1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu sầu tửu lâu

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi sumo1, 06/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Omo2

    Omo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hì... thì uống rượu ở quán tiên cô say say tỉnh tỉnh, mắt nhắm mắt mở nhìn gà hóa cuốc, thấy cái mâm lại tưởng mặt trăng rơi vào nhà. Không chạy cho mau thì nó nổ cho chít à
    Cũng giống cụ nhà Omo nói "nhìn con rắn lại tưởng dây thừng", tốt nhất là thấy dây thừng hãy chạy trước rồi nhìn lại sau kẻo dây thừng nó mổ cho thì không còn đứng đấy mà nhìn nhìn ngó ngó gì được nữa.
  2. Omo2

    Omo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thankyou sumo nhá
    Omo trước lại cứ nghển cổ hỏi trời cao sao rộng thế? Nỗi sầu nhân thế gì mà nhớn thế?
    Hóa ra là tại lòng mình quá nhỏ hẹp nên thấy cái gì cũng to đùng to đoàng.
    Thankyou you
  3. Omo2

    Omo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cụng bác ly bia cái nào!
  4. tuoitreviet_25

    tuoitreviet_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hi hi, tuổi trẻ chưa thấy quán nào thoải mái mát mẻ bằng quán này. cụng ly với mọi ngừời nhé.
    và hoa hồng tặng chị em
    Tuổi trẻ muốn chia xẻ , hôm nay tuổi trẻ chính thức nhận ra con ngừời mình vốn hâm và em thấy chấp nhận được cái hâm đó roài.
    Thế nên, khóai lắm cơ.
    Vừa muốn gửi bài viết - vừa không muốn gửi. Hay là ...
    Cảm ơn chị su mô, rượu quán chị em thấy ngon
  5. xaydung5

    xaydung5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Xin bầu cho Tuổi trẻ một phiếu làm Mod sau này anh lập môn phái mới thì để ý cái nhé.
  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    come on!
    Khiếp nhà bác này cho điểm đắt thế không biết. Đả đảo giai xu đoài
    Mang rượu ra đây đi. Nhều vào
    chủ quán còn keo kẹt hơn cả giaixxưdoài
    Ghe phet
    No hieu ra sao ma khong post duoc bai. Go cung mat dau lun
    Được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 09/10/2006
  7. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Đôi lời gửi đến cụ (không gửi Sumo đâu)

    Con ăn nhạt lắm cụ ơi
    Lại toàn quen sống ở nơi bật đèn
    Không ngờ dính phải bon chen
    Dính phải vọng tưởng làm đen thân mình
    Chỉ mong được thấy yên bình
    Thấy lòng thoải mái lặng thinh như tờ
    Rượu vào làm tỉnh cơn mơ..
    Thấy mình đen ,đến bây giờ vẫn đen..
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Có rượu rồi. Chủ quán đâu mang rượu ra đây
  9. trung_1210

    trung_1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Khách quan uống rượu gì? Quân tử tửu hay thục nữ tửu? Chư thiên tửu hay Chư Phật tửu? Rượu thì quán Lão lúc nào cũng sẵn nhưng không có tiểu nhân tửu. Nếu khách quan uống rượu đó thì quán này không có bán rồi.
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Tuyên dương Mod. Kun. đã cố công đưa "Tửu lâu" trở lại !
    Tự dưng lại có chỗ buôn bán, nhà cô "chủ quán" có nhiệt tình kinh doanh không đới ?!!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 25/04/2007

Chia sẻ trang này