1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu sử các thành viên của NNTĐ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi thangio_Argentina, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Sở dĩ "KL " nhờ sứ giả lấy cỏ sau nhà đại thần tunganhmai (TAM) bởi vì nơi ấy là nơi đường ống thoát nước WC của nhà thải ra ,nên cỏ rất tốt và có mùi ...lạ! "kị lửa" vốn chửa có răng nên cần cỏ......Cầm đám cỏ trên tay "kị lửa " học bài thuốc mẹo do các cụ dể lại ! Hắn chạy sang hàng xóm bập bẹ " Ông bà có nhà cùng trăng ....cháu xin bát gạo cho răng mọc cùng......răng cháu còn ở ngọn sung....nó rung đùng đùng nó chửa mọc cho...." rồi gã lấy gạo dấy về nấu cháo với đám cỏ quý ..ăn nóng ...! Hai ngày sau quả nhiên răng gã đã mọc nhưng chỉ có mọc ở hàm trên... thêm nữa cái thò cái thụt cái nhô ra ...trông ghê không chịu được.....
    Ngày thi đấu cũng đã đến ...kị lửa khăn gói quả mướp lên kinh thành từ sáng sớm....trên mình gã là bộ quần áo làm bằng da chó ..bốc mùi xú uế ....! Bên Tàu cử một đại diện là xml_q84 đây quả là một đại mỹ nhân ..xuất thân từ ngõ Thiểm Tây sau một vụ đánh ghen đã trở thành ..quái nữ ! nàng có dáng người rất đẹp ..."ngực tấn công mông phòng thủ"...đôi mắt điêu thuyền chạy dài thơ mộng dưới hàng lông mi thưa thớt...cái mũi gẫy sần sùi bóng mỡ....cặp môi dày mọng sau là dấu vết "nghề nghiệp " để lại...nói chung không chê vào đâu được! Nàng là "bà tiên " trong nhưng cơn ác mộng của trẻ em Trung Quốc!
    Cuộc thi diễn ra trong tiếng hò reo cổ vũ của những người dân hiếu kì ! Với ba phần thi :sắc đẹp ,trí thông minh,khả năng đặc biệt hai đấu thủ tỏ ra cân sức cân tài ! Về nhan sắc quả là " bên tám lạng người nửa cân " đều là những sản phẩm do lỗi trong "quá trình sản xuất"....do bà mẹ hút thuốc lá nhiều khi đang mang thai.... Phần thi tứ hai quả là độc nhất vô nhị : Kị lửa không nói không ràng cho tay vào.....rất ra một đám "râu" chừng năm chục chiếc thổi "tung bay trong gió trông rất là đẹp" khiiến cho những chính nhân quân tử nhìn thấy cũng phải rùng mình ..... cũng đâu có kém nàng xml_q84 hắt xì một cái nước mũi chảy ra dòng dòng từ mũi đén chân ...rất bình tĩnh nàng lẽ lưỡi ra liếm nhẹ nhàng sạch sẽ ! quả thật là "tài sắc vẹn toàn" ! Không ai chịu nhường ai! Vào phần thi đặc biệt : ai tự mình dùng búa đập vào răng ..răng môi trôi vào ruột .... táo bón ba ngày ..lúc ra được thì bị lòi rom...dít dài hơn gang tay....
    xml_q84 sợ mất đi hàm răng sẽ xấu càng thêm xấu...trong khi đó thì kịluahùng hồn " mất đi hàm răng...mất đi hàm răng...mất đi hàm răng thì đã sao...người không răng trên thế gian còn rất nhiều ...người không răng trên thế gian đâu chỉ có riêng mình anh.."(AXN).....
    Chiến thắng vẻ vang kị lửa không màng danh lợi gã chỉ xin được đổi tên trên giấy khai sinh thành ...Tú Sương cho nó "sành điệu" cho bạn bè đõ chê cười ! Nhà vua thấy yêu cầu không có gì quá dáng nên chấp nhận và từ đó "trâu vàng " có tên trong giấy khai sinh là "Tú Sương"
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , không ngờ em ST_SC lại có giọng văn đầy chất kiếm hiệp như vậy .
    Chúng mình thật là đẹp đôi em nhỉ ?
    Thật là đôi trời sinh , sao không đồng ý đi em ?
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Wá hay ! Phục cô em này thật, không biết cô em ở đâu để tui ôm hôn tặng hoa bây giờ Thôi đành hạ phần thưởng xuống còn 5* vậy
  4. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Chú Kilua chơi xấu nhé.
    Ngắm ảnh mình và LAM thấy cũng... đẹp đôi
  5. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    xml_q@: tại đọc mấy cái bài trước của ạm hay quá...em lôi anh vào cho anh có cảm xúc nhá
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cô em , nhờ cô em mà xml tui chợt có cảm xúc cho cái tiểu sử mới của cô zồi đó.
    Nội dung tạm thời mở đầu như thế này, các bác kiểm duyệt giúp em, thấy được thì các bác cho ý kiến để em bốc tiếp:
    Điêu Thuyền, một trong tứ đại mỹ nhân của đất Tàu cổ xưa, được xem là có nhan sắc bế nguyệt (che lấp cả mặt trăng). Đổng Trác vì nàng mà vong mạng. Lã Bố vì nàng mà giết cha. "Lấy chăn chiếu làm chiến trường, lấy son phấn làm khôi giáp, lấy sóng mắt nụ cười làm gươm sắc dáo nhọn, lấy mày ngài làm cung nỏ, lấy nước mắt nũng nịu làm tên đạn, lấy lời ngọt ngào tình tứ làm chiến lược mưu cơ..."
