1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu sử các thành viên của NNTĐ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi thangio_Argentina, 28/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hồi 3 : Chạm chán với Kilua
    Nhắc lại Tunganhmai từ khi rời chùa đã hành tẩu giang hồ .
    Ngày đầu tiên hắn nghĩ phải đặt cái nic mới cho mình , và bỗng hắn nhớ lại cái lý do mà đã đưa hắn rời chùa , đó chính là LAM và Cuoi_xinh . Chính vì vậy hắn tự xưng là Giang hồ hành hiệp chính nghĩa chỉ yêu có hai người Tunganhmai .
    Sau khi nghĩ ra danh mới hắn hân hoan mừng vui như trẻ con nhận được quà của mẹ , hắn tự thưởng cho mình một ly trà đá cùng một điếu thuốc . Trong lúc đang tận hưởng vị chan chát của trà và đầu óc đang lênh đênh theo khói thuốc , hắn bỗng thấy Kilua , người mà ngày xưa đã tranh giành cùng hắn em LAM bé bỏng . Thế là máu giang hồ nổi lên , hắn nốc cả cốc trà vào trong cổ họng và dít nốt hơi thuốc cuối cùng trước khi vứt nó xuống chân , di đi di lại không thấy tiếc . Thở một hơi dài hắn lấy lại dũng khí đã mất , hắn tiến tới bàn của Kilua . Anh chàng điển trai này đang ngồi với cùng một cô bé trông xinh như diễn viên Hàn Quốc . Nhìn kỹ hắn nhận ra đó chính là Cuoi_xinh . Hắn bỗng thấy con tim mình đau nhói . Nhưng dường như gã điển trai Kilua không nhận ra hắn không phải vì lẽ gã bận tán tỉnh người đẹp mà là vì cái đầu trọc lốc của hắn chưa kịp mọc lại sau khi hắn rời chùa .
    Các hạ là ai ? Gã hỏi sau khi nhận thấy đôi mắt rực lửa đang cháy trên khuôn mặt hắn .
    Ngươi ! .......... Hắn chỉ thốt lên mỗi một câu như vậy . Có lẽ hắn đang giận đến nỗi không nói thành lời .
    Các hạ có chuyện gì vậy ? Các hạ không biết tại hạ là ai sao ? Gã lại hỏi với giọng đầy kiêu ngạo .
    Bỗng nhiên có một cái véo tay đầy ý nghĩa mà Cuoi_xinh dành cho gã . Gã bỗng nhận ra cái véo đầy ý nghĩa ấy ám chỉ con người đang đứng trước mặt gã cũng không phải là hạng tầm thường . Gã bỗng rụt rè như một cô gái đứng trước mặt chàng trai trong lần đi chơi đầu tiên .
    Thôi thôi em xin chàng , chúng ta chấp hạng người ấy làm gì . Thôi chúng ta hãy đi thôi , kẻo bọn bạn đang chờ - Cuoi_xinh nói nhỏ nhẹ với gã rồi lẹ tay kéo gã ra khỏi quán .
    Hắn nhìn theo người trong mộng của mình nắm tay kẻ thù không đội trời chung của gã tất tưởi đi ra . Lòng hắn bỗng thấy xôn xao khó tả . Hắn cứ đứng như vậy như trời trồng .
    Mười phút sau , hắn như người trong mộng bừng tỉnh , hắn cười thật lớn , cười tới nỗi nước mắt nước mũi hắn chảy giàn dụa , hắn cười như chưa bao giờ được cười , nhưng trong điệu cười ấy ẩn chứa một nỗi u uất , một nỗi tức tưởi ..........
    Hắn không còn hy vọng gì với Cuoi_xinh nữa rồi , và lúc này hắn lại cảm thấy thương xót cho Kilua - kẻ thù không đội trời chung của gã . Hắn chắc rằng chẳng bao lâu nữa Kilua cũng giống như gã bây giờ mà thôi - bị nàng tiên Cuoi_xinh đá đít .
    Ngày đầu tiên tái xuất giang hồ mà đã gặp chuyện không ưng ý , hắn quyết tâm đổi lại tên hiệu của mình . Hắn đổi thành : Giang hồ hành hiệp chính nghĩa chỉ yêu có một người Tunganhmai . Và người trong mộng duy nhất của hắn bây giờ là LAM .
    LAM ơi giờ này nàng nơi mô ?
    Muốn biết Tunganhmai tìm LAM như thế nào xin các bác xem hồi sau sẽ dõ .
