1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu sử các thành viên của NNTĐ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi thangio_Argentina, 28/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Tiểu sử các thành viên của NNTĐ

    Các bác ở đây đều là thế ngoại cao nhân,sao ko lưu lại chút tiểu sử để những ng đến sau còn biết đc thành tích của những ng trước mà noi theo chứ.Tui xin mạn phép mở cái chủ đề này để các bác có thể tự giới thiệu về mình,lịch sử của bản thân cũng như của những người mà các bác quen biết hay ngưỡng mộ.Hy vọng đc các bác nhiệt tình hưởng ứng.
  2. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Tui xin mạo muội mở hàng.Đã bước vào NNTĐ chắc ko ai mà chưa nghe danh của 1 bậc tiền bối được giang hồ kính trọng,quan tâm với những thành tích ko giống ai của mình.Vâng tui muốn nói đến đó là bác wavetau.Thế có ai biết đc tiểu sử của bác ấy chưa???Có thể là có,nhưng chắc chắn là có ng chưa biết.Vì vậy tui xin trích ngang vài dòng để những fan hâm mộ bác ấy có thể thu thập thêm.Mọi thiếu sót xin các bác cứ nhiệt tình bổ sung.
    Wavetau sinh trưởng trong 1 gia đình nho giáo,có truyền thống tôn sư trọng đạo,đã sản sinh ra ko biết bao nhiêu là nhân tài cho đất nước.wavetau là con của..bố và mẹ wavetau,từ nhỏ anh đã thể hiện đúng theo 1 lối sống nề nếp mà theo tiếng nho có thể miêu tả như "cha làm thầy,con đốt sách" hay "cha rồng mà sinh con tôm".Ngay từ nhỏ anh đã thể hiện khả năng lãnh đạo tuyệt vời của mình khi cầm đầu tất cả đám đàn em trong nhóm bày ra những thứ mà người lớn cũng phải giật mình(đủ thấy óc sáng tạo của bác rất phong phú).Tuy nhiên thành công đến với anh quá sớm cũng là điều bất lợi.Anh vẫn chưa đủ kinh...ng...hiệm giang hồ nên đã vấp phải thất bại đầu đời.Đó là những bậc phụ huynh trong xóm đã cấm con cái họ giao du với anh,anh đi đến đâu ng ta xua đuổi đến đó.Bị mất hết đàn em,anh trở nên trầm lặng và chán nản.Nhưng ko vì thế mà bỏ cuộc,anh đã chiêm nghiệm ra đc rằng cần phải học hỏi thêm,chờ thời cơ chín mùi sẽ lại xuất hiện làm khuynh đảo giang hồ.Trời ko phụ lòng ng,nghe đồn có 1 nơi tụ nghĩa đường tập họp anh hùng 4 phương mang tên là NNTĐ.wavetau nhà ta đã lén gia đình lấy sổ đỏ đem cầm lấy tiền mua 1 con wavetau và số còn lại làm lộ phí đi đường cũng như sinh nhai sau này để đến với NNTĐ(chính vì sự kiện này mà giang hồ ai cũng nễ mặt,chữ wavetau cũng ra đời từ đó,mỗi khi nhắc đến ai cũng ngã mũ kính chào).Sau khi gia nhập NNTĐ thì wavetau như thế nào các bác cũng biết rồi đấy.Ko cần nói thêm nữa.Nếu có ai hỏi tui còn gia đình bác ấy ra sao sau khi bị mất nhà thì tui trả lời là ko biết,nhưng bậc làm cha mẹ chỉ mong con cái mình thành đạt,nên việc hy sinh là bình thường.Thế đấy,các bác có bổ sung gì thì nhanh lên nhá.Cảm ơn các bác
  3. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Trong bóng đá,nếu đã nhắc đến Pele thì ko thể ko nhắc đến Maradona.Ở NNTĐ cũng vậy,đã nhắc đến wavetau thì phải nhắc đến bác phamson05.
    Từng nổi đình nổi đám với nhiêu phi vụ long trời đất lở,hiếm ai biết bác PS là 1 người trầm lặng,ít nói(đa số toàn chửi).Từ nhỏ PS đã thể hiện là 1 người có năng khiếu về ngôn ngữ.Ngoài tiếng mẹ đẻ,PS còn có thể nghe và nói lưu loát tiếng Đan Mạch(**),vui cũng nói,buồn cũng nói,ko vui ko buồn cũng nói.Chính nhờ vậy mà năng khiếu ngôn ngữ của bác phát triể rất nhanh.Có thể nói đây là 1 trường hợp tài ko đợi tuổi.Chính vì khả năng ăn nói của mình mà PS nhanh chóng trở thành 1 tay sát gái danh chấn giang hồ.Đi đến đâu là để lại dấu ấn ở đó.Có lẽ vì ham vui,bốc đồng nên bác đã lên xe hoa từ rất sớm.Tuy lên xe hoa nhưng với bản tính hào hoa lãng tử của mình bác vẫn ko từ bỏ những nẻo đường lưu lạc đc.Và trong 1 lần lưu lạc,định mệnh đã đưa bác đến với NNTĐ.Ông bà ta có câu "Chim khôn lựa cành mà đậu" mà bác PS lại là chim to nên tất nhiên đã lựa cành to mà đậu.Nhận ra NNTĐ thật sự là nơi có thể trổ hết sở học,bác đã định cư tại đây.Nhưng 1 rừng ko thể có 2 cọp,1 nc ko thể 2 vua,bác và wavetau ko thể ko có mâu thuẩn,và mâu thuẩn này diễn ra cũng vì 1 bóng hồng(anh hùng ko thể qua ải mỹ nhân).2 ng này vì tranh giành mỹ nhân này mà làm NNTĐ lâm vào hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc khắp nơi,có thể ví như Tào Tháo khi xưa vì tranh giành 2 nàng Đại Kiều và Tiểu Kiều mà gây nên binh biến với Đông Ngô tạo nên trận Xích Bích lưu danh sử sách.Cho đến khi tác giả viết bài này thì xung đột vẫn còn,chắc ai cũng muốn biết mỹ nữ nào có khả năng làm nên điều đó.Ko ai khác đó chính là LAM.Tiểu sử của cô sẽ đc đưa lên ở bài sau.Hy vong các bạn đón đọc.