    Sau khi Hạ Bì thất thủ, Lã Bố chết, Điêu Thuyền từ đó cũng mất tích. Nghe đâu giang hồ đồn đại là đã lánh nạn sang Nam lấy chồng sinh con làm lại cuộc đời...
    Lời đồn chưa hẳn là không đúng, Điêu Thị Thúy đích thực là cháu ngoại đời thứ lâu lắm của Điêu Thuyền. Đến đây, các bác sẽ thắc mắc là vì sao mang họ mẹ, lý do rất đơn giản, tuy là có chồng hợp pháp, nhưng mà... cuối chuyện sẽ tường.
    Từ nhỏ, cô đã noi gương tổ tiên của mình, ban đầu đơn giản chỉ là nước mắt. Cô khóc rất nhanh, rất khỏe, rất nhiều và rất thực [...]
    Tạm tới đây đã... !
    Được rồi nhé !
    Được xml_q84 sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 21/03/2006
  7. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn không rõ cốt truyện Trung hoa nhưng các bạn cứ để ý. Hollywood đã dựng nên 1 bộ phim rất ấn tượng, chuyên gia âm thanh đã sang VN mời cô thủ vai chính kiêm nữ ca sỹ thể hiện bài hát này. Vâng ! Bộ phim rất được hoan nghênh và chào đón nhiệt liệt. Bộ phim có tên " Tiếng gọi nơi hoang dã ".
    Như đã nói ở trên, cô khóc rất nhanh, rất khoẻ, thậm chí rất thê lương. Ban đầu chỉ là trạng thái nhăn nhúm trên khuôn mặt hồng hào, bắt đầu nhăn nhúm lại từng thớ cơ trên mặt cô chuyển động va vào nhau tạo ra những tiếng động như tiếng gỗ mục. Từng giọt nước mắt đặc quánh chậm rãi lăn trên má ..... và cô khóc, cô gào, cô cấu xé, lăn lộn...... thật đáng thương.
    ( thử lần đầu tiên bắt tay hợp tác xuất bản truyện ngắn coi , bị đả kích là té ngay, bác nghĩ sao ? )
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Thế thì còn gì bằng, em tán thành với bác cả hai tay, ba chân
    [...] Như đã nói ở trên, cô khóc rất nhanh, rất khoẻ, thậm chí rất thê lương. Ban đầu chỉ là trạng thái nhăn nhúm trên khuôn mặt hồng hào, bắt đầu nhăn nhúm lại từng thớ cơ trên mặt cô chuyển động va vào nhau tạo ra những tiếng động như tiếng gỗ mục. Từng giọt nước mắt đặc quánh chậm rãi lăn trên má ..... và cô khóc, cô gào, cô cấu xé, lăn lộn...... thật đáng thương !
    Đừng vội thương, chẳng wa đó chỉ là diễn xuất. Nhưng than ôi, ông Jack London không thể nào tưởng tượng được một âm thanh nào ghê rợn và đáng sợ như thế ở Alátxka cả.
    Chính vì vậy, đạo diễn Ken Annakin đã rút lại lời mời cô tham gia ***g tiếng cho phim này. Lý do: "không muốn thay đổi nội dung tác phẩm và biến bộ phim thành thể loại kinh dị... (trích nguyên văn)?.
    Để bù đắp thiệt thòi cho cô và cũng để cứu đoàn làm phim khỏi lâm vào cảnh điếc đặc, đạo diễn trên đã giới thiệu cô sang hợp tác với đối thủ cạnh tranh, đang sản xuất bộ phim với tựa đề ?oÂm thanh từ địa ngục?. Tuy theo ông đạo diễn, đó là nơi ?o...cô có thể phát huy được tài năng của mình... (trích nguyên văn)? nhưng với một phong cách phớt ăng lê đúng điệu, cô đã nhã nhặn từ chối. Đơn giản là cô chẳng muốn làm minh tinh, hơn nữa phim đó chỉ toàn gào chứ không cho khóc. Khi đó cô mới vừa tròn sáu tuổi...
    Đến năm 15 tuổi, trong một lần bác hàng xóm dại dột cho cô hát ké karaoke. Cô đã trót mang trong lòng ước mơ là ca sỹ. Nghề ca sỹ, đối với cô là một tương lai sáng lạn, đầy hoa, tiếng vỗ tay, cát-xê và hơn nữa là được nổi tiếng...
    Nhưng cô hiểu, không có gì là dễ dàng, cô đã vận dụng tiếng khóc của mình trong 3 ngày 3 đêm cốt được bố mẹ mua cho dàn máy để cô luyện giọng. Trời không phụ lòng người, cuối cùng cô đã toại nguyện, bố mẹ cô phải nằm viện hơn 3 tháng, nhà cô có thêm một giàn karaoke [...]
  9. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    2 ông con zai lớn tồng ngồng xúm vào bắt nạt một con bé con kìa
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Có anh dang cánh tay ra giúp đỡ đây .!
    Ngả đầu vào vai anh nhé .
    Này hai ông kia sao lại anh hùng như vậy ?

Chia sẻ trang này