1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu sử các thành viên DHP!!!!!! nhào dzô!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi Cuoi_xinh, 15/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tiểu sử các thành viên DHP!!!!!! nhào dzô!!!!

    dzạ em xin kính chào các pác ạ... em xin làm cái topic này để mọi người vào đây mà kể nể về tiểu sử hay lý lịch trích chéo trích ngang trích dọc trích loạn xạ của mình hay của người khác vào đây ...
  2. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Chưa chết mà đã có tiểu sử rồi à?? Lo hậu sự sớm thế???
  3. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    thôi em xin được mở hàng trước vậy.......
    Xưa kia ở làng DHP có một gia đình nọ sinh ra được 1 bé trai , ngay từ khi mới lọt lòng mẹ ra các bác sĩ đỡ đẻ suýt chút nữa thì té xỉu vì nhìn nó như 1 cụ già 80 tuổi vậy nên đã đặt tên cho là ông già 80 ( cả họ tên đầy đủ , lấy họ khác với cả dòng tộc là Ông bởi vì chẳng giống ai mà cũng chẳng ai giống noá)..... Già 80 lớn lên trong sự chăm sóc tận tình của gia đình , dù đã mất rất nhiều tiền đi thẩm mỹ viện để chăm sóc nhan sắc mong sao chống được lão hoá nhưng mà chỉ tốn tiền mà thôi ( đúng là ko làm được cái trò trống rì chỉ tốn cơm tốn gạo tốn tiền của của gia đình, đạp 1 cái cho bể sọ luôn ) .... khi đi học vào lớp nhìn cứ tưởng fụ huynh học sinh tí nữa thì túm cổ đuổi ra cho đỡ gai mắt may mà có bố mẹ đứng ngoài can ngăn kịp nên vẫn được học tiếp... Già thầm yêu 1 em ngồi cạnh nhưng mỗi khi định nói "Anh yêu em " thì cô bé kia lại tọng ngay nắm xôi vào mồm ( nàng để dành quà sáng của mình hy sinh cho chàng đấy)... nhưng rồi làng chuyển lớp thế là mối tình đầu đã ra đi ko lời từ biệt từ đó Già chả yêu ai nữa... sau khi ra trường Già gặp được đúng người trong mộng của mình rồi 2 người kết hôn thế là Già đã được lột xác ... bi rờ chỉ còn là Già 70 thôi....nhưng vốn có tính lăng nhăng theo truyền thống gia đình mà khi đã có 1 bà vợ bao nhiêu người mơ mà chả có vẫn chưa thoả lòng mong đợi Già vẫn tiếp tục đi tuyển thêm vợ Bé ( được voi còn đòi 2 bà Trưng cơ) ... nên suốt ngày bị vợ cho ngủ ở gầm giường ( thương cho Già quá nhưng mà cho thế mới biết thân cơ )... thôi túm qua 1 chút thôi có rì Già 80 sẽ vào giới thiệu tiếp về cả gia đình mình.............
  4. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    ơ em có nói là lý lịch trích tréo trích ngang trích dọc trích loạn xạ nữa mà...........
  5. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Thối có gì bà 2 nói nột đí, nói gần đủ rồi mà còn dừng lại làm gì, kể nốt đi bà 2 của anh ah
  6. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    ơ nhưng mà đến đoạn đấy thì em lại quên oài ... vợ 2 biết ít lắm đâu được như vợ cả.... chồng hờ nói tiếp hộ vợ 2 đê........
  7. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hehhehehee.......
  8. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Cái đồng chí này spam ghê quá trời ah ( mình cũng spam luôn ùi
  9. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hum ni em lại có 1 bài nữa về 1 nhân vật mới xuất hiện ở Làng DHP chúng ta và câu chuyện cổ tích của hắn ....Vâng xin trân trọng giới thiệu anh w-honey ....độp...độp...độp ( vỗ tay tưng bừng )....Thank you very much !!! ( gãi đầu đỏ mặt tía tai , rồi cười)....