  4. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    LAM,1 nữ cao thủ nổi tiếng,gần đây luôn đc nhắc tên trên chốn giang hồ sau thông báo kén rễ làm bao anh hùng thất điên bát đảo.Vậy LAM là ng như thế nào mà phải khiến những bậc anh hùng như wavetau,ps tương tàn???
    Sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống cách mạng,từ nhỏ LAM đã nuôi chí hướng đi theo CM,khi đã đủ tuổi trưởng thành,LAM khăn gói đi vào chiến khu.Sau 1 thời gian ngắn nhiệt tình công tác,cấp trên đã gặp riêng LAM và bảo "cấp trên đánh giá rât cao sự nhiệt tình cũng như những đóng góp của em cho CM,nhưng sau 1 thời gian hội ý,toàn bộ mọi người nhất trí cho rằng đóng góp lớn nhất của em cho CM hiện giờ là...em đừng đi theo CM nữa,chỉ cần em về nhà ngồi ko là CM cảm ơn em lắm rồi.Em làm như vậy CM mới thành công đc".LAM là 1 ng có tinh thần kỷ luật cao và củng nhận thức đc tầm quan trọng của mình đối với CM nên nghe là vâng lời ngay,khăn gói quay trở về quê nhà.Và sau đó CM thành công thật.Sau khi việc nước đã an,LAM với bản chất là 1 ng ko thích ở ko nên đã đi lang thang và thật tình cờ,cũng như câu đất lành chim đậu,LAM đã có mặt tại NNTĐ.Ngẫm nghĩ lại thấy mình cũng bước vào giai đoạn thất thập cổ lai hy nên LAM quyết định tổ chức kén rễ cho mình,chuyện này đã gây nên 1 giai thoại với bao sóng gió chôn vùi ko biết bao nhiu anh hùng vì sát phạt lẫn nhau.Hiện chuyện vẫn chưa có hồi kết và tiểu sử của LAM thiết nghĩ sẽ cần đc bổ sung thêm nhiều.
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Bác này đã mạn phép mở chủ đề này rồi thì phải để cho chính thân chủ giới thiệu , đằng này bác lại cứ vơ về mình hết .
    Công danh nam tử còn vương nợ
    Luống thẹn tai nghe chuyện Chúc Đài
  6. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Tui rất hoan nghên các thân chủ tự giới thiệu,nhưng chờ hoài ko có ai nên tui phải chủ động tạo cảm hứng cho các bác.Nhưng tui tự giới thiệ về mình trước sẽ mang tiếng là ko biết kính trên nhường dưới.Bởi vậy phải giới thiệu mấy bác lão thành trước mới đến lượt mình.Cám ơn đóng góp của bác,hy vọng bác cũng viết vài bản tiểu sử lưu lại cho anh em chiêm ngưỡng.
  7. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Khó rồi...tiểu sử thì tự tay viết thế quái được
    Cứ riêng mấy chuyện đi hành tẩu giang hồ cũng hết chục trang
    Nên để người khác làm cái gọi là sơ yếu lý lịch thôi
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    E hèm , tôi cũng là một thành viên tuy đức không cao vọng không trọng nên không dám múa rìu qua mắt thợ . Tiểu sử của tôi cũng không tốt đẹp , hay ho gì mà đem khoe trước mặt bàn dân thiên hạ , không khéo các bác lại chê cười cho .
    Em chỉ có mấy câu như vậy thôi .
    Vạn vật không mà có
    Có mà lại như không
    Ai hiểu được đều ấy
    Như đức Phật trong lòng
  9. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là vui muh.Ai có y tưởng gì vui vui khi tự giới thiệu mình hay ng khác thi viết vài dòng để mang lại phút giây thư giãn cho bà con nghen
  10. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Ẹ. Mấy bác khiên tốn quá. Đó là một đức tính tốt. Nhưng nếu ngại nói về mình thì xin mời mấy bác bắt tay vào công tác cho TTX CVC, nhuận bút hậu lắm đấy. Viết về mình thì khó nhưng "nói xấu" người khác chắc dễ thôi, các bác nhỉ?
    @thangio_Argentina: Cảm ơn bác về bài tiểu sử của tôi. Hy vọng sẽ có điều kiện đáp lễ bác, hoặc ở đây, hoặc bên TTX CVC.

Chia sẻ trang này