1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu sầu tửu lâu

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi sumo1, 06/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Tửu lâu đến để tiêu sầu
    Sầu không tiêu hết quán đâu đắt hàng

    Có sầu cũng ít thôi chứ bác
    Sầu hoài ?eo ui chắc là thác
    Mong người sầu mãi sao đành, bác?
    Ác!

  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    nhìn cái mặt này có tiêu sầu nổi không? hu hu hu
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Thời thế đổi thay Dưngwind ngồi khóc !
    Cha mẹ là bậc kỳ tài mà sao em lại phải tiêu sầu ?
    Thôi vào đây uống rượu với chú !
  4. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Các bác tu nay đã thành tinh
    Kéo nhau vào quán quậy linh tinh
    Ma mới giật mình, nhà vắng chủ
    Spammer không bỏ sót một link !!
  5. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    (thất thất huyết chất hoán
    Cửu cửu cốt chất biên
    Tam niên tất tiểu thành
    Thập niên hoạt thần tiên)
    Tu chín mốt ngay mới "thành tinh"
    Có mồi nên có cả âm binh
    Mới cũ ta đều dùng được cả
    Âm nạp cho nên mới thành hình
    Chủ nhà lủng lẳng trên xà đó
    Mới vào chẳng ngại cứ điều binh
    Spam cho thoả lòng mong mỏi
    Âm thịnh thì ta sẽ hiện hình
    hehe nói thay chủ nhà mấy câu
  6. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đừng thấy em bé mà chòng
    Lớn lên anh sẽ phải lòng em ngay
    Đừng thề hai chữ đắm say
    Bởi mai em sẽ thành ngay bà già

    (BS)
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi rất sầu muộn, tôi không suy nghỉ gì cả, trong chính thân xác này có những rung động xấu làm cho tôi phải thở ra nhiều , môi trường thật là ô nhiểm, con người cang ngày càng mạnh lên, nhưng ô nhiểm quá, sự sầu muộn vì ô nhiểm do con người mang lại.
  8. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Người tồi là bởi ta tồi
    Cho nên ta cứ cái tôi mà bàn

    (BS)
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tôi sống những năm tháng này không vì cái tôi thì thật là nói dối, chính vì nó nên phải bàn và xem nó thế nào,
    Có ai đó đã lừa dối mình để cho minh có ảo ảnh là cao cả, thánh thiên và tự ban quyền uy, ấn chứng cho mình, phán xét và phán xét, kinh sách đã nói đó là căn bệnh ngã mạng.
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Vào đây tiêu sầu, sumo là BC2 à, tôi có nhờ sumo hồi hướng công đức trong 1 lễ quán đảnh mật tông, bây giờ không còn chơi ở đây nữa, vì mod mới không có tu tập môn nào. để lại sân chơi cho giới 8x nghiên cứu và học tập, cám ơn sumo và các ngươi bạn củ.

Chia sẻ trang này