1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu Phong, Hư Trúc, Đoàn Dự vs Võ Lâm Ngũ Bá

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi speedkn, 01/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Về việc Mãng Cổ Chu Cáp nếu Kim Dung đã chỉnh sửa rồi thì không bàn cãi nhiều làm gì. "Cả hai con đều đúng Chocopie cũng là Orion", tùy người đọc bản dịch nào thôi. Hình như Kim Dung chỉnh sửa vào năm 1997, nếu ai đọc bản trước năm 1997 thì sẽ có những tình tiết khác một chút.
    Tôi đồng ý với cái bác gì ở trên có nói là sở học của Hư Trúc là cao nhất. Điều này hoàn toàn đúng. Luận về võ công, nội lực, khả năng chiến đấu thì trong 3 anh em Kiều Phong, Hư Trúc, Đoàn Dự khó có thể nói ai là cao hơn. Kinh nghiệm chiến đấu thì Kiều Phong cao hơn, về sở học thì Hư Trúc cao hơn, nhưng về nội lực thì Đoàn Dự nhỉnh hơn. Ngay từ đầu Đoàn Dự có vẻ là kém nhất, nhưng đến khi gần kết thúc truyện thì Kim Dung có nói Đoàn Dự cũng luyện được một thân võ công cái thế nên mới có thể thắng được Mộ Dung Phục. Mọi người nên nhớ là Mộ Dung Phục và Kiều Phong một người xưng hùng đất Nam, một người xưng vương đất Bắc, hai người ngang tài ngang sức nhau.
    Được drpth sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 09/02/2004
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Việt Kiếm bản dịch cũ bản dịch mới đều có đầy đủ. Bản dịch mới của dịch giả Nguyễn Duy Chính 50 hồi, thêm 1 chương giới thiệu mở đầu, hoàn toàn sát theo bản đã chỉnh sửa của Kim Dung.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Việt Kiếm bản dịch cũ bản dịch mới đều có đầy đủ. Bản dịch mới của dịch giả Nguyễn Duy Chính 50 hồi, thêm 1 chương giới thiệu mở đầu, hoàn toàn sát theo bản đã chỉnh sửa của Kim Dung.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  4. piano101

    piano101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề này hay quá các bác ạ, em cũng phải tham gia thôi. Theo em thì ngũ bá mà choảng nhau với 3 anh em KP,HT và Đoàn Dự thì ngũ bá thắng là cái chắc, bởi vì sao? Trong 3 anh em thì co lẽ Kiều Phong là khá nhất, nhưng nếu so sánh với Hồng Thất Công thì giỏi lắm là hơn về nội lực một chút mà thôi, còn về võ công thì ngang nhau, giống nhau mà, cùng Giáng Long, cùng Đả Cẩu bổng mà. Có thể nói 2 người một 9 một 10, Kiều Phong mà có thắng được thì cũng gần toi mạng, đấy là chưa kể sẽ có lão Độc Vật Âu Dương Phong nhảy vào đánh bồi nữa chứ, Kiều Phong chạy chốn còn không kịp chứ đừng nói đến chuyện thắng được.
    Đoàn Nam Đế tuy rằng chỉ là con cháu của Đoàn Dự thật, nhưng một khi đã ngồi trên chiếu bạc rồi thì bố con cũng chẳng nể tình chứ đừng có nói là ông tổ chưa biết mặt. Có thể Đoàn Nam Đế sẽ thua Đoàn Dự thật nhưng còn Hoàng Dược Sư chả nhẽ lại đứng ngoài nhìn à? 2 đánh một chả chột cũng què, chỉ cần Đoàn Chính Hưng cùng với Hoàng Dược Sư là đủ cho Đoàn Dự ra khỏi sân đấu vơi phương song song với mặt đất rồi.
    Trong ngũ bá thì Vương Trùng Dương là giỏi nhất, còn bên kia thi Hư Trúc lại là kém nhất, chỉ cần nói đến thế là đủ hình dung ra số phận nghiệt ngã mà Hư Trúc sẽ gặp sau khi gặp Vương Trùng Dương o trận đấu này.
    Có lẽ cũng chả cần đủ ngũ bá lâm trận làm gì đâu, chỉ cần 1 mình Vương Trùng Dương là đủ cho 3 anh em kia thua rồi. Vì sao? Khi xưa, khi ngũ bá luận võ ở Hoa Sơn, 1 mình Vương Trùng Dương cũng đã thắng được 4 ngươi kia rồi, mà nay chỉ có 3 anh em KP, HT và ĐD thôi, mà chắc gì 3 anh em này đã có thể thắng nổi tứ bá chứ đừng có nói là ngũ bá. Theo em, chỉ cần 1 mình Vương Trùng Dương là có thể thanh lý hết rồi.
  5. piano101

