1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu sử các thành viên của NNTĐ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi thangio_Argentina, 28/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hồi 6 : Hồi kết câu chuyện
    Lại nói , sự xuất hiện bất ngờ của hai nàng Kiều khiến Tứ đại cao thủ đứng nhìn chân chân , ngạc nhiên tột độ .
    Xét về cõ công , Tứ đại cao thủ nổi danh giang hồ , không ai sánh kịp . Thiên hạ đệ nhất quạt tiêu Wavetau vang danh thiên hạ là nhờ cái ........... quạt tiêu và Tiêu diêu thần chưởng . Luận về kinh không , hắn thuộc dạng cao thủ trong các cao thủ . Truỳ thiên nghĩa hiệp bắc bình Phamson xưng danh trong chốn võ lâm là nhờ cây truỳ ngàn cân của hắn . Đại lực kim cang chỉ không ai không biết . Vạn cô sầu Kilua thì lại khác , môn võ công nào trong thiên hạ hắn cũng biết cả chỉ có điều là không đi sâu . Còn Giang hồ hành hiệp chính nghĩa chỉ yêu có một người Tunganhmai là kẻ kém nhất trong số ba người trên . Trước kia hắn vang danh thiên hạ là nhờ cái phi đao trăm phát trăm trúng của hắn . Chính vì vậy giang hồ giọi hắn là Thiên hạ đệ nhất phích lịch phi đao Tunganhmai . Nhưng một tháng trên chùa , hắn còn học thêm được hàng long thập bát chưởng của Cái Bang . Luận về kinh không , hắn thuộc hàng đại cao thủ , có thể ngắt một chiếc lá thổi lên không trung mà bay qua hồ . Thế mà trong tất cả bọn họ , không có ai hay biết gì về sự có mặt của hai nàng Kiều .
    Lại nói về vẻ đẹp vô cùng kiều diễm của hai nàng Kiều . Thiên hạ đệ nhất ngọc bích Cuoi_xinh sở hữu một bờ môi đỏ tựa thoa son trên nền da trắng như ngọc như ngà của nàng . Cặp mắt hồ thu của nàng đã dìm chết không biết bao nhiêu anh hùng , tráng sĩ . Còn làn tóc mây của nàng bồng bềnh như suối lượn , xoả kín bờ vai . Nàng vận một chiếc áo hồng càng tôn thêm vẻ kiều diễm .
    Còn Thiên tiên đệ nhất LAM kiều xinh như Hằng Nga trên trời , nếu đem so sánh với Cuoi_xinh thì đúng là kẻ tám lạng người nửa cân . Mà có ai lại đem so sánh nhan sắc của các thiếu nữ với nhau . Chỉ biết rằng trong hai người đó ai cũng như ai đều là chim sa cá lặn , sắc nước hương trời . Chính vì vẻ đẹp của hai nàng mà giang hồ dậy sóng , trời nghiêng đất ngả .
    Thực là :
    Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân
    Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười
    Tứ đại cao thủ ngắm nhìn nhan sắc của hai nàng mà không dám chớp mắt .
    Bỗng nhiên LAM kiều lên tiếng .
    Thưa các vị các hạ , hai tỷ muội chúng tôi đã gây bao sóng gió giang hồ , nay gặp các huynh đài ở đây chúng tôi cũng xin thưa chuyện .
    Kìa Lam kiều , nàng biết không ? Ở trên chùa một tháng , ta nhớ thịt chó , vịt quay .......... thì ít mà ta nhớ nàng thì nhiều . - Tunganhmai lên tiếng .
    Muội biết không chỉ có huynh mà ba vị huynh đài ở đây cũng vậy . Thậm chí Truỳ thiên nghĩa hiệp bắc bình Phamson còn làm một bài thơ thể hiện tình cảm với muội .
    Hắn ném một cái nhìn nảy lửa về phía Phamson .
    Nhưng - nàng tiếp lời - hai tỷ muội muội đã quyết định rồi . Chúng muội sẽ tìm tới chốn non bồng tu tiên học đạo , quên chốn hồng trần , để giang hồ bình yên trở lại .
    Đúng vậy - Thiên hạ đệ nhất ngọc bích Cuoi_xinh lên tiếng - chúng muội quyết tâm ra đi , nay tới đây có lời từ biệt , mong các huynh hãy hiểu cho . Tấm thịnh tình của các huynh chúng muội sẽ ghi nhớ trong lòng .
    Nói xong hai nàng Kiều cất mình bay vút đi .
    Có lẽ vì quá đường đột mà Tứ đại cao thủ không ai kịp phản ứng . Khi thấy hai nàng đã quá xa , họ giật mình muốn đuổi theo , nhưng sực nhớ sau trận quyết chiến vừa rồi ai cũng bị tổn thương nguyên khí cả không sao cất mình lên được .
    Họ đều cảm thấy đau khổ và mất mát .
    Bỗng nhiên Vạn cô sầu Kilua lên tiếng .
