1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu sử các thành viên của NNTĐ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi thangio_Argentina, 28/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông ngồi suy tư bên chiếc Komputer AMD đắt giá. Dường như ông đang dằn vặt bởi 1 câu chuyện về tiểu sử trên box NNTD thì phải. Trên trán ông hằng lên những dấu vết của dự suy tư dẫu không thể che khuất vầng trán thông minh và khuôn mặt lanh lợi của ông . Ông là Kilua . Không ai viết về tiểu sử của chính mình, bởi lẽ đối mặt với bản thân mình với sự thật là một điều vô cùng khó khăn. Ai trong quá khứ chả mắc những sai lầm cho dù sai lầm đó có phải do họ trực tiếp gây ra hay không ? Ông nghĩ đến lúc mình phải viết.
    Ông được sinh ra đã có ngay cái tội tày đình mà xã hội tốn nhiều nước bọt để bàn tán. Ông quá ..... đẹp trai . Đẹp đến cái nỗi người ta vẫn thường so sánh ông với cái ông thần gì gì trong Thần thoại Hy lạp ý. Ông không nhớ tên vị thần đó vì theo ông người đó cũng chỉ bằng ông. Thế đấy, " Đẹp giai bạc phận " mà , thiên nhiên thù ghét ông, phẫn nộ vì ông liền nghĩ ngay ra quỷ kế. Bắt ông mang theo 1 bịch tài hoa bên người để cho ông khổ. Ông không sợ, ông vẫn mang cái bịch tài hoa đó bán lấy tiền uống caffe thường ngày ( Không tin ra Lâm, vẫn thấy ông ký sổ ở đó). Hết cách trừng trị ông. Thiên nhiên nghĩ ra 1 kế , thiên nhiên sai những nỗi khổ khủng khiếp nhất trên trái đất bu quanh ông. Làm lung lạc ông, làm ông phải khổ. Nỗi khổ đó chính là phụ nữ.
    Với nữ chúa Trần LAM đứng đầu .... với 2 tả hữu đắc lực là cuoi_xinh và sinhto_suachua .Chúng ta tạm gác lại câu chuyện về người đàn ông mang tên Kilua và sẽ trở lại với ông sau câu chuyện sơ lược về Trần Lam . ....
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Vâng đúng vậy, Không_Ieu_Lừa là một người vô cùng đẹp trai,hào hoa, phải nói là "xinh như tiên nga, đẹp như muôn hoa, da nàng...í quên chàng, da chàng mà trắng tinh trắng trắng tinh là trắng trắng tinh", trên đời không biết bao nhiêu cô gái xin chết vì vẻ đẹp kiều diễm của anh, tuy nhiên anh vẫn chưa chọn ai, nhất quyết không chọn ai. Cho tới một ngày, đang ngồi bên chiếc kòm piu tơ của mình, anh tình cờ đi lạc vào box NNTĐ, và anh đã chết mê chết mệt vì vẻ đẹp hiếm thấy (không giống ai) của một cô nàng L_A_M, thế là ngày ngày anh mất ăn mất ngủ (đêm đêm anh ăn ngủ bù), suốt ngày tơ tưởng trăng hoa, làm bạn cùng rượu chè, cafe cà pháo, tuy nhiên để có tiền anh phải vác cái hào hoa xinh đẹp của mình ra bán để lấy tiền đi uống cafe, tuy nhiên miệng ăn núi lở, ông bà ta dạy cấm có sai tí nào, rồi đến một ngày cái hào hoa đẹp trai của anh cũng hết đi theo những ly cafe mà vẫn chưa cua được em L_A_M, dường như đã tuyệt vọng vì thấy mình ngày càng già càng xấu đi thì Không_Iêu_Lừa nhà ta như thấy được ánh sáng cuối đường hầm khi có 2 cô bé là C_X và S_T S_C nhảy vào, thế là anh ta như người sắp chết đuối vớ phải phao, liên tục cưa cẩm. Nhưng than ôi, tội nghiệp cho chàng ta, sau bao nhiêu thời gian, đổ bao nhiêu công sức để cua em L_A_M, bây giờ sức đã cùng lực đã kiệt( nói trắng ra là xấu xí vô cùng) làm sao mà cưa cẩm nổi hai cô bé đó, thế là một lần nữa thất bại. May mắn làm sao ( vâng hình như anh ta sinh ra là để may mắn) có bà chị J_G thương tình... vâng đoạn cuối thì ai cũng đã rõ. Hình như 2 người bây giờ đang hạnh phúc bên nhau cùng với luống rau, đàn heo , con gà... ở tận quê hương của Bác.
