1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu sử các thành viên của NNTĐ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi thangio_Argentina, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Bác kilua ơi ! Em chờ mãi mà chẳng thấy bác vào tiếp tay cho em tí nào cả Đến lượt bác rồi
  2. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/2 - Ngày lễ tình yêu của nhân loại, nó - một đứa con gái chẳng xinh đẹp được như Lam, như cười_xinh, hay như ST_SC, cứ liên tục nhận được điện thoại, nhấc máy lên rồi đặt xuống, rồi lại nhấc lên và đặt xuống....(sao mà lắm người gọi cho nó cùng lúc thế). Buổi tối có biết bao người đến với nó, có cả vài người ở làng NNTD nữa chứ, người thì một bông, người thì một bó hoa, lại có cả quà nữa chứ lại. Vui quá là vui! Nó ôm lấy tất cả những thứ đó vào lòng và nâng niu trìu mến, nó cảm thấy hạnh phúc lắm, ai đến với nó hôm đó cũng đều khiến nó cảm động... đậy cả. Nó chẳng còn nhớ nổi đã có bao lời yêu thương được rót vào tai nó nữa, chỉ nhớ mỗi mấy câu đại loại là " HAPPY BIRTHDAY TO YOU" rồi thì " Chúc mày sinh nhật vui vẻ, thêm tuổi mới thành công và ngày càng xinh ra...". . Đó... đó.. ừ... ừ, Sinh nhật của nó mà.
    "- Gớm! Ngại quá! ai lại sinh nhật iem mà lại bắt các pác bỏ hết cả người yêu ở nhà để đến với iem thía này. Tội lỗi... tội lỗi". Đấy, nó chỉ nói được mỗi câu như thế rồi mời tất cả mọi người cụng vài ly... chà đá trước khi mọi người cáo lui để còn vìa nhà chở bồ đi chơi.
    Thía là chỉ còn lại một mình nó trong đêm vắng, nó cứ ngồi thừ cái mẹt ra suy nghĩ, nó nghĩ ngợi lung lắm. Nó nghĩ về bác wavetau, về Kilua, về Thangio, tunganhmai, về kem đánh răng P/S... và cứ nghĩ... cứ nghĩ... Nó chợt nhớ tới những tháng ngày đã đưa đẩy nó đến với làng này, nó đã có cảm tình ngay từ phát đọc đầu tiên ( tức trang đầu tiên ý ạ). Đúng là tình yêu NNTĐ của nó còn đến nhanh hơn cả sét đánh. Hàng ngày tuy nó chẳng biết viết gì nhưng mà nó cứ há hốc mồm ra để... nuốt từng bài viết của các bậc cao nhân vào bao tử. Nó cũng muốn được nổi tiếng như mọi người lắm lắm nhưng đến giờ phút này nó vẫn chửa làm nên danh tiếng gì cả, (điều này chắc nó phải xách dép chạy theo các bác để học hỏi dài dài). Có lẽ tuổi thơ của nó trôi qua ít tiếng cười quá nên giờ muốn tạo ra tiếng cười để người khác cùng "nhe răng" với mình hơi khó.( Có thể vì thế mà nó vẫn chưa dám gửi bài viết của mình), mặc dù nó cũng là một người cực kỳ yêu sự hài hước.
    Và cái quá khứ "hào hùng" của nó bắt đầu hiện dần lên trong tâm trí nó như một cuốn phim quay chậm. rè..rè...rè.. xoẹt..xoẹt..
    (Các pác muốn biết quá khứ của nó có gì đáng nói không thì chờ phần sau em post tiếp nhé. "Cam thổng" cho iem vì nói hơi dài dòng, thì đã bảo là iem còn phải học hỏi nhiều từ các pác mà lại).
    Pác nào động viên iem cái để iem còn có sức mà nghĩ tiếp. hì..hì.
    Được nuoc_mua sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 22/03/2006
  3. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Bài cô viết hay lắm. Động viên cô (Hy vọng cô ít tuổi hơn anh)
    Anh vote cô 5* nhé.
