1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu Lý Phi Đao của Cổ Long - đề tài bàn luận hấp dẫn !!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Kim_Xà_new, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kim_Xà_new

    Kim_Xà_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đệ đồng ý với cách suy nghĩ của KP, có thể nói, việc Lâm Tiên Nhi ôm hận trong lòng, việc Long Tiếu Vân tìm mọi cách để ám hại họ Lý chính là do sự cao quí quá đáng của anh ta. Lý đã lầm vì trong khi Long Tiếu Vân quá hiểu về anh ta trong khi anh hiểu sai về nhân cách của Tiếu Vân.
    Người yêu là **** phiêu bồng
    Tình yêu là áng mây hồng dạt trôi

    KIM XÀ
  2. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hây dà ... ai bảo LTH ko hiểu gì tính cách của Long Tiêu Vân ...
    Ta còn nhớ trong 1 đoạn nào đó , LTH có nói với LTV rằng : " Huynh muốn lấy mạng đệ , chỉ cần nói với đệ 1 tiếng là xong " ... khục khục , đó cũng là điểm đáng chê và đáng phục của Thám Hoa .

    Majin-Boo

  3. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hây dà ... ai bảo LTH ko hiểu gì tính cách của Long Tiêu Vân ...
    Ta còn nhớ trong 1 đoạn nào đó , LTH có nói với LTV rằng : " Huynh muốn lấy mạng đệ , chỉ cần nói với đệ 1 tiếng là xong " ... khục khục , đó cũng là điểm đáng chê và đáng phục của Thám Hoa .

    Majin-Boo

  4. Chuberong

    Chuberong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
    Ko bác nào trả lời cho tui à
    King Of Emulator And Heroes, .......
  5. Chuberong

    Chuberong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
    Ko bác nào trả lời cho tui à
    King Of Emulator And Heroes, .......
  6. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    LTH phải chấp nhận sự đã rồi mà thôi. Còn LTA thì chỉ là người con gái đẹp thông thường như bao cô gái khác, chỉ và chỉ luyến tiếc mối tình đầu, có chịu sống cho mối tình đó đâu.
    Điểm kém cỏi của LTH là không chịu quên đi quá khứ ngọt ngào, sống ảo,tự huyễn hoặc mình với cái quá khứ đó. Kẻ chung tình như vậy chỉ có Du thản chi là sánh được.
    Nhưng kể ra quên được cũng khó phết!

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  7. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    LTH phải chấp nhận sự đã rồi mà thôi. Còn LTA thì chỉ là người con gái đẹp thông thường như bao cô gái khác, chỉ và chỉ luyến tiếc mối tình đầu, có chịu sống cho mối tình đó đâu.
    Điểm kém cỏi của LTH là không chịu quên đi quá khứ ngọt ngào, sống ảo,tự huyễn hoặc mình với cái quá khứ đó. Kẻ chung tình như vậy chỉ có Du thản chi là sánh được.
    Nhưng kể ra quên được cũng khó phết!

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  8. thanchetxii

    thanchetxii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo củng bảo tình tiết Lý Tầm Hoan nhường người yêu là phi lý. Nhưng đệ nghĩ đây là chi tiết rất hợp lý,hợp tình và hợp với tính cách của Cổ Long Tiên sinh. Cổ Long từng nói: ''''bạn bè như tay chân vợ con như quần áo''''(riêng câu nói này cũng đủ khiến cho đám tang của ông vợ con của ông chả ai đến ).và nhân vật Lý Tầm Hoan rất giống với tính cách của ông,Lý Tầm Hoan yêu Lâm Thi Âm sâu sắc nhưng khi biết Long Tiêu Vân ốm tương tư Lâm Thi Âm thì lập tức trở nên xấu xa để tạo cơ hội cho Long Tiêu Vân và Lâm Thi Âm sau đó tặng hết tài sản cho họ và lánh đi thật xa để trốn tránh tình cảm của chính mình,nhưng vẩn giử trong lòng hình bóng của Lâm Thi Âm , ưu điểm của Lý Tầm Hoan là coi trọng tình bạn nhưng củng là nhược điệm của Hắn khi đặt tình bạn lên trước tình yêu ,để nhường người yêu rồi tự mình đau khổ co lẽ Cổ Long lấy hình tượng Lý Tầm Hoan từ chính bạn thân ông
  9. matbiec0907

    matbiec0907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mình mới chỉ đọc Kim Dung,chưa từng đọc Cổ Long nhưng hôm nọ được xem 1 bộ phim có nhân vật Lí Tầm Hoan do Tiêu Ân Tuấn thủ vai.Tên phim là "Phi đao vấn tình",có vẻ như là phần sau của bộ tiểu thuyết mà các bạn đang nói tới,lúc này LTH đã gần 40 tuổi,Thi Âm chưa chết,lại xuất hiện một số nhân vật mới rất đáng yêu như Đường Mật,Dương Cô Hồng....Vậy ko biết tác phẩm này là do ai viết?
  10. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    NHÂN MẠC
    GIAN SỬ
    ĐẮC KIM
    Ý TÔN
    TU KHÔNG
    TẬN ĐỐI
    HOAN NGUYỆT
    LÝ TẦM HOAN ơi là LÝ TẦM HOAN. Ta hận là huynh chỉ là một nhân vật kiếm hiệp, chỉ là một hình tượng. Nhưng dù huynh không có thật thì với ta, cõi đời này nhiều giả dối nên ta cho là huynh có thật? TẦM HOAN, niềm vui có tận bao giờ nên suốt đời đi tìm. Ừ, ta ũng đi tìm hoan lạc cho riêng ta nhưng quả là TU TẬN HOAN, Lý huynh ạ. Chỉ biết rằng, ta cũng như huynh, chẳng đế chén vàng rỗng dưới trăng. Ai nói huynh nát rượu, ai bảo huynh tệ bạc, ai cho rằng huynh chỉ biết mỗi phi đao. Ta chẳng phải hay ho gì nhưng ta biết một điều, Lý huynh ơi, sở dĩ ta kính trọng huynh vì huynh dám yêu, dám sống như huynh chính là huynh. Nếu không, người ta chỉ biết đến một ông Lý Thám Hoa nào đó, ông Lý Tửu Quỷ nào đó, một Tiểu Lý Phi Đao nào đó riêng lẻ, chán ngắt mà thôi.
    Cuộc đời mà, chẳng ai giống ai cả. Chỉ biết rằng đối với ta: Tiểu Lý Phi Đao chẳng bao giờ thành tuyệt hưởng. Nhưng thôi, họ Lý kia ơi, ta cũng đành phụ tấm lòng huynh (hay phụ chính ta) khi ta cũng chỉ coi huynh là thật trong lúc say. Còpn với đời thực, huynh cũng chỉ là một nhân vật, một hình tượng mà ta ao ước trở thành bằng hữu. So với Lục Tiểu Phụng, với Sở Lưu Hương hay bất kỳ ai khác, huynh khổ thật. Ta cũng khổ nên ta coi huynh là bằng hữu, là tri kỷ trong những lần ta độc ẩm. Ừ thì Tửu Quỷ, mấy ai được say thật một lần trong đời hay người ta say những thứ mà họ tưởng là thật. "Đồng bệnh tương lân" Lý Huynh à! Kính huynh một chén, ĐỪNG ĐỂ CHÉN VÀNG RỖNG TUẾCH DƯỚI TRĂNG.
    Được always_say_love sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 22/08/2005

Chia sẻ trang này