1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu sầu tửu lâu

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi sumo1, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Quán xá nhà cô sumo răng mờ tiêu điều quá vzậy ! Hàng họ chẳng có chi, bàn ghế thì bụi dày cả gang ! Hix hix !
    Khát khô cả cổ !!!
  2. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Mời chủ quán và khách trong quán đi học tà đạo. Những người uống rượu cũng có tư chất tốt.
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Tửu quán hay thế này mà lâu nay không được vào, nghe danh cô sumo đã lâu, nhìn quán của cô quả là khâm phục, nào có rượu gì nhà cô mang ra đây, nhà cháu thử một cái cho biết mùi đời.
    Được geotimes2005 sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 08/05/2007
  4. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày quán lá bị dẹp, sumo lang thang tìm đất mở quán mới mà chẳng xong. Nay lại về quán cũ, nhặt nhạnh chút ít gọi là, thơ thẩn của sư phụ truyền trao bay mất sạch rồi
    Nhiều lần bạn hẹn đến nhà
    Đến chỉ thấy cửa, bạn đà đi đâu ?
    Gặp nhau ở dưới chân mây
    Trách bạn, bạn bảo "Chính đây là nhà "
  5. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Thì nhà cô cứ sang sửa, quét tước lại cho có "tháng thủa" rùi "đâu lợi vào đó" thui mờ !
    Nhà cô liên hệ với nhà chú CHIM kiếm ít đạo sĩ tửu vzìa nữa cho nó "xôm tụ" nha !
    Hồi nhà cô mới mở quán, nhà bác gì đó có vzẻ mê phim Bao công :
    "Rút dao chém xuống nước, nước vzăng đầy mặt
    Nâng chén tiêu sầu, sầu ngoắc cần câu
    ". He he he !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 09/05/2007
  6. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đi
    Để lại cho em cái hiện tại hôm nay
    Một bầy con nhỏ nheo nhóc
    Vài ba chai rượu xếp thành chữ
    Tương lai !
  7. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời đang mưa, quán vắng lặng quá, trước nay chưa bao giờ vào quán một mình.
    Nghe tiếng mưa rơi mà nhớ mấy người bạn, lâu rồi không gặp, mong bạn an vui hạnh phúc dù đang ở phương trời nào.
    Thanh tịnh trong tâm chẳng muộn phiền
    Một mình một chốn lặng lặng yên
    Bèo mây tan hợp dường ảo ảnh
    Vạn vật không ngoài một chữ duyên
  8. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cô chủ quán thấy chưa ! Nhà cô cứ bỏ chút nhiệt tình ra là "tửu lâu" nhà cô lại "sầm uất" dư xưa thui mờ !
    Nhà cháu khi xưa cũng phải "khất khu" mãi ở đây mới kiếm được cái chữ ký vừa ý !... Chứng tỏ quán nhà cô đâu phải chỉ tạo ra hứng khởi cho một vài người đâu !
    Một trà, một rượu... ! Hề hề ! Các nhà bác mần sao mờ nhà bác "Chung quán chủ" trở lại nữa thì box ta "xôm" phải biết !
    "PADME trà quán" lại song hành với "Tiêu sầu tửu lâu" thì box ta hoành tráng ra phết !
  9. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Các cụ chẳng bảo " Rượu vào thì lời ra " đó sao !
    Chẳng qua sumo muốn biết cái lời ra ấy nó như thế nào Trong lúc thất ý mở đại cái quán xem nó ra sao ?
    Khi say tưởng tỉnh hoá lơ mơ
    Lúc tỉnh làm say thật khéo vờ
    Nằm mơ, mơ chuyện khi mình thức
    Thức rồi lại chép mộng thành thơ...

    Được sumo1 sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 10/05/2007
  10. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cho ta về chỗ gió mưa
    Cho ta về chỗ có trưa có chiều
    Về nơi có ghét có yêu
    Nắng, mưa, yêu, ghét sớm chiều như ta

Chia sẻ trang này