1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu Phong, Hư Trúc, Đoàn Dự vs Võ Lâm Ngũ Bá

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi speedkn, 01/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Dã nhi ai thế ta không bít là ai hít
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  2. Miconuong

    Miconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hic, muội tạm thời không bàn đến việc 8 người này loạn đả, phe nào thắng nhé (cái này có cãi thì đến... 10 cái Hoa Sơn luận kiếm cũng chưa hết chuyện để nói, vì ai cũng có cái lý của mình cả )... Muội chỉ "tọa sơn quan hổ đấu" các huynh đài xuất chiêu từ đầu đến giờ rùi nhảy dzô "phát biểu ý kiến" tí chút về anh chàng Hư Trúc Tử .
    Nhiều vị bảo rằng Hư Trúc là người kém nhất trong ba anh em, điều đó có lẽ đúng trước khi anh gặp Vô Nhai Tử (bác này chắc quanh năm toàn... húp cháo , hihi, just kidding!). Vô Nhai Tử lúc đó bét nhất cũng tám chín chục tuổi, có bi nhiêu nội công tống hết sang Hư Trúc, vậy là có ít nhất 70 năm công lực rồi nhé! Tiếp đó, Hư Trúc lại "long đong, lận đận", "xui xẻo" bị "nhồi" thêm toàn bộ công lực của Lý Thu Thủy và Thiên Sơn Đồng Mỗ, mà tuổi tác và công lực của 2 vị này cũng chẳng kém Vô Nhai Tử là bao... Úi chà, Hư Trúc hùng hục trong người trên 200 năm công lực rùi !!! Công lực nhiêu đó, mà lại toàn của những cao thủ không í chứ, chắc cũng chẳng tệ, nhỉ! Có cái "nhân" rùi, bi chừ xem đến cái "vỏ"... Hai lão bà bà LTT và TS** lúc sức cùng lực kiệt mà vẫn không bỏ được chữ ghen, tự mình wính tiếp thì không nổi, thế là lôi chú nhỏ Hư Trúc ra nhờ... wính dùm. Người nào cũng dùng hết sở học của mình ra để thử thách, phá giải chiêu thức của người kia, sẵn công lực thượng thừa, Hư Trúc thế là được "nạp" thêm 1 pho võ công "hách xì xằng", được thêm kinh nghiệm chiến đấu (hic, phá chiêu thức của người ta, nếu tay mơ, không có sở học, kinh nghiệm thì có mà toi)... bất đắc dĩ. Uhm, nhiều người có thể bắt bẻ, cái mớ võ công "qua đường" ấy có vẻ "cưỡi ngựa xem hoa" quá! Vậy thì những ngày nghiên cứu trong thạch động để tìm cách phá giải sinh tử phù cho bọn 36 đảo, 72 động (mấy cái công phu mà TS** cấm Mai, Lan, Cúc, Trúc không được xem cho đến khi 40 tuổi, Hư Trúc "liếc" qua cái là hiểu ngay á!) không biết có đủ để đóng dấu đỏ chóe, cấp chứng chỉ iso về võ công cho Hư Trúc được chưa nhỉ?!?
    To Kieu Phong: Hahà, không biết huynh có còn nhớ đến 1trường loạn đả ở "anh hùng luận" không nhỉ ...
     
    Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm - Bích hải triều sinh tấu ngọc tiêu
  3. Miconuong

    Miconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hic, muội tạm thời không bàn đến việc 8 người này loạn đả, phe nào thắng nhé (cái này có cãi thì đến... 10 cái Hoa Sơn luận kiếm cũng chưa hết chuyện để nói, vì ai cũng có cái lý của mình cả )... Muội chỉ "tọa sơn quan hổ đấu" các huynh đài xuất chiêu từ đầu đến giờ rùi nhảy dzô "phát biểu ý kiến" tí chút về anh chàng Hư Trúc Tử .
    Nhiều vị bảo rằng Hư Trúc là người kém nhất trong ba anh em, điều đó có lẽ đúng trước khi anh gặp Vô Nhai Tử (bác này chắc quanh năm toàn... húp cháo , hihi, just kidding!). Vô Nhai Tử lúc đó bét nhất cũng tám chín chục tuổi, có bi nhiêu nội công tống hết sang Hư Trúc, vậy là có ít nhất 70 năm công lực rồi nhé! Tiếp đó, Hư Trúc lại "long đong, lận đận", "xui xẻo" bị "nhồi" thêm toàn bộ công lực của Lý Thu Thủy và Thiên Sơn Đồng Mỗ, mà tuổi tác và công lực của 2 vị này cũng chẳng kém Vô Nhai Tử là bao... Úi chà, Hư Trúc hùng hục trong người trên 200 năm công lực rùi !!! Công lực nhiêu đó, mà lại toàn của những cao thủ không í chứ, chắc cũng chẳng tệ, nhỉ! Có cái "nhân" rùi, bi chừ xem đến cái "vỏ"... Hai lão bà bà LTT và TS** lúc sức cùng lực kiệt mà vẫn không bỏ được chữ ghen, tự mình wính tiếp thì không nổi, thế là lôi chú nhỏ Hư Trúc ra nhờ... wính dùm. Người nào cũng dùng hết sở học của mình ra để thử thách, phá giải chiêu thức của người kia, sẵn công lực thượng thừa, Hư Trúc thế là được "nạp" thêm 1 pho võ công "hách xì xằng", được thêm kinh nghiệm chiến đấu (hic, phá chiêu thức của người ta, nếu tay mơ, không có sở học, kinh nghiệm thì có mà toi)... bất đắc dĩ. Uhm, nhiều người có thể bắt bẻ, cái mớ võ công "qua đường" ấy có vẻ "cưỡi ngựa xem hoa" quá! Vậy thì những ngày nghiên cứu trong thạch động để tìm cách phá giải sinh tử phù cho bọn 36 đảo, 72 động (mấy cái công phu mà TS** cấm Mai, Lan, Cúc, Trúc không được xem cho đến khi 40 tuổi, Hư Trúc "liếc" qua cái là hiểu ngay á!) không biết có đủ để đóng dấu đỏ chóe, cấp chứng chỉ iso về võ công cho Hư Trúc được chưa nhỉ?!?
    To Kieu Phong: Hahà, không biết huynh có còn nhớ đến 1trường loạn đả ở "anh hùng luận" không nhỉ ...
     
    Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm - Bích hải triều sinh tấu ngọc tiêu
  4. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi, Hư Trúc là sư đệ của Tô Tinh Hà cơ, hổng phải đệ tử
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  5. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi, Hư Trúc là sư đệ của Tô Tinh Hà cơ, hổng phải đệ tử
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  6. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Nghe khó hiểu nhể ? Hư Trúc là đệ tử Tô Tinh Hà, Tiết Thần Y là đệ tử Tô Tinh Hà, nói khó hiểu quá làm cho Huyết Y Điện Nữ không hiểu ?
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild
  7. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Nghe khó hiểu nhể ? Hư Trúc là đệ tử Tô Tinh Hà, Tiết Thần Y là đệ tử Tô Tinh Hà, nói khó hiểu quá làm cho Huyết Y Điện Nữ không hiểu ?
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Dã nhi này làm mất mặt bá bá quá.
    Dã nhi cũng sai ở điểm này: Tiêu Phong tuy là bợm nhưng kô thể đứng cùng Hồng Thất công được. Phải để Lệnh Hồ Xung là tay sành điệu đi với Hồng Thất công mới xứng. Tiêu Phong uống rượu phải đi cùng với Quách Tĩnh ăn cơm Hoàng Dung nấu. (kể ra thì kô đến nỗi tệ như Quách Tĩnh nhưng vẫn chưa có đẳng cấp của Lệnh Hồ Xung)
    Còn bảo thi chạy đua thì ông nào chạy lại Đoàn Dự? Kô chơi.
    Bây giờ xét tới Hư Trúc. Hà..hà.., chú này tuy IQ kô cao, nhưng chắc chắn khá hơn bác Quách Tĩnh. Mà như Quách Tĩnh võ công còn luyện đến mức như thế thì Hư Trúc cũng chẳng thể kém, nếu kô muốn nói là cao tay hơn. Nếu Hư Trúc chịu luyện võ, có lẽ trong 3 huynh đệ, y sẽ là người dễ đạt đến đỉnh cao của võ đạo nhất. Bởi vì đường của y là Đạo gia, y lại có lòng từ bi của Phật gia, có thể đạt tới cảnh giới "tâm không kiếm, tay không kiếm". Trong Ngũ bá ngoại trừ Vương chân nhân đã quy tiên kô tính, có lẽ chỉ có mỗi Lão ngoan đồng mới so sánh được với Hư Trúc về điểm này.
    Tại hạ thấy nick đã liên tưởng đến chuyện xưa. Hóa ra cô nương giờ đây cũng chu du ngoài quan ngoại. Cô nương hạ cố ghé thăm, hân hạnh hân hạnh!
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Dã nhi này làm mất mặt bá bá quá.
    Dã nhi cũng sai ở điểm này: Tiêu Phong tuy là bợm nhưng kô thể đứng cùng Hồng Thất công được. Phải để Lệnh Hồ Xung là tay sành điệu đi với Hồng Thất công mới xứng. Tiêu Phong uống rượu phải đi cùng với Quách Tĩnh ăn cơm Hoàng Dung nấu. (kể ra thì kô đến nỗi tệ như Quách Tĩnh nhưng vẫn chưa có đẳng cấp của Lệnh Hồ Xung)
    Còn bảo thi chạy đua thì ông nào chạy lại Đoàn Dự? Kô chơi.
    Bây giờ xét tới Hư Trúc. Hà..hà.., chú này tuy IQ kô cao, nhưng chắc chắn khá hơn bác Quách Tĩnh. Mà như Quách Tĩnh võ công còn luyện đến mức như thế thì Hư Trúc cũng chẳng thể kém, nếu kô muốn nói là cao tay hơn. Nếu Hư Trúc chịu luyện võ, có lẽ trong 3 huynh đệ, y sẽ là người dễ đạt đến đỉnh cao của võ đạo nhất. Bởi vì đường của y là Đạo gia, y lại có lòng từ bi của Phật gia, có thể đạt tới cảnh giới "tâm không kiếm, tay không kiếm". Trong Ngũ bá ngoại trừ Vương chân nhân đã quy tiên kô tính, có lẽ chỉ có mỗi Lão ngoan đồng mới so sánh được với Hư Trúc về điểm này.
    Tại hạ thấy nick đã liên tưởng đến chuyện xưa. Hóa ra cô nương giờ đây cũng chu du ngoài quan ngoại. Cô nương hạ cố ghé thăm, hân hạnh hân hạnh!
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  10. T_rexaur

