1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu sầu tửu lâu

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi sumo1, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DakhachLT

    DakhachLT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Khà khà ! "Hạ hỏa Hờ Hờ" huynh đài có chi mà cảm khái quá vậy ! Tại hạ chẳng có cái gì để trong lòng được lâu đến vậy đâu ! Mệt lắm ! Nhọc lắm ! Từ ngày "xuất đạo" tại hạ nghiệm ra rằng cái gì buông bỏ được là buông liền !
    Cái gọi là "lao tâm khổ tứ" thì tại hạ đã tránh được một phần rồi ! Chuyện danh vọng hay tài lộc đều là "phù vân" ngoại thân cả, có tiếc cũng chẳng được ! Hè hè hè !
    Huynh đài tập uống rượu đi ! Nhưng mà tập theo Tiên tửu nhá, đừng theo Tục tửu mà lại khổ thêm đấy ! Khá khá khá !
  2. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Chẳng qua nhìn thế thái nhân tình mà ngẫm cuộc phù sinh thôi.

    ?onhạn quá trường không
    ảnh trầm hàn thủy
    nhạn vô di tích chi ý
    thủy vô lưu ảnh chi tâm?
    Đôi khi đọc lại mấy câu của thiền sư Hương Hải, lòng cũng thấy bâng khuâng.
    Mỗi hoàng hôn lướt nhìn không gian bao la, mỗi khuya vắng ngắm những vì sao lấp lánh..
    Mãi mới hiểu ra rằng tha thứ cho người cũng chính là giải thoát cho ta?
    Dưới hiên lặng ngắm áng mây qua
    Trời đất mênh mang mộng hải hà
    Bóng chim mặt nước không lưu dấu
    Còn mất buồn vui ai nhớ ta
    Lòng tựa như mây thôi buông thả
    Cảm ơn tri ngộ dẫu là xa
    Nhủ thầm hãy học câu tha thứ
    Tha thứ cho người : tha thứ ta
  3. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Chẳng qua nhìn thế thái nhân tình mà ngẫm cuộc phù sinh thôi.

    ?onhạn quá trường không
    ảnh trầm hàn thủy
    nhạn vô di tích chi ý
    thủy vô lưu ảnh chi tâm?
    Đôi khi đọc lại mấy câu của thiền sư Hương Hải, lòng cũng thấy bâng khuâng.
    Mỗi hoàng hôn lướt nhìn không gian bao la, mỗi khuya vắng ngắm những vì sao lấp lánh..
    Mãi mới hiểu ra rằng tha thứ cho người cũng chính là giải thoát cho ta?
    Dưới hiên lặng ngắm áng mây qua
    Trời đất mênh mang mộng hải hà
    Bóng chim mặt nước không lưu dấu
    Còn mất buồn vui ai nhớ ta
    Lòng tựa như mây thôi buông thả
    Cảm ơn tri ngộ dẫu là xa
    Nhủ thầm hãy học câu tha thứ
    Tha thứ cho người : tha thứ ta
  4. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hahoahh a, không biết bạn có biết câu này không
    Good to fogive
    Best to forget

    Tha thứ là tốt nhưng quên đi là tốt nhất !!
  5. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hahoahh a, không biết bạn có biết câu này không
    Good to fogive
    Best to forget

    Tha thứ là tốt nhưng quên đi là tốt nhất !!
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hạ hoả : Lòng tựa như mây thôi buông thả
    Cảm ơn tri ngộ dẫu là xa
    Nhủ thầm hãy học câu tha thứ
    Tha thứ cho người : tha thứ ta
    ai làm bạn giận mà phải tha thứ, mà bạn làm gì có quyền tha thứ ai, tôi nghỉ bạn nên sám hối thay cho tha thứ.
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hạ hoả : Lòng tựa như mây thôi buông thả
    Cảm ơn tri ngộ dẫu là xa
    Nhủ thầm hãy học câu tha thứ
    Tha thứ cho người : tha thứ ta
    ai làm bạn giận mà phải tha thứ, mà bạn làm gì có quyền tha thứ ai, tôi nghỉ bạn nên sám hối thay cho tha thứ.
  8. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mô phật, uống rượu là được rồi. Đừng lo gì sám hối với sân hận. Uống đi cậu gió gì ơi.
  9. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mô phật, uống rượu là được rồi. Đừng lo gì sám hối với sân hận. Uống đi cậu gió gì ơi.
  10. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    @baby05
    Ý mình tha thứ là cho qua, là để thanh thản quên đi. Mọi việc trong đời như bóng chim mặt nước, chẳng nên để trong lòng mà chi. Có lẽ mình diễn đạt dở quá, không được như thiền sư. Chẳng qua nhớ đến người bạn nên viết vài chữ, cảm ơn bạn quan tâm.
    @dungwind
    Người ta làm cho mình ?obình mực? rồi xin lỗi thì phải tha thứ cho người ta chứ, chẳng lẽ lại hông à? Tha thứ cho người ta vui tức là tha cho mình khỏi bực bội khổ sở nữa.
    Bây giờ thì hai đứa cùng dắt tay nhau đi sám hối đấy, dungwind không phải lo.

Chia sẻ trang này