1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu sầu tửu lâu

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi sumo1, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đôi ta như thể đôi bờ
    Gặp nhau sông chẳng bao giờ thành sông
    Thôi đành muôn kiếp song song
    Đôi ta trả lại dòng sông cho đời...

  2. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Cho ta về chỗ gió mưa
    Cho ta về chỗ có trưa có chiều
    Về nơi có ghét có yêu
    Nắng, mưa, yêu, ghét sớm chiều như ta

    [/quote]
    Nắng mưa là chuyện của trời ( * )
    Ghét, yêu là chuyện của người thế gian
    Nhân sinh một cõi mơ màng
    Thong dong dạo bước nhẹ nhàng ngày qua
    Sao đêm bầu bạn cùng ta
    Hàn ôn biết có ai là tri âm
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Có anh bạn Hạ Hỏa
    Hờ hờ lại mần thơ
    Lục mân cùng lục chén
    Nghe dễ thương quá mờ !
    "Rọng" chau chuốt có nghề
    Truyền thống hơn M Ngóc !...
    Hé hé hé ! Nhà cô "chủ quán" có đới không ! Khát quá, khát quá, cho xin bình rượu giải khát nào !
  4. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những người ta gặp
    Mỗi người đều có nét tri âm
    Tất cả những người ta gặp
    Mỗi người đều có lúc tri âm
    Tất cả những người ta gặp
    Không hoàn toàn và mãi mãi tri âm

    Cảm ơn nhé, sumo được dịp ôn bài
  5. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Có khối người chửa gặp
    Qua cái anh-tẹc-nét
    Mờ vzẫn thấy tri âm
    Phải không nhà cô nhể !?!
    Cụng cái nào, nhà cô !!!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 12/05/2007
  6. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác chiếu cố, nhưng hahoahh thật không dám sánh với nhà thơ tuyệt vời bẩm sinh ấy đâu ạ.
    Thưa bác :
    hahoa chẳng phải là Hạ Hỏa
    Hh cũng không phải Hờ hờ
    Trước có anh bạn đoán rồi ạ
    Nghe qua chắc bác cười haha
    Hỏa hầu nào có mà bảo hạ
    Khí công chửa học biết đâu là
    Chỉ nghịch linh tinh vài con chữ
    Nhỡ phạm lỗi gì xin bác tha
  7. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Vâng, hai bác dạy chí phải ạ.
    Tới lui cũng một chữ duyên
    Nào đâu cứ phải bạn hiền kề bên
    Gió mây qua khắp mọi miền
    Hợp tan tan hợp là duyên trong đời
    Tri âm đâu cứ nhiều lời
    Biết nhau thế mới là người tri âm
    Kính mời hai bác ạ.
  8. gocphuongnam

    gocphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vào Trà Quán thấy thực tưởng hư
    Đến Tửu Lâu thấy hư tưởng thực
    Rót tâm tình ,một cõi say
    Thực hư sóng bước cùng nhau bồng bềnh
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Vzậy là ý tưởng "Tửu lâu" và "Trà quán" song hành cũng có người hưởng ứng rùi nha !
    Nhà bác ở trong nớ động vziên nhà bác "Chung quán chủ" chút coi !
  10. gocphuongnam

    gocphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hết sầu nên chẳng ai tiêu
    Quán xá trống vắng tiêu điều xác xơ

Chia sẻ trang này