1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu Lý Phi Đao của Cổ Long - đề tài bàn luận hấp dẫn !!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Kim_Xà_new, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heavyrocker

    heavyrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tác TLPD của Cổ Long tiên sinh là có lẽ là LONG HỔ PHONG VÂN.Nhưng hiện giờ thấy có cả bộ "ĐA TÌNH KIẾM KHÁCH VÔ TÌNH KIẾM" cũng có nội dung tương tự.Cả 2 bộ trên đều được in và phát hành trong thời gian gần đây.
    Còn hồi còn nhỏ,tôi có được biết đến bộ "TIỂU LÍ PHI ĐAO" giấy ố vàng,dày bịch xơ xác.Bộ này đọc cũng tương tự như 2 bộ trên.có cái khác là 2 bộ trên có thêm nhận vật Tiểu Phi (bằng hữu thân thiết ,truyền nhân duy nhất của TLPD sau này được biết dưới cái tên SỞ LƯU HƯƠNG)
  2. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tiều lí phi đao là tiểu lí phi đao chứ sao lại là Long Hổ Phong Vân là thế nào, em chả hiếu bác nói gì cả, 2 bộ khác nhau hoàn toàn mà. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm thì đúng là Tiểu Lí Phi đao rồi (hình như đấy là tên gốc thì phải)
    ơ thế cái bộ hồi xửa hồi xưa bác đọc nó không có tiểu phi à, thế thì em ko hình dung nổi cái truyện đấy nó viết về cái gì đâu
    Mà cái vấn đề Tiểu phi có phải là SLH ko thì đc bàn tán nát bét ra rồi, nói chung là TP không phải SLH.
    em nghĩ thằng truyền nhân của LTH nó tên Diệp Khai (Diệp Khai Nguyên??) gì đó cơ mà
    [quoteưThế hoá ra lại là có thể so sánh được hoàn cảnh của Lý Tầm Hoan với Kiều Phong cơ đấy[/quote]
    5 sao

    Được Tieu-Linh-Vu sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 01/09/2005
  3. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Một điều mà bạn không nhớ là:
    Kiều Phong mất LẼ SỐNG TRONG ĐỜI (A Châu) nhưng còn MỤC ĐÍCH CUỘC SỐNG (báo thù).
    Thêm nữa sau cái chết của A Châu, Tiêu Phong sống bằng trách nhiệm, vài năm chăm sóc cho A Tử đã khiến vết thương lòng dần bớt đau, sau đó làm Nam Viện Đại Vương dẫu là vô công nhưng cũng khiến khuây khoả phần nào. Đến khi hai điều ông canh cánh trong lòng là Đại ác nhân là ai và chiến cuộc Tống Liêu đã có đáp án thì chúng ta có một trong những đoạn hay nhất trong các tác phẩm của Kim Dung.
    Lý Tầm Hoan thì sao?
    Văn nghiệp: Món nợ ba đời khoa bảng họ Lý xem ra là vô vọng "Nhất môn xuất tiến sĩ, Phụ tử tam thám hoa" dường như đã là cực đỉnh về văn nghiệp của Lý gia.
    Võ nghiệp: "Tiểu Lý phi đao, lệ bất hư phát" đã là đỉnh cao vòi vọi, Lý Tầm Hoan giống như con thần long tung hoành thiên hạ bách chiến bách thắng.
    Gia cảnh: Cha, mẹ, anh đều đã mất, bà con thân thích không còn, mối tình với tiểu biểu muội đã thành "một khối tình câm".
    Con người: Tiền tài, công danh từ lâu đã coi như phấn thổ, vinh và nhục chốn quan trường, nguy hiểm và hào hùng chốn giang hồ, tình tri kỷ nồng đượm, tình yêu say đắm đều đã trải qua. Có thể nói tất cả buồn vui trong đời người chưa gì chưa nếm trải.
    BẠN CÓ THỂ CHỈ RA ĐƯỢC MỘT ĐIỀU LÀ MỤC ĐÍCH SỐNG CHO LÝ TẦM HOAN KHÔNG??????
