1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu Phong, Hư Trúc, Đoàn Dự vs Võ Lâm Ngũ Bá

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi speedkn, 01/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    khe khe,tao vừa bán 1 chai rượu chiều nay song,đuợc,cứ sang đi,tao kiếm chai khác
    làm vai vại bia cho đỡ khát,hehe.Cạn!


    All I ask of you is Believe



  2. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Cha nội Kiều Phong truyền nội lực cho Atử có phải mấy ngày đâu. Một tháng lận, mà cũng có phải là ngồi mà truyền đâu, chạy đôn chạy đáo kiếm nhân sâm, đạp tuyết đánh hổ... rời tay ra là cô nàng đi ma teo ngay. Từ cổ chí kim có thể nói là chẳng tìm được tay nào trâu như Kiều Phong cả. Hông Thất Công chỉ đánh có 7 ngày là mệt phờ râu chú Kiều Phong có phải bế Atử thêm một tháng nữa thì cũng như nhau, không si nhê gì hết.
    Mỗ không tin là Đoàn Chính Minh lại chỉ được đến cỡ cao tăng trong Thiên Long Tự là hết được. Sao không thử so Đoàn Chính Minh với tên tàn tật Đoàn Diên Khánh xem. Cưu Ma Trí mà đánh với Đoàn Diên Khánh chưa chắc đã chiếm được chút tiện nghi nào. Tàn tật còn luyện được đến mức đó thì Đoàn Chính Minh có thêm Tiên Thiên Khí Công cũng khó nói lắm.
    Cơ mà Giáng Long Thập Bát Chưởng của Kiều Phong thì mỗ tin là trước khi Kiều Phong kiệt sức thì chẳng một ai áp sát vào ông ta được. Hư Trúc với Bát Minh thần công thì người như mình đồng da sắt í, bị bụp mấy phát cũng chẳng hề hấn gì. Còn Đoàn Dự thì trong lúc loạn đả như thế chẳng ma nào có thể "dần dần mà phát hiện ra điểm yếu của Lăng Ba Vi Bộ" được thêm cái môn Chu Cáp Mãng Cổ Thần Công (nội lực toàn hướng vào trong, càng đánh càng mạnh) + Lục Mạch Thần Kiếm.
    Giả sử 8 thằng xông vào một lượt không thằng nào giúp thằng nào thì thằng đứng lại sau cùng e rằng không phải Đoàn Dự cũng là Kiều Phong thôi.
    Bất quá thì 3 anh em nhà họ truyền hết công lực cho Đoàn Dự (cái này rất dễ vì Chu Cáp Thần Công của Đoàn Dự hút rất nhanh, không lâu như truyền công thông thường). Đến lúc đó thì không chừng Đoàn Dự thành Kim Cương Bất Hoại rùi, cộng cả Ngũ Bá vào cũng chẳng bằng số lẻ, đánh thế quái nào được.

    Old Q

  3. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Cha nội Kiều Phong truyền nội lực cho Atử có phải mấy ngày đâu. Một tháng lận, mà cũng có phải là ngồi mà truyền đâu, chạy đôn chạy đáo kiếm nhân sâm, đạp tuyết đánh hổ... rời tay ra là cô nàng đi ma teo ngay. Từ cổ chí kim có thể nói là chẳng tìm được tay nào trâu như Kiều Phong cả. Hông Thất Công chỉ đánh có 7 ngày là mệt phờ râu chú Kiều Phong có phải bế Atử thêm một tháng nữa thì cũng như nhau, không si nhê gì hết.
    Mỗ không tin là Đoàn Chính Minh lại chỉ được đến cỡ cao tăng trong Thiên Long Tự là hết được. Sao không thử so Đoàn Chính Minh với tên tàn tật Đoàn Diên Khánh xem. Cưu Ma Trí mà đánh với Đoàn Diên Khánh chưa chắc đã chiếm được chút tiện nghi nào. Tàn tật còn luyện được đến mức đó thì Đoàn Chính Minh có thêm Tiên Thiên Khí Công cũng khó nói lắm.
    Cơ mà Giáng Long Thập Bát Chưởng của Kiều Phong thì mỗ tin là trước khi Kiều Phong kiệt sức thì chẳng một ai áp sát vào ông ta được. Hư Trúc với Bát Minh thần công thì người như mình đồng da sắt í, bị bụp mấy phát cũng chẳng hề hấn gì. Còn Đoàn Dự thì trong lúc loạn đả như thế chẳng ma nào có thể "dần dần mà phát hiện ra điểm yếu của Lăng Ba Vi Bộ" được thêm cái môn Chu Cáp Mãng Cổ Thần Công (nội lực toàn hướng vào trong, càng đánh càng mạnh) + Lục Mạch Thần Kiếm.
    Giả sử 8 thằng xông vào một lượt không thằng nào giúp thằng nào thì thằng đứng lại sau cùng e rằng không phải Đoàn Dự cũng là Kiều Phong thôi.
    Bất quá thì 3 anh em nhà họ truyền hết công lực cho Đoàn Dự (cái này rất dễ vì Chu Cáp Thần Công của Đoàn Dự hút rất nhanh, không lâu như truyền công thông thường). Đến lúc đó thì không chừng Đoàn Dự thành Kim Cương Bất Hoại rùi, cộng cả Ngũ Bá vào cũng chẳng bằng số lẻ, đánh thế quái nào được.