    Các vị các hạ , trong chúng ta không ai là không yêu mến hai nàng Kiều đó cả . Nay hai nàng Kiều quyết tâm rời bỏ chúng ta , cũng là để cho giang hồ yên bình . Chúng ta nên tôn trọng ý kiến của họ . Vì hai nàng mà tình bằng hữu của chúng ta sứt mẻ , nay hai nàng đi rồi chúng ta hãy nối lại tình giao hảo xưa , há chẳng hơn chăng ?
    Đúng thế , Wavetau lên tiếng . Đàn bà là y phục , bằng hữu mới là trên hết . Ý của Phamson và Tunganhmai thế nào ?
    Ta đồng ý - Phamson nói .
    Còn hắn , dường như hắn vẫn chưa tỉnh giấc mộng , chỉ biết rằng hắn từ từ quay gót vội vã bước đi .
    Khoan đã - Kilua cất giọng - Nay bằng hữu muốn làm gì đi đâu ? Ý định sắp tới của các hạ là gì ?
    Ta ư ? Ta cũng không biết nữa , chỉ biết rằng ta cứ đi , cứ đi , lấy đất làm giường , lấy trời làm mùng . Ta cũng sẽ tìm chốn non bồng học ông Tử Phòng phiêu diêu tự tại . Khi buồn chơi cờ với Đế Thiên Đế Thích , lúc vui câu cá buổi chiều tà , há chẳng hơn chăng ?
    Nói xong hắn cất bước biến vào màn đêm mịt mùng .
    Sương đêm vẫn rơi đều đều , càng khuya càng lạnh hơn .
    Cũng từ đó , trên giang hồ chỉ nghe danh Phamson , Wavetau và Kilua , chứ người ta không bao giờ nghe danh Tunganhmai nữa . Cũng thỉnh thoảng người ta trông thấy một chàng trai , lủi thủi một mình , sáng vào rừng chặt củi , chiều buông chài khơi xa , tối ngắm sao trời ngâm thơ viết sách .
    Lời kết : Tác giả ghi lại tiểu sử của Tunganhmai nhưng cũng không biết hắn ở nơi đâu . Chỉ biết rằng hắn gửi tài liệu này đến cho tác giả có đóng dấu bưu điện Vân Nam Trung Quốc . Theo tính cách của hắn tác giả đoán rằng hắn đang ngắm cảnh , theo câu " Trên trời có thiên đường , dưới đất có Tô , Hàng " .
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Do không được gặp các mem NNTD ở ngoài nên không dám nói nhiều. Những người gặp mặt hôm offline thì đã nói hết rồi, không hiểu dựng chuyện về các thành viên khác có bị uýnh không nữa. Nghĩ lại hơi lo.....
    Vậy hôm nay dành kể một câu chuyện cổ tích vậy.
    Ngày nảy ngày nay khi xã hội đang bộn bề công việc với những lo toan cho cuộc sống hàng ngày, thì ở đâu đó trên đất nước TTVN có một làng tên là NNTD. Một ngôi làng trái ngược với thế giới bên ngoài, ở đó có tiếng đùa, có tiếng cười và không hề có sự giận dỗi. Ở nơi ấy, âm đang suy và dương đang thịnh, ở đó có các chàng trai ông cụ đang tơ. ..... tưởng đến những cô gái ít ỏi của làng.
    Ngày xửa ngày xưa, khi những bô lão của làng như mathizen, như AvriLavigne ..... vẫn tụ họp bên bếp lửa chuyền tay nhau những câu chuyện mà các lão đã dày công hóng hớt được. Có 1 đứa trẻ nhỏ vẫn lẳng lặng ra vào .....
    Thủa đó cũng như bây h ít con gái lắm, các bô lão tuổi cao sức yếu không tơ ... tưởng được ai. Làng ta mất giống.
    Những ngôi nhà rông to tướng như " Chuyện cổ tính cách tân" như " Đuổi hình bắt chữ " ..... thay nhau đi vào viện bảo tàng dân tộc và thay vào đó là các căn nhà tân thời hơn. Nhà cấp 4. Những ngôi nhà như " Những cái nhất", " Trùng tên nhau" .... được dựng lên tràn lan do không có quyết định quy hoạch của TW, dùi ai người đó cắm. Điện nước không đầy đủ, nguyên vật liệu bị cắt xén. Chủ bỏ nhà ra đi để lại những căn nhà hoang chìm vào dỹ vãng.
    Lại quay lại ngày nay, ngôi làng tưởng đã mất đi những tài nguyên vô tận là những tiếng cười sau những giờ làm việc. Ngôi làng đang chờ đợi một luồng gió mới...... vẫn chờ . Vì một lý do không xác địng làng NNTĐ đón nhận một nàng tiên .... ô hô.. một giống cái các bạn ạ. L_A_M đấy, nàng đến thị trấn hẻo lánh để tuyển chồng. Xã hội không chấp nhận nàng thì phải, nàng ngót 26 cái xuân xanh mà không ai dạm hỏi. Nàng nghĩ đến một ngôi làng con con nè, thiếu gì đàn ông cho nàng chọn. nàng đã đúng.