  4. danduongtau

    danduongtau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    139
    Bạn nói rất hay.vote cho bạn mới được.Không thể so sánh LTH và KP được.Vì hoàn cảnh của họ khác nhau.KP còn trách nhiện với A tử,với gia thù còn LTH thù không có,hận thì không,tình cũng đã mất,công danh thì không màng đến.LTH sống được đã là giỏi rồi
  5. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko nhầm thì cái câu kia chính là của mình.
    Và bác Tiểu Linh Vũ nói chỗ này là có ý vote sao cho mình.
    Thế mà bác ơi,bây giờ em vẫn đã có sao nào đâu. Nếu đúng là bác có ý tặng em tí sao,thì bác thử lại đi bác... Em mong bác lắm đấy nhá
  6. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Có lỗi. Bạn đã bình chọn bài này rồi. Bạn không thể bình chọn thêm 1 lần nữa.
    sao ấy chưa nhận được sao nhỉ. botay. Tớ ko vote đc nữa
  7. jonnyknight

    jonnyknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Lý Tầm Hoan!!! Đọc cái tên đã thấy như kiểu phim Việt Nam, chưa cần xem hết đã biết kết quả?lol. Chỉ mỗi cái tên đã nghĩ ngay ra hai giả thiết về nhân vật:
    1_Đây là một tên ăn chơi trác táng, lấy thú vui làm mục đích sống.
    2_Đây là một kẻ cả đời sống trong đau khổ, suốt đời chỉ đi tìm lại một niềm vui cho mình.
    Ấy thế mà đọc xong vài trang đầu của ?oTiểu lý phi đao? đã thấy ngay giả thiết 2 có vẻ đúng hơn. Bởi họ Lý được khắc họa ngay đầu truyện đã cho thấy là kẻ đã trải qua nhiều ngang trái của cuộc đời. Đã có người nói: ?oKẻ giàu có, khẽ ho cũng thấy hơi đồng; loại ăn chơi, thở phà cũng ra hơi phấn?? Còn bác Lý nhà ta thì ho thấy nồng nặc hơi rượu, hơi thở thì lạnh toát nặng nề rõ ràng là thằng cha bị cả viêm gan lẫn lao phổi?. *chậc?rõ khổ?
    Thử làm một phát so sánh nhỏ để thấy nỗi khổ của LTH. Ở đây, em mạn phép lấy thử 4 nhân vật tiêu biểu, có chung một điểm đắng ngắt là? cùng mất người yêu,lol.
    Lệnh Hồ Xung, từ một đại sư huynh được thầy yêu bạn mến, có được tiểu sư muội hết lòng yêu thương ấy thế mà bỗng oạch một phát, ngã cái rõ đau. Bị thầy ghét bỏ (dù lão thầy là kẻ ngụy quân tử nhưng trong thâm tâm LHX tại thời điểm đó vẫn hết sức yêu quí, kính trọng lão, coi như bậc sinh thành), rồi đến người yêu bé nhỏ cũng ? bỏ đi theo chú khác ? hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác, oan khiên đầy mình, tưởng đến Thị Kính cũng chỉ đến thế là cùng thôi (lol). Thế nhưng, Lệnh thiếu hiệp vẫn còn những động lực lớn lao để sống. Vẫn còn sư mẫu chân chính thương yêu và dĩ nhiên quan trọng nhất là có được Thánh Cô tuyệt vời, mỹ mãn yêu say đắm, yêu hết mình?.Thế là LHX đầu tiên sướng, rồi khổ, sau cùng lại cực kỳ sướng? Rõ thật là hạnh phúc.