  3. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng bác kilua cũng đã an bề gia thất rồi à.Chúc mừng bác đã có đc cuộc sông thanh đạm hạnh phúc.Đang định viết 1 bài về bác thì bác đã nhanh tay làm trc rồi,thôi thì đành phải đổi qua bác crazy_beggar vậy.Ai có thông tin về bác này xin bổ sung gấp cho mình để bài viết mình đc hoàn chỉnh.
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác phamson nói em cũng thấy mủi lòng . Thôi thì em xin post vài dòng để tự giới thiệu vậy .
    Hồi 1 : Người đàn ông mâu thuẫn
    Hắn là một thằng đàn ông ( dĩ nhiên rồi ) , một thằng đàn ông trong lòng đầy mâu thuẫn . Hắn luôn tự cho rằng mình là Trương Lương tái sinh , Khổng Minh tái thế , nhưng nhiều lúc hắn lại tự cho rằng mình ngốc nghếch chẳng khác gì một AQ thế kỷ 22 đích thực .
    Nỗi đau đáu trong lòng hắn chính là đàn bà . Cơ khổ vấn đề này hắn cũng rất mâu thuẫn . Khi thì hắn tự cho rằng hắn yêu , hắn nhớ tới nỗi lúc nào cũng kè kè bên mình cái câu thơ muôn thuở :
    Lòng ơi sao lạ thế lòng
    Bỗng dưng đi nhớ người không nhớ mình
    Nhưng cũng có khi hắn lại tự cho rằng :
    Công danh nam tử còn vương nợ
    Luống thẹn tai nghe chuyện Chúc Đài .
    Hắn mâu thuẫn , không những vấn đề về tình ái , vấn đề nào hắn cũng mâu thuẫn . Khi thì hắn cho rằng công danh như nước dạt mây trôi , nhưng cũng có lúc hắn muốn có , dù bằng bất cứ giá nào . Khi thì hắn cho rằng tiền chỉ là tờ giấy , phũ phàng và vô vị , hắn không cần . Nhưng hắn lại cần có tiền , thật nhiều tiền để hắn còn mơ mộng , để sinh tồn và để ......... chát .
    Hắn đã đọc nhiều chuyện cổ , hắn muốn mình như các đạo sĩ giang hồ , tìm một chốn non xanh nước biếc ,ẩn dật , không tranh giành với đời . Nhưng hắn cũng đọc nhiều chuyện vĩ nhân , hắn cũng muốn mình giống họ , được lưu danh sử sách , thiên cổ ngàn năm .
    Hắn , hắn chính là ta , giữa hắn và ta là cả một cuộc tranh đấu không ngừng nghỉ . Đôi khi hắn nghĩ hắn phải là một bố già , một kẻ bạo tàn , một nhà độc tài , một kẻ diệt chủng . Nhưng đôi khi hắn lại muốn hắn là anh hùng chống lại những tên chuyên chế . Ôi hắn là một kẻ mơ mộng , nhưng hắn cũng rất thực tế . Hắn đang tìm thời thế cho mình . Hắn tin rằng : không thời mất thế thì đổi yên ra nguy , được thế có thời thì biến mất thành còn , tất cả chỉ trong khoảng trở bàn tay mà thôi .
