1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu sử các thành viên của NNTĐ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi thangio_Argentina, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Bản tình ca thứ 2 của Sana
    Thuở ấy, chàng trai trẻ của chúng ta,mang trên vai là cái balo chứa đầy mụn nhọt, à quên chứa đầy nhót( nhà chàng trồng cây nhót mà), chàng lầm lũi bước vào học viện của những con khỉ đột lợn nái, cái chuồng đó, à không mái trường đó mang tên Bách Khoa
    Những mối tình của chàng cứ héo úa cho đến khi chàng gặp nàng,một kiều nhân xứ lạ,một bông hoa nhài cắm bãi *** trâu,ý chết,một mĩ nhân giữa bầy sói dữ, chàgn đã đổ ngay từ cái gạt chân đầu tiên của nàng( đính chính chút, xe chàng đổ vì bị nàng gạt chân chống). Không thể chịu được nỗi đau này, bao nhiêu năm nay, chưa ttừng mụ xx nào dám giỡn thằng xy như chàgn, nén nỗi đau chàng cười, ôi sao điêu thế cái nụ cười khoe cái hàm răng đánh bằng bột giặt "vì dân" của chàng. Và nàng, với hàm răng sắc nhọn vì chuyên gặm thịt xiên nướng, cùng với màu vàng do hồi nhỏ hay uống kháng sinh, đã thầm yêu cái nụ cười " vì dân" ấy.
    Thế nhưng, vào một đêm giông bão, vào cái đêm mà bột giặt quá ít so với lượng nước trút xuống, chàgn ko thể tạo được một dung dịch đậm đặc hòng giữ gìn hàm răng và nụ cười cho mình, nàng đã đến, dưới ánh đèn vàng vàng của bógn đèn sợi đốt công suất 20W ,nàng đã khóc, khóc cho sự thật phũ phàng,nụ cười quyến rũ,hàm răng quyến rũ đã ra đi cùng với trái tim của nàng xx một cách lãng xẹt vậy đó ta.
    Kể từ đêm giông bão đó, chàgn quyết định ko dùng bột giặt " vì dân" nữa, nó đã chết,cái thương hiệu đó đó ,kể từ khi người con gái ấy chết trong chàgn, và chàng đã trả thù đời bằng những cái gì mang lại màu vàng cho hàm răng của mình: cà fê, thuốc vina, nước chè. Đắm chìm trong men chè, khói thuốc, chàng đã trút cả tâm sự của mình vào chúng những tưởng quên đi những con mụ xx và quên đi những đêm mưa tầm tã khốn nạn với mảnh đời hưu quạnh của mình.
    Nhưng ôi thôi, giờ đã muộn rồi, ta phải lao động thôi, đợi bác nào viết nốt tiểu sử bác Sana hộ em cái, D1 đâu roài, vào sáng tác cái lèo
  2. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Ớ,bác cũng dùng ngôn ngữ xì trum nữa à?Vậy là gặp ng có chung xì trum với nhau rồi.Xì trum bác 1 phát nào

Chia sẻ trang này