hữu hơn tất cả mọi thứ. Hắn có thể hi sinh mạng sống vì tình yêu, nhưng cũng có thể hi sinh tình yêu vì tình bằng hữu. Đó là một bi kịch của Lý Tầm Hoan.
    Về võ công của Lý Tầm Hoan thì quả thật không có lời gì để bàn cãi. Tiểu Lý Phi Đao được Bá Hiểu Sinh liệt vào hàng thứ ba trong "Binh khí phổ", nhưng sự lợi hại của nó phải đứng đầu. Chưa một ai có thể thoát khỏi mũi phi đao, cho dù đó là Kim Tiền Bang chủ Thượng Quan Kim Hồng, hay là đến chuyên gia về binh khí Bá Hiểu Sinh. Thượng Quan Kim Hồng đã có ba cơ hội có thể giết chết Lý Tầm Hoan, nhưng cuối cùng y đã thất bại, bởi vì y muốn thực hiện một điều không tưởng: tránh khỏi Tiếu Lý Phi Đao. Tiểu Lý Phi Đao tuy chỉ là một mũi tiểu đao làm bằng sắt thường, nhưng một khi phát ra thì "bách phát bách trúng", bởi vì nó là kết tinh giữa kĩ thuật, công lực, thân pháp, nhãn quang, và tinh thần. Thiếu một trong những thứ ấy thì Tiểu Lý Phi Đao sẽ trở nên vô dụng. Dĩ nhiên Lý Tầm Hoan vẫn có những môn võ công khác, nhưng cũng như hầu hết các nhân vật của Cổ Long, nhắc đến Lý Thám Hoa là thiên hạ nhớ ngay đến Tiểu Lý Phi Đao.
    Cuộc sống nội tâm, tinh thần của Lý Tầm Hoan cực kì phong phú và bi thương. Cuộc đời họ Lý có tất cả bốn người đàn bà. Thứ nhất là Lâm Thi Âm, người yêu từ thuở trúc mã thanh mai của hắn. Những tưởng hai người sẽ được sống hạnh phúc với nhau trong Mai Hoa Trang, nhưng Long Tiêu Vân xuất hiện đã làm thay đổi tất cả. Lý Tầm Hoan vì bằng hữu mà từ bỏ tất cả, vợ đẹp, nhà cao cửa rộng, danh tiếng lẫy lừng, mang trong lòng một vết thương rỉ máu thoái ẩn giang hồ. Đau đớn hơn, vì để "hợp thức hóa" cuộc tình giữa Long Tiêu Vân và Lâm Thi Âm, Lý Tầm Hoan đã biến mình thành một kẻ rượu chè be bét, phong lưu bay **** trong mắt của người yêu. Nào ai ngờ rằng, đằng sau những buổi tiệc truy hoan, những nụ cười lả lơi chốn phong trần lại là một trái tim đang sầu khổ vì tình. Thiên hạ đều cho họ Lý vĩ đại, tự mình ôm nỗi đau trong lòng để người khác hạnh phúc. Không, hoàn toàn trái ngược. Họ Lý quá ích kỉ. Hắn chỉ biết thỏa mãn cái tôi cao ngạo của mình, tự lừa gạt bản thân khi thực hiện một hành động cao cả. Họ Lý đã không đoái hoài đến tấm chân tình của Lâm Thi Âm, cũng như đã chẳng nghĩ đến lòng tự tôn trong lòng một người đàn ông của Long Tiêu Vân. Mai Hoa Trang đã trở thành Hưng Vân Trang nhưng thiên hạ đều biết đấy là gia sản của họ Lý. Lâm Thi Âm tuy đã thành người của Long gia, nhưng trái tim nàng vẫn mãi mãi mang đậm hình bóng của Lý Tầm Hoan. Long Tiêu Vân mãi mãi không thể so sánh được với Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan tài hoa, vĩ đại bao nhiêu, Long Tiêu Vân càng cảm thấy mình thua sút bấy nhiêu. Hỡi ôi, giá như Lý Tầm Hoan ra đi đừng quay về thì đâu đến nỗi! Chỉ vì hắn đã lừa dối bản thân, hắn tưởng mình có thể vĩnh viễn quên được Lâm Thi Âm, nhưng hắn không thể. Chính vì thế hắn quay về, quay về chỉ để đón nhận thêm những bi kịch. Hắn có thể tha thứ cho tất cả những âm mưu hèn hạ Long Tiêu Vân đối với hắn. Đúng, hắn rất cao quí, còn Long Tiêu Vân chỉ đáng làm một con chó. Nhưng nếu hắn không quay về thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Và nếu như hắn chọn đúng bạn để chơi thì cũng không có nhiều bi kịch như thế. Cái tình nghĩa bằng hữu của Lý Tầm Hoan đặt không đúng chỗ, gửi không đúng người. Chính Lý Tầm Hoan chứ không ai khác đã hủy hoại cuộc đời mình, cuộc đời Long Tiêu Vân, và đau đớn hơn cả là cuộc đời Lâm Thi Âm.
    (còn tiếp)
    Si l'amour existe encore
  10. Kim_Xà_new

    Kim_Xà_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đệ đồng ý với cách suy nghĩ của KP, có thể nói, việc Lâm Tiên Nhi ôm hận trong lòng, việc Long Tiếu Vân tìm mọi cách để ám hại họ Lý chính là do sự cao quí quá đáng của anh ta. Lý đã lầm vì trong khi Long Tiếu Vân quá hiểu về anh ta trong khi anh hiểu sai về nhân cách của Tiếu Vân.
    Người yêu là **** phiêu bồng
    Tình yêu là áng mây hồng dạt trôi

    KIM XÀ

Chia sẻ trang này