    Xấu hổ quá hút thuốc lá vàng khè cả răng ra mà vẫn có người ví mình là PS trắng răng
    Mà cô sinh nhật ngày 14-2 à? Thế thì thôi, anh không dám đong đưa với cô đâu. Hôm đấy mà đi mua hoa thì đắt phải biết. Mà nếu cô có thích thì để anh làm mối cho bác wavetàu
  4. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Rồi! rồi! Muốn ăn lại gắp cho người rồi! Người mà ăn mất lại ... khóc!
    Bác cứ để cho em nó viết cái đã! Lọt sàng thì xuống nia đi đâu mà thiệt!
    Vốc nuoc_mua 5 ông sao sáng! Chờ bài tiếp theo!
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    nuoc_mua viết hay thật , thật là hay .
    vote cho cô vậy !
  6. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    huhuhu... huhu, cảm động... đậy quá. Vậy là iem có động lực để viết tiếp roài. Cảm ơn các bác nhìu nhìu.
    To P/S: hix...hix. Thì biết là bác có vợ rồi nên sinh nhật iem cũng có dám đòi gì nhìu đâu, chỉ cần... một nhánh hoa lan gọi là thôi mừ.... Bác định giới thiệu bác wavetau cho iem để một mình bác được ở bên em Lam chứ gì.
    To wavetau: bác cứ thử "ăn" xem P/S có khóc không nhở?
    To tunganhmai: hix... lại cảm ơn bác phát.
  7. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Oái. Sao cô biết?
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Úi úi dụ dỗ rủ rê khiếp chưa kìa. Các bác cứ đùn đẩy nhau là em "ăn" mất đưới
    Vote cho cô iem "Nước mùa " 5 sao
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ chọn việc nhẹ nhàng đi! GIAN KHỔ này để em làm cho! Em được cái tính cứ là hay thích làm những việc nặng nhọc! Nhất là ... ăn! Ai muốn xem nước mắt đàn ông (Cụ thể là của phamson05) thì xin mời đi OFF!
    @nuoc-mua : Ăn vào lúc nào được em nhở?
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ bảo nó điên. Ừ thì nó nhận nó điên. Thiên hạ bảo nó dở hơi, chập mạch, thần kinh, ẩm IC, cám hấp trên vung... Nó cũng chẳng cãi. Cần gì phải cãi chứ. Ở đời ai mà chẳng thế. 99% số con người có triệu chứng mắc bệnh tâm thần mà. Khác nhau ở chỗ ngừơi nặng người nhẹ thôi. Mỗi ngày ai mà chẳng có 5 hay 10 phút để " man man ".
    Có người nói nó là Chí Phèo. Hừm, lần này thì nó không chịu. Sao lại có thể ví nó với Chí Phèo cơ chứ ?! Ừ thì nó cũng hay chửi, nhưng nó không chửi tục tằn, thô lỗ như Chí Phèo. Nó chửi "nho" hơn anh Chí gấp vạn lần, " văn" hơn anh Chí gấp nghìn lần. Thay vì chửi " đồ mất dạy " thì nó nói " kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân " hoặc nó sẽ nói "thôi thì cậu cứ Cần cù bù thông minh " thay cho việc chửi "mày là thằng ngu " . Cách chửi của nó khiến kẻ bị chửi cũng mở mày mở mặt, nhiều kẻ còn hãnh diện khi được nó chửi.
    Nó không giống anh Chí, nó đẹp trai hơn anh Chí nhiều lắm. Và đương nhiên, gái cũng theo nó nhiều lắm (đâu như anh Chí chỉ có mỗi một Nở ). Nó chỉ cần cười một cái, dù là cười nửa miệng, cũng sẽ có hàng chục cô gái phải đau tim mà tương tư thương thầm nhớ trộm. Nếu một ngày nào đó, nó có người yêu, chắc hẳn sẽ có hàng trăm cô gái phải đập đầu vào chăn bông mà tiếc nuối, và cũng chừng ấy cô gái nhỏ lệ vì tiếc nuối, số còn lại cũng nuốt nước bọt vì thèm thuồng.
    Nó, không ai khác là Cờ_Bờ (viết tắt của Crazy_beggar)

Chia sẻ trang này