1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu sầu tửu lâu

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi sumo1, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Niết Bàn
    Niết bàn ở chỗ chân như
    Chân như ở chỗ ta như mọi người
    Vô ưu vô lạc trên đời
    Cực lạc ở chỗ cõi người cực đau .​
    *
    Đừng chọn lựa ,hãy chấp nhận cuộc sống như nó hiện thế ,trong tính toàn bộ của nó .Cực lạc chẳng gì ngoài đau khổ .
    (st)
  2. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Trắng Đen
    Thế gian có trắng đen không ?
    Trắng do bảy sắc cầu vồng tạo nên ?
    Cái giả mới gọi được tên
    Cầu vồng màu trắng ,vậy đen màu gì ?​
    *
    Nếu tính từ đất lên thì Naponeon cao 1m58,quan cận vệ cao 1m7 hơn Naponeon 12 cm .Nhưng Naponeon lại bảo cao hơn quan cận vệ 12 cm tính từ đầu lên trời .
    *
    Một người khi đi mặc áo trắng ,lúc về mặc áo đen ,con chó của anh ta nuôi cắn không cho anh ta vào nhà .Anh ta định đánh chó ,có người can :
    -Nếu bây giờ khi đi chó của anh có màu trắng về lại có màu đen thì anh nghĩ gì ?
    (st)
  3. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Không ngồi lâu quá một nơi
    Sinh lòng luyến ái ,khi rời nhớ thương.
    Khi đã hiểu lẽ Vô Thường
    Nhìn đâu cũng chỉ thấy đường mà thôi .. ​
    (st)
  4. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đừng khoe cao thủ nhất đời
    Thua thằng tranh thủ đúng thời đúng cơ .​
    *
    "Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn "
    _Nguyễn Du _
    (st)
  5. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đời
    Đời là bất tận cuộc chơi
    Cần chơi đúng luật ,đúng thời ,đúng sân .​
    (st)
  6. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Vô Đề
    Hợp chân sẽ chẳng thấy giầy
    Thầy giỏi là chẳng thấy thầy dậy chi
    Thuyết pháp là chẳng thuyết gì
    Vạn pháp là chẳng có chi để bàn . ​
    (st)
  7. vajra

    vajra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay say đến quay cuồng
    Thầy về thầy bảo "kẻ nào đang say"
    Nhìn quanh thấy một đóm "Hồng"
    Thì ra thầy bảo "Hồng" "Hồng" đang "quay"
  8. phkl

    phkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Tưởng tri cứ Chỉ mà tương
    Liễu tri khởi sự từ đường xả ly
    Tâm không pháp tưởng biến vi
    Chân không diệu hữu muôn thì Dục căn
  9. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Hồi xưa, bọn em từng bình luận câu này theo quan điểm ngũ hành, hi hi.
    Ông Lý Bạch rất tài tình khi đưa ra câu thơ trên, chứng tỏ am hiểu triết học (phương Đông):
    Dao chém nước: đem kim vào thuỷ, làm sao ngăn nổi nước, mà chỉ làm cho nước mạnh lên
    Chén (thuỷ) tiêu sầu (mộc), thuỷ sinh kim nên càng sầu thêm.

    Chúc quán rượu đông khách.

    "Có những lúc say mèm trong men rượu
    Khắc tên em lên cổ cánh chân gà"..(sưu tầm)

    "Thân thể ở trong chai
    Tinh thần ở ngoài chai
    Muốn nên sự nghiệp lớn
    Thì cần phải hai chai "...(sưu tầm)
  10. nonamedotpas

    nonamedotpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    xin góp mấy câu vớ vẩn trong nhạc phim: Hiệp Khách Hành
    "...tay cầm tàn dương kiếm
    lòng có lãnh nguyệt đao
    đất trời như nhỏ lại...."

Chia sẻ trang này