    Tiêu Phong, một đại anh hùng, đại quân tử, đại hào kiệt?. bao nhiêu cái đại đại đều ở trong TP cả. Nghe có cảm giác lý tưởng hóa nhân vật, nhưng Tiêu đại hiệp lại có vẻ gì rất gần gũi, lối sống hào sảng? quá xứng đáng để kết bạn ấy chứ. Bất hạnh đến với ông kể từ khi biết về sự thật của thân thế nhưng thực chất cũng chỉ vì những quan điểm hạ cấp, phân biệt chủng tộc của một lũ khốn kiếp? (uất thì uất thật khốn nỗi cũng phải nuốt đắng thôi vì đến cả Tiêu đại hiệp ban đầu cũng có quan điểm sai lệch như thế?). Rồi khi được gặp A Châu, người con gái thông minh, lanh lợi, những tưởng TP có thể có được hạnh phúc sau này vậy mà? hỡi ơi? trớ trêu thay ông lại tự tay đánh chết người mình yêu thương nhất, cuộc sống như tan biến, sụp đổ tan tành. Có lẽ chả còn nỗi đau nào hơn thế. Thế nhưng, động lực thúc đẩy TP tiếp tục sống vẫn còn thù nhà, nợ nước và lời ủy thác của A Châu trước khi nhắm mắt. Và rồi cuối cùng, khi đứng giữa lựa chọn một bên là đất nước, một bên là nơi mình đã từng lớn lên và có nhiều bằng hữu, ông đã chọn giải pháp cuối cùng là tự vẫn để trọn vẹn đôi đường và có thể nói đã cứu giúp cho muôn dân của cả hai nước một phen phải đổ máu, nhà tan cửa nát vì chiến tranh. Như vậy, cuộc đời TP phải sắp xếp là bất hạnh khi mới sinh ra, hạnh phúc khi lớn lên, cay đắng khi thành danh, và đầy bi tráng ở cuối đời. Đó chính là bi kịch của một đại hào kiệt.
    Nhân vật thứ 3, có lẽ kém phần hoành tráng như hai nhân vật trước, nhưng cũng có thể đem ra so sánh ở đây. Đó chính là chàng trai trẻ Tiểu Phi trong ?oTiểu lý phi đao? (không xét Lưu Hương Đại Soái trong ?oLong hổ phong vân? đâu nhé, vì lúc đấy Tiểu Phi ?onổi? quá?lol). Xuất hiện trong truyện với tính cách khá lạnh lùng (khá là hấp dẫn), khả năng dứt điểm chỉ trong một phát kiếm (cũng tạm được), Tiểu phi trở thành một người bạn, hay nói đúng hơn là một người em trai của LTH. Được Lý Thám Hoa rất trân trọng và thương yêu. Thế nhưng, điều đó lại đem đến đau khổ cho chàng trai. Bởi Tiểu phi đã trở thành một đối tượng trả thù của yêu nữ Lâm Tiên Như (loại Bitch cao cấp, lol). Trái tim non nớt (có phần đần độn) của chàng đã trao lầm chỗ, đúng là gửi trứng cho ác. Cần nhấn mạnh ở đây là vốn là kẻ có bề ngoài lạnh lùng, nhưng Tiểu Phi lại rất giàu tình cảm và toàn bộ tình cảm của chàng trai có lẽ đã hai lần trao ra trong truyện, một lần là quá đúng đắn, còn lần khác lại quá sức sai lầm. Đó chính là tình bạn dành cho LTH và tình yêu dành cho? You-know-who (lol). Để rồi cuối cùng, sau nhiều lần bị lừa dối, sẵn sàng đánh mất bản thân mình vì mối tình đầu, khi bộ mặt thật của LTN rơi ra thì cõi lòng chàng trai trẻ cũng rơi đánh ?otõm? một phát theo. Coi như năng lượng sống đã bay đi mất một nửa nếu không muốn nói là phần lớn (tình yêu chắc là phải nhớn hơn tình bạn nhỉ!?). Thế nhưng, đó chính là một thử thách lớn mà khi Tiểu Phi đã vượt qua được (bằng cách ngồi vắt vẻo trên nỗi đau đớn đó và chậm rãi húp cháo, thưởng thức hương vị cuộc sống mới) thì chàng trai đã tiến một bước xa hơn nữa so với trước đây. Như vậy, Tiểu Phi trong truyện có thế tóm tắt là: bình thường, hạnh phúc, bất hạnh và cuối cùng là ?lột xác.
