1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếu ngạo giang hồ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi dearfriend, 04/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Sự bằng lòng của con người cũng thật là khó hiểu heo muội nhỉ, tối hôm trước muội vẫn còn bằng lòng với bài viết của mình thế mà để đến hôm nay đã thấy nó vừa ngớ ngẩn, vừa lăng nhăng rùi huống gì đến cái sự bằng lòng về người sống chung với mình cả đời nhỉ

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  2. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    bảo LHX mồ côi cũng đúng mà có cha có mẹ cũng phải,cha hắn là Nhạc Bất Quần chính nghĩa quân tử- còn mẹ hắn là Ninh Trung Tắc dịu dàng hiền thục?thằng cu này được nuôi dưỡng từ nhỏ bởi 2 con người tuyệt vời đấy chứ..thử hỏi trong các nhân vật chính của KD có ai được nuôi dưỡng đầy đủ bởi người cha người mẹ tốt như vậy?tính cách của hắn dù gì vẫn có ảnh hưởng của 2 con người này.
    TNGH là tác phẩm chỉ trích thời thế-cười chê thế sự ..hỏi rằng LHX ở ẩn vì cái gì thì ngay cái tên tp cũng đã quá rõ, thử hỏi đã có ai được như LHX thật sự ?otiếu ngạo giang hồ?
    Còn về LHX và DD thì với NLS đứa con gái như vậy mà hắn còn ôm mối thâm tình,chơi được với thằng trèo tường hái hoa thì sao lại ko sống được với DD yêu thương hắn hết mực-NLS đơn thuần chỉ là mối tình đầu-nếu có suy nghĩ về cuộc sông về sau thì : họ Lệnh bây giờ có vẻ hiếm nhỉ ! chẳng lẽ hồi đấy họ ko có em bé-ai mà biết được
    con người LHX ko phải là ảo tưởng mà là rất thật,những suy nghĩ của hắn giống như chúng ta nhưng chỉ khác là hắn có môi trường và điều kiện để thực hiện nó và có lẽ đây là nhân vật KD chau chuốt nhất,làm sao để LHX hợp với mọi thời đại
    Tất cả chỉ là "Tiếu Ngạo Giang Hồ"
    <html>
    <body>
    <font color=green size="4"> TRANSFORMATION </font>
    </body>
    </html>
  3. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm đấy tới hôm nay tại hạ mới đi qua cốc.
    ===================
    Tại hạ cũng nghĩ trong cuộc sống nhiều khi ta để ý quá nhiều đến sự phán xét của người khác tự nhiên ta sẽ làm hỏng mình. Bởi vì người ngoài nhìn cuộc sống của mình theo con mắt của họ, quan điểm của riêng họ, quyền lợi của riêng họ. Tóm lại, họ là một loại khác, loại người thiên hạ. Nhưng tại hạ muốn nhìn cái hạnh phúc của LHX từ trong ra, chứ không phải từ ngoài vào. Vậy nếu biết một chút cũng hay, nhỉ?
    Nói về hạnh phúc là một chủ đề dài. Với một con người không quá mơ mộng thì nên xét theo thời điểm. Như DD và LHX hạnh phúc là một lựa chọn tối ưu xét về khoảng thời gian đó. NLS chết rồi còn đâu? Người sống dù đau buồn, nhưng về lý trí cũng như quyền lợi, chẳng nhất thiết cũng phải biến mình thành người đã chết.
    Còn vừa lòng thì có nghĩa là hạnh phúc rồi
    Hình như có lần tại hạ có nói rằng Heoconlonton có suy nghĩ hơi giống với tại hạ. Nhẫn huynh, huynh ... kiếm cái phần hậu TNGH ấy ở đâu ra vậy? Không post cả có đầu có đuôi cho mọi người đọc chơi? Vớ vẩn hay hơn cái hậu TNGH kia ấy chứ
    các đồng chí cứ để tôi nói nốt ...
  4. spiritlight

    spiritlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hihi.. biết cái này của đại ca ít hôm rồi nhưng hôm nay mới nhảy vào chiếu lảm nhảm tí ti..
    TNGH, rốt cuộc thì đọc xong tiểu đệ chả nhớ được gì, chỉ nhớ láng máng nó oánh nhau loạn xà ngầu lên. Vì gái có, vì tình có, vì tiền có, vì danh cũng có nốt.. ô hô ai tai mà ngay cả vì "Tiếu Ngạo Giang Hồ" thì cũng phải đầu rơi máu chảy nốt!
    Rốt cuộc, khi nhớ đến cái tên TNGH, điều có lẽ làm đệ nhớ đến là khúc "Tiếu Ngạo Giang Hồ" - khúc ca tình yêu được cặp uyên ương LHX - NDD hoà tấu. Cũng vì thế mà cặp LHX - NDD cũng là cặp mà đệ thích nhất. Nó không tinh-khiết-lãng-mạn như Dương Quá - Tiểu Long Nữ (dù rằng, hồi xưa, đệ thích đôi này nhất). Nó đẹp như bản thân cuộc sống, có được bởi bao sự tranh đấu dành giật, kể cả tranh đấu với những kỷ niệm...
    "Lốc lốc cuốn cát tung bụi tơi tả
    Xuyên xuyên qua khúc tiếu ngạo giang hồ"

    Thôi, vào chào đại ca chút, đệ lại phắn đây. Đại ca còn say sưa với mấy cái website nữa không?
  5. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    "Lốc lốc cuốn cát tung bụi tơi tả
    Xuyên xuyên qua khúc tiếu ngạo giang hồ"

    Hai câu thơ này lấy lấy ở đâu đâu mà hay hay dữ vậy? Cái khúc Tiếu ngạo giang hồ thì chỉ xem truyện mô tả thì mới sướng, còn xem phim nghe nhạc chả khoái mấy
    Độ này lưu lạc nơi nào không thấy ló mẹt đi đá bóng? Có cái website host trên server của thằng bạn, đang nghĩ xem làm gì với nó đây
    các đồng chí cứ để tôi nói nốt ...
  6. spiritlight

    spiritlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thỉnh thoảng sủi tăm với 7x tí thôi. Đi nhiều quá mẹ mắng đại ca ạ.
    Hai câu đó ạ? Của đệ đấy.
    _____________________?oTang tính tình Tiêu dao hề Tình tang tính Tính tình tang Tính tình tang...?
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ồ, dear fiend huynh, cái phần đấy có đáng gì, vớ vẩn thì đúng mà hay thì ko đâu
    --------
    Trong truyện tiếu ngạo, rõ ràng có nụ cười mỉa mai rồi. Nhưng nụ cười ấy là của ai nhỉ ?
    NBQ tiếu ngạo LBC ?
    LBC tiếu ngạo NBQ ?
    NNH tiếu ngạo chính phái ?
    ĐPBB ỏn ẻn với đệ đệ ?
    Thánh cô ko biết cười.
    Vậy còn mỗi thằng LHX. Thằng này tiếu ngạo một cách rất say xỉn và thảm hại. Chuyện đời thì rõ thật là hài, nhưng tư cách tiếu ngạo mấy ai ?
    Nếu cái đống người liệt kê hổ lốn trên kia tiếu ngạo lẫn nhau, thì thà ra chợ xem mấy bà hàng tôm hàng cá xắn tay áo chửi nhau còn hơn, tuy là nó hơi thô so với tiếu ngạo, nhưng thật lòng chửi nhau không dấu giếm. Việc gì cứ phải dùng mỹ từ mỹ pháp vòng vo tam quốc ?
    Tại hạ nghĩ : chỗ nào cũng có chuyện để tiếu ngạo, giang hồ, cuộc đời, ttvn hay cái box kh nhỏ này cũng vậy, chỉ thiếu người để tiếu ngạo mà thôi .
    Người tiếu ngạo, lòng cay đắng chứ sung sướng, kiêu hãnh cái nỗi gì ?
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  8. spiritlight

    spiritlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tiếu ngạo, không phải để tiếu ngạo mà chỉ là để tiếu ngạo..
    Tiếu ngạo không phải để hơn thua, sai đúng, mà chỉ đơn thuần chỉ ra những lựa chọn cho riêng mình, kiểu như "sống ở đời phải biết mình là ai" trong cái "giá trị xã hội đảo lộn tất cả". Khi ấy, ai cũng có tư cách để tiếu ngạo (dù rằng chẳng ai có cái tư cách đấy).
    Hàng tôm hàng cá hay Giang hồ. Mỹ từ hay thô tục cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài mà thôi. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
    Tóm lại, cay đắng cũng tiếu ngạo mà kiêu hãnh cũng tiếu ngạo vì tiếu ngạo không phải bởi cay đắng hay kiêu hãnh. Chúng chỉ là tiếu ngạo mà thôi.
    (Mình vừa viết cái gì thế nhỉ? Tiếu ngạo giang hồ? )
    ?oTang tính tình Tiêu dao hề Tình tang tính Tính tình tang Tính tình tang...?
  9. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cũng có vẻ chê DD thế nhỉ ?.Ai cũng thấy thương cho LHX mà sao không nhìn nhận lại vì sao hắn lại như thế?
    Thực ra,như tại hạ thấy thì LHX chính là con người đáng giận hơn là đáng yêu.Vì sao ư ? bởi vì cách hắn sống quá ư là vô tâm,người ta sống vô tình thì còn chấp nhận được chứ vô tâm thì không được.Cái vô tâm của hắn mà tại hạ nhắc đến là trong tình cảm yêu đương thôi.Còn con người hắn thì thật sự hắn sống rất chân thành!.Mọi người thử nghĩ xem hắn sống bừa bãi như vậy nhưng hắn chẳng hề quan tâm,mặc dù sự vô tâm của hắn làm đau lòng người khác.Con người ta đâu phải chỉ khi cố tình thì mới làm người khác đớn đau ?."Hoa rơi hữu ý,nước chảy vô tình" thì cũng đã là làm cho Hoa đớn đau rồi.Cổ nhân đã nói : Thành giả,vật chi chung thuỷ,bất thành vô vật.(Không có thành ý thì không lam được gì).Hắn ở canh Doanh Doanh mà không thành tâm yêu cô,thế thì tình yêu làm sao mà bền chặt?.Thật sự tại hạ mong muốn KD sẽ để cho hắn một lần đánh mất NDD.Có như thế hắn mới thấy hết giá trị của cô ấy.Hắn sẽ có cơ hội nhận ra sự khác biệt giữa một cô tiểu sư muội (???) và một người yêu biết lo lắng và biết chăm sóc cho cuộc đời của hắn!
    Nhân nói về LHX thì cũng xin nói về Lâm Bình Chi luôn.Tại hạ thấy khâm phục y , xót xa cho y và yêu quý y nữa.Những tai hoạ mà mà LHX nhận lấy có đau đớn bằng LBC không?.Nỗi đau đớn của LHX khi mất đi tiểu sư muội làm sao mà sánh được với nỗi đau song thân phụ mẫu bị thảm tử của LBC chứ?LHx bị người nghi oan nhưng y tự biết mình vô tội nên tâm hồn của y vẫn thanh thản,còn LBC thì những gì đập vào mắt hắn thì khiến cho y mất hẳn niềm tin vào cuộc đời và kẻ khác.Ai khổ hơn ai đây?.Hơn nữa,khi mà những trái ngang cuộc đời đến với LHX thì hắn đã hơn 30 tuổi,những sương gió cuộc đời hắn có thể đã nếm đủ để không quá bất ngờ.Còn LBC,y chỉ mới là một thanh niên chưa kịp lớn thì đã bị ném vào cuộc đời đầy thù hận,thương đau.Hoàn cảnh làm nên con người.Y đã chọn cho mình cuộc sống để hoàn thành mong muốn lớn nhất của y và của người nhà y nữa.Ta khâm phục y vì trải qua bao gian nan,đau đớn và hiểm nguy thì y đã hoàn thành tâm nguyện của mình,dù phải trả bằng cái giá quá đắt.Nhưng ở đời,"muốn đạt được những thành công lớn nhất thì phải sẵn sàng trả giá bằng những gì đớn đau nhất".Đúng không các vị bằng hữu?
    El ganador lo toma todo
    Hãy đến và ủng hộ thành lâp Box Ngôn ngữ và Văn hóa Italia:http://www3.ttvnol.com/Public/228347.ttvn
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hic, tiếu ngạo mà phù phiếm thế thì chắc mở dịch vụ cho thuê tiếu ngạo được đấy.
    Nếu vậy em thà cười ngờ nghệch như Mr Bean.
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​

Chia sẻ trang này