1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu Phong, Hư Trúc, Đoàn Dự vs Võ Lâm Ngũ Bá

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi speedkn, 01/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
  2. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    ái chà, xem ra tranh luận thế này thì không biết bao giờ mới xzong đây
    Tại hạ không dám nói là bên nào thắng, nhưng qua những phân tích của tại hạ dưới đây thì mong các hạ xem bên nào có cơ thắng hơn:
    Bên Tiêu Phong:
    Tiêu Phong không phải là kẻ bình thường, hắn là một kẻ sinh ra là để học võ. Với những người bình thường, thì dù có cố gắng một đời thì rồi cũng đến lúc hết, không tiến được nữa, hoặc như Thần Sơn, Cưu Ma Trí hay Đồng Mỗ thì tiến nhưng tiến ít thôi. Hắn học 1 năm bằng người khác học 5 năm, thế nên nói công lực của Tiêu chỉ có hơn 30 năm là không đúng, mà phải là hơn 150 năm. Thế nên, nếu muốn hạ được Tiêu Phong không phải là dễ, phải 2 người trong Ngũ Bá đánh hắn thì may ra thắng được, nhưng cũng 1 chết 1 trọng thương.
    Đoàn Dự thì chủ yếu là dành thời gian cho Vương Ngữ Yên nên võ công có tiến thì chỉ là một chút mà thôi, dù Kim lão tiền bối đã nói là hắn học được võ công cái thế đi nữa, thì những cái gì chúng ta đọc được há là vô hình chắc. Thời gian để tu luyện thành thượng thừa e là không chỉ vài năm là được đâu, thế mà hắn lại thành võ công cái thế chỉ trong có vài tháng. Thú thực, thế thì có 50 Ngũ bá (250 người) cũng không nổi 1 Tiêu Phong nếu suy diễn theo cái cách của lão Kim.
    Còn Hư Trúc, tay này vốn không có cái gì cả, tự dưng được Vô Nhai Tử truyền cho công lực 86 năm(học võ từ 6 tuổi, khi lão chết là 93 tuổi) nên cũng có chút công lực mà khoe với đời. Nhưng để gọi là võ công cái thế thì cũng không có gì là lạ. VÌ nếu chỉ có công lực thôi thì có khác gì Trương Vô Kỵ, chỉ có Cửu Dương thần công thì làm gì được ai. Hắn được Thiên Sơn Đồng Mỗ, một kẻ đại ác và cực kỳ ghen tuông, vì chiếc nhẫn của người tình mà không nề hà gì truyền toàn những chiêu thức kinh dị của cả đời mình cho hắn, lại còn cho hắn bao nhiêu pho võ học thông qua việc đưa hắn là Giáo chủ cung Linh Thứu nữa. Như vậy, hắn cũng không thua kém gì Tiêu Phong về công lực (86+90+83=259 năm), nhưng nếu nói về võ học thì còn thua xa Tiêu Phong, cái đầu óc của hắn thì không ai địch nổi
    Về Ngũ bá:
    Trung Thần Thông Vương Trùng Dương, một bậc anh tài theo đúng nghĩa, tài nghĩa quên mình về nước. Dù đã tham gia chiến đấu cùng quan binh, nhưng vẫn chứng tỏ được năng khiếu võ thuật bẩm sinh của mình qua việc giành được Cửu Âm chân kinh. Ông còn sáng chế ra cách luyện nội công đặc biệt mà sau này đưa nội công của Toàn Chân xưng hùng thiên hạ. Lại còn những bí kíp phá được kiếp pháp phá kiếm pháp Toàn Chân do Lâm Triều Anh sáng tạo ra nữa chứ. Nói chung, về công lực thì ông chỉ hơn 90 năm mà thôi, nhưng sở học thì không thể nói được, đứng đầu thiên hạ, thuộc loại xuất quỷ nhập thần, không thể biết trước được.
    Đông Tà Hoàng Dược Sư, một kẻ luôn lấy Tà làm Chính, với quan niệm cho mình là Tà rồi sau đó sửa Chính sau. Nếu đã ngạo mạn như thế, hẳn võ công không giỏi thì sao dám. Và quả thật, không chỉ giỏi về võ công, mà cầm thi hoạ kỳ cũng giỏi hết. Như thế thì võ công tất sẽ san sẻ, và tại hạ tiếc là vì những thứ đó mà Hoàng lão huynh không thể nâng cao hơn võ học và công lực của mình, nhưng lão vẫn đứng đầu thiên hạ không phải vì những người kia quá kém mà vì tư chất thông mình và khả năng sáng tạo kinh người của ông. Ông đúng là 1 nhân vật đáng để cho Hư Trúc phải cẩn thận.