    piano101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề này hay quá các bác ạ, em cũng phải tham gia thôi. Theo em thì ngũ bá mà choảng nhau với 3 anh em KP,HT và Đoàn Dự thì ngũ bá thắng là cái chắc, bởi vì sao? Trong 3 anh em thì co lẽ Kiều Phong là khá nhất, nhưng nếu so sánh với Hồng Thất Công thì giỏi lắm là hơn về nội lực một chút mà thôi, còn về võ công thì ngang nhau, giống nhau mà, cùng Giáng Long, cùng Đả Cẩu bổng mà. Có thể nói 2 người một 9 một 10, Kiều Phong mà có thắng được thì cũng gần toi mạng, đấy là chưa kể sẽ có lão Độc Vật Âu Dương Phong nhảy vào đánh bồi nữa chứ, Kiều Phong chạy chốn còn không kịp chứ đừng nói đến chuyện thắng được.
    Đoàn Nam Đế tuy rằng chỉ là con cháu của Đoàn Dự thật, nhưng một khi đã ngồi trên chiếu bạc rồi thì bố con cũng chẳng nể tình chứ đừng có nói là ông tổ chưa biết mặt. Có thể Đoàn Nam Đế sẽ thua Đoàn Dự thật nhưng còn Hoàng Dược Sư chả nhẽ lại đứng ngoài nhìn à? 2 đánh một chả chột cũng què, chỉ cần Đoàn Chính Hưng cùng với Hoàng Dược Sư là đủ cho Đoàn Dự ra khỏi sân đấu vơi phương song song với mặt đất rồi.
    Trong ngũ bá thì Vương Trùng Dương là giỏi nhất, còn bên kia thi Hư Trúc lại là kém nhất, chỉ cần nói đến thế là đủ hình dung ra số phận nghiệt ngã mà Hư Trúc sẽ gặp sau khi gặp Vương Trùng Dương o trận đấu này.
    Có lẽ cũng chả cần đủ ngũ bá lâm trận làm gì đâu, chỉ cần 1 mình Vương Trùng Dương là đủ cho 3 anh em kia thua rồi. Vì sao? Khi xưa, khi ngũ bá luận võ ở Hoa Sơn, 1 mình Vương Trùng Dương cũng đã thắng được 4 ngươi kia rồi, mà nay chỉ có 3 anh em KP, HT và ĐD thôi, mà chắc gì 3 anh em này đã có thể thắng nổi tứ bá chứ đừng có nói là ngũ bá. Theo em, chỉ cần 1 mình Vương Trùng Dương là có thể thanh lý hết rồi.
  6. Toi_chi_la_toi_new

    Toi_chi_la_toi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    hic, không phải đâu là không phải đâu
    Vương Trùng Duơng sao thắng nổi tứ bá hợp công ?
    chịu được xa luân chiến đã là giỏi lắm rồi ....
    3 anh em kia cùng lúc ra tay thì Vương Đạo Trưởng
  7. Toi_chi_la_toi_new