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 07/03/2006
  2. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Sao nghe lâm ly quá vậy,bác cho phép mình in lại thành sách xuất bản nhé.Biết đâu bác lại là ng kế thừa của Kim Dung tiên sinh
  3. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    trời ơi!... sao pác Tunganhmai nài lại nói xế ? bác bịa đặt cho em ư.... pác có biết là khó khăn lắm em mới xin được 1 mảnh nhỏ trong văn fòng của chị LAM để tuyển chồng xế mà pác nỡ lòng nào " ném đá hội nghị " thế...... ác như sâu ý
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hồi 4 : Gặp gỡ Phamson cùng Wavetau
    Nhắc lại Tunganhmai sau khi gặp gỡ bất ngờ với Kilua đã buồn dầu bước ra khỏi quán . Trước mắt hắn bây giờ là một màn đêm sau thẳm . Mà cũng đúng thôi , bây giờ đã là 12 giờ kém 5 phút tối . Hắn bước đi chầm chậm , trong lòng suy nghĩ miên man . Bỗng nhiên hắn như nghe thấy tiếng chuông chùa xa xa , bất giác hắn nhớ lại những ngày tháng êm đềm ở trong ngôi chùa nhỏ .
    Trời đêm , sương xuống đều đều , hắn cảm nhận cái lạnh và có cảm giác đơn côi một mình . Hắn đã chán ngấy cảnh một mình này rồi , tự dưng hắn bỗng muốn làm thơ . Nhưng hắn nghĩ mãi , nghĩ mãi mà vẫn không tìm thấy ý thơ nào có thể diễn tả tâm trạng của hắn bây giờ . Hắn lại nhớ đến LAM , nhớ đến ngày tháng hắn và LAM vui vẻ hạnh phúc . Lúc bấy giờ hắn như con chim nhỏ , mới cất cánh ra khỏi cái tổ chật hẹp , trước mắt là chân trời rộng lớn , những điều lạ tai lạ mắt mà chưa từng được nghe .
    Bỗng uỳnh , một chưởng rồi hai chưởng ............. phát ra . Hắn vội vàng nép mình bên một gốc cây già . Trước mắt hắn là hai tráng sĩ đang lao vào nhau tựa như long hổ tranh hùng .
    Một người dáng dấp thư sinh , mặt trắng như tuyết , môi đỏ tựa thoa son vận bộ y phục màu trắng , trên tay cầm một cây quạt mềm mại . Nhưng nhìn kỹ hắn mới nhận ra đó không phải là cây quạt bình thường , khi xoè ra nó có thể giết người dễ dàng như trở bàn tay . Hắn bỗng rùng mình , thì ra anh chàng thư sinh đó chính là Thiên hạ đệ nhất quạt tiêu Wavetau .
    Đối lập với anh chàng thư sinh Wavetau chính là một tay mãnh hổ . Gã vận bộ y phục màu đen , dáng dấp cao lớn , mặt tựa Trương Phi , trên tay cầm một cây truỳ mà theo hắn nhận xét phải nặng tới hàng trăm cân . Lần này hắn không rùng mình nữa nhưng cũng phải vận khí vào đan điền để không bị ....... choáng . Đấy chính là Truỳ thiên nghĩa hiệp bắc bình Phamson .
    Cả hai tay tráng sĩ ra tay đều không thương tiếc , ý chừng như lấy mạng đối thủ . Wave tau nhanh nhẹn tữa như một con sóc , chiêu thức hắn đưa ra mềm mại uyển chuyển , nhưng không hề yếu mềm . Nếu không cẩn thận , có thể mất mạng như chơi .
    Phamson , ngược lại , hắn ra tay rất uy dũng , mỗi một chưởng của hắn đưa ra có thể dời non lấp biển .
    Tiếng kim khí chạm vào nhau , tiếng hò hét của hai người , tiếng ầm ầm của chưởng phát ra làm lay động cả không gian yên tĩnh của đêm . Hắn có cảm tưởng cách xa hàng cây số , những con chó cũng sủa cắn ma vì những tiếng động này .
    Muốn biết vì sao Phamson và Wavetau long hổ giao tranh và hành động của Tunganhmai , mong các bác xem hồi sau sẽ dõ .