    Tây Độc Âu Dương Phong, nổi tiếng về tài dùng độc và độc ác nhưng cũng không kém Trung và Đông về tài trí với sự mưu lanh và sở học. Ông đã sáng chế ra món đòn nội công huỷ diệt Hàm mô công, ngón đòn xưng hùng xưng bá cùng thiên hạ. Nhưng tiếc thay, vì quá ham mê võ công nên bị Trung lừa cho phải mất 15 năm lấy lại công lực, nếu không thì chắc võ công của ông phải kinh hồn đến thế nào. Thế thì chắc chắn trong trận đấu này, Tây Độc sẽ sử dụng chủ yếu là độc, vốn là một sở trường của minh, cũng như Tiêu Phong sinh ra để học võ thì Âu Dương Phong sinh ra là để học độc. Thật là nguy hiểm nếu để ông bắn trúng hoặc đánh trúng.
    Nam Tăng
    để lúc khác vậy, đi Đại hội TTVN đã;////
    Resident Evil Friends Club​
    Forever​
  3. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    ái chà, xem ra tranh luận thế này thì không biết bao giờ mới xzong đây
    Tại hạ không dám nói là bên nào thắng, nhưng qua những phân tích của tại hạ dưới đây thì mong các hạ xem bên nào có cơ thắng hơn:
    Bên Tiêu Phong:
    Tiêu Phong không phải là kẻ bình thường, hắn là một kẻ sinh ra là để học võ. Với những người bình thường, thì dù có cố gắng một đời thì rồi cũng đến lúc hết, không tiến được nữa, hoặc như Thần Sơn, Cưu Ma Trí hay Đồng Mỗ thì tiến nhưng tiến ít thôi. Hắn học 1 năm bằng người khác học 5 năm, thế nên nói công lực của Tiêu chỉ có hơn 30 năm là không đúng, mà phải là hơn 150 năm. Thế nên, nếu muốn hạ được Tiêu Phong không phải là dễ, phải 2 người trong Ngũ Bá đánh hắn thì may ra thắng được, nhưng cũng 1 chết 1 trọng thương.
    Đoàn Dự thì chủ yếu là dành thời gian cho Vương Ngữ Yên nên võ công có tiến thì chỉ là một chút mà thôi, dù Kim lão tiền bối đã nói là hắn học được võ công cái thế đi nữa, thì những cái gì chúng ta đọc được há là vô hình chắc. Thời gian để tu luyện thành thượng thừa e là không chỉ vài năm là được đâu, thế mà hắn lại thành võ công cái thế chỉ trong có vài tháng. Thú thực, thế thì có 50 Ngũ bá (250 người) cũng không nổi 1 Tiêu Phong nếu suy diễn theo cái cách của lão Kim.
    Còn Hư Trúc, tay này vốn không có cái gì cả, tự dưng được Vô Nhai Tử truyền cho công lực 86 năm(học võ từ 6 tuổi, khi lão chết là 93 tuổi) nên cũng có chút công lực mà khoe với đời. Nhưng để gọi là võ công cái thế thì cũng không có gì là lạ. VÌ nếu chỉ có công lực thôi thì có khác gì Trương Vô Kỵ, chỉ có Cửu Dương thần công thì làm gì được ai. Hắn được Thiên Sơn Đồng Mỗ, một kẻ đại ác và cực kỳ ghen tuông, vì chiếc nhẫn của người tình mà không nề hà gì truyền toàn những chiêu thức kinh dị của cả đời mình cho hắn, lại còn cho hắn bao nhiêu pho võ học thông qua việc đưa hắn là Giáo chủ cung Linh Thứu nữa. Như vậy, hắn cũng không thua kém gì Tiêu Phong về công lực (86+90+83=259 năm), nhưng nếu nói về võ học thì còn thua xa Tiêu Phong, cái đầu óc của hắn thì không ai địch nổi
    Về Ngũ bá:
    Trung Thần Thông Vương Trùng Dương, một bậc anh tài theo đúng nghĩa, tài nghĩa quên mình về nước. Dù đã tham gia chiến đấu cùng quan binh, nhưng vẫn chứng tỏ được năng khiếu võ thuật bẩm sinh của mình qua việc giành được Cửu Âm chân kinh. Ông còn sáng chế ra cách luyện nội công đặc biệt mà sau này đưa nội công của Toàn Chân xưng hùng thiên hạ. Lại còn những bí kíp phá được kiếp pháp phá kiếm pháp Toàn Chân do Lâm Triều Anh sáng tạo ra nữa chứ. Nói chung, về công lực thì ông chỉ hơn 90 năm mà thôi, nhưng sở học thì không thể nói được, đứng đầu thiên hạ, thuộc loại xuất quỷ nhập thần, không thể biết trước được.