    Nhân vật thứ tư, dĩ nhiên là ông bạn họ Lý đang được mổ xẻ trong topic. Gia thế cũng được, nhà cũng khá giàu đấy chứ, quan trường mãi chưa thành, cây tiểu đao được xếp hàng thứ 3 trong ?obinh khí phổ? (đúng không nhỉ??? vì lâu rồi nên em cũng không nhớ rõ lắm, lol) thế là oách lắm rồi. Mối tình với nàng Thi Am quả là rất đằm thắm, nói chung là khá hoàn hảo. Thế rồi rơi ở đâu ra thằng khốn kiếp bị thương (tên gì, em quên mất rồi) đem về tận tình cứu chữa và cuối cùng lại? mất người yêu về tay nó. Đúng là đau đớn thật, đau vì chả còn gì để mà mất. LTH lao vào cuộc sống rượu chè bê tha (ở đây chả có nghệ thuật uống rượu tí nào cả, vì LTH uống rượu để giải sầu chứ không phải để thưởng thức) báo hại cuối cùng chắc chết vì viêm gan, hay xơ gan gì đó (em đoán thế!!!). Nhưng sau cùng, số phận cũng mỉm cười với họ Lý đấy chứ vì hắn đã có một người con gái tài giỏi thương yêu (có phải tên là Tôn Tiểu Bạch không nhỉ?). Nhưng dường như LTH cũng khó mở lòng với người thứ 2 vì tình yêu của hắn đã trao trọn ở mối tình đầu mất rồi??!!! Rõ là khổ!!!
    Khà khà? có vẻ như hơi cảm thông với họ Lý thật. Nhưng tác giả dựng nên một hình ảnh nhân vật chỉ để nhận được sự thương cảm của bạn đọc thì quả thật không hay lắm. Đúng là ở họ Lý đối với em có tới 90% thương thay một kiếp con rùa, 2% là phục tài phi đao và cách cư xử, còn 8% thì là hơi coi thường. he he, xin phép mổ xẻ một chút cái coi thường:
    Thứ nhất, sống mà không có mục đích thì thà chết quách cho xong. ?oSống đã không có gì sướng, thì chết đã có gì khổ?.
    Thứ hai, lý do để LTH chán đời rốt lại vẫn là mối tình đầu nát bét, chả phải Tiểu Phi cũng lâm vào hoàn cảnh đấy hử!? Nếu đem Thi Am so sánh với Lâm Tiên Như để làm cái cớ cho LTH chán đời, không vượt qua được đau khổ như Tiểu Phi thì cũng không thỏa đáng lắm vì LTH trải đời hơn Tiểu Phi mà, sao lại kém tắm thế cơ chứ!?
    Thứ ba, loài vật trên đời sống đều có mục đích mà sống, làm gì có cuộc sống nào không có mục đích, mục tiêu để phấn đấu. Có thể kể ra vô số mục tiêu, lý do cần phải sống tiếp tục cho LTH: phải học mà thi đỗ để hoàn thành tâm nguyện của tổ tông, phải sống để còn duy trì nòi giống chứ (không phải tội tuyệt tử là một tội rất lớn, phạm vào tội bất hiếu à?), sống để không phụ công cha mẹ, không được đày đọa thân mình chứ (sống trên đời mà không thương lấy mình là phạm tội bất hiếu, trời tru đất diệt), rõ là họ Lý chỉ vì chữ tình mà quên tiệt cả hiếu nghĩa? đáng bị coi thường lắm.
    ?oThương thay cho con người, lo buồn sao lắm vậy??
    ??????????????????
    *yawnnnnnnnn?? quả em đang rất lo buồn, buồn nghẻo lắm rồi, lol?
    Hê hê, làm vài dòng cho nó giảm stress. Hôm nay ghé qua ?okiếm hiệp cốc? thấy đám đông tụ tập nên vào góp vui, có gì ngất ngư mong các huynh đài lượng thứ?
  8. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Đã định không trả lời nhưng đọc đi đọc lại không chịu nổi phải lên tiếng, (xem ra công phu hàm dưỡng còn kém quá)
    Với Lệnh Hồ thiếu hiệp và Tiêu Phong thì khỏi nói, không thể so sánh, lý do đã trình bày ở bài trên.
