1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu sầu tửu lâu

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi sumo1, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình tự hiểu được mình
    Trương Chi đâu có thất tình Mỵ Nương
    Nếu mình tự hiểu quê hương
    Thì Từ Thức chẳng lạc đường trần gian ...

    (BS)
  2. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Sống gửi biết nơi đâu mà gửi ?
    Thác về nào biết thác về đâu ??
    Trang Châu gửi mộng tan thành ****
    **** về tan mộng hoá Trang Châu..

    ( BS)
  3. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đừng trách đời làm khổ ta
    Ta làm khổ họ gấp ba bốn lần
    Nên khi nhắm mắt lìa trần
    Chỉ xin được nói một lần :
    Cảm ơn !
    (BS)
  4. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Xin mời anh đến chơi nhà
    Nhà em có cửa ..nhưng mà không then
    Xin mời anh đến nhà em
    Nhà em đóng cửa .. nhưng then ở ngoài
  5. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Dập dờn tắm nước biển trong
    Mấy ai lặn xuống dưới lòng đại dương ?
    Dạt dào sóng nước trên sông
    Mấy ai nghe được tiếng lòng ngân vang..​
    (BS)
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    He he ! Nhà cô "chủ quán" lâu lắm rùi cứ đứng sau quầy tủm tỉm cười hoài ! Bữa ni mới "xuất chưởng thành thi", ý lộn, "xuất khẩu thành chương", chiềng làng cho thiên hạ biết tài !
  7. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Dạ -Xin thưa với bác Doai, sumo biết mỗi cái tài copy
  8. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần tại hạ vào quán mà chẳng nhìn thấy bóng cô chủ quán đâu, sầu lại thêm sầu, thế mới biết lòng mình gửi ở nơi đây rồi .
    không biết cô chủ quán có biết nỗi niềm chăng ?
    Cô chủ quán có loại rượu nào giúp được tại hạ thì tốt quá ? Tại hạ tò mò không biết phải chăng là rượu tâm tình ?
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Một trà một tửu, mấy anh tài
    Hai top. Box ta sao mà khéo
    Quạt che nửa mặt nhường nhau mãi,
    Để khách phong trần khắc khoải trông !?!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 12/06/2007
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mới hiểu tại sao lại như vậy . mỗi người đều có một cái riêng của mình . Không cho nữa thì đi đây ...đi đây... tạm biệt nhé các bạn

Chia sẻ trang này