    T_rexaur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    đóng góp với các bác 1 chút
    Bác Kieuphong bảo không ai chạy đua được với Đoàn Dự thì chưa chắc, còn phải xem chạy 100m , 800m , 10000 m đã, mấy hôm nay thấy các bác bàn tán hăng quá lại mở Thiên Long Bát bộ ra đọc lại, đọc thấy đoạn Tiêu Phong chạy thi cùng Đoàn Dự, chính Tiêu Phong cũng thừa nhận nếu chạy nước rút thì Tiêu thắng, còn nếu chạy 800m thì không biết mèo nào cắn mỉu nào còn chạy 10000m thì Tiêu thua chắc
    Mấy hôm nọ trong đầu em cũng đinh ninh rằng trong 3 anh em thì Hư trúc kém nhất, nhưng đọc lại truyện mới thấy không phải thế ( các bác thông cảm truyện đọc mấy năm rồi nên nhớ không chính xác ). Hư trúc ngoài công lực 1 đời của Tiêu Dao Tử còn có thêm công lực của Thiên Sơn Đồng Mỗ với sư muội của bà ta ( lại quên tên rồi, chưa già đã lú ) trong người ( xem đoạn đánh nhau trong hầm băng ), chỉ nội lực 1 trong 3 người này cũng kinh rồi thế mà Hư Trúc có nội lực của cả 3, xem ra Đoàn Dự có hút được công lực của Cưu ma Trí với 1 đống nhân vật trước đó cùng lắm cũng chỉ bằng Hư Trúc thôi ( có lẽ yếu hơn ), nhưng Tiêu Phong không hút công lực của thằng cu nào thế mà trong truyện oánh nhau hào hùng có thua kém gì 2 thằng em đâu, chẳng lẽ công phu tu luyện của Tiêu Phong trong nhiều lắm là 30 năm lại to đến thế à, ghê quá.
    Grrrrrrrrrrrrrr
    [...]Solheim II nhấn mạnh rằng cả hai nền văn minh nổi tiếng của Trung Hoa là Lung Shan và Yang Sao đều xuất phát từ Hòa Bình.Theo thuyết của Oppenheimer thì người Trung Quốc và người Ấn Độ ngày nay có gốc gác từ Đông Nam Á.Gần đây hơn, một nghiên cứu quan trọng (thuộc Trường Đại học Texas Mỹ và Viện nghiên cứu Di truyền học Trung Quốc) được công bố trên Tập san của Viện Hàn lâm Quốc gia Khoa học Mỹ cho thấy nguồn gốc của người Trung Hoa (và cả người Đông Á) rất có thể là do người từ Đông Nam Á di cư lên.
    Eden in the East là một tác phẩm độc đáo, được soạn thảo rất công phu và khoa học.Kể từ ngày xuất bản cuốn sách cho đến nay, gần như chưa có một chất vấn nào về tính khoa học của thuyết do Oppenheimer đề xuất

Chia sẻ trang này