1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu sầu tửu lâu

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi sumo1, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí đúng là dại. Chuyện về proxy mop kun giữ trong lòng bàn tay. Hihi. Mop Kun đâu lạ gì Proxy. Thành ra kẹt vụ đó.
    Thôi kệ đi. Vô khám lại ra. Uống đê
  2. DakhachLT

    DakhachLT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Đa tạ huynh đài !
    Không phải tại hạ bức xúc chuyện phải "vô khám", mà tại hạ ngạc nhiên về việc dung túng cho sự "cơ hội" và "bất chính" ! Còn vì không chịu nổi cảnh "trung lộ bất bằng" mà phải "vô khám" thì tại hạ đâu có oán thán chi !!!...
    Zô nhỉ ? Chư vị huynh đài !
  3. DakhachLT

    DakhachLT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Đa tạ huynh đài !
    Không phải tại hạ bức xúc chuyện phải "vô khám", mà tại hạ ngạc nhiên về việc dung túng cho sự "cơ hội" và "bất chính" ! Còn vì không chịu nổi cảnh "trung lộ bất bằng" mà phải "vô khám" thì tại hạ đâu có oán thán chi !!!...
    Zô nhỉ ? Chư vị huynh đài !
  4. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ?oXử thế nhược đại mộng
    Hồ vi lao kỳ sinh?
    Ngẫm cuộc đời khác nào giấc mộng, tất cả cũng chỉ là ảo ảnh phù du, rồi cũng sẽ nhanh chóng tan biến hết như bọt nước mà thôi, cuối cùng rồi sẽ còn gì lưu lại mai sau trong cõi vô thường này?
    ?oQuân bất kiến Hoàng Hà chi thủy,
    thiên thượng lai bôn lưu đáo hải bất phục hồi?
    Làm chi cho mệt một đời?
    Hôm nay không gặp mấy bạn thân, mở sách ra đọc, lại đúng vào những câu thơ thấy có vẻ cũng hợp với cảnh ?obôn ba chẳng qua thời vận?. Người quân tử, bậc anh tài hẳn là hiểu thấu lẽ mầu, lao tâm khổ trí vất vả đã nhiều, nghĩ sâu hơn chắc là cũng không trách người, trách ta nhiều nữa, người sao còn mãi nặng lòng?
  5. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ?oXử thế nhược đại mộng
    Hồ vi lao kỳ sinh?
    Ngẫm cuộc đời khác nào giấc mộng, tất cả cũng chỉ là ảo ảnh phù du, rồi cũng sẽ nhanh chóng tan biến hết như bọt nước mà thôi, cuối cùng rồi sẽ còn gì lưu lại mai sau trong cõi vô thường này?
    ?oQuân bất kiến Hoàng Hà chi thủy,
    thiên thượng lai bôn lưu đáo hải bất phục hồi?
    Làm chi cho mệt một đời?
    Hôm nay không gặp mấy bạn thân, mở sách ra đọc, lại đúng vào những câu thơ thấy có vẻ cũng hợp với cảnh ?obôn ba chẳng qua thời vận?. Người quân tử, bậc anh tài hẳn là hiểu thấu lẽ mầu, lao tâm khổ trí vất vả đã nhiều, nghĩ sâu hơn chắc là cũng không trách người, trách ta nhiều nữa, người sao còn mãi nặng lòng?
  6. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Ai vào Tiêu sầu tửu lâu mà thấy càng sầu hơn là vì chưa thấm hết nỗi sầu đó thôi.
    ?oDĩ sầu trị sầu?
    Hãy thử ?oquán chiếu? nỗi sầu đó xem, sầu sẽ vơi đi nhiều lắm chứ, nào có khác chi thiền?
  7. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Ai vào Tiêu sầu tửu lâu mà thấy càng sầu hơn là vì chưa thấm hết nỗi sầu đó thôi.
    ?oDĩ sầu trị sầu?
    Hãy thử ?oquán chiếu? nỗi sầu đó xem, sầu sẽ vơi đi nhiều lắm chứ, nào có khác chi thiền?
  8. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì trường tồn, chỉ có ngụm rịu tách trà là có đó !
  9. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì trường tồn, chỉ có ngụm rịu tách trà là có đó !
  10. DakhachLT

    DakhachLT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Khà khà ! "Hạ hỏa Hờ Hờ" huynh đài có chi mà cảm khái quá vậy ! Tại hạ chẳng có cái gì để trong lòng được lâu đến vậy đâu ! Mệt lắm ! Nhọc lắm ! Từ ngày "xuất đạo" tại hạ nghiệm ra rằng cái gì buông bỏ được là buông liền !
    Cái gọi là "lao tâm khổ tứ" thì tại hạ đã tránh được một phần rồi ! Chuyện danh vọng hay tài lộc đều là "phù vân" ngoại thân cả, có tiếc cũng chẳng được ! Hè hè hè !
    Huynh đài tập uống rượu đi ! Nhưng mà tập theo Tiên tửu nhá, đừng theo Tục tửu mà lại khổ thêm đấy ! Khá khá khá !

Chia sẻ trang này