1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu sầu tửu lâu

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi sumo1, 06/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Bác cuongphong bảo ,cái pháp bí truyền ,đồ vật biết nói ,khi người biết nghe .Giờ O mo bảo ,đây là rượu nói ,chẳng phải nói mình he he
  2. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    He he may mà sumo chưa biết " nhỏng nhẻo "
    Bác mà đứng tim ở đây thì sumo còn bán hàng cho ai được nữa chứ
    À ! mà bác đứng cái tim nào trong cả chùm tim lủng lẳng các loại tim xanh đỏ tím vàng đen nâu trắng ...thế vậy ? Nhiều quá !sumo nhìn không ra
    Nhúc nhích ..nhúc nhích .. trái tim tôi nhúc nhích ..
    Khi thấy em quay sang nhìn tôi
    Lúc lắc ..lúc lắc .. trái tim tôi lúc lắc ..
    Là khi ấy em đang cười với tôi

    Chết mất ..chết mất ..trái tim tôi ..chết mất
    Khi thấy em đang xa rời tôi ..
    Chết mất ..chết mất ..trái tim tôi chết mất
    Là khi ấy em không còn bên tôi ..

    Được sumo1 sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 07/10/2006
  3. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đừng chê canh nhạt của tôi
    Bởi anh ăn mặn lâu rồi thành quen ..
    Em đen đâu bởi em đen
    Em đen là bởi cái đèn bật lên ​
    he he ..cụ bảo thế mà ! ( ý quên ,là cụ không phải sumo )
  4. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chén thứ nhất -Người uống rượu
    Chén thứ hai -Rượu uống rượu
    Chén thứ ba- Rượu uống người
    Chén thứ tư -A ! Kundalini nhảy kundalini
  5. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nào, nào ! Nhà cô chủ quán xinh đẹp ơi...ơi...ơi !
    Chiếu cho nhà cháu mấy bình "riệu" để giải khát nào ...ào...ào ! Uống cho bõ những ngày nhịn thèm nào. Có nhà bác nào cùng nhà cháu "mượn tửu binh giải phá mọi điều" thì mời vzô...mời vzô...mời vzô !!!
    Khà...
    Say say tỉnh tỉnh thành say thật
    Tỉnh tỉnh say say tỉnh tỉnh vờ...

    (Nhà cháu có tí "riệu" có khác, chả nhớ được thi phú "nai náng" của mình hay nhặt được ở đâu nữa !)
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu mắc công chuyện lu bu, lại còn bị treo nick nữa thành ra chưa kịp vào nhận cái sự "xí xóa" của nhà cô chủ quán !.. Xin rất chi là "mát lòng mát dạ", phải chi nhà cô chủ quán lại "xí xóa" thêm cho anh em nhà cháu mấy bình "riệu" nữa thì lại càng mát hơn ! Hề hề !
    Nhà cháu thì khó "đứng tim", dưng mà "riệu" vào thì la đà là cái chắc rùi !
  7. Omo2

    Omo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ui, ui. Tiên cô lay kẻ say này à ? Quý hóa quá! Quý hóa quá!
    Tiên cô lay kẻ say đời ngủ muộn rồi lại bảo đối diện với nỗi sầu nhân thế thì quả là diễm phúc quá?
    Nhưng đối diện với nỗi sầu nhân thế nào phải lúc nào cũng được đâu hả tiên cô.
    Nhiều khi nỗi sầu nhân thế nhớn quá phải đi trú ẩn chứ.
  8. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời ,mặt trăng to lắm cũng chỉ tính bằng cái mâm
    Ấy là vì trái đất ở xa nên sumo thấy vậy
    To nhỏ chẳng qua ở nơi mắt nhìn, chẳng phải nơi thật thấy .Cũng không khác lắm với cái xa -gần của cụ nhà em.
    Rằng xa thì thật là xa
    Chỉ liếc một cái thì xa hoá gần
    Rằng gần đến sát vào thân
    Chỉ thoáng ý nghĩ thì gần hoá xa​
  9. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi cảm thấy nỗi sầu nhân thế quá lớn ,sumo thường tự hỏi : Phải chăng lòng mình quá nhỏ hẹp ?
  10. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    nhỏ hẹp nhưng dài, đừng lo.
    sầu nhân thế thì có làm sao mà phải đi tu ẩn, do ta mang chuyện của người vào mình nên mới đau như vậy, nếu lỡ mang thì từ từ mà gở, kiếp này không hết thì kiếp sau làm tiếp.

Chia sẻ trang này