1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu sử các thành viên của NNTĐ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi thangio_Argentina, 28/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    tự dưng .... thấy gai gai người
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Bác Phanson05 quả có con mắt tinh ranh của một con báo. Vầy mà bác nhận ra em cuoi_xinh.... Em thật muốn ôm bác vào lòng .... để thắt thêm tình tri kỷ.
    Cảm hứng tuôn trào, làm phát thơ cho máu.

    Anh vẫn biết cuộc đời là hư ảo
    Yêu thật nhiều và nhận chả bao nhiêu
    Em nhẹ nhàng, tung tăng như cánh ****
    Cười với đời, làm cháy cả hồn thơ
    Xinh như hoa, nghiêng ngả một góc trời.
    xzy
  3. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    tờ sờ nhà kilua...mình hối lộ rồi mà ko vất ảnh mình nhờ làm là sao nhỉ...
    Được _sinhto_suachua_ sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 27/03/2006
  4. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    STSC quỳ xuống đi cho kylua xin lỗi.
    Lâu không vào BOX, thấy mọi người trích tiểu sử kinh quá, em cũng có 1 truyện, Các bác đoàn thử xem là ai nhé.
  5. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    10h trưa mà trời nẵng gắt như 12h vậy, quán NET "Vùng sơn cước" vẫn chỉ lác đác vài mống, thường thường, giờ này là bắt đầu đông khách rồi. Chủ quán bước ra cửa ngó ngang, vắng teo.
    Hắn nghêng ngang vác cái cuốc trên vai, vừa đi vừa quyệt mồ hôi chảy ngang mặt, miẹ, hum náy nắng quá, cuốc có 1 tí mà đã ướt đẫm mồ hôi, chẳng bù với đêm qua mát mẻ, cày cả buổi mà chẳng thấy mệt mỏi gì. Thời tiết thật là... Giờ này về sớm thì làm gì có kơm mà ăn, con vợ lão chẵng còn đang chổng mông ngáy o o ấy chứ. Chắc phải 1 tiễng nữa mới dậy.
    Nghe nói ở đầu thôn mới mở cái chòi tên là... là gì nhỉ.. chậc, già rồi nên lẩm cẩm quá. Ah, "Dùng xong... cuốc" thì phải, vào dùng thử mới đc.
    Hắn vừa dừng trước cửa, thằng ku chủ quán đã chạy ra, bác vào hàng em chơi nhé, máy ngon lắm, lại rất an toàn nữa, máy khoẻ, cày cả ngày cũng vô tư, "le vờ" cứ gọi là lên liên tục....
    Ah, đc đấy, cái ấy mà gọi là "le vờ" thì ai cũng hiểu mà lại rất lịch sự, chắc phục vụ tốt đây, vào thôi. "Cái cuốc này để đâu bây giờ?"
    "Vâng, anh cứ vứt đấy, em dắt vào cho, anh đừng khoá cổ nhé"
    "Uh, xong chú khoá cẩn thận cho anh nhé, anh giao tính mạng anh cho chú đấy"
    "Vâng, anh yên tâm, anh vào cày cả ngày cũng không lo mất đâu"
    Hắn gật gù, bọn này làm ăn theo kiểu trên xã có khác, nhiệt tình thiệt, mai có khi cũng chỉ ra đồng đên 10h thôi, rồi về đây thư giãn tí, mà trời nẵng thế này thì ra đồng làm gì, cứ đên thẳng đây, buổi trưa về cho gần...
  6. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    HẮN là ai??? Đọc hết cả bài rồi vẫn chưa biết đây là tiểu sử của bác nào?
    @tungthanden: 1-4 off nhé
  7. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Là em hử ?
    Các anh các chị ơi, anh nì là Tùng Thận Đen phải không ạ ?
    Vậy là .. anh đi khám đi, cuộc đời anh và tiểu sử của em anh nói sau cũng được mà
    Hay em thử viết tiểu sử của chính mình nhé. Nhưng em ở lớp quay cóp cả "Tuyển tập văn hay " mà vẫn vớt vát trung bình văn là sao nhỉ ?
    ....
    Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nhỏ có một cái nhà to thật là to (chắc đến 10 tầng, vì hồi đó em bé tý chưa biết đếm. Sau này biết đếm rồi thì hình như nó là 18 tầng ) . Trong ngôi nhà to thật là to đó có một bà mẹ thật là bé nhỏ, thực ra bà cũng không bé lắm đâu. Nhưng vì đứa trẻ bà sinh ra to thật là to nên cảm giác bà bé thật là bé . Đứa bé được sinh ra trong nhung lụa nên có " da trắng như tuyết, mắt đen như gỗ mun, và môi đỏ như máu" ... và lẽ dỹ nhiên từ 1 -5 tuổi cô chả biết gì ngoài chơi và chải chuốt. Mỗi lần cô cười như " bà hàng xén răng đen, cười như mùa thu toả nắng". Chim chóc không hiểu sao vội vã bay dạt về phương Nam trú ẩn mặc dù.. còn 2 tháng nữa mùa đông mới đến. Ngôi làng có vẻ hoang sơ dần tỷ lệ thuận với vẻ đẹp hoang sơ của cô. Cô càng lớn, ngôi làng càng hoang vắng, hình như mọi người ghen tỵ với cô (cô nghĩ vậy)... Cô quyết cạo cái thứ gọi là tóc trên đầu cô và bán đi, mua về được 1 cái gương đổi được từ một bó rơm. Cô soi vào và hỏi "
    Gương kia ngươi ở trên giường
    thế gian ai dặt (dẹo) được dường như ta ?
    Gương mình như khó chịu lắm, hình như nó muốn vươn ra ngoài của sổ để được phản chiếu ánh mặt trời chứ không muốn phải chiếu cái đầu vốn cũng như gương của cô. Nó đành trả lời bừa :
    Xưa kia load đẹp nhất làng
    Ngày nay quái thú muôn phần đẹp hơn
    Quái vật ở tít núi cao
    Ở trong cái hố mọi người tưới rau.
    Những tưởng cô sẽ khóc nhưng, ngay từ câu đầu khen cô đã ù đi vì sung sướng mất rồi. Đâu còn nghe được gì nữa.... cô hạnh phúc lắm. Và cho đến bây h vẫn hạnh phúc. Chiếc gương bị rối loạn bộ vi xử lý được tạm đi bảo hành.
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Tóm lược thông tin tiểu sử của loading_123:
    1-5 tuổi: nhà giàu nứt đổ vách - sinh ra đã là con cá mập - dung nhan giống một con chuột bạch vừa xơi cục huyết heo, răng sún hết 3/4 - điệu từ khi biết cầm lược - màu tóc rối, nhưng đã cạo trọc từ khi muốn có gương - khoái nịnh...
    "...Quái vật ở tít núi cao
    Ở trong cái hố mọi người tưới rau..."
    Miễn bình luận...
    Khẩu điệu tự trào được áp dụng gần như là chủ yếu... Ghê gớm quá
  9. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    sao chị nài khiêm tốn ghê... xinh vậy mà cứ vơ hết cái xấu của thiên hạ vào mình...
  10. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    ai?

Chia sẻ trang này