    Đông Tà Hoàng Dược Sư, một kẻ luôn lấy Tà làm Chính, với quan niệm cho mình là Tà rồi sau đó sửa Chính sau. Nếu đã ngạo mạn như thế, hẳn võ công không giỏi thì sao dám. Và quả thật, không chỉ giỏi về võ công, mà cầm thi hoạ kỳ cũng giỏi hết. Như thế thì võ công tất sẽ san sẻ, và tại hạ tiếc là vì những thứ đó mà Hoàng lão huynh không thể nâng cao hơn võ học và công lực của mình, nhưng lão vẫn đứng đầu thiên hạ không phải vì những người kia quá kém mà vì tư chất thông mình và khả năng sáng tạo kinh người của ông. Ông đúng là 1 nhân vật đáng để cho Hư Trúc phải cẩn thận.
    Tây Độc Âu Dương Phong, nổi tiếng về tài dùng độc và độc ác nhưng cũng không kém Trung và Đông về tài trí với sự mưu lanh và sở học. Ông đã sáng chế ra món đòn nội công huỷ diệt Hàm mô công, ngón đòn xưng hùng xưng bá cùng thiên hạ. Nhưng tiếc thay, vì quá ham mê võ công nên bị Trung lừa cho phải mất 15 năm lấy lại công lực, nếu không thì chắc võ công của ông phải kinh hồn đến thế nào. Thế thì chắc chắn trong trận đấu này, Tây Độc sẽ sử dụng chủ yếu là độc, vốn là một sở trường của minh, cũng như Tiêu Phong sinh ra để học võ thì Âu Dương Phong sinh ra là để học độc. Thật là nguy hiểm nếu để ông bắn trúng hoặc đánh trúng.
    Nam Tăng
    để lúc khác vậy, đi Đại hội TTVN đã;////
    Resident Evil Friends Club​
    Forever​
  4. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
  5. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
  6. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài phân tích của bác Inter này mà cười lộn ruột ( đêm về ngủ mà vẫn tủm tỉm cười ) bác có khiếu viết chuyện hài đấy.
    Bất chợt nhớ đến đoạn Hoa Sơn luận kiếm lần thứ ba do các do các Vô Danh quái khách tổ chức, khi các đại cao thủ đang tỷ võ thì gặp Dương Qua, Tiêu Long Nữ, Tam bá và ...( ai nữa quên rồi). Tây Cuồng Dương Qua điên tiết vận khí vào đan điền cười lên một tràng làm cho các đại cao thủ thi triển công phu xuyên sơn giáp đằng vân giá vũ đi đâu mất.
    Công phu của Bác hình như xuất xứ từ Nhất giang phái Nhị Giang môn thì phải, công phu môn phái này tà ác hiểm độc lạ thường. Bác luyện công cẩn thận kẻo nội công đi vào đường rẽ tẩu hoả nhập ma là giang hồ mất đi một cao thủ đấy
    Được thanhviethv sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 22/02/2004
  7. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài phân tích của bác Inter này mà cười lộn ruột ( đêm về ngủ mà vẫn tủm tỉm cười ) bác có khiếu viết chuyện hài đấy.
    Bất chợt nhớ đến đoạn Hoa Sơn luận kiếm lần thứ ba do các do các Vô Danh quái khách tổ chức, khi các đại cao thủ đang tỷ võ thì gặp Dương Qua, Tiêu Long Nữ, Tam bá và ...( ai nữa quên rồi). Tây Cuồng Dương Qua điên tiết vận khí vào đan điền cười lên một tràng làm cho các đại cao thủ thi triển công phu xuyên sơn giáp đằng vân giá vũ đi đâu mất.
    Công phu của Bác hình như xuất xứ từ Nhất giang phái Nhị Giang môn thì phải, công phu môn phái này tà ác hiểm độc lạ thường. Bác luyện công cẩn thận kẻo nội công đi vào đường rẽ tẩu hoả nhập ma là giang hồ mất đi một cao thủ đấy
    Được thanhviethv sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 22/02/2004
  8. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    ái chà, không phải là ta cố tình gây cười đâu
    Nếu Ngon_gio_buon cảm thấy chỗ nào mắc cười thì xin mời chỉ ra, ta sẽ giải thích cho đầy đủ. Đúng là lúc đó là sắp đi Đh thật, nên những dòng đó là nghĩ gì viết nấy, nhưng không thể là cười được.
