1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu sầu tửu lâu

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi sumo1, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tâm nhàn
    Tự nhiên chờ cái đến
    Thanh thản tiễn cái đi
    Yêu những điều không muốn
    Tâm nhàn hơn mây trôi .

    *
    Người chơi sổ số hồi hộp chờ kết quả .Riêng ông giám đốc công ty sổ số thì thanh thản như không ,vì nắm được cái bất biến trong vạn biến .
    (st)
  2. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Quên
    Người ghi bia đá để đời
    Còn tôi tìm chỗ tôi ngồi để quên
    Nhìn trời nước dưới ,mây trên
    Cúi xem lại thấy nước trên mây trời
    Ngồi quên ,quên hết sự đời .
    Hỏi thăm chẳng biết tên tôi là gì ?​
    *
    Tôi là Ai?
    Ai là Tôi ?
    (st)
  3. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Thiên Thai
    Lưu Nguyễn không tìm lại gặp tiên
    Tìm về trần thế hoá vô duyên
    Đi mà không đến là Tây Trúc
    Đến mà chẳng được ,ấy Đào Nguyên .​
    *
    Lưu Nguyễn lạc đường tới Thiên Thai .Lúc về ,Lưu Nguyễn lại lạc đường ngay giữa quê hương .
    Khi đi lạc đường do kỳ ngộ ,
    Lúc về do tự mê.
    (st)
  4. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Dụng
    Người nào cũng tốt nhất đời
    Khi tìm được đến đúng nơi để ngồi
    Ai ai cũng đẹp tuyệt vời
    Khi tìm được đúng chỗ ngồi ngắm nhau .​
    *
    Người bảo :
    -Anh này là tử tù
    Trang Tử bảo :
    -Anh này thổi sáo hay tuyệt .
    Người bảo :
    -Anh này thổi sáo hay tuyệt .
    Trang Tử bảo:
    -Anh này là tử tù
    *
    Dụng nhân như dụng mộc .
    (st)
  5. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Thanh Tâm
    Thanh tâm quỉ thần bất trách
    Tâm thanh bất trách quỉ thần .​
    *
    Một chiếc đò sang sông ,có chiếc thuyền không có người ở đâu trôi đến đâm phải .Người lái đò tuy hẹp bụng đến đâu cũng không lấy làm giận .Giả sử trên chiếc thuyền có người ngồi thì người lái đò tất phùng má trợn mắt ,tru tréo một lần không nghe tất tru tréo đến hai lần ,hai lần không nghe tất tru tréo đến ba bốn lần ,rồi đến buông lời chửi rủa thậm tệ nữa .
    Một việc xảy ra cũng giống nhau mà như lúc trước thì không giận nhưng lúc sau thì giận là tại làm sao ?
    -Tại lúc trước trên thuyền không có người ,mà lúc sau là có người .
    (st)
  6. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tự Nhờ
    Tự nhờ người giả tìm chân
    Xuống âm lại thế hình nhân thay mình
    Nhờ sư tu hộ cầu kinh
    Mua pháo nhờ đốt ,còn mình bịt tai .​
    *
    A-La-Hán nhấn mạnh ,không ai có thể giúp bất kỳ ai khác cả .Có người cho thế là rất ích kỷ .Nhưng nếu nhìn mà không định kiến gì thì có lẽ người đó có cái gì đó quan trọng vô cùng để tuyên bố với thế giới .Ngay cả việc giúp đỡ người khác cũng là can thiệp vào cuộc sống của người đó .Do đó A-La-Hán không tin vào bất kỳ lòng từ bi nào .Đó là con đường tiểu thừa .
    Bồ Tát -đại thừa -thì quan điểm ngược lại :Cỗ xe lớn hay con thuyền lớn thu thập cả đám đông đưa sang bờ giải thoát .
    Phật cảm nhận thấu đáo bao la đến mức công nhận cả hai.
    *
    Nguỵ Văn Hầu hỏi Hồ Quyền Tử :
    -Cha hiền có nhờ cậy được không ?
    Hồ Quyền Tử thưa :
    -Không đủ .
    -Con hiền có đủ nhờ cậy không ?
    -Không đủ .
    -Em hiền có đủ nhờ cậy không ?
    -Không đủ .
    -Bầy tôi hiền có nhờ cậy đủ không ?
    -Không đủ .
    Văn Hầu đổi sắc mặt ,gắt :" Quả nhân hỏi nhà ngươi năm điều mà điều nào nhà ngươi cũng cho là không đủ là cớ tại sao ?"
    Hồ Quyền Tử nói :
    -Cha hiền không ai hơn vua Nghiêu mà con là Đan Chu bị đuổi .Con hiền không ai hơn vua Thuấn mà cha là Cổ Tẩu thật ngang nghạnh .Anh hiền không ai hơn vua Thuấn mà em là Tương rất ngạo mạn .Em hiền không ai hơn Chu Công mà Quản Thúc bị giết .Bây giờ tôi hiền không ai hơn ông Thang ,ông Vũ mà vua Kiệt ,vua Trụ mất nước .Mong người không như ý,cậy người không bền lâu .Nhà vua muốn cho nước được bình trị ,thì nhà vua phải cậy ở mình trước ,hơn là mong nhờ người
    (st)
  7. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tự Cảm
    Đi tìm những cái không tìm
    Cố thấy cái thấy hữu hình vô vi
    Cố nghe được cái tai nghe
    Tự cảm cái cảm vòng xe luân hồi
    Thấy được cái nghĩ muôn đời
    Khóc cái khóc,cười cái cười ngày xưa.​
    *
    Ý thức rơi vào vô thức là mê.
    Vô thức hoà vào ý thức là ngộ .
    *
    Thấy rõ cái trời ở ngoài trời ,biết rõ cái người ở trong người,hiểu thấu đến cái vật ngoài vật ở đời .Nghĩ xa đến cái thân sau thân hiện tại ,thì biết đằng nào ngắn,đằng nào dài ,đằng nào còn ,đằng nào mất .Chắc không ham mê cái này mà quên bỏ cái kia.
    (st)
  8. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chân Lý
    Người bảo chân lý hướng này
    Thì chân lý cũng ở ngay ngược chiều
    Ở đời có ghét mới yêu
    Chân như quay khắp bốn chiều đều như .​
    *
    Trước Einstein 25 thế kỷ ,Phật đã chỉ ra tâm trí có thể có một cực ,còn hiện tại là hai cực đối lập nhau .
    (st)
  9. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cửa Tình
    Không lên trên được Thiên đàng
    Chẳng ai vượt cõi Niết bàn mà ra
    Cửa tình đã đến đừng qua
    Vượt qua cửa ấy sẽ là hư vô.​
    *
    Tình của người thì có yêu ,có ghét .
    Tình yêu của Phật và Jesus thì không có ghét .
    (st)
  10. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đường tắt
    Con ơi nhớ lấy lời cha
    Đường lên Tây Trúc tưởng xa hoá gần
    Con ơi liệu giữ lấy thân
    Lối ngang đường tắt tưởng gần hoá xa .​
    *Chủ bảo thợ xây
    -Tôi chỉ thích nhà tầng hai ,đừng xây tầng một làm gì !
    (st)

Chia sẻ trang này