    Luồng gió Lào thổi đến, các cây cổ thụ còn cứng cáp hơn nói gì đến các cành cây nhỏ. Những phamson05, wawetau ... hồi tỉnh. Những kẻ chỉ biết cười chứ không biết tạo dựng nụ cười như cowboy_hanoi, như donkihote ..... vùng lên sức sống mãnh liệt hơn bao h hết. Các chàng trai ông cụ tươi rói bên nồi lẩu up ảnh nhiệt tình lên. Cuộc cách mạng mời chào thành công rực rỡ, sức hút của các nồi lẩu và cả mùi của nhưng chàng trai ít tắm ... đã khơi nguồn cho 2 con bé con cuoi_xinh và ST_SC tham gia như một thành viên trong làng.
    crazy_beggar , thangio_Argentina 2 kẻ lãng du không rõ nơi sinh lang thang qua làng tìm bảo vật. Nhác thấy những tiếng cười, những nàng tiên mơn mởn đã dừng lại định cư ở làng. Với mức đầu tư là 2 topic với trang thiết bị nội thất hùng hậu, 2 chàng lấn thêm 1 bước muốn cưới vợ để lấy hộ khẩu diễn đàn. 2 chàng tán 2 em ..... cậu bé mỉm cười.
    Câu chuyện sẽ được tiếp diễn nếu được ủng hộ
    ( Vì câu chuyện không phải chuyện cười nên nghe hơi chuối, hôm nay có chuyện bực mình mà )
  3. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    thôi xong giờ phát hiện ra Kilua thich Arsenal
  4. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Xong xong cái gì. ARSENAL đã thắng. Em với anh cá không ?
    Cá coi đến cuối mùa giải ARS của anh cao hơn hay Mu của em cao hơn. Thứ hạng ý.
    Nếu anh thua anh chấp nhận yêu em.
    Con em thua em được yêu anh
    Vậy ổn chưa ? Nhóc
  5. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ! Con của em ST-SC đã chào đời chửa nhỉ? nếu thèng ku/ cái hĩm có mẹt rồi thì dù thắng hay thua bác cũng phải xếp hạng "lực sĩ" hoặc lên võ đài với bố nó đã!
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Bác này khôn thật , Ác sê của bác coi như nắm 90% cơ hội đứng sau thằng MU đáng ghét rồi .
    Có nghĩa là 90% em STSC sẽ chịu yêu bác .
    Đúng là cầm dao đằng chuôi . Chiêu này em phải học bác .
  7. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    anh ơi còn ai khôn như anh ko hả anh...anh khôn vừa thôi cho người khác còn khôn với chứ...anh đặt lại điều lệ đi rồi chúng ta cá..chứ để em mà đặt ra thì thiệt anh lắm...em ko nỡ..thế nhá.....
    Bác Tunganhmai phân tích chỉ đc cái đúng...
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Biết mà, tại ông trời cả mà. Cho mình khôn làm cho Sinhto mất khôn. Ai mà ngờ cái khôn của anh và của em nó lại dây mưa rễ mà với nhau như thế cơ chứ.
    Biết bao lần anh tự cố cho mình bớt khôn đi, mọi người nói anh giả dối.
    Theo anh nghĩ, em cũng không cần đến cái thứ xa xỉ đó làm gì cả đâu. Con gái phải ngô ngố 1 chút mới có hạnh phúc.
    Em đang học chắc cũng biết Thị Nở rùi chứ, trường hợp của em cũng na ná vậy. Nhưng anh lại không phải anh Chí, không hiểu duyên mình có bén không nữa.
    Nhìn lại cái ảnh của em, anh lại nhớ một đoạn văn của nhà văn quần chúng Văn Cao :" Giá như nó béo hơn chút nữa, má nó phinh phính ra thì trông còn hao hao ...... .."
    Ai nhớ đoạn văn này post lại dùm với cho em sữa chua buồn luôn thể
  9. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    ối anh ơi là anh ...trình anh cao vừa thôi cho người khác còn cao với...anh cứ tranh hết phần của thiên hạ thế thì anh ích kỷ lắm anh biết ko...
    Còn việc giống Thị nở hay ko thì em chẳng buồn đâu anh ạ...mà em có là Thị nở thì anh cũng ko có phước giống anh Chí đâu...cố học cho xong đi rồi đi xây lò gạch..xây cho lò cao cao mãi nhá
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Biết ông Kilua nhà ta không thể là Chí được rồi . Nhưng ông ấy khôn như chấy ấy ( cùng họ với Chí í mà ) . Em ơi chuyển sang yêu anh cũng được , anh tuy không khôn nhưng được cái chân thành . Sẽ yêu em mãi mãi .

Chia sẻ trang này