    Old Q

  4. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    ối giồi, em VNY không giúp gì được mấy đâu, em ấy cứ như con vẹt có trí nhớ tốt ấy, nhưng gì có trong sách thì em ý nhớ hết, cách phá giải ghi trong sách thì em nhớ nhưng mà những cái gì ngoài sách thì em này tịt luôn, mà trong đó võ công của VTD, HDS với Tây độc là em ý cóc biết gì nhá, toàn tự mình sáng chế ra.
    chậc, có bác nào nói vụ đoàn kết ấy nhở, vụ đó hay đấy chứ, 3 anh em kết nghĩa nếu hợp lực lại thì ngon lành chứ 5 bá thì hơi bị khó, VTD, Nam Đế, HTC thì còn okie nhưng HDS thì hơi khó, tự cao tự đại lém, chưa kể Tây Độc có thể đánh lén mấy ông khác để đắc lợi sau này, thậm chí HDS cũng tính toán thiệt hơn mà oánh không hết sức. Ặc, nội bộ không đoàn kết dễ teo lắm đó.
    Tớ vưỡn nghĩ Đoàn Dự có thể khừ được 2 bá Nam Đế và Tây Độc. Với Lăng ba vi bộ, được trang bị Chu Cáp công phòng độc, tay cầm khẩu AK 6 nòng, nội lực hùng hậu, ặc ặc, vũ trang đến tận răng như thế là ngon lành lém.
    còn 2 tên kia chống lại 3 bá, khó nghĩ qué
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  5. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    ối giồi, em VNY không giúp gì được mấy đâu, em ấy cứ như con vẹt có trí nhớ tốt ấy, nhưng gì có trong sách thì em ý nhớ hết, cách phá giải ghi trong sách thì em nhớ nhưng mà những cái gì ngoài sách thì em này tịt luôn, mà trong đó võ công của VTD, HDS với Tây độc là em ý cóc biết gì nhá, toàn tự mình sáng chế ra.
    chậc, có bác nào nói vụ đoàn kết ấy nhở, vụ đó hay đấy chứ, 3 anh em kết nghĩa nếu hợp lực lại thì ngon lành chứ 5 bá thì hơi bị khó, VTD, Nam Đế, HTC thì còn okie nhưng HDS thì hơi khó, tự cao tự đại lém, chưa kể Tây Độc có thể đánh lén mấy ông khác để đắc lợi sau này, thậm chí HDS cũng tính toán thiệt hơn mà oánh không hết sức. Ặc, nội bộ không đoàn kết dễ teo lắm đó.
    Tớ vưỡn nghĩ Đoàn Dự có thể khừ được 2 bá Nam Đế và Tây Độc. Với Lăng ba vi bộ, được trang bị Chu Cáp công phòng độc, tay cầm khẩu AK 6 nòng, nội lực hùng hậu, ặc ặc, vũ trang đến tận răng như thế là ngon lành lém.
    còn 2 tên kia chống lại 3 bá, khó nghĩ qué
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  6. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu Phong ca lấy chi tiết này ở đâu trong truyện AHXĐ ???
    Thế này , Nhất Dương Chỉ trong TLBB là 1 môn công phu cách không điểm huyệt , Bảo Định Đế lẫn các đại sư Thiên Long Tự đều có khả năng sử dụng ngón này theo đúng nghĩa của nó là đánh cách không ( xem lại đoạn đấu với CMT ) , Nam Đế trong AHXĐ khi dùng NDC trị thương cho Hoàng Dung vẫn còn phải sờ mó vào người mới trị thương được . Nói chi đến so sánh với Đoàn Diên Khánh có thể sử dụng thiết trượng phóng NDC .
    He he , TS** mà nghe anh thuyết giáo chắc tức phát khùng ... Chỉ có người gieo STP mới có thể giải STP , hết . Không biết TSLDC thì không cách nào hoá giải được .
    Thế này , sở dĩ em đánh giá các cao thủ của TLBB cao hơn Ngũ Bá 1 bậc vì em thấy trong TLBB , võ công của các nhân vật được đẩy lên mức fantasy rồi ... Tiêu biểu là trận đánh của Cưu Ma Trí với cao tăng Thiên Long Tự hay trận Hư Trúc - Cưu Ma Trí trên Thiếu Lâm .
    -- 1 vài chi tiết nhỏ so sánh :
    - Hư Trúc dùng Niêm Hoa Chỉ búng không khí vào cái chuông kêu 3 tiếng , Đàn Chỉ Thần Công của HDS tắt điện .
    - Cưu Ma Trí dùng Hoả Diệm Đao đứng trong nhà bửa cây quế giữa sân không gió mà gãy .
    - Cũng lại là Hư Trúc , dùng quả tùng[/b] chọi bể đầu vỡ óc mấy chú , nói sao nhỉ ?
    - Đoạn đánh cờ giữa Hoàng Mi Tăng với Đoàn Diên Khánh , dùng tay vạch trên đá thánh bàn cờ ( Vương Trùng Dương từng bị Lâm Triều Anh dùng quả này hù vỡ mật ) .