    Hắn tuy chưa yêu nhưng lại rất muốn nếm thử cái cảm giác đau khổ và ngọt ngào của tình yêu . Hắn đã có người trong mộng , nhưng hắn lại mâu thuẫn giữa hai người là LAM và Cười _xinh , giữa hai nàng tiên đó hắn không biết chọn ai ? Nhưng hắn lại là người tham lam , hắn muốn có cả hai . Ôi hắn muốn gì vậy , vì có được cả hai thì phải qua một cuộc chiến mà hắn biết cơ hội sống của hắn không nhiều . Đối thủ của hắn đều là những tay sừng sỏ , những phamson , wavetau , Kilua ,.......... , toàn những danh chấn giang hồ cả , mà hắn lại không muốn giang hồ dậy sóng .
    Cuối cùng hắn lại muốn lên chùa đi tu . Hắn cho rằng :
    Vạn vật không mà có
    Có mà lại như không
    Ai mà hiểu điều đó
    Như Đức Phật trong lòng
    Muốn biết Tunganhmai ở trên chùa ra sao , xin các bác xem hồi sau sẽ dõ .
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 05/03/2006
  5. poligon

    poligon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bác thangio_Argentina mới gia nhập hội........................................................................................................................................ĐÁI NGỒI ỈA ĐỨNG...........................................các bác cho một tràng vỗ tay nèo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hồi 2 : Những ngày tháng ở trên chùa
    Hắn lên chùa đi tu , nhưng chỉ được một tháng hắn bỗng nhớ mùi vị ngậy ngậy của thịt chó , mùi thơm lừng của vịt nướng , hắn nôn nao khi nhớ tới rượu và hắn bỗng thấy buồn .
    Nhìn lại quanh mình hắn bỗng thấy phát ngấy , hắn đã chán cái cảnh sáng sớm tinh sương phải dậy gõ chuông chùa . Chưa kịp ăn sáng hắn đã phải lầm rầm đọc kinh . Mãi tới khi Mặt trời đứng bóng hắn mới được thưởng thức bữa trưa . Mà có gì đâu , toàn là rau với đậu , hôm nào sang thì còn có món lạc rang . Hắn bỗng nhớ bụi hồng trần , nhớ tới hình bóng hai người con gái hắn yêu .( Trời ơi , không biết giờ này LAM và Cuoi_xinh có nhớ tới hắn không ). Thế là hắn quyết tâm rũ bỏ . Hắn cho rằng , bụi trần cũng được , miễn là có Phật ở trong tâm .
    Thế là vào một đêm trăng tròn , hắn rời bỏ ngôi chùa thân yêu mà hắn đã gắn bó trong một tháng . Khi vào chùa hắn tay trắng và lúc này khi ra đi hắn cũng trắng tay . Bắt đầu từ đây , hắn dấn thân vào chốn giang hồ , hắn quyết tâm hành hiệp trượng nghĩa giúp đỡ những người khốn khổ , hắn cho rằng hắn đang trở thành người anh hùng .
    Muốn biết Tunganhmai hành hiệp giang hồ ra sao , xin các bác xem hồi sau sẽ rõ .
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 05/03/2006
  7. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ em thấy mọi người kể ra toàn là những tiểu sử fải nói là đc. ghi danh vào trang sử hào hùng của loài người tân tiến hiện đai. Khi đọc hok ai hok cảm thấy thần tượng ( em cũng thần tượng các pác tiếc rằng ở xa hok thì đã xin chữ kí rồi) vì toàn là những bậc thần tài của địa cầu
    To Kilua, Tunganhmai: tiểu sử của 2 pác là hay nhất đoá
    Em tiếc rằng em chả coá rì để nói cả nên chẳng dám nhận bừa về mình
    To _sinhto_suachua_: Thuý lại tớ biểu 2 đứa chúng mình thiệt vinh dự khi đc. làm tả hữu đắc lực cho chị LAM đó.......