    Toi_chi_la_toi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    hic, không phải đâu là không phải đâu
    Vương Trùng Duơng sao thắng nổi tứ bá hợp công ?
    chịu được xa luân chiến đã là giỏi lắm rồi ....
    3 anh em kia cùng lúc ra tay thì Vương Đạo Trưởng
  8. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhảy vào đay bon chen cái.
    Cuộc thi này toàn nhân tài cả, ai cũng xứng đáng nhận danh hiệu Vô Địch Thiên Hạ cả.
    Tiêu Phong thì tửu lượng vô địch thiên hạ. Còn Hồng Thất Công thì vô địch thiên hạ về tài ăn uống. Hai ông này xếp vào một cặp, một bợm nhậu, một sâu rượu, thì đúng là "Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu". Chỉ ăn uống và rượu chè thôi thì liên miên bất tận.
    Còn về chuyện dùng độc và giải độc thì xếp Hư Trúc với Tây Độc Âu Dương Phong vào một cặp, một người là chuyên gia về dùng độc. Còn một người người là đệ tử Tô Tinh Hà, ông này là sư phụ Tiết Thần Y. Hai người này sẽ thi kiểu như một người hạ độc, một người giải độc. Nếu Hư Trúc không giải được độc thì Hư Trúc thua, nếu Tây Độc Âu Dương Phong mãi không dùng độc của mình hại người thì y thua.
    Cặp thứ ba là giữa Đoàn Dự và Hoàng Dược Sư. Hai người này đúng là văn võ toàn tài sẽ thi cuộc thi tìm đường trong mê lộ. Hoàng Dược Sư tinh thông kỳ môn độn giáp, nhưng Đoàn Dự cũng không phải thằng ngốc, cũng có đọc nhiều sách vơi, lại có lăng ba vi bộ. Không biết ai sẽ thắng, kinh nghiệm tuổi già, hay sức của tuổi trẻ.
    Xin loại hai lão Vương Trùng Dương và Nam Tăng Đoàn Trí Hưng ra. Vương Trùng Dương đã quy tiên, còn Nam Tăng thì không thích bon chen. Không ham cái hư danh Thiên Hạ Đẹ Nhất đấy.
    Nếu không, đưa mấy lão này lên đường đua, cho chạy marathon. Hành trình từ Đại Tống, qua Đại Lý, lên Thổ Phiên, rồi quay trở lại Đại Tống.
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild
  9. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhảy vào đay bon chen cái.
    Cuộc thi này toàn nhân tài cả, ai cũng xứng đáng nhận danh hiệu Vô Địch Thiên Hạ cả.
    Tiêu Phong thì tửu lượng vô địch thiên hạ. Còn Hồng Thất Công thì vô địch thiên hạ về tài ăn uống. Hai ông này xếp vào một cặp, một bợm nhậu, một sâu rượu, thì đúng là "Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu". Chỉ ăn uống và rượu chè thôi thì liên miên bất tận.
    Còn về chuyện dùng độc và giải độc thì xếp Hư Trúc với Tây Độc Âu Dương Phong vào một cặp, một người là chuyên gia về dùng độc. Còn một người người là đệ tử Tô Tinh Hà, ông này là sư phụ Tiết Thần Y. Hai người này sẽ thi kiểu như một người hạ độc, một người giải độc. Nếu Hư Trúc không giải được độc thì Hư Trúc thua, nếu Tây Độc Âu Dương Phong mãi không dùng độc của mình hại người thì y thua.
    Cặp thứ ba là giữa Đoàn Dự và Hoàng Dược Sư. Hai người này đúng là văn võ toàn tài sẽ thi cuộc thi tìm đường trong mê lộ. Hoàng Dược Sư tinh thông kỳ môn độn giáp, nhưng Đoàn Dự cũng không phải thằng ngốc, cũng có đọc nhiều sách vơi, lại có lăng ba vi bộ. Không biết ai sẽ thắng, kinh nghiệm tuổi già, hay sức của tuổi trẻ.
    Xin loại hai lão Vương Trùng Dương và Nam Tăng Đoàn Trí Hưng ra. Vương Trùng Dương đã quy tiên, còn Nam Tăng thì không thích bon chen. Không ham cái hư danh Thiên Hạ Đẹ Nhất đấy.
    Nếu không, đưa mấy lão này lên đường đua, cho chạy marathon. Hành trình từ Đại Tống, qua Đại Lý, lên Thổ Phiên, rồi quay trở lại Đại Tống.
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild
  10. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Dã nhi ai thế ta không bít là ai hít
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​

Chia sẻ trang này