    Riêng Tiểu Phi, chỉ một câu hỏi:
    LÂM TIÊN NHI CÓ ĐÁNG ĐỂ TIỂU PHI YÊU (VÀ THƯƠNG) KHÔNG?? LÂM THI ÂM CÓ ĐÁNG ĐỂ LÝ TẦM HOAN YÊU (VÀ THƯƠNG) KHÔNG???
    Nếu huynh đệ không hiểu được điều đó thì mời đọc lại truyện, tốt nhất là đọc bản mới nhé.
    Giờ xin phản biện một chút:
    Thứ nhất: Lý Tầm Hoan muốn chết đấy chứ, nhưng hắn không muốn tự sát, hắn có thể chết vì bệnh, có thể bị giết nhưng không thể tự sát, tại vì hắn cũng chẳng có lý do gì để tự sát, chẳng lẽ các hạ cho rằng chỉ cần chán đời là tự sát được ư?????
    Thứ hai: Nói rõ hơn để cho bạn hiểu, Lâm Thi Âm khác Lâm Tiên Nhi xa lắm, không thể so sánh được, tình cảm của hai cặp này cũng cách nhau xa lắm. Tiểu Phi là rút chân ra khỏi vũng bùn, hắn rũ bỏ sau lưng là niềm uất hận và cay đắng, quên nó đi để mở đầu cho một cuộc đời mới. Lý Tầm Hoan nhớ là nhớ mối tình thơ mộng, là nhớ bao kỷ niệm tuổi thiếu thới, dù tâm hồn hắn có chai sạn thế nào, mỗi cành cây ngọn cỏ trong Lý viên đều khiến hắn nhớ lại tình yêu cũ. Chẳng lẽ để quên Lâm Thi Âm hắn lại phải chối bỏ cả quá khứ và tuổi thơ, đó là điều hắn không làm được.

    Thứ ba: Chỉ có thể nói một câu: Bạn chẳng hiểu gì về chuyện cả.
    Có bao giờ một kẻ đỗ đến Thám hoa rồi mà còn vác mặt đi thi không hả????????? hay bạn nghĩ Lý Thám Hoa đi thi đại học tại chức???
    Hiếu ư, nghĩa ư? Nếu hiểu theo cách tầm thường hủ nho của bạn thì Lý Tầm Hoan đã không là Thiên Địa Nhất Đao Lý Thám Hoa.
    Thế thôi nhé.
  9. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Vậy cho nên Tác giả mới cho nhân vật Tiểu Phi xuất hiện. Tiêu Phi dường như là hình ảnh của LTH thời trẻ, nhưng TP hơn LTH ở chỗ dám vứt bỏ quá khứ để hướng tới 1 tương lai tốt đẹp hơn. Còn Cuộc đời LTH đã nát bét. Vì cái gì, và vì ai?? Bạn đọc và tự cảm nhận lấy
  10. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Cậu này nói nghe buồn cười thật đấy, TP sao lại giống với hình ảnh của LTH thời trẻ được chứ?!
    Còn về quá khứ, sao LTH phải vứt bỏ quá khứ? đối với cuộc sống "rạt rẹo" hiện tại thì gặm nhấm những ngọt ngào của quá khứ cũng là niềm an ủi chứ sao & quá khứ đó, con người đó xứng đáng để người ta lưu luyến & trân trọng! Con người ta khi chịu đủ mọi khốn nạn nhất thì cũng có thể nhận thức ra được điều gì đó, TP đã trút bỏ LTN như vút bỏ chước áo rách trên người, để mặc mưa gột sạch nỗi tủi nhục ...LTN chẳng xứng để TP tiếp tục dành tấm chân tình nữa.
    Đọc truyện thấy lão họ Cổ cứ tô vẽ, hình tượng hoá bản thân nghiện rượu, thất tình etc. của lão vào LTH mà bực cả mình, thành ra ghét cái thằng cha LTH này thế!

Chia sẻ trang này