1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu sầu tửu lâu

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi sumo1, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Hạc vàng là chuyện ngày xưa
    Ngày nay thấy hạc phải đưa vào nồi
    Đan điền chưa luyện đã sôi
    Mua thêm lít rượu lấy mồi luyện đan
    Bài thơ bác post chạm đến tâm hồn ăn uống của em
    Được kundalini2 sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 26/09/2006
  2. xaydung5

    xaydung5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hì hì... bác Kế đó hỏi Xứ Đoài thật thà quá. bên trên bác Cơn lốc dịch đã có từ "con đường" rồi nên bên dưới cũng không cần phải nhắc lại nữa. ..mà vẫn đảm bảo ý của Tiên tửu
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Bó tay !!!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 28/09/2006
  4. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Xin phép bác, hôm nay vô tình đọc được bài thơ của bác hay quá, ẩn ý sâu xa, càng đọc càng thích. Nổi hứng bất thường nên mạn phép mượn ý thơ bác hoạ lại đôi vần thơ con cóc cho vui.
    Phải gió anh tồng ngồng
    Trần truồng đứng đó trần truồng trông
    Hỡi kẻ quần hồng ấm ức không?
    Mắt biếc long lanh đôi hạt lệ
    Phải gió nhà anh đứng tồng ngồng.
    Cái miệng anh cười có duyên không?
    Áo quần đâu cả đứng gãi mông
    Quần hồng hờn giận không quay lại
    Phải gió nhà anh cứ tồng ngồng.
    Trần truồng bước vào chốn hư không
    Thất tình, lục dục giữ trong lòng
    Thất phu nheo mắt cười giả lả
    Thất tình, lục dục bán hay không?
    Luyện tính, tu Tâm đáng mấy đồng
    Để mà cố gắng, để khổ công
    Mất rồi lại được, rồi lại mất
    Trần truồng ra cả đáng hay không?
    Trần truồng đứng đó trần truồng trông
    Hỡi kẻ quần hồng thấu cho chăng
    Trong coi hư vô đâu là thực
    Có quần khác chi kẻ tồng ngồng
    Trần truồng có thấy trần truồng không?
    Thấy hay không thấy ở trong lòng
    Thất tình, lục dục đem vứt bỏ
    Bỏ rồi còn thấy trần truồng không?
    Trần truồng còn thấy trần truồng không?
    Mắt huyền ướt lệ nữa hay không?
    Xin đôi hạt lệ làm gương ngắm
    Hạt này còn áo, hạt kia không.
    Trần truồng đứng đó để mà trông...
  5. xaydung5

    xaydung5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    tốn giấy tốn mực quá
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nói về "thoát tục" thì bài "xướng" đáng 3 điểm, bài "họa" đáng 5 điểm !
  7. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    sumo1 chưa biết làm thơ nhưng biết nghe thơ
    Hai anh vẫn phải uống rượu phạt
    Cả hai bài không có điểm nào hết !
  8. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Và chẳng "thoát tục " tí nào cả !
    Vì mắc kẹt vào đối tượng của cái "thấy "
    Dù đã lấy đa`từ xa
    Vẫn không vượt được cái ta của mình ​
  9. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Áo quần là vật chất rõ ràng
    Các bác luyện thiền để khách quan
    Không ngờ phát biểu "..là hư ảo.."
    Em bó tay luôn khỏi phải bàn..
    Lại thêm cái chuyện đứng tông ngồng
    Mà người thì "xướng" người thì "trông"
    Người thì bình luận "còn vướng lắm"
    Mặc vào còn bị nói nữa không??
    Dù có mang danh "kẻ luyện thiền"
    Có "làm" cũng phải "thuận tự nhiên"
    Giữa đường giữa chợ đừng "thoát tục"
    Kẻo thế gian cười bảo là điên! (Em rất xin lỗi nhưng câu này buộc phải cho vần này vào thì nó mới là thơ, ý của em chỉ là hâm thôi)
    Trước khi đến cảnh giới vô vi
    Thì có quần áo cứ mặc đi
    Em chẳng thấy "sư" nào "thiếu vải"
    Mình luyện thế này đã là chi
  10. xaydung5

    xaydung5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    đúng là thơ của mod có khác, xin chúc mừng

Chia sẻ trang này