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể kể lại tunganhmai truyền kỳ ra sao, bởi lẽ tôi không phải là hắn. Nhưng dường như sử sách ghi rằng. Hắn bị bệnh "hói" , hói dã man, hói tàn bạo hói .... trắng đầu. Chán cuộc sống nhàm chán bên cái cuốc. Chán làm thân phận kẻ nông dân chỉ khoái củ khoai to. Hắn gia nhập giang hồ làm nghề bưng nước. Trong đêm hăn không ngủ mà ngoác mồm kêu thi với lũ mèo hoang đang hóc xương bánh đúc. Câu chuyện của hắn tạm ngừng vì tôi muốn đưa các bạn đến 1 không gian khác. Đó là chùa Thiếu Sư, 1 chi nhánh của công ty tránh nhiệm hữu hạn Thiếu Lâm. Nơi tunganhmai sau này thành một thành viên với nick name " thich_ty_toc".
    Chùa Thiếu Sư vốn như cái tên của nó nằm tại 1 ngõ nhỏ với diện tính sàn 20m2 với vệ sinh không khép kín. Đó không phải 1 nơi quá lý tưởng thích hợp cho chuyện tu hành. Chùa vốn có 8 nhân khẩu với các thành viên kỳ cựu. Chùa thiếu sư lăm, bao lần tuyển mà không ai đăng ký. Theo đúng lịch hôm nay là ngày chùa đi thu gom người phế thải không còn có ích cho xã hội về làm sư.
    Một ngày mệt nhọc, tìm mãi chả ra tên nào hợp ý mình. Vốn cũng đã nhác thấy một nhóm người ưng ý đang nhậu nhẹt bên nồi lẳu. ta có thể kể tên gồm có tungthanden, wawetau ... chùa ưng lắm. Vốn định tóm cổ lên chùa hành nghề quét dọn nhưng kế hoạch không thành vì bị Kilua âm thầm ngăn chặn. Chúng ta nên nâng ly vì Kilua 1 cái, cảm ơn anh..
    Quay trở lại với tunganhmai đang hò hét với lũ mèo. Hắn đang chán như lời tự thuật của hắn. Hắn muốn ngồi đây với lũ mèo nơi mà hắn cảm thấy sự đồng cảm và hoà đồng. Tiếng gọi " E, ku! Mang cho anh tý ớt " được phát ra từ phamson05. ơ, thật tình cờ và thật bất ngờ, quán mà boxNNTĐ họp chính là nơi tunganhmai làm việc. Đó là lý do mà sau này tunganhmai lần mò được vào box.
    Hắn hậm hực mang ra và .... thiếu sư Group xuất hiện. Một bức tranh xuất hiện trước những người đang chán nản vì tìm kiếm. là hắn, với cái đầu bẩm sinh chùa triền. Với bộ mặt nhàu nát không thể có vợ, với hàm răng lỏng lẻo sinh ra để nuốt đậu phụ. Hắn là vị cứu tinh cho chiến dịch tìm sư suýt thất bại. Hắn lên chùa.
    Câu chuyện này là phụ đề cho câu chuyện của hắn .Và là lý do hắn đang than phân trách thận ....
    cuoi_xinh em ở nơi nào vậy ? Thành phố Hp thật hử ? Vậy cùng quê người iu anh rùi. 1 chuyến Hoàng Long đưa anh về tận bến. 8-3 tặng em đoá hoa nhài. (1 công 2 việc, hoa để ướp trà cho anh uống )

  9. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Ờ anh kilua nếu có về HP 8/3 nhớ nhắn em một câu em tặng quà cho nhé...thế thích tăm xỉa răng hay bông ngoáy tai nào.
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    hị hị..... thích ...thích ..hí hí ..... biết rùi còn hỏi . hị hị ... ngượng qué. Còn răng đâu mà xỉa. Tai hồi đầu có bẩn nhưng h thì tự nó bong hết rùi.

Chia sẻ trang này