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 07/03/2006
  5. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Công nhận khả năng tưởng tượng và lối hành văn của bác kinh thật,nhất là nét tả hình dáng nhân vật.Trước đây tui cứ nghỉ bác Phamson là thư sinh nho nhã chứ,giờ mới biết đc sự thật.hy vọng bác sớm hoàn tất bộ truyện này ,đang chờ bác tả về LAM và kể đến kết cục sớm để tôi khỏi tò mò
  6. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Ở đây toàn hảo hán, đếch hiểu mình có bị oánh không nữa. Nếu có định đánh em thì nhớ bảo trước một tiếng để còn về dắt ngựa cho nó ăn lo và mài lại mấy cây thương, mặc áo giáp sắt để nghênh tiếp. Ngày xưa học mẫu giáo trường làng em là đầu gấu đấy
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hồi 5 : Tunganhmai ra tay
    Nhắc lại Phamson và Wavetau đang giao tranh nảy lửa , trận chiến thư hùng chửa phân . Hai gã đã giao tranh cả trăm hiệp mà sức mạnh vẫn oai hùng không thấy nhỏ một giọt mồ hôi . Có lẽ cảm thấy quá mất thời gian nên Thiên hạ đệ nhất quạt tiêu Wavetau sốt ruột . Gã nhảy phóc lên trên cao , hai tay thu lại chuẩn bị ra đòn quyết định . Đấy chính là thế xuất Tiêu Diêu thần chưởng . Nguyên thế này do phái Tiêu Diêu sáng tạo ra . Cũng không chịu lép vế Truỳ thiên nghĩa hiệp bắc bình Phamson cũng phóng vút lên cao , hai tay co lại trước ngực thủ thế . Chưởng lực mà hắn chuẩn bị xuất ra chính là Đại lực kim cang chỉ của phái Thiếu Lâm . Có thể nói chưởng lực của Phamson sức mạnh ngàn cân , dời non lấp biển nhưng chưởng lực của Wavetau cũng mạnh không kém . Kình lực mà hắn phát ra ào ào như sóng bể , phiêu diêu như mây chiều , có vẻ nhẹ nhàng đấy nhưng kỳ thực sức mạnh khôn tả . Cả hai đều dồn hết 10 phần công lực vào chiêu thức quyết định này . Chắc chắn rằng sau khi đánh xong cả hai đều bị tổn thương nguyên khí , sau chữa trị kịp thời sẽ vong mạng ngay .
    Đúng lúc nguy cấp ấy , khi mà chưởng lực hai bên chuẩn bị phát ra thì hắn nhảy phóc lên chắn giữa hai người . Tay hữu đưa về phía Truỳ thiên nghĩa hiệp bắc bình Phamson còn tay tả đứa về phía Thiên hạ đệ nhất quạt tiêu Wavetau . Hắn đang sử dụng chiêu thức Kháng Long hữu hối trong Hàng long thập bát chưởng . Khi chưởng lực của Wavetau và Phamson phát ra cũng là lúc hai con rồng từ bàn tay hắn thoát ra . Một tiếng rít gió kéo dài , một tiếng nổ lớn phát ra . Khói mây bay mịt mù lẫn vào trong màn sương đêm . Sau tiếng nổ đó không gian im lặng một cách đáng sợ .
    Một lúc sau hai gã hảo hán kia lảo đảo , tay ôm lấy ngực , hai mắt trợn chừng nhìn hắn . Hắn nhẹ nhàng hạ mình xuống chắp tay thi lễ .
    Đã làm cho các hạ kinh sợ . - Hắn nói .
    Các hạ có phải là ............... ? Giọng nói the thé giống như của
    mụ Tú Bà chốn lầu xanh cất lên , đó là giọng nói của Wavetau .
    Là Thiên hạ đệ nhất phích lịch phi đao Tunganhmai ? Giọng ồm ồm như hổ gầm của Phamson cất lên .
    Chính là tại hạ - hắn nghênh nghênh cái mặt lên kiêu ngạo trả lời .
    Hừ , Wavetau thở không ra hơi . Tại hạ nghe nói các hạ đã chán nơi chốn hồng trần , tìm tới non bồng đi tu rồi cơ mà .
    Còn tại hạ lại nghe nói - Phamson lên tiếng - các hạ bị phụ tình nên đã bực mình lên chùa làm sư .
    Không sai . Tại hạ đã lên chùa đã đi tu , nhưng tại hạ vừa mới tái xuất giang hồ . Tên hiệu mới của tại hạ bây giờ là Giang hồ hành hiệp chính nghĩa chỉ yêu có một người Tunganhmai .
    Vậy sao ? Wavetau sửng sốt hỏi .
    Thế cơn gió nào đưa các hạ tái xuất giang hồ vậy ? Phamson khép lép lên tiếng .
    Ha ha ha ha ............... ha ha ha ha . Đúng lúc ấy thì Vạn cô sầu Kilua xuất hiện .
    Khi gặp mi ở điếm quán ta đã ngờ ngợ . -Vạn cô sầu lên tiếng - Nhưng vì mi có cái đầu trọc lóc ta có thể làm gương soi được nên ta đã không nhận ra . Thảo nào mà Thiên hạ đệ nhất ngọc bích Cuoi_xinh đã véo tay ta đầy ý nghĩa .
    Bất ngờ vì chạm trán Vạn Cô Sầu Kilua ở đây khiến hắn ngạc nhiên . Trả lẽ tên này lại không đưa Cuoi_xinh về ư? Thật không galăng tí tẹo nào .
