1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu sầu tửu lâu

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi sumo1, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tiêu sầu tửu lâu

    Hôm nay em quyết định mở một quán rượu tại đây vì em buồn .Hy vọng rằng :" Nơi nỗi sầu tiêu tán sẽ là chốn của nguồn vui khởi sinh "





    Sống ở trần gian đánh chén nhè
    Chết về âm phủ cắp ke ke
    Diêm Vương phán hỏi "Mang gì thế ?"
    -Be!​

    (Bài này em nhặt được ,không biết của ai ,mang về đây ngẫm cho thêm phần thư thái )
  2. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Quán em chỉ bán một loại rượu ,người say uống vào thành tỉnh ,người tỉnh uống vào thành say .Uống lâu ngày thì tỉnh tỉnh say say không còn phân biệt .
    Vào đây mọi người có thể vứt bỏ những cái mặt nạ thường ngày của mình ra.Không có kẻ cao ,không có người kém ,không còn " Họ trước tên sau ,bên nhau chỉ biết gọi nhau là Người "
    Hôm nay ,em nhặt thêm được một câu nữa :
    " ...Thiên tài cùng với thằng điên
    Cách nhau bởi một đường biên mơ hồ ..."​
  3. mattong

    mattong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chủ đề tiêu sầu hay quá!Tôi nhớ trong phim Bao Công có câu:
    "Rút dao chém xuống nước,nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thềm"
    Được mattong sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 06/06/2006
  4. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi buồn ,em hay lôi những thứ sưu tầm được ra để nhâm nhi với "vodka đường biên mơ hồ"
    Ví dụ như thế này chẳng hạn :
    ...Lên cao cúi xuống nhìn ra
    Trường Thành Vạn Lý - chỉ là con giun !
    Núi cao như đống mối đùn
    Ngựa xe hối hả ..như mùn cưa bay ...

  5. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Sẻ chia với tỉnh say đồng cảm .
    (Lưu ý : chẳng có gì là của em hết ,ngay cả cái tên sumo1 cũng là đi mượn )
    Vô Vi quán
    Vô vi quán ,quán vô vi
    Vào trong xem thử có gì mua chơi
    Ở đây bày cả đất trời
    Vô Vi quán chỉ mời người chân không
    Vô vi quán ,quán vô vi
    Khách chân không thấy cái gì cũng mua
    Túi càn khôn ,chớ có đùa
    Chân không chứa đủ cả vua lẫn trời .
    Vô vi quán ,quán vô vi
    Quán không nên chẳng có gì bán mua
    Buồn đem tạo hoá ra đùa ...

  6. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tự Đề
    Sông chảy thuyền trôi ,nước chẳng đi
    Trăng đầy ,trăng khuyết bớt thêm chi ?
    Tỉnh say Lý Bạch sầu nguyên khối
    Chém nước ,mò trăng được mất gì ?

    (Lưu ý : Chẳng có cái gì là của em hết ,ngay cả cái tên sumo1 cũng là đi mượn )
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua tui đi uống rựu, hôm nay găp ông bóng đè đang ngâm thơ ở đây, he he he.
  8. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe chủ quán ngâm thơ
    Lai rai "kavod mơ hồ" nhâm nhi...
    Tâm không khô nướng chấm muối ớt dục vọng ... thật là hợp....
    Tỉnh rồi lại say
    Say rồi lại tỉnh
    Lúc hữu lúc vô
    Lúc điên lúc tỉnh
    Nhất niệm vô tâm
    Thật Có có điên đảo
    Đập tan chai rượu "đường biên"
    Chân không lấp ló một miền ngụy trang
    khách say nói càn...
    đừng gọi 113

    Ngửi mùi rượu này lên cơn say, người ngợm rung rung
    [/quote]
    Kính anh TaTu một chén
    Anh TaTu làm thơ hay ,còn sumo1 lại hay đi ki cóp .Người ta bảo tiếng thơ đến từ trái tim ,kính anh TaTu thêm một chén nữa
  9. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Nhân Cảnh
    Ngồi nhìn non bộ đứng im
    Ngắm cá trong chậu ,xem chim trong ***g
    Cây si bẻ quặt uốn cong
    Còn mình tự nhốt vào trong lẽ đời .
    *Tự trói thì gọi là tu
    Bị trói thì gọi là tù mọt gông

    (sumo1 sưu tầm )
    Được sumo1 sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 09/06/2006
  10. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Trăng
    Nếu trăng cũng chết như đời
    Thì ta đâu thấy kiếp người phù du
    Vì trăng sống mãi ngàn thu
    Cho nên càng thấy phù du kiếp người .. ​
    (sumo1 sưu tầm )

Chia sẻ trang này