    Em xin bắt đầu kể nể về người này nhé:
    Tương truyền kể lại rằng , ngày xửa ngày xưa chuyện xưa như Trái Đất, khi con người còn chưa được xuất hiện nhiều như hiện nay. Bỗng dưng bùm...bùm...bùm , những tiếng nổ lớn fát ra từ dãy núi Hymalaya và 1 chàng trai bước ra ( hok biết có rì che thân thì em chịu vì em chỉ được nghe kể lại mà thôi ). Chàng ta sống 1 mình trên đỉnh núi quanh năm suốt tháng mà ko tiếp xúc với 1 người nào khác . Thời gian cứ thế dần trôi năm qua đi tháng giật lên chàng đã trưởng thành mà vẫn chưa biết tên mình là gì ( toàn giao tiếp với gì gì ko fải con người thì cần rì tên ) . Rồi 1 lần tình cờ Chúa đi dạo chơi ngắm cảnh non nước sơn thuỷ hữu tình ( chúa mà cũng ham chơi lắm cơ ) khi đi ngang qua dãy núi hymalaya nơi mà chàng đang định cư ẩn giật ở đây'' . Chúa bỗng ngạc nhiên vì sao trong những số vạn vật của ngài đã tạo ra mà ngài lại chưa từng được gặp người nài bao rờ , ngài liền hạ cánh tiếp đất an toàn .... xuống hỏi han xem người nài tên là rì nhưng mà vốn rĩ chưa được ngoại giao bao rờ nên chả hiểu chúa nói rì suýt nữa thì táng ngay viên gạch vào đầu Chúa( hỗn láo với Chúa quá, bé người mà hư)... Chúa thấy vậy liền tránh người qua 1 bên tung đòn tát lồi mắt ( may mắt chưa lồi ra chỉ nhìn thấy ông sao sáng thôi ) ...từ đó trở đi ngài dạy hắn nói tiếng người và đặt tên là W-Honey, chỉ bảo cho từng li từng tí một nhưng mà tiếp thu rất kém nên ăn đòn như cơm bữa....sau khi W-Honey đã trở thành 1 con người hoàn thiện thì lúc đấy cũng là lúc mà Chúa fải quay về trời ko thì mấy bà vợ sinh nghi đi kiếm thêm vợ . Trước khi đi ngài có dặn W-H rằng :" Con hãy ở lại đây đợi chờ 1 thời gian ko lâu nữa sẽ có 1 người con gái sẽ đến đây , người đó và con sau này sẽ là đôi vợ chồng hạnh fúc nhưng cũng gian nan và con fải biết vượt qua nhé!" nói thế rồi Chúa cất cánh bay đi mất hút.
    Chàng ta chờ đợi đến ngày đấy và chuyện rì fải đến cũng đã đến . 1 chiếc máy bay du lịch đã gặp 1 trận bão tuyết và chỉ còn duy nhất 1 người sống sót , đó là 1 cô gái đến từ thế giới văn minh của loài người . Chàng thấy đúng như lời Chúa đã dặn liền đưa cô gái ra khỏi chiếc máy bay kia về lều của mình và chịu khó đi tìm những lá cây thuốc để chữa trị vết thương cho cô gái . Khi cô gái tỉnh dậy và biết được chàng đã cứu cô , cô cảm động lắm và ko biềt fải cám ơn Chàng như thế nào nên xin được ở lại đây chăm sóc chàng trọn đời . Hồi đầu chàng ta rất ngại mỗi khi nói yêu Nàng nhưng rồi cũng có 1 ngày trăng thanh gió mát bầu trời nhiều sao chàng lấy hết can đảm cầm tay nàng và nói :" Cuội_xinh ơi anh yêu em , em chính là hạnh fúc của đời anh , em đồng ý làm vợ anh nhé???? " ( ý quên em chưa nói tên của Nàng ra ) ...Nàng đỏ mặt gật đầu đồng ý , 2 người họ cùng quỳ xuống nhìn thẳng vào nhau và nói :" Có trời đất chứng giám chúng con nguyện 1 lòng yêu nhau đến trọn đời và dù có bất kì chuyện gì xỷ ra thì chúng con vẫn mãi bên nhau ko bao rờ lìa xa nhau "( nghe tình cảm thế cơ mà )....thời gian thấm thoát trôi đi đã được 2 năm , cha mẹ của Nàng vẫn tích cực đi tìm Nàng về và 1 lần vô tình đặt chân đến Hymalaya họ đã tìm thãy con gái của mình , vui mừng khôn xiết ôm chặt lấy nhau nhưng ngỡ tưởng là được mừng vui mãi ai ngờ khi Nàng giới thiệu cho cha mẹ mình người chồng mà mình đang chung sống cha mẹ Nàng tí té xỉu ( vì con rể rì mà như người rừng , tưởng đồng môn sư huynh đệ của Tazan )... họ cứ khăng khăng đòi đưa bằng được C_X về thế giới văn minh nhưng CX ko đồng ý và chỉ muốn được ở lại bên fu quân của mình . Cha mẹ cô thừa lúc 2 người ko để ý đã cho 2 người uống thuốc ngủ rồi khăn gói quả mướp đưa nàng về toà lâu đài xinh đẹp của gia đình bỏ lại W-honey 1 mình bơ vơ . 2 người bọn họ xa nhau , lúc nào cũng nhớ về nhau , ngày ngày WH luôn đứng ở trên đỉnh núi để mong ngóng Nàng. Còn Nàng sau khi quay về nhà bị gia đình ép gả cho 1 lão công tử nhà giàu nhưng nàng nhất quyết ko chịu và còn đòi tự tử nữa . Cha mẹ nàng nhìn thấy Nàng ngày ngày đau buồn ủ rũ cũng ko cầm lòng được vì thương con gái mình nên đã quay lại Hymalaya để đón W-honey đến sống cùng CX . Và kể từ đó trở đi họ sinh con đẻ cái sống vui vẻ hạnh fúc trọn đời bên nhau và bên đàn con thân yêu của minh tại toà lâu đài xinh đẹp của gia đình nàng...........
    " Kể xong chuyện này tui cảm động trào nước mắt.... " lời của nhân vật chính W-honey).......
  10. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    #$ W-honey : em nghĩ là em đã kể đầy đủ rồi đoá pác chuẩn bị trả nhuận bút cho em đê...........

Chia sẻ trang này