1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu Phong, Hư Trúc, Đoàn Dự vs Võ Lâm Ngũ Bá

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi speedkn, 01/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là ko thể so sánh được vì họ chưa đánh nhau thật. Tuy nhiên ngẫm ra thì Thất Công đánh chắc là ngang tay với Tiêu Phong, võ công đều cũng dựa vào Giáng Long Thập Bát Chưởng - ko hiểu ai có công lực mạnh hơn nhỉ? Hư Trúc có lẽ nên xếp cho đánh với Hoàng Dược Sư, vì võ công Hư Trúc có vẻ tà môn, hợp với lão Đông Tà :). Rốt cục thì Đoàn Dự có lẽ là thắng được Nam Đế, nhưng chưa chắc đã thắng được Vương Trùng Dương. Vậy còn lão Độc Vật nữa.
    Lại xét theo lý, 5 người đánh 3 người thì bọn Tiêu Phong ko khỏi lâm vào cảnh song quyền nan địch tứ chưởng. Tuy vậy ba anh em TP chắc chắn là sẽ sát cánh bên nhau mà chiến đấu, trong khi đó Âu Dương Phong ko chừng sẽ kiếm cách đánh lén Thất Công, Vương Trùng Dương và Đoàn Nam Đế.
    Bây giờ nếu lấy 3 người hảo thủ nhất của ngũ bá ra đấu với bọn ba người Tiêu Phong (có nghĩa là lấy Vương Trùng Dương + 2 người bất kỳ): giả thiết rằng Tiêu Phong đánh ngang Thất Công, Hư Trúc dường như ngang cơ với Tiêu Phong thì cũng sẽ ngang cơ với Dược Sư nữa. Như vậy chung cuộc sẽ phụ thuộc vào trận đấu giữa Vương Trùng Dương và Đoàn Dự thôi, hehehe :).
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    3 chọi 5 là thế nào?
    Hồng Thất công thấy Tiêu Phong còn chả lạy xuống mà kêu "Kiều Bang chủ" ấy chớ.
    Đoàn Nam đế thấy Đoàn Dự thì cũng quỳ xuống lạy ông nội hay ông cố.
    Nghĩa là chỉ còn 3 chọi 3 mà thôi.
    Ấy là phải xét điều kiện Tiêu Phong kô chết ngoài Nhạn Môn Quan và cả 3 anh em đều tu tiên đắc đạo trường sinh để mà gặp "con cháu".
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    3 chọi 5 là thế nào?
    Hồng Thất công thấy Tiêu Phong còn chả lạy xuống mà kêu "Kiều Bang chủ" ấy chớ.
    Đoàn Nam đế thấy Đoàn Dự thì cũng quỳ xuống lạy ông nội hay ông cố.
    Nghĩa là chỉ còn 3 chọi 3 mà thôi.
    Ấy là phải xét điều kiện Tiêu Phong kô chết ngoài Nhạn Môn Quan và cả 3 anh em đều tu tiên đắc đạo trường sinh để mà gặp "con cháu".
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  4. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Phì , chú Trúc quăng cho mỗi bố 1 phát Sinh Tử Phù thì chả ngồi ôm mặt gãi tí tách à ?
    Cho HT 1 chấp 5 cũng chơi .

    Majin-Boo
  5. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Phì , chú Trúc quăng cho mỗi bố 1 phát Sinh Tử Phù thì chả ngồi ôm mặt gãi tí tách à ?
    Cho HT 1 chấp 5 cũng chơi .