    Majin-Boo
  7. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu Phong ca lấy chi tiết này ở đâu trong truyện AHXĐ ???
    Thế này , Nhất Dương Chỉ trong TLBB là 1 môn công phu cách không điểm huyệt , Bảo Định Đế lẫn các đại sư Thiên Long Tự đều có khả năng sử dụng ngón này theo đúng nghĩa của nó là đánh cách không ( xem lại đoạn đấu với CMT ) , Nam Đế trong AHXĐ khi dùng NDC trị thương cho Hoàng Dung vẫn còn phải sờ mó vào người mới trị thương được . Nói chi đến so sánh với Đoàn Diên Khánh có thể sử dụng thiết trượng phóng NDC .
    He he , TS** mà nghe anh thuyết giáo chắc tức phát khùng ... Chỉ có người gieo STP mới có thể giải STP , hết . Không biết TSLDC thì không cách nào hoá giải được .
    Thế này , sở dĩ em đánh giá các cao thủ của TLBB cao hơn Ngũ Bá 1 bậc vì em thấy trong TLBB , võ công của các nhân vật được đẩy lên mức fantasy rồi ... Tiêu biểu là trận đánh của Cưu Ma Trí với cao tăng Thiên Long Tự hay trận Hư Trúc - Cưu Ma Trí trên Thiếu Lâm .
    -- 1 vài chi tiết nhỏ so sánh :
    - Hư Trúc dùng Niêm Hoa Chỉ búng không khí vào cái chuông kêu 3 tiếng , Đàn Chỉ Thần Công của HDS tắt điện .
    - Cưu Ma Trí dùng Hoả Diệm Đao đứng trong nhà bửa cây quế giữa sân không gió mà gãy .
    - Cũng lại là Hư Trúc , dùng quả tùng[/b] chọi bể đầu vỡ óc mấy chú , nói sao nhỉ ?
    - Đoạn đánh cờ giữa Hoàng Mi Tăng với Đoàn Diên Khánh , dùng tay vạch trên đá thánh bàn cờ ( Vương Trùng Dương từng bị Lâm Triều Anh dùng quả này hù vỡ mật ) .

    Majin-Boo
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Khà...khà..., nếu theo 1 nguyên lý thì:
    + Vương Trùng Dương + Hoàng Dược Sư xử đẹp Tiêu Phong.
    + Hồng Thất công xơi tái Đoàn Dự.
    + Nam đế + Đông tà chặt đẹp Hư Trúc.
    ---------------------
    À, mà thực ra tại hạ thích Ngũ Bá vào cuối Thần điêu hiệp lữ hơn.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Khà...khà..., nếu theo 1 nguyên lý thì:
    + Vương Trùng Dương + Hoàng Dược Sư xử đẹp Tiêu Phong.
    + Hồng Thất công xơi tái Đoàn Dự.
    + Nam đế + Đông tà chặt đẹp Hư Trúc.
    ---------------------
    À, mà thực ra tại hạ thích Ngũ Bá vào cuối Thần điêu hiệp lữ hơn.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  10. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    tiết lộ nguyên lý
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​

Chia sẻ trang này