1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu sầu tửu lâu

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi sumo1, 06/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Có chỗ này để điên điên cũng hay đới.
    Mà tại nhà các bác cứ loi choi con cá sọi làm nhà cô TRẦN TRUỒNG ( Trần truồng là Thieu y, vì thieu y là thiếu y phục, thiếu y phục là TRẦN TRUỒNG) bỏ đi mãi chẳng lên tiếng gì? Nhà chấu lại nhớ mấy điệp khúc dỗ dành của nhà cô Trần Truồng quá. Trần Truồng ơi quay lại đi. May mà còn tiểu thơ Sumo hạp với nhà cô Trần Truồng ở lại. Nhan tiện nhà chấu tặng tiểu thơ Trần Truồng phát thơ nhẩy
    TRẦN TRUỒNG
    Trần truồng ra đứng trần truồng trông
    Hỡi kể mắt hồng có hiểu không?
    Trong cõi hư vô đâu là thực
    Có wần nỏ khác kẻ tồng ngông!
    Trần truồng ra đứng trần truồng trông
    Tâm linh u uất ẩn trong lòng
    Xác thân trần tục còn vô nghĩa
    Quần áo hư vô đáng mấy đồng?
    Trần truồng ra đứng trần truồng trông?
    Người đứng bên nhau cách một phòng
    Mắt phàm trợn ngược còn trông thấy
    Kẻ đứng ngu ngơ hẳn đã thông?
    Trần truồng ra đứng trần truồng trông
    Hỡi kẻ wần hồng có hiểu không?
    Trong cõi hư vô là cõi tục
    Có wần vẫn khác kẻ tồng ngông
    Trần truồng ra đứng trần truồng trông?
    Được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 19/09/2006
  2. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chào anh DungWind ạ
    Sumo dạo này bận đi hóng hớt. Ở chùa Quang Ấn ( Lối vào khu đô thị Linh Đàm )ngày mai 19/9 có lễ quán đảnh đức Dược Sư và Adiđà của một Lạt Ma từ Butan tới . Tò mò chút
    Được sumo1 sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 18/09/2006
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ trần truồn là do dungwind đệ mời đến, rồi cô ấy biết đạo đức của dungwind đệ không có nên cô ấy dổi, thiệt là nghiệp chướng đó mà, tội lổi tội lội.
  4. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Kính bác Dat_Mel một ly cối
    Xưa nay nghe tiếng bác đã lâu,sumo vẫn đem lòng ngưỡng mộ,đêm tưởng ngày nhớ
    Chẳng hay bác gái nhà ta dạo này có cắm cảu gì không mà sumo thấy bác đầy bức xúc.
    Thôi thì bác có tâm sự gì thì cứ mượn hơi rượu mà nhỏ to với sumo cũng được mà Nếu vì nhớ chị ThieuY thì sumo sẽ đi mời chị về cho bác nhé
    Được sumo1 sửa chữa / chuyển vào 05:07 ngày 19/09/2006
  5. xaydung5

    xaydung5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hi hi thấy gió nhớn thế cũng vui rồi hi hi , hoá ra gió nhớn gọi em sumô về bán quán hi hi, cứ tưởng tiếng gọi của tình iêu nên nhầm hi hi..
    thôi xin họa lại thơ bác vzậy:
    Đôi mắt xanh mơ màng khung trời cũ
    Áo màu xanh thấp thoáng cuối đường xa
    Phút vội vã bỗng giật mình tỉnh mộng
    Ngước nhìn ra chỉ thấy ánh trăng tà
    Được xaydung5 sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 19/09/2006
  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    chớ chớ. Ún thì nhà cháu ok. Nhưng đừng ngưỡng mộ và tưởng nhớ mần chi cho thêm cái bùn rầu. Nhà chấu già rồi. Nỏ mần được chi hết. Nhà bác tha cho
    Zã ơn nhà bác quan tâm. Bác gái bình thường, tập MEL tốt thậm chí còn tân tiến hơn nhà chấu. Bà ấy chỉ khuyên nhà chấu là làm thì không làm cứ lên ttvn nói năng tầm bậy tầm bạ hổng được ích chi. Thành ra nhà chấu toàn phải trốn vợ lên đây. Kẹt thế thôi
    Ừa nếu vậy thì tốt quá. Chứ nhà chấu giận ông gió nhớn vô tình để tiểu thơ Trần Truồng ra đi. Tiểu thơ Sumo làm ơn mời bà ấy lại đi. Nhà cháu nỏ có tình ý chi mô. Chỉ vì thấy những bài học nhẹ ngành và sâu sắc của nhà cô Trần Truồng và nhà bác Tình Nguyện bổ khuyết cho nhau thì sẽ giúp được cho nhiều người có phương tiện và bài học thế thôi
    kinh nhà tiểu thơ một ly
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Một năm
    Bốn mùa , xuân , hạ , thu, đông
    Xuân có hoa nở, **** chim dập dìu
    Hạ có gió mát trăng thanh
    Thu có lá vàng rơi rụng trong nắng vàng
    Đông có tuyết rơi trên cây tung.
    lạ thay lạ thay
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Hai anh Dat_Mel và Xây dựng làm em bất ngờ quá, không ngờ 2 anh xuất những bài thơ hay thế. Càng đọc càng hay!
    Cụng li nào.
    Em xin góp vui cho quán rượu, (theo phong cách của em)
    Tích tinh, thành khí, hoá thần
    Tích xong rồi lại tần ngần.. tiếc tinh

  9. xaydung5

    xaydung5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ấy chít, ấy chít, con cóc sao bằng bút tre được
    thôi thì làm nốt theo thể hoả xà cho vui
    Ku nằm ở tận dưới cùng
    xoáy liền ba phát là vùng lên trên
    lên rồi chẳng biết có hên?
    gục đầu nhìn xuống vẫn tên là Mình.!
  10. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Thua bác Xây Dựng rồi, bác cầm bút tre đuổi con cóc của em chạy mất dép!!
    Kính phục!

Chia sẻ trang này