1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu Nữ Oa ơi, anh nhớ em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jimmy_coltech, 19/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tiểu Nữ Oa ơi, anh nhớ em!

    Em Ngọc ơi, bây giờ em đang làm gì nhỉ?Lâu rồi anh đã không gặp em, nhớ ới là nhớ. Tháng 5 anh đi ven đường ngoài chùa Láng, ngồi xem ông già viết thư pháp, thấy em phóng vút qua nhanh quá. Anh ngẩn mình, tim đập mạnh và hoảng hốt gọi với theo. Em đi nhanh quá! Lúc ấy trong anh vừa bàng hoàng vừa dấy lên một niềm vui lạ lùng. Em Ngọc vẫn mái tóc đuôi gà cong cong, vẫn màu áo thiên thanh và gương mặt ngây thơ rạng rỡ. Bé của anh với 2 má bầu bĩnh và dễ thương quá đỗi. Hì, anh nhớ gương mặt với đôi mắt mở to hay nhìn anh trách hờn phụng phịu. Đôi mắt của người yêu tôi, gương mặt của người tôi yêu tôi mà những lần đầu anh nhìn thấy anh đã mê mẩn như ngắm một đóa hoa!Ui, nói ra thì thế nào em cũng nhớ ngay ấy mà, em Nữ Oa ạ. Lúc anh ngồi trước mặt em ý, ánh sáng bừng lên từ gương mặt em soi sáng trái tim anh. Và anh đã nói: Em xinh như là Nữ Oa ấy. Hì, em mỉm cười, đôi mắt sáng bừng lên sung sướng, lúc ấy anh cảm thấy vui ơi là vui.Ơ mà, anh nói lang thang đi đâu thế nhỉ? Hè này em về nhà nghỉ rùi, bây giờ không biết đã lên chưa. Em có biết không, có những lúc anh nhớ em quay quắt và anh lại lò dò đến trường NT đứng một chỗ thật xa nhìn em một cái cho đỡ nhớ! Mỗi khi thấy ảnh của em trên bảng tin nhà trường là anh cảm thấy vui lắm. Ngọc à, năm nay em phải đạt được mơ ước của mình đấy nhé. Anh lúc nào cũng nghĩ về em và cầu chúc cho em gặp nhiều may mắn trong cuộc sống này!

Chia sẻ trang này