    Majin-Boo
  6. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    hề hề, thôi cứ xét TP không chết ngoài NMQ. Đoàn Dự lúc đó LMTK đã sử dụng thành thạo (ặc, theo tớ nhớ thế, không bít có đúng không - kỵ bóng bộ 97), tương quan lực lượng thế, oánh cho nó mấu
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  7. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    hề hề, thôi cứ xét TP không chết ngoài NMQ. Đoàn Dự lúc đó LMTK đã sử dụng thành thạo (ặc, theo tớ nhớ thế, không bít có đúng không - kỵ bóng bộ 97), tương quan lực lượng thế, oánh cho nó mấu
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  8. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê, phát sinh tử phù bất quá cũng chỉ cao minh hơn ám khí một chút thôi bắn vào mấy tay già đời ấy chẳng ăn thua khỉ gì đâu.
    Hồng Thất Công e rằng đánh không lại Kiều Phong. không nói đến độ thành thạo giáng long thập bát chưởng, Kiều Phong càng đánh càng mạnh, hầu như chẳng bao giờ thấy kiệt sức, nội lực bền bỉ hơn Hồng thất công nhiều. (Riêng vụ truyền nội lực cho A tử cũng đã khiếp cái con quái vật này rùi).
    Đoàn Dự mà đạp Lăng Ba Vi Bộ thì ngũ bá có đánh cả ngày chắc cũng không có kết quả -> Đoàn Dự không thể bại được.
    Hư Trúc thì đánh cận chiến tay đối tay, chân chọi chân rất lợi hại.
    Ba anh em nhà này liên thủ thì Đoàn Dự đánh tầm xa, Kiều Phong đánh tầm trung, Hư Trúc đánh giáp công. Ngũ bá lại không có sự liên thủ như 3 anh em này được, ai cũng cao ngạo sẽ mạnh ai nấy chơi thôi. Đánh một lúc cho tới khi tất cả cùng mệt phờ râu thì đổi lại cho Đoàn Dự và Hư Trúc đánh giáp công, Kiều Phong đánh tầm xa. Kết quả là nội lực của ngũ bá lại thành... nội lực của Đoàn Dự thôi. Ài dà, kết cục quả là bi thảm.

    Old Q

  9. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê, phát sinh tử phù bất quá cũng chỉ cao minh hơn ám khí một chút thôi bắn vào mấy tay già đời ấy chẳng ăn thua khỉ gì đâu.
    Hồng Thất Công e rằng đánh không lại Kiều Phong. không nói đến độ thành thạo giáng long thập bát chưởng, Kiều Phong càng đánh càng mạnh, hầu như chẳng bao giờ thấy kiệt sức, nội lực bền bỉ hơn Hồng thất công nhiều. (Riêng vụ truyền nội lực cho A tử cũng đã khiếp cái con quái vật này rùi).
    Đoàn Dự mà đạp Lăng Ba Vi Bộ thì ngũ bá có đánh cả ngày chắc cũng không có kết quả -> Đoàn Dự không thể bại được.
    Hư Trúc thì đánh cận chiến tay đối tay, chân chọi chân rất lợi hại.
    Ba anh em nhà này liên thủ thì Đoàn Dự đánh tầm xa, Kiều Phong đánh tầm trung, Hư Trúc đánh giáp công. Ngũ bá lại không có sự liên thủ như 3 anh em này được, ai cũng cao ngạo sẽ mạnh ai nấy chơi thôi. Đánh một lúc cho tới khi tất cả cùng mệt phờ râu thì đổi lại cho Đoàn Dự và Hư Trúc đánh giáp công, Kiều Phong đánh tầm xa. Kết quả là nội lực của ngũ bá lại thành... nội lực của Đoàn Dự thôi. Ài dà, kết cục quả là bi thảm.

    Old Q

  10. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    thật buồn cười
    Không hiểu Hư Trúc + Đoàn Dự + Tiêu Phong sẽ khủng khiếp như thế nào, nhưng nói là sẽ hạ được võ lâm ngũ bá dễ dàng thì thực là, nói như giang hồ thì "ếch ngồi đáy giếng" cũng đúng thôi.
    Trong nhóm 3 người, thì hình như chỉ có TP là dùng vũ khí (gậy trúc), còn ngũ bá thì người nào cũng rành các loại vũ khí. Bắc dùng gậy hoặc kiếm đều được, Đông dùng tiêu, kiếm, gậy trượng OK hết, Nam có lẽ dùng kiếm, Tây thì trượng độc là hơn cả, còn Trung thì ai cũng rõ kiếm pháp ông thế nào
    Nói chung, như thế thôi cũng chưa đủ để nói ai sẽ là kẻ thắng, nhưng nếu nói gì về trận đấu này, tại hạ cho rằng có lẽ là lưỡng bại câu thương thôi, còn nếu có thắng thua thì cũng 1 chết 1 sắp chết, nội thương nặng
    Resident Evil Friends Club​
    Forever​

Chia sẻ trang này