1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu sầu tửu lâu

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi sumo1, 06/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đời là bất tận cuộc chơi
    Cần chơi đúng luật ! đúng thời ! đúng sân !​
    Chỉ sợ Mod quen tay quen tính mà sau này vớ phải bà vợ lắm điều thôi
    u?c tatu4tuoi s?a vo 01:59 ngy 17/10/2006
  2. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều chữ về một chiều
    Là người mắc tội nói nhiều ,nói điêu
    Nói một chữ về nhiều chiều
    Là người chỉ nói một điều : Vô ngôn !

    Được sumo1 sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 05/10/2006
  3. Omo2

    Omo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ô? mô Phật!
    Giữa chốn tu hành thanh tịnh này sao lại có quán rượu thế này?
    Xem nào?
    A, quán rượu tiên à. Hừ, nghe nói uống rượu tiên càng uống vào càng tỉnh. Được, thử chén xem sao?
    Ới, chủ quán? cho một chén rượu nào!
    Oa? Thì ra là một tiên cô giáng trần?
    Ơi tiên cô, tưởng rằng rượu tiên uống vào càng tỉnh, uống vào vơi đi nỗi sầu nhân thế?
    Nào ngờ:
    Nửa chén rượu tình say muôn kiếp
    Uống cạn chén sầu nhớ cố nhân.
    Được Omo2 sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 05/10/2006
  4. Omo2

    Omo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi xin sao, sao 1 chiếc
    Nể tâm ít tham nên tôi khuyến mại
    Móc túi càn khôn lấy trăng rằm
    Bác lấy túi ba gang ra để đựng
    Nhưng túi vẫn rộng nên cuối cùng
    Trăng sao vẫn lọt lại trên trời.
    (Thơ chẳng ra thơ, thôi thì đổ thừa cho đây là rượu nói, chẳng phải mình nói )
  5. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Bạn không phải lo đâu, đùa vui trên Net thôi mà. Ngoài giờ làm việc có chút thú vui gì để giải toả cái đầu cũng tốt. Cái cơ bản là bắt nạt thì được thôi chứ đừng nhõng nhẽo kẻo tôi " đứng tim "
  6. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Sumo ơi, cho mình xin 1 chén rượu mạnh nào! Nhạt quá, sao nhạt vậy? Cái gì cũng thấy nhạt, nhạt dần..
    Thế nào là niềm đam mê, đam mê cũng nhạt vậy sao?
    Bạn bè nhạt nhẽo, bản thân cũng thấy nhạt nhẽo, sống nông cạn, không hiểu trời đất là gì.
    Vào quán rượu của bạn tìm chén rượu mạnh mà sao cũng thấy nhạt thế? Chẳng lẽ lưỡi mình có vấn đề sao?
    Rượu nhạt mà sao mặt đỏ gay thế này nhỉ, hẹ hẹ, thôi mệt rồi, tìm chỗ ngủ vậy, cảm ơn nhé, rượu hơi nhạt..
  7. heartking

    heartking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    anh bạn ơi, tôi cũng thấy nhạt lắm, anh uống một mình một góc thế kia à, ra uống với tôi đi cho vui, chẳng lẽ quán này bắt người ta chỉ được uống một mình thế à ..hạ hạ hạ...
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Cốc rượu nhạt cùng nhắm với bạn!
    Tự nhiên thấy đậm đậm, lại có thêm vị chát chát của vang! Mặn mặn của lạc rang muối..
    Lâu lắm rồi mới thế này, cảm giác lưỡi cứ nhíu lại nhỉ, say rồi!!
    Nào mình cạn li, cũng gọi là hữu duyên!!
  9. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    "Thứ nhất là tu tại gia
    Thứ hai tu chợ
    Thứ ba tu chùa .."
    Các cụ xưa nói vậy rồi ,sao bác còn phân biệt thế ?
    Bác nói gần đúng rồi đó ,chờ bác có cô Tiên Huyền ..đó mà
    Bác à ,tỉnh dậy đi ! Mơ trong tỉnh ,tỉnh trong mơ lẫn lộn quá rồi !
    Đừng có tránh né cái gọi là " nỗi sầu nhân thế " nữa nhé ! Không đối diện được với cái này ,biết bao giờ mới tỉnh được đây ?
    Nợ tiền trả hết là xong
    Nợ tình càng trả ,càng phong lưu tình ...​
  10. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Sân nhà em sáng quá
    Nhờ ánh trăng sáng ngời
    Trăng tròn như cái đĩa
    Lơ lửng mà không rơi ...
    Sao bác đi xin sao vào giữa đêm trăng rằm thế ?

Chia sẻ trang này