    Ta đúng là chưa đọc được nhiều, nhưng nếu chỉ nói đến Thiên Long Bát Bộ, Anh hùng Xạ điêu, Thần điêu Hiệp lữ thì ta có thể tham gia ở đây.
    Quí vị, xin mời...
    Resident Evil Friends Club​
    Forever​
  9. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    ái chà, không phải là ta cố tình gây cười đâu
    Nếu Ngon_gio_buon cảm thấy chỗ nào mắc cười thì xin mời chỉ ra, ta sẽ giải thích cho đầy đủ. Đúng là lúc đó là sắp đi Đh thật, nên những dòng đó là nghĩ gì viết nấy, nhưng không thể là cười được.
    Ta đúng là chưa đọc được nhiều, nhưng nếu chỉ nói đến Thiên Long Bát Bộ, Anh hùng Xạ điêu, Thần điêu Hiệp lữ thì ta có thể tham gia ở đây.
    Quí vị, xin mời...
    Resident Evil Friends Club​
    Forever​
  10. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Nam Tăng Nhất Đăng, ông này thì không có gì là khiếp quá cả. Ngoại trừ cái Nhất Dương Chỉ ra, thì ông cũng "bình thường": Công lực khoảng 80 năm, võ học thì chắc chắn không phải bàn rồi. Nễu như ông mà đánh với Đoàn Dự thì còn có thể thắng, chứ 2 tay kia thì chuyện đó có lẽ hơi xa. Nói chung, vì lên núi sớm quá mà chúng ta không được chứng kiến ông ra tay bao giờ. Nhưng công lực thì có thể đọc ở "Thần điêu Hiệp lữ", đoạn Dương Qua trú tuyết trong 1 ngôi nhà của thợ săn.
    Bắc Cái Hồng Thất Công, công lực và kinh nghiệm là những thứ để cho ông gây dựng danh ở đời. Sự thông minh + Kinh nghiệm đã cho phép ông học được đầy đủ 18 chiêu trong Hàng Long Thập Bát Chưởng, lại còn biến hoá của Đả cẩu bổng nữa. Không hẳn vị nào cũng có thể học được đầy đủ 2 môn đỉnh cao của Cái Bang như thế đâu. Nghe nói sau này, Hàng Long Thập Bát Chưởng và Đả cẩu bổng không được ai lĩnh hội đầy đủ ở Ỷ Thiên Đồ Long, dù đã qua nhiều đời bang chủ. Nói như thế hẳn Hồng Thất Công phải khiếp thế nào, nhưng chỉ vì quá ham mê ăn nhậu nên ông đã tự phụ, cho mình là giỏi mà không chịu luyện tay trái cho giỏi, kêt quả là trong khi 3 người kia, trừ Tây Độc thuận tay trái, đều thuận cả 2 tay. Đó cũng là một khiếm khuyết không nhỏ trong trận đấu này, nhưng có hề gì, Tiêu Phong trông thế còn có tay thuận nữa là(tay trái).
    Xong, xem đi xem lại thì thấy 2 bên đúng là ngang tài ngang sức thật. Nhưng ta đảm bảo là Ngũ bá sẽ thắng, vì sắp xếp đấu kiểu gì thì kiểu bao giờ cũng có 2 người bên Tiêu Phong phải đấu với 2 người bên Ngũ bá, mà gần như 90% là Hư Trúc và Tiêu Phong đánh 2, còn Đoàn Dự đánh 1. Trong khi giao đấu, 1 mình Đoàn Dự đối đầu đã khó, lại thình thoảng bị 1 bá khác nhẩy vào đánh thì sớm muộn Đoàn sẽ thua. Khi ấy là 2-5. Sau dần sẽ là 1-4 và cuối cùng, dù Tiêu Phong có mạnh đến đâu, thì 4 người trong Ngũ bá cũng không phải lũ chết đâm ở Tụ Hiền Trang đâu mà đòi giết hết được. Rồi thì Ngũ bá cũng thắng, 2 người(80%) hoặc 3 người(20%) còn sống, còn lại thì chết.
    Resident Evil Friends Club​
    Forever​

Chia sẻ trang này