    Nhưng trước mặt kẻ thù không đợi trời chung cũng khiến hắn giận tím người .
    Ha ha ha ha ........... Kilua lại cười lớn . Truỳ thiên nghĩa hiệp bắc bình Phamson và Thiên hạ đệ nhất quạt tiêu Wavetau giao tranh là vì người đẹp đấy , các hạ có biết không ? Đó chính là Thiên tiên đệ nhất LAM kiều . Đó cũng là người tình đầu của các hạ . Nếu tại hạ không nhầm thì lần này xuống núi của các hạ là vì người đẹp phải không ? Ha ha ha ha ...........
    Nhưng tại hạ cũng xin nói - gã tiếp lời - LAM kiều của các hạ cũng sẽ không theo các hạ đâu .
    Ngươi nói láo - Hắn gầm lên như sấm - Ta không tin là LAM kiều lại phụ tình ta .
    Các hạ không tin không sao , rồi các hạ sẽ biết . Nhưng tại hạ xin nói Cuoi_xinh là của tại hạ không ai được phép động vào .
    Ta cứ động đấy - hắn nói đồng thời đưa hai tay lên xuất chiêu Giáng long thập bát chưởng vào người Kilua . Không chút chậm trễ , Kilua thu tay về tiếp chưởng , nhưng gã không ngờ rằng chưởng lực của Tunganhmai lại mãnh lực đến thế , có lẽ là do có cả lửa giận trong đó .
    Uỳnh ... uỳnh Kilua lảo đảo hai tay run bần bật , mối mím chặt để tránh bật máu tươi ra ngoài .
    Tunganhmai cũng thối lại ba bước , trán rịn mồ hôi .
    Thật không ngờ , lâu lâu không gặp mà võ công của ngươi đã tiến bộ vượt bực . - Kilua chua chát nói . Vạn cô sầu ta hôm nay bại trong tay ngươi rồi . Bây giờ tính mạng ta thuộc về ngươi , ngươi muốn giết thì giết , muốn chém thì chém .
    Được ta sẽ đưa ngươi về bên kia thế giới . - Hắn nói rồi đưa tay lên .
    Dừng tay ! Wavetau và Phamson cùng đồng thanh nói . Chúng ta là tứ đại cao thủ oai chấn giang hồ , xưa nay là bằng hữu của nhau , chẳng lẽ lại vì hai Kiều mà tàn sát nhau ư ? Xin các hạ suy sét cho kĩ .
    Nhưng hắn dám qua mặt ta , tội này không thể tha . Nếu như hắn qua mặt ta về võ công , ta có thể học tập tiếp khi nào bằng hắn . Đằng này hắn dám cướp người đàn bà của ta , làm nhục ta , thử hỏi ta tha hắn sao được ?
    Nói xong hắn vung tay lên .
    Khoan !
    Một tiếng thét vang dội , nhưng rất trong trẻo phát ra . Một bóng hồng từ trên trời xa xuống tựa như Hằng Nga . Đó chính là Thiên hạ đệ nhất ngọc bích Cuoi_xinh .
    Vừa dừng chân trên mặt đất , Cuoi_xinh ngước mắt nhìn lên cây và gọi .
    Thôi tỷ hãy xuất hiện đi !
    Lập tức một bóng áo trắng xuất hiện , thướt tha như con chim phượng bay trên bầu trời . Ấy chính là Thiên tiên đệ nhất LAM kiều . Thực là :
    Thiên hạ đẹp nhất hai nàng kiều
    Mới nhìn ai cũng thấy muốn yêu
    Miệng hoa chúm chím Cuoi_xinh đó
    Tóc mây , da phấn ấy LAM kiều .
    Quả thực hai người đẹp xuất hiện cùng lúc khiến bốn anh hùng đứng trân trân .
    Muốn biết hai Kiều ấy đẹp ra sao và hồi kết của câu chuyện như thế nào xin các bác xem hồi sau sẽ dõ .
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 09/03/2006
  8. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    tunganhmai quả là có trí tưởng tượng phi phàm! Rất tiếc là ta đã vốc cho các hạ nên không thể vốc thêm nữa!
    Các hạ cố gắng lên nhé!
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Không dám tự nhận như vậy , nhưng được bá Wave lưu ý khiến em cảm kích vô cùng . Nguyện hết sức mình cố gắng .
  10. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc,ko ngờ mấy bác ở đây tài năng xuất chúng dữ vậy,tớ muốn ké thêm vài câu nhưng sợ làm hư đi 1 kiệt tác,thôi thì chờ bác ấy viết xong mình sẽ viết 1 bộ võ lâm lục bá nói về 6 ng wavetau,kilua,phamson,tunganhmai và 2 mỹ nữ vậy

Chia sẻ trang này