1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu sầu tửu lâu

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi sumo1, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DakhachLT

    DakhachLT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Mờ Ngóc cô nương không chịu nổi sự khuôn phép nữa rồi chăng !? Tại hạ nghĩ rằng cái sự này rồi có lẽ đến đấng phu quân tương lai của cô nương cũng "bỏ thuyền bỏ lái, bỏ dòng sông" mất thôi ! Tại hạ không nghĩ cái danh ở đây đối với cô nương lại quan trọng đến vậy !?!
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Em thấy nhà chị MM_Ngoc có lý đó chứ, mỗi người có một bản sắc riêng. Vả lại nhập gia nhà chị MM_Ngoc vô nhà chị Summo là điều sai lầm đấy Datmel àh !
    Còn bác Muadongbuon chắc ko có ý gì ?
  3. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Mod cũng nên ưu tiên chút cho chị em đi
    Mọi người tham gia với Box Dưỡng Sinh như thế cũng là vui rồi.
    Tiện đây sumo cũng xin kể một câu chuyện :
    sumo có một cậu bạn rất "tồ", nói vậy bởi cậu ta rất tốt nhưng vô tâm nên mãi chẳng có riêng cô bạn gái nào. Thế rồi một hôm cậu ta hẹn được những hai cô gái cùng đi chơi. Hai cô này chỉ biết nhau mà chưa quen và ai cũng tưởng cậu ta hẹn chỉ có mình. Khi tới chỗ hẹn chưa thấy cậu ta đâu, người nọ gặp người kia đã thấy ngại ngùng, chưa biết sao thì cậu ta nhảy bộp từ trên cây xuống và nói rủ hai người cùng đi chơi. Hai cô giận dỗi bỏ về, còn cậu ta lúng túng không hiểu nên đi tìm sumo để hỏi tại sao ?
  4. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ cái danh ở đâu cũng chả quan trọng gì cả, nhưng sự tế nhị của nhà cầm quyền có thể giúp ích cho nhiều người giải toả được stress đấy, ko phải ai cũng có thể tự giải toả stress cho mình đâu. Nói thực tuy thỉnh thoảng tôi vào topic của MM_Ngoc quậy, nhưng tôi lấy các bài thơ, ý thơ trong sáng để giảm stress. Tôi chẳng quen biết ai trong này, nhưng ko phải ai viết tôi cũng thấy thích đọc dù có thông tin bổ ích đi nữa, các bạn cũng thế thôi. Cái đó là do cách truyền tải thông tin của người viết hợp với bạn. Đó là tôi ko phân tích đến các việc khác. Còn xác định đây là sân chơi riêng của "ai" đó thì thôi, cứ tự nhiên. Cuộc sống là vậy mà.
  5. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Hỏi tại sao sumo1 lại bỏ về phải ko hehe vậy là ổn roài còn gì nữa hi`
  6. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Như sumo được biết, đến 80 % bệnh tật của con người bắt nguồn từ tinh thần. Từ những căng thẳng, uất ức khó giãi bày mà phát sinh sự mất cân bằng trong thân thể. Nhưng đôi khi " Được lời như cởi tấm lòng " cũng đem lại sự thoải mái nhanh chóng.
  7. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hỏi tại sao sumo1 lại bỏ về phải ko hehe vậy là ổn roài còn gì nữa hi`
    [/quote]
    Không phải vậy, cậu ta "sầu" quá nên tới quán sumo để than thở số phận đen bạc không cho lấy một hồng nhan tri kỷ
  8. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    80% thì hơi quá, nhưng 100% thì chắc là chả oan tí nào hi`.
    Nhiều khi con người ta ko giải toả hay tự tin được vào những gì người ta biết hay chứng nghiệm. Đọc hay nghe 1 lời phét lác hay 1 đoạn sách hay 1 kinh nghiệm thực chứng của người khác rồi "luận vào mình" họ sẽ hiểu và tự điều chỉnh được. Con người ta khôn lên ko phải do Thầy dạy hay do đọc nhiều... mà do tự kiểm nghiệm được những gì mình biết. Tuy nhiên nếu để sự việc phát triển vô lề lối thì có hại cho nhiều người hơn là có ích, đa số là quan trọng mà, tuy nhiên chân lý phần lớn thuộc về thiểu số ( ko phải 100% nhá sumo1) hihi.
    Được lời như cởi tấm lòng hay siết chặt lại còn tuy Tâm người nghe đấy, người nghe này thấy cởi, người khác lại thấy thương đau.
    VD: nếu tôi ko là Mods, tôi gây phiền hà hay quậy người khác hay làm người khác bị ức chế tí tí thì ko ảnh hưởng gì lớn lắm vì người ta dễ giải toả hoặc nếu ko giải toả được người ta sẽ tìm cách phản đòn; trả đũa ( cũng là 1 cách giải toả - có hướng tiêu cực). Nhưng "người khác" ko phải dễ thế đâu. Tôi nghĩ đoạn bài viết trên tôi chọn lọc câu là ko đến nỗi vơ đãu cả nắm, tức thì chửi cả làng; cả tổng hay thiếu tiền thì rạch mặt ăn vạ đâu. Với tôi đây chỉ là chỗ giải toả stress thôi. ko phải là bát cơm manh áo đâu. Tuy nhiên, trên 1 số nguyên tắc tự tôi định ra cho mình, nếu thấy ko hợp với mình tôi cũng ko thích chuyện ngậm miệng ăn tiền, dù chuyện đó chẳng liên quan mật thiết đến bản thân. ặc ặc
  9. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Không phải vậy, cậu ta "sầu" quá nên tới quán sumo để than thở số phận đen bạc không cho lấy một hồng nhan tri kỷ
    [/quote]
    Ấy vậy mà tôi lại mừng hụt, tưởng cậu ta tới trách sumo1 ko hiểu lòng cậu ta nghĩ gì thế mới chết chứ hihi. Thôi thì sumo1 vẽ cho cậu ta 1 cái "bùa yêu" để số phận cậu ta chỉ một mầu hồng rực rỡ hay "niệm cho cậu ta 1 bài thơ" để tối tối cậu ta lẩm nhẩm: "Anh yêu em lắm em có biết ko em, suốt cả đời này anh chỉ có mình em. Dẫu cho kiếp này hay mãi mãi về sau, chỉ có em thôi; con tim anh chẳng đổi dời" hehe ặc ặc. Hi vọng anh ta cứ lẩm nhẩm vậy cho tới 1 ngày...
  10. xlight

    xlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    14.221
    Đã được thích:
    0
    Có bài này sumo thấy cũng tàm tạm:
    Hãy yêu nhau như ta yêu thời tiết
    Ngắm trời xanh và biết tránh mưa giông
    Hãy cãi nhau như bàn về thời tiết
    Tình cảm ngược chiều mà vẫn thấy như không

    (BS)

Chia sẻ trang này