1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu sầu tửu lâu

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi sumo1, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Hề hề hề !!!!!!!!!!!!!!!!
    Nói vzậy mờ chưa chắc đã vzậy, mờ có khi là vzậy !
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Sầu dâng lên không trung
    Sầu tràn cả giếng trong
    Sầu chảy về thường ngàn
    Sầu sầu cho lá vàng úa
    Sầu cho mây rơi rụng
    Em ơi, em có nghe và thấy
    Linh hồn rách nác anh lang thang
    Không trụ nơi nào
    Nghe lời kinh kim cang
    Là bụi bay trong vu trụ bao la
    Chỉ còn một người bạn đá
    Tri kỷ và lặng thinh muôn đời
    Không trách mắng và làm ngụi lạnh
    Lửa hận của thế gian này.

    Tôi cảm thấy cái chết đang đến ,một cái chết của si mê, một cái chết của sân hận, đổi lại tình yêu và lòng trắc ẩn hồi sinh, đổi lại sự tỉnh thức toàn triệc, không âu lo và mạnh mẽ.
    Mổi khi có biến chuyển thì có nhiều đổi thay cho mổi con người,
    Vì nhiệm vụ của mổi linh hồn cao cả thì mỗi cả thể phải dám chấp nhận hy sinh, vững tâm để hoàn thành sứ mệnh mà các đức thầy giao cho, xin đừng e ngại, một lời cầu xin cứu rổi cho những linh hồn bị đánh cắp.
    Được dungwind sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 29/05/2007
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Sầu dâng lên không trung
    Sầu tràn cả giếng trong
    Sầu chảy về thường ngàn
    Sầu sầu cho lá vàng úa
    Sầu cho mây rơi rụng
    Em ơi, em có nghe và thấy
    Linh hồn rách nác anh lang thang
    Không trụ nơi nào
    Nghe lời kinh kim cang
    Là bụi bay trong vu trụ bao la
    Chỉ còn một người bạn đá
    Tri kỷ và lặng thinh muôn đời
    Không trách mắng và làm ngụi lạnh
    Lửa hận của thế gian này.

    Tôi cảm thấy cái chết đang đến ,một cái chết của si mê, một cái chết của sân hận, đổi lại tình yêu và lòng trắc ẩn hồi sinh, đổi lại sự tỉnh thức toàn triệc, không âu lo và mạnh mẽ.
    Mổi khi có biến chuyển thì có nhiều đổi thay cho mổi con người,
    Vì nhiệm vụ của mổi linh hồn cao cả thì mỗi cả thể phải dám chấp nhận hy sinh, vững tâm để hoàn thành sứ mệnh mà các đức thầy giao cho, xin đừng e ngại, một lời cầu xin cứu rổi cho những linh hồn bị đánh cắp.
    Được dungwind sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 29/05/2007
  4. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai trời lại sáng dungwind ạ. Uống rượu đi.
  5. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai trời lại sáng dungwind ạ. Uống rượu đi.
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong topic na?y xong, các trang, thấy ca?ng sâ?u nafo, ặc... ặc... sâ?u lại ca?ng sâ?u,
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong topic na?y xong, các trang, thấy ca?ng sâ?u nafo, ặc... ặc... sâ?u lại ca?ng sâ?u,
  8. DakhachLT

    DakhachLT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    "Chủ quán cô nương" làm ơn cho tại hạ xin dăm nậm, đúng là để "tiêu sầu" như tên quán của cô nương !...
    Trước hết tại hạ xin cạn một nậm đầu tiên để đa tạ chư vị huynh đài Gẹo., Dungwind và Xứ Đoài sư huynh cùng tất cả chư vị huynh đài tuy không nói ra, nhưng đều có dạ quan hoài tới tại hạ trong "khám" ! "Tam nhật tại tù", tại hạ chỉ sống bằng hoa và rượu của chư vị huynh đài thôi !...
    Tại hạ vậy mà đã nếm mùi "khám lạnh". Không ngờ MOD. Kun lại có "bàn tay sắt" cỡ như vậy ! Chẳng phải tự cao, nhưng ở cái xứ "trăm sắc mây hồng" của mình, tại hạ vẫn được cả "nam phụ lão ấu" đều cho rằng có ngôn từ đúng mực và lọt tai ! Hay vì tại hạ là thành viên mới, như dungwind huynh đài đã nói ???
    Chỉ vì thành viên Proxy có PM riêng cho mình với nội dung mà tại hạ thấy quá "củ chuối" nên đã có vài lời "cứng rắn" để tỏ rõ quan điểm; rồi "gãi nhẹ" cái bác Lai54 ấy chút xíu dể cảnh giác mọi người mà MOD. Kun. cho rằng tại hạ xúc phạm thì quả là "oan thị Mầu" ! Chẳng lẽ với cái sự "nghiêm túc, đứng đắn" quá đáng của thành viên Proxy về việc "tranh cử" trong BOX mà mọi người đều có thể làm ngơ được sao ??? Tại sao MOD không nghĩ rằng y PM riêng cho tại hạ với nội dung như vậy cũng là một sự xúc phạm tới tại hạ sao ???...
    Đúng như Xứ Đoài sư huynh nhận xét, tại hạ rất ghét sự "cơ hội" và "bất chính" ! Với nhận định của mình và thông tin của chư vị huynh đài, tại hạ cũng thừa biết có trò chơi "cừu Dolly" ở đây. Nhưng bản tính tại hạ cũng không muốn và không thể tham gia vào trò đó !
    Chúng ta ở đây đa phần đều là những người muốn cho BOX và Diễn đàn ngày một phát triển và bổ ích hơn. Vậy tại sao lại cứ dung túng những kẻ cơ hội và có tâm bất chính như vậy ?!!!...
    Thôi nhỉ ! Ta hãy dẹp chuyện khó chịu ấy sang một bên để đối ẩm cho ngon nào ! Xin mời chư vị huynh đài nâng.... nậm !
    Được DakhachLT sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 30/05/2007
  9. DakhachLT

    DakhachLT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    "Chủ quán cô nương" làm ơn cho tại hạ xin dăm nậm, đúng là để "tiêu sầu" như tên quán của cô nương !...
    Trước hết tại hạ xin cạn một nậm đầu tiên để đa tạ chư vị huynh đài Gẹo., Dungwind và Xứ Đoài sư huynh cùng tất cả chư vị huynh đài tuy không nói ra, nhưng đều có dạ quan hoài tới tại hạ trong "khám" ! "Tam nhật tại tù", tại hạ chỉ sống bằng hoa và rượu của chư vị huynh đài thôi !...
    Tại hạ vậy mà đã nếm mùi "khám lạnh". Không ngờ MOD. Kun lại có "bàn tay sắt" cỡ như vậy ! Chẳng phải tự cao, nhưng ở cái xứ "trăm sắc mây hồng" của mình, tại hạ vẫn được cả "nam phụ lão ấu" đều cho rằng có ngôn từ đúng mực và lọt tai ! Hay vì tại hạ là thành viên mới, như dungwind huynh đài đã nói ???
    Chỉ vì thành viên Proxy có PM riêng cho mình với nội dung mà tại hạ thấy quá "củ chuối" nên đã có vài lời "cứng rắn" để tỏ rõ quan điểm; rồi "gãi nhẹ" cái bác Lai54 ấy chút xíu dể cảnh giác mọi người mà MOD. Kun. cho rằng tại hạ xúc phạm thì quả là "oan thị Mầu" ! Chẳng lẽ với cái sự "nghiêm túc, đứng đắn" quá đáng của thành viên Proxy về việc "tranh cử" trong BOX mà mọi người đều có thể làm ngơ được sao ??? Tại sao MOD không nghĩ rằng y PM riêng cho tại hạ với nội dung như vậy cũng là một sự xúc phạm tới tại hạ sao ???...
    Đúng như Xứ Đoài sư huynh nhận xét, tại hạ rất ghét sự "cơ hội" và "bất chính" ! Với nhận định của mình và thông tin của chư vị huynh đài, tại hạ cũng thừa biết có trò chơi "cừu Dolly" ở đây. Nhưng bản tính tại hạ cũng không muốn và không thể tham gia vào trò đó !
    Chúng ta ở đây đa phần đều là những người muốn cho BOX và Diễn đàn ngày một phát triển và bổ ích hơn. Vậy tại sao lại cứ dung túng những kẻ cơ hội và có tâm bất chính như vậy ?!!!...
    Thôi nhỉ ! Ta hãy dẹp chuyện khó chịu ấy sang một bên để đối ẩm cho ngon nào ! Xin mời chư vị huynh đài nâng.... nậm !
    Được DakhachLT sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 30/05/2007
  10. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí đúng là dại. Chuyện về proxy mop kun giữ trong lòng bàn tay. Hihi. Mop Kun đâu lạ gì Proxy. Thành ra kẹt vụ đó.
    Thôi kệ đi. Vô khám lại ra. Uống